Blog ĐÀ NẴNG- Hội An-Cù Lao Chàm ❤️F-A-M-I-L-Y
cover

ĐÀ NẴNG- Hội An-Cù Lao Chàm ❤️F-A-M-I-L-Y

avatar
Đào Thị Loan dot Thứ 4, 30/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
??❤️Đà Nẵng-Bà Nà-Cù Lao Chàm-Hội An-4N3Đ
Hứa hẹn với cả nhà là con sẽ tiết kiệm để đưa cả nhà du lịch
Cuối cùng 1 mục tiêu trong năm đã thực hiện được rồi nè ??❤️
??❤️Đà Nẵng-Bà Nà-Cù Lao Chàm-Hội An-4N3Đ
• Thời gian đi: thời điểm đi du lịch Đà Nẵng đẹp nhất là từ: Tháng 2 – 8 hàng năm.
Vì vậy,Mẹt chọn tháng 3 đi là ổn nhất. Vì đi với gia đình nên đi 4N3D là đẹp nhất
12h trưa thứ 7 –về 13h trưa thứ 3.
• Vé máy bay: Vì đang đợt vé cũng rẻ nên chọn Vietnamairline 1850k/1ng/khứ hồi.
• Taxi sân bay: HN-sb: xe 7 chỗ : 230k
SB Đà Nẵng-Ksan: 100k/1 xe/7 chỗ
Hội An-sb: 350k
• Ở: - Ở Đà Nẵng 2 đêm: Charming Danang Hotel –cách biển cỡ 20m
- Ở Hội An : 1 đêm: Sunset Hoi An Hotel- ngay phố cổ,chợ đêm Hội An-có ăn sáng lại có bể bơi nữa.
• Địa Điểm vui chơi:- Chùa Linh Ứng- Bán Đảo Sơn Trà
- Cầu tình yêu,Cầu Rồng,Cầu Quay SÔng Hàn,
-BÀ Nà Hills-Fantasy Park
- Cù Lao Chàm,Làng nghề non nước + Lặn biển ngắm san hô
- Phố Cổ Hội An
Chi tiết lịch trình :
1. Ngày đầu: bay 12:30 thứ 7
- Sáng ra đón cả nhà đi ăn phở. Sau đó đi taxi ra sân bay Nội Bài của hãng G7 hết 230k.
Vé mb canh của VNair đang rẻ có 1850k/1ng/20kg hành lí kí gửi lận,thoải mái mang đồ nhé.
- 14:30 có mặt tại khách sạn ,Nhận phòng nghỉ ngơi.
- Ăn Mỳ Quảng –Bà Mun nổi tiếng gần đó 35-50k/1 bát.
Khách sạn e ở Charming Danang Hotel- nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại-giao với Võ Nguyên Giáp- con đường rất nhiều quán ăn,đồ uống,siêu thị… như CHago,the Coffehouse, Mỳ Quảng Bà Mun,….
- Ăn xong thuê xe khách sạn 16 chỗ đi Chùa Linh Ứng :300k
- Chiều về đi tắm biển (khách sạn gần biển lắm,đi bộ có xíu) Nhưng khuyên mng đi tắm sớm chứ tầm 6h tối là ko dc tắm nữa đâu,ban bảo vệ họ ko cho xuống tắm nữa..)
- Tối : Đi ăn Hải Sản Bé Anh- Nhà em gọi 1 nồi lẩu cá,1kg mực hấp,1kg con gì quên mất tên,cơm rang hải sản –Hải sản đây tươi sống ra cân r bảo họ làm món gì họ làm cho,--bữa này hết 1.350k
Mng có thể ăn hải sản Bà Thôi,Bé Mặn,… cũng nổi tiếng nha,Nghe nói quán Bà Thôi rẻ lắm
- Sau đó đi ra Cầu Rồng xem phun lửa,phun nước lúc 21h T7-CN nhé (khuyên mng ra sớm đứng dưới chỗ cầu Tình Yêu mà nhìn lên thì đẹp hơn,chứ đứng trên cầu khó nhìn vì đông mà đứng gần thì bị ướt do có Phun nước đó)
- Xuống Cầu Tình Yêu chụp ảnh- sang đường ngồi Cà Phê chơi
- Đến 22h hơn đi bộ sang Cầu Quay xem quay lúc 23h ngày t7-CN nhé.—Bắt taxi về nghỉ ngơi
2. Ngày thứ 2-Mua tour nguyên ngày đi Bà NÀ Hills
- Sáng dậy sớm đi tắm biển
- Đi ăn sáng: Ăn Mỳ Quảng Dung- 119 Đỗ Bá- rẻ -đúng chất nhé
- Vì đi cả nhà nên e chọn tour 1 ngày Bà NÀ Hills-đưa đón-ăn trưa-vé : 970k/1ng (em bán nhé,ai mua báo em nha  )
8h sáng họ đón- 5h chiều trả tại Khách sạn. Tour rất ok,mà rẻ hơn so với tự túc nha
Nếu đi bảo tang tượng sáp mất thêm 100k/1ng (trẻ em dưới 1m3 miễn phí)
Đi 2 lần cáp treo-chụp ảnh cổng –cầu vàng-chùa linh ứng-hầm rượu-vườn hoa-chơi các trò chơi miễn phí-ăn buffee trưa-bảo tang tượng sáp-vườn khủng long….
Trên đường về dừng chân tại cửa hàng đặc sản Đà Nẵng để mua quà
Về khách sạn khá sớm,mng có thể báo HDV cho xuống tại chợ Hàn hoặc Chợ Cồn để mua sắm nhé. Sau đó taxi về Ks sau.
Tổng chi phí : 970k + 100k = 1070k/1ng
- Tối : Vì bố muốn ăn cơm nên đi ăn cơm gà gần Khách sạn. (khuyên các bạn đừng nên ăn cơm bắc trong đó vì ko ngon)
Ngoài ra có thể đi ăn Bánh tráng thịt heo,Bánh xèo….
- Thuê xe điện đi quanh biển và ra chợ đêm HElio : 300k
Chợ đêm chả có cái gì đâu các bác ạ,nên đừng có đi.
hình ảnh
hình ảnh

Loading...

- Taxi về Chè Liên Đà Nẵng -189 Hoàng Diệu ăn chè,rẻ lắm có 10-20k/1 bát.mà ngon nữa.
Sau đó về nhà ngủ.
3. Ngày thứ 3. Cù Lao Chàm-lặn ngắm san hô
Sáng dạy thu dọn hành lýđi ăn sáng bún bò huế,phở…gần ngay ksan
Mua cà phê và nước ở The Coffeehouse gần kSan
8:15 xe đón (mình mang theo hành lý để trên xe luôn nhé vì lúc về họ trả tại ksan ở Hội an luôn)
Đầu tiên : đi Làng Nghề Non Nước: Tham quan +mua quà
Bến Tàu Cửa Đại  đợi hdv mua vé lên tàu
ĐI cano cao tốc phê lắm đảo Cù Lao Chàm
Lên đây mình có 2 sự lựa chọn. 1 là đi bộ theo hdv mất 45p đi dc 3 điểm. 2 là thuê xe máy 2ng/1xe -100k có ng dẫn đường hoặc 2ng/1xe/150k có người chở đi thăm dc 7-8 điểm trên đảo liền.
Nhà tớ chọn cách 2ng/1xe/có ng chở . Đến điểm nào ac lái xe như hdv đều gthieu về điểm đó,điểm nào đẹp dc dừng chân chụp ảnh,nói chung cung đường đi khá đẹp,bãi biển đẹp lắm luôn,chỗ đậu trực thăng chụp ảnh đẹo xuất sắc. Trên đảo có điểm “Giếng cổ Chăm” –nên uống thử xem sao nhé,nghe ac hdv nói sẽ vui hơn m kể 
Sau đó nghỉ ngơi lại lên tàu đi sang Bãi Chồng để chuẩn bị thay đồ và đi lặn
Lên Bãi Chồng có chỗ cho bạn thay đồ bơi nhé(nhớ cbi khăn tắm và ít nhất 1 bộ để thay)
Sau khi lên Bãi Chồng thay và cất đồ lại lên cano đi đến chỗ lặn,
Tour Cù lao chàm có 3 loại- 1. Đi lặn ngắm san hô thường 540k.
2. Đi bộ dưới lòng biển,ngắm san hô cho cá ăn -1450k-seatrek
3 .Diving-lặn sâu đeo bình dưỡng khí và kèm theo thợ lặn cùng-1450k
Vì t đều đi 2 hđ trên r khá ổn nên t chọn cái thứ 3 –Diving –khá phê luôn mng ạ. Mng cố gắng lặn sâu mà xem san hô nhé, các thầy lặn rất đáng yêu chỉ dẫn tận tình,vì lặn càng sâu tai càng đau nhưng cứ bịt mũi 1 lúc rồi thở đều là ok hết,càng sâu các bạn càng ngắm san hô còn dc sờ và dc nằm nên san hô mềm nữa,phê lắm,thích kinh khủng.
Nhớ mang dt xuống mà quay nhé,đẹp lắm đó.
Bạn nào chưa muốn ăn trưa vội thì đi quanh đảo mà chụp ảnh và tắm,đẹp lắm luôn.
Bữa trưa khá ok.
Sau khi ăn trưa dc nghỉ ngơi tắm nắng,mng 1 cái võng nằm phơi nắng nhé,
Tốn 1450k/1ng/1 ngày nhưng ai cũng thích,chụp rất nhiều ảnh,dc tham gian hđ lặn rất phê lòi  ( Mẹt có bán tour đi Cù Lao Chàm nhé. Ai cần cứ liên hệ  )
Sau đó hdv trả nhà mình tại khách sạn ở Hội An.
Khách sạn nằm trên đường Nguyễn Phúc Chu đối diện Phố cổ,rất gần,có bể bơi phê lắm,
Check in xong 4 chị em lại lôi nhau đi bơi (dù có 2 đứa nhỏ nhất biết bơi)
Chụp ảnh ,bơi chán lên thay đồ đi phố cổ.
-Đi dạo 1 vòng quanh Phố Cổ chụp ảnh tóe loe rồi qua Cơm Gà Bà Buội-22 Phan Chu Trinh ăn. Lần nào vào Hội An cũng ghé đây,vì thấy cơm gà đây khá ngon,nhà m gọi 4 xuất cơm gà,1 nộm,1 lòng mề -ăn thêm có thể gọi cơm thêm nhé,vì nhà còn muốn đi ăn cái khác nữa nên ăn vậy thôi.
-Sau đó lại dạo phố cổ uống trà Thảo mộc-Mót Hội an-12k/1 cốc. ngon-số 10 Trần Phú.- ra đến bờ song nhà mình thuê thuyền hết 250k/1 thuyền/cả hoa đăng.
Đi 1 vòng và thả đèn luôn.
Sauk hi đi thuyền lên nhà tớ qua chợ đêm chơi,ăn đồ nướng và mua mực/cá bò rim me .
Thấy mấy ac Hàn mặc áo dài đẹp quá cũng vào mua mà ko có size của Mẹt  rẻ lắm có 500-700k/1 bộ thôi,cũng khá đẹp nhưng ko có size cho Mẹt mặc 
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

Loading...

4. Ngày thứ 4. Về Hà Nội
Sáng dậy ăn sáng tại Khách sạn.
Lại dạo quanh các điểm chưa thăm quan tại Phố cổ, Đi chợ Hội An mua quà.
Về khách sạn xếp đồ xong lại xuống bơi thêm vòng nữa rồi mới đi ăn trưa : Mì Bò Kho –Hội An.
(Chia sẻ 1 số điểm đẹp ở Hội An : 1. Faifo Coffee-130 Trần Phú và The Chef-nổi tiếng view tầng thượng. 2. Bánh Mỳ Phượng-2b Phan Chu Trinh. 3. Bánh ướt cuốn thịt nướng- quán gần bờ song Hoài. )
Các phần mềm chỉnh sửa và chụp: Pixaloop, Snapseed, Videoleap,foodie,warmlight,…)
Lên xe ra Sân bay Về Hà Nội
Các nơi mình đã đi và review:
Đà Nẵng--> https://www.facebook.com/loanmet78/media_set?set=a.126989641696737&type=3
Nam Du --> https://www.facebook.com/daoloan.danganh/media_set?set=a.176714253331613&type=3
Nam Du --> --> https://www.facebook.com/loanmet78/media_set?set=a.147740272955007&type=3
Đà Lạt --> https://www.facebook.com/loanmet78/media_set?set=a.130778821317819&type=3
Quy Nhơn,Phú Yên --> https://www.facebook.com/loanmet78/media_set?set=a.149543442774690&type=3
SG-VĨNH LONG,miejt vườn -->https://www.facebook.com/loanmet78/media_set?set=a.154120615650306&type=3





Đà nẵng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
7 Bình luận
avatar
Đào Thị Loan travel blogger

Còn thở là còn khám phá!

2 Quốc gia
37 Tỉnh thành
14 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Lê Duy hội an đẹp quá ước gì mình cũng đc đi!
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hồng Loan cuối năm này mình cũng đi đà nẵng nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngọc Vy đi vs gia đình là nhất rồi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngọc Anh Nguyen ơ thiếu cover kìa cô gái ơi
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Lâu ngày không ghé, Hội An ngày càng thêm nhiều điểm vui chơi vừa hấp dẫn vừa “thân thiện” với túi tiền, dù bạn chưa có cơ hội ghé thăm hay đã vài lần đến với thành phố cổ xinh đẹp này, 10 trải nghiệm tuyệt vời không nên bỏ qua khi du lịch Hội An dưới đây sẽ khiến bạn muốn “xách ba-lô lên và đi” ngay lập tức!
Sapa là một thị trấn vùng cao Tây Bắc nằm trên độ cao 1600m, cách Hà Nội 315km. Bạn có thể lựa chọn đi du lịch Sapa vào bất kỳ thời điểm nào trong năm bởi mỗi tháng đều có một vẻ đẹp riêng, một nét độc đáo khác lạ.
TẤT TẦN TẬT CÁC MÓN NGON Ở HUẾ CHO CÁC "THẦN ĂN" :))
Bài này t nói qua chút về chuyến đi lần trc thôi Còn lại là Viết về các địa điểm ăn chơi t sưu tầm được cho mng tham khảo nhé Nói qua chút về Đà Lạt- Thành phố 3 không.- Đây là điểm độc đáo duy nhất của Đà Lạt mà không thành phố nào của Việt Nam có được. 1. Không có đèn đỏ 2. Không có xích lô 3. Không có điều hòa
Mình đi nhