Blog ❣ Bali ? Island of the gods ❣
cover

❣ Bali ? Island of the gods ❣

avatar
Nguyễn Ánh Tuyết dot Thứ 3, 27/08/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
- Theo các chế biết thì trên fb đã có rất nhiều bài review chi tiết bali . Nhưng mình vẫn muốn làm 1 bài review riêng để làm kỉ niệm và review kĩ càng hơn cho các bạn muốn và sắp đi Bali ? theo 1 style độc - lạ - rẻ - bựa đến không ngờ ? Cực kì chi tiết cho các bạn lần đầu trải nghiệm * hòn đảo của các vị thần * ?
| HOW TO GO BALI ❣ IT'S PARADISE |
?????????

Tổng chi phí ? : 16 triệu / người
* Mình đi vào tháng 8 vì đó là mùa cao điểm thời tiết đẹp ko mưa thuận tiện cho việc du hí ? *
? Vé máy bay ? :Do mình muốn tiết kiệm thời gian nên chọn bay thẳng hãng Vietjet mình canh book sớm tận 4 tháng của Vietjet .nên giá vé khá tốt 4tr5 khứ hồi + ( hành lý 20kg đi và 25kg về ) ? best price quá rồi ☺ .
? Khách sạn ? : Do bali khá rộng nên mình khuyên các bạn đừng book duy nhất 1 khách sạn mà hãy chia ra theo từng khu để tiện việc di chuyển tiết kiệm thời gian nữa vì ở bali sắp xếp sai địa điểm là coi như mất 1 ngày phí công . Chuyến của mình chia làm 3 khu ? : Kuta và Seminyak cựcgần nhau nên chọn 1 trong 2 , đảo Nusa và Ubud .
+ D BEDS HOSTEL : 210k 1 đêm phòng riêng toilet riêng đàng hoàng đó nghen ? do chỉ có nhu cầu ở 1 đêm gần trung tâm ngũ nghĩ để mai ra đảo sớm . Vị trí bao best đi bộ ra beachwalk lẫn khu seminyak đều chỉ 5p ? ( ngày 1 )
+ LINAS VILLAS : 550k ks trên đảo . Do xác định đi suốt nên chỉ cần sạch sẽ và gần bến tàu thuận tiện đi chuyển là ok ( ngày 2 )
+ TAMAN BUGALOW UBUD : 1tr cho 2 đêm . Chủ nhà lại dễ thương có cho thuê xe máy nữa . Từ ks chạy ra ubud market chỉ 5p ; đi đâu cũng tiện ( ngày 3 + 4 )
+ JUNGLE LOTUS VILLAS UBUD : 1tr7 / 1 đêm . Big bugalow view giữa rừng có hồ bơi và bữa sáng nổi để sống ảo . Mỗi tội xa trung tâm đường về thì 2 bên ruộng ko 1 bóng đèn ... vậy mà 2 đứa con gái cũng liều mạng tung tăng tận 10h đêm chạy về mà tim muốn đập Vina house ?? ( nhắc lại vẫn nghĩ hôm đó đang đi mà ai nhảy ra hù 1 cái chắc * xuân này con không về * ) ( ngày 5 )
+ RHADANA HOTEL : 1tr1 cho 2 đêm . Do 2 ngày cuối chủ yếu relax nên chọn ks 4☆ gần trung tâm sang chảnh chút để thoải mái . Ks ưng nhất vì kiểu sáng sủa lại ngay mặt tiền đường lúc nào cũng đông đúc . Với 1 đứa hay đi về khuya như mình thì vị trí đó như thiên đường ??? ( ngày 6 + 7 )
?? Tổng khách sạn chỉ có 4tr6/2 đứa cho 7 ngày ở Bali ??
? Tiền ? : Tỉ giá bali x 1.6 là ra tiền việt . Mình đem theo dư chút nhưng xài chỉ có 300$ và 2tr7 đã đổi sẳn ỡ nhà đc 1650k idr . Tỉ giá mình đi lúc đó là 100$ đổi đc 1405k idr .
? Ẩm thực ? : Do nghiên cứu khá kĩ nên food tour ? lần này hoành tráng và vô cùng thành công . Mặc dù vậy vẫn thấy đi đâu ăn cũng ko ngon bằng cơm má nấu ? . Danh sách quán ăn mình sẽ note lại ở cuối bài ?
LET'S GO TO BALI NOW :
• ? Ngày 1 SG - Kuta :
8:00 am bay và tới Bali lúc 2:00pm . Lại quầy Telkomsel nhận sim đặt trước qua klook 160k vnd . Lưu ý nên đặt loại này theo dân địa phương đây là nhà mạng mạnh nhất trên đảo chấp luôn ko sợ chập chờn ? . Sau đó bắt grab về ks hết 100kidr ~ 160k vnd . Còn taxi ở sân bay hét 300kidr - định cắt cổ bà hay gì ? . Về ks quăng hành lý thì đi bộ ra sườn nướng nổi tiếng ở kuta 100k . Nghĩ ngơi tối bắt grabbike tống 3 ra Starbuck lớn nhất Asia sau đó tản bộ Beachwalk nghía đồ r về ks nghĩ ngơi mai ra đảo sớm
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Ngày 2 : Đảo Nusa Penida ( 900k~ 1tr5vnd / 2 đứa ) cho đưa đón ra đảo + vé tàu khứ hồi + chở về ks ubud ? Tài xế của Yoko luôn là ưu tiên của mình cho những địa điểm xa . Mình dành 2n1đ trên đảo để khám phá và nghĩ ngơi . Di chuyển trên đảo >> xe máy .
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

⛰ Tây Đảo : Angel bilabong ; Broken beach ; Kelingkeling sống lưng khủng long huyền thoại . Phải nói màu nước biển ở đây đẹp hơn cả tranh ...cứ nhìn mà ngẫn ngơ ?
? Sẽ ko có gì đáng nói nếu 2 đứa mình quá ham hố vì nghe nói bãi biển Kelingkeling đẹp nhất nên thay vì đứng phía trên chụp hình ko thôi thì tụi mình đã trekking xuống tận dưới ...Ôimeoi đường xuống là lối nhỏ bậc thang tự chế r đá lỏm chỏm mất gần 1 tiếng để xuống ...và thành quả của tụi mình là có bộ ảnh hoàng hôn cực đẹp . Bãi tắm tầm 30 ng chỉ toàn tây chắc có mỗi 2 ng con gái mình là Châu á . Leo xuống đã cực leo lên là ác mộng khi tụi mình là 2 trong vài ng cuối cùng bò lên . Cảm giác vừa mệt vừa phải lật đật trèo lên vì trời càng ngày càng tối cứ sợ bỏ lại ở đó ... Leo đến nơi chưa kip hoàn hồn là trời đã tối ù lại phải chạy xe về 30p đường núi tối om ko 1 bóng đèn lâu lâu có vài tóp tây chạy chung đường ?? . Chạy về tới ks 2 đứa mừng như chết đi sống lại . 1 kỉ niệm không bao giờ quên ^^ bỏ lun Crystal bay ?
⛰ Đông Đảo : Diamond beach ; Authu beach và Tree house . Lẽ ra rời đảo lúc 1:00pm nhưng do sáng dậy trễ đi trễ nên trễ tàu dời lại chuyến 16:00 pm . Báo lại cho yoko giờ đón vẫn vui vẽ đợi tụi mình gần 2 tiếng ❤ chở về Ubud
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
• ? Ngày 3 Ubud : >> xe máy
- Lại bài ca dây thun 11h trưa mới bắt đầu ra khỏi ks .
+ Campuhan rice walk : Lết bộ gần 2km đường dốc để chụp đc quả ảnh con dg mòn huyền thoại 2 bên ruộng lúa .
+ Tegalalang rice terrace : ruộng qbậc thang theo mình thấy ko đẹp và swing cũng chán nên mình vào ngó chút r ra .
+ Aloha swing : Mình ko chọn Bali swing vì mắc 35$ và xếp hàng quá lâu do TQ ở đó nhiều như quân Nguyên . Aloha giá 350k nhưng dc a tài xế bênsweet3. book cho chỉ còn 300k . swing vừa đẹp vừa đỡ đợi chờ ...mấy a chup hình bao có tâm chụp đẹp như photograp ..chỉ cần đưa dt là mấy ảnh vui vẻ chụp cho .
+ Tối dạo khu phố Tây ăn quán vịt Bebek trứ danh ở ubud
• ? Ngày 4 Ubud : >> thuê xe riêng
Do phải đi cổng trời khá xa nên mình chọn thuê tài xế 600k idr 1 ngày . 4h30 sáng xuất phát đi từ ks ..vì còn tờ mờ nên 2 đứa leo lên xe ngũ thẳng cẳng .
+ Tirta gangga đền cá béo ú : vé vào cổng 30k idr thì phải + mua 3 gói thức ăn dụ cá 5k idr . Đến nơi 7h30 còn sớm nên ko quá đông tụi mình chup thoải mái ko dính ng nhiều nhưng khi rời đi gần 10h thì đông như kiến chup đâu cũng ng và ng nên khuyên hãy đến sớm nhá .
+ Lempuyang : cổng trời huyền thoại tụi mình đến nơi tầm 11h thuê 2 xà rông hết 20k + quyên góp 20k nữa . Leo lên đã mệt xếp hàng gần 2 tiếng rưỡi để chụp bộ ảnh để đời . Do mấy ng TQ chup trước tip tận 100k nên ng chup cứ tưởng mình chug đoàn chụp bao nhiều và k cần tip thên ??
+ Tối chỉ có dạo phố tây kiếm vài quán chill nhẹ và thèm tsua nên thấy chattime mừng như thấy vàng quất liền 2 ly ?
• ? Ngày 5 villas Ubud : >> xe máy
Mình thuê 1 ngày ở villa để có bữa sáng nổi sống ảo chụp ảnh các kiểu gần 11h trưa . Lẽ ra hnay chỉ đi tắm nc thần r về nghĩ ngơi trả phòng để quay lại kuta nhưng do con bạn mình nó phá phách sao mất hết tất cả hình ở Aloha swing nên đành lết lại đó 1 lần nữa để chụp cho nó lại ( vé 250k loại bt nhờ a tài xế dt* hbua đăt giùm + vé vào cổng 100k cho mình để vào chug ko swing ^^ )
+ Tirta Empul : từ ks chạy xe máy khoảng 30p đến nơi tầm 3h vì trước đó có nghé aloha swing ( hơi mất tg và tiền ngu lần 2 ) . Vé vào cổng 40k idr + thuê xà rông ướt 10k + tủ giữ đồ 15k . Tắm lúc 4h mà lạnh như đá nên lật đật tắm nhanh sống ảo vài kiểu r đi lên . Các b nên mặc sẵn bikini ở trong để dễ thay .
- Về ks lấy vali vì mih check out lúc 12h r gởi lại vali đó giờ quành về trả xe máy lẫn lấy vali . Tài xế chở từ ubud về kuta 300idr .
+ Tối ở kuta mình đi quán bar LXXY lớn nhất ở khu Seminyak quán là dạng buffee bar tụi mìnj quẩy nhẹ ở đó tận 1h sáng mới về lại ks . Kuta cứ như Sg q1 đường xá tấp nập lúc nào cũng có ng nên đi chơi khuua ko sợ ???.
• ? Ngày 6 : Kuta >> xe máy
+ Đền Tanah lot : lại ct dậy trễ 2 đứa 12h 1chạy dang nắng như con điên :)) đền cách ks tầm 40p vé vào cổng 60k idr . Lúc mình đi nc rút nên có thể lội ra đền đc lun . Ngôi đền giữa biển rất hùng vĩ mỗi tội đông Tq quá . Nhưng do phải tranh thủ để chiều ra La pancha ngắm hoàng hôn
+ La pancha : 1 quán ở seminyak là địa điểm mình chọn để ngắm hoàng hôn thay vì Rock bar . Quán ngồi beanbag ngoài biển chill phết. Ra lúc 5h30 vừa kip lúc luôn đợi 10p là có bàn ...hoàng hôn ở đây và ở bãi Kelingkeling có lẽ là hoàng hôn đẹp nhất mà mình thấy ?
? Lý do tsao mình ko chọn Rock bar là vì t1 menu đắt t2 vị trí đẹp đa phần ưu tiên cho khách lưu trú tại ks nên mình thấy La pancha thích hơn
+ Tối ghé coco market mua vài món quà cbi mai về + ăn tối ở Fat Chow cái quán thần thánh đợi bàn cả tiếng mới đc vào
• ? Ngày 7 : Kuta - Sg
+ Ăn sáng ở ks ; ra bơi hồ bơi ...soạn đồ các kiểu
+ Tấp nhẹ vào siêu thị lần nữa mua vài món còn thiếu
+ 12h ra sân bay ? báibai Bali come back home . Kết thúc chuyến hành trình thành công tốt đẹp .
?? Note thêm cho các bạn vài tip :
? Về phương tiện ? di chuyển đa phần hầu như mình đều thuê xe máy vs giá dao động 70k - 80k idr/ ngày và xăng bên bali rất rẻ nên sẽ tiết kiệm khoảng này rất nhiều vs 1 đứa vừa thích đi xe máy như mình . Nhưng bali lái xe bên tay trái và bạn nào cứng tay lái hãy thuê nhé vì trẻ trâu Vn chả là gì so với quái xế Bali ?
? thuê xe mình chỉ thuê những chặng xa như từ : 300k idr cho ks ra bến tàu + từ bến tàu đón về ubud ; 600k idr cho 1 ngày đi cổng trời vì quá xa ; 300k idr cho từ ubud về kuta . 400k cho lượt đi từ bến tàu về ks trên đảo và ngược lại vào hôm sau ( giá trên đảo khá cao so vs đất liền vì đoạn dg cũng ko quá xa )
? ??? Về quán ăn : ẩm thực bali đúng là khó ăn nhưng sẽ rất ngon nếu các bạn chọn lọc ...Đây là những quán mình đã test và phù hợp vs khẩu vị người Việt . Nếu đến Bali thì các bạn đến cho dễ ăn ? yêu thương quá nhiều lun r ấy đỡ mắc công tìm kiếm từng quán như mình đã từng ?
• ✔ Warung Chef Bagus - Kuta : Quán sườn nướng mảng to nổi tiếng ở bali . Phù hợp với khẩu vị ng VN . Mặc dù sườn ướp hơi ngọt tí . 8/10
• ✔ Starbuck Reserve - Kuta : là chi nhánh starbuck lớn nhất ĐNA vs ko gian cho ra tấm hình triêu like trên inta của các travel blogger . 9/10
• ✔ LXXY - Seminyak : buffee bar (ko quá nhiều món lắm ) với giá vé khá mềm 120k idr cho thức ăn + bia nc ngọt các kiểu . Có Dj đánh nhạc + pool bar khá chill . Buffee kết thúc lúc 12h đêm các b có thể xuống tầng 2 để tiếp quẩy tập 2 ở cub phía dưới . Tụi mình ? ở đó tận 1 giờ sáng mới về ks . 9/10
• ✔ Fat chow - Kuta : đc review khá cao trên tripAdvior . Chuyên món á như Thái - Hàn - Nhật và có cả cf sữa Vn . Ăn cũng đc cỡ Thái express bên mình thôi nhưng kím đc 1 quán như v ở bali cũng là mừng r . Nên đến sớm nha vì mau hết bàn và last oder lắm . Tui mình đến 7g và chờ 1 tiếng để có bàn . 8/10
• ✔ Warung Ogix - đảo Nusa : quán ăn địa phương ngon cực kì giá ko quá đắt và rất giống khẩu vị Vn nên mình rất rất thíc quán này . View nhìn ra biển cực kì chill . 10/10 ...Các b ở đảo nên ghé ăn
• ✔ Penida Colada beach bar- đảo Nusa : quán view biển đồ ăn ngon có nhạc sống acoutics rất thíc ; ko gian lại lãng mạn . 9/10
• ✔ Warung Pondok madu - Ubud : quán địa phương cũng nổi tiếng vs món sườn nướng . Có cả món Á lẫn âu . Điểm 10 ở đây là quán trang trí thức ăn rất đẹp + khẩu vị dễ ăn . Khách Tây xếp hàng đông . 9/10
• ✔ Warung Makan Bu Rus- Ubud : quán đc mấy b trên hội giới thiệu nhìn bên ngoài sâp xệ như 1 quán nhỏ nhưng vào sâu là cả 1 ko gian nhà hàng vs nến và thức ăn ngon vượt sức tưởng tượng . 8/10
• ✔ Bebek Bengil - Ubud : Quán vịt nướng giòn đặc sản bali . Theo mình hơi dầu mỡ nhưng con đi chung nó ăn khí thế khen ngon đáo để...đáng để thử 8/10
• ✔ Babi guling - ubud hay kuta đều có : mình thử 1 quán trên dg lên Tanahlot dọc đg nhiều quán lắm nên các bạn cứ thấy nào ok tấp vào . Kiểu heo sữa quay ăn vs cơm và nhiều gia vị truyền thống bali . Theo mìh thua xa heo quay vn =)) . 7/10
• ✔ La pancha beach bar : quán đáng để đến ngắm hoàng hôn + ăn vài món fastfood vị khá ngon . Nhạc hay không gian sống ảo chup chọe view biển đỉnh cao .
• ✔ Streetfood : thì có món thịt xiên que Satay ăn kèm sốt đậu phộng ; Basok kiểu 1 dạng súp bò viên :)) do 1 lần lạc dg tấp vào 1 xe có đám cnit bu đông mới bk món này ..ngon cực ; Nasi goreng và noodle goreng là 2 món mà các b cứ tự tin kêu khi k bk ăn món nào ở bali vì nó như cơm chiên vs mì trộn ở Vn =)))
? Shopping thì có Beachwalk khu Kuta ; Ubud market ...nhưng chỉ để lượn lờ cho vui chứ mua sắm thì ko gì đặc sắc . Mua quà thì nên ghé Kishna hoặc Coco supermarket ở Kuta mua cho lành
?‍♀️?‍♀️ Nếu dư thời gian các bạn nên trải nghiệm 1 buổi học lướt ván ở biển Kuta ...té sml và khá là vui khi uốn đầy bụng nc biển . Mình đi có thấy nhưng do cũng lười nên chỉ đứng ngó chứ hem có chơi =)))
LƯU Ý :
1. Đường xa ở Bali cực kì tối kiểu tiết kiệm điện hay sao á :))) đi đâu cũng tối ù ù ks cũng v ngay trung tâm mà nhìn âm u . Đi chơi về khuya ở đảo hay ubud nên đi nhiều mình chứ kiểu 2 đứa như tụi mình vừa chạy xe vừa mở EDM cho đỡ sợ . Ngoài trừ khu Kuta như q1 ở Sg nên đi chơi 1 2h sáng các kiểu
2. Ở bali hạn chế dùng túi nilon nên khi đi đâu cũng ko cho túi đựng . 1 là m tự ôm về 2 là mua túi vải của nó nên các b mag ở Vn qua nha . Và ở đây ko sd ống hút nhựa lun ..thíc lắm đi đâu cũg chỉ ống hút cọ ; ống hút giấy thậm chí chơi lun ống hút inox
3. Cbi kcn cực mạnh vì đi bali các bạn sẽ có 1 làn da đen hơn alibaba . Kcn ở đây bán x2 Vn vì khi trekking mìh bị rớt mất đành bấm bụng mua . Nên mua thêm tuýp gel lô hội làm dịu da khi đi nắng về ...tốt lắm á . mình có up hình cho các b tham khảo ⬇️
4. Khi muốn trekking kelingkeling như tụi mình thì hãy đi sớm để khi lên còn có ng ở dưới ko sợ đừng chơi liều mạng như 2 đứa mình =))) b sẽ có 1 trải nghiệm hơi đáng sợ khi 8h tối chạy xe về ks ở con dg tối om
5. Đổi tiền tỉ giá 14050 - 14150 là hơp lý đừng ham rẻ mà bị gạt ...đưa thiếu các kiểu . BCM là nơi đổi tiền uy tín ở bali
6. Siêu thị tiện lợi ở bali mặc dù chung hệ thống nhưng mỗi nơi giá chênh lệch khác nhau . Vd tuýp kcn của mình mua rẻ nhất 205k idr nhưng nhiều chỗ bán 250k 280k ...nên check nhiều nơi cho rẻ
7. QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CBI 1 SỨC KHỎE SUPERMAN ĐỂ TRÈO ĐÈO VƯỢT SUỐI LEO NÚI CÁC KIỂU VÌ Ở BALI KO CÓ 1 ĐỊA ĐIỂM NÀO ĐẾN DỄ DÀNG ...VỪA XA VỪA BIẾT CÁCH HÀNH XÁC KHÁCH DU LỊCH . Hãy đi bali khi còn trẻ =))) già r méo có sức mà đi đâu
??? Tà daaaaa .!!! đó là tất cả những gì mình đúc kết đc trong chuyến đi lần nay . Mong là sẽ giúp đc các bạn cbi kĩ càng hơn cho hành trình đến với thiên đường ?‍♀️?‍♀️?‍♀️

?‍♀️?‍♀️CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC HẾT?‍♀️?‍♀️
?????
❤❤❤ Like & share ủng hộ tinh thân người viết nào ❤❤

indonesia bali bali

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
9 Bình luận
avatar
Nguyễn Ánh Tuyết

- Mỗi người chọn cho mình một cách sống ❣ - Riêng với tôi - một cô gái 24 tuổi thì việc có người yêu hay ko ? Ko quan trọng . Mà việc mỗi ngày đc đặt chân đến nhiều đất nước khác nhau...mới là điều thú vị nhất 😍 Cs là một hành trình đầy bí ẩn đợi ta khám phá 🌊👙💸🗺🌍🛫🛬🛥

4 Quốc gia
10 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Ngọc Anh Nguyen Bài bạn viêt có tâm ghê á, mỗi tội khó đọc quá :((
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả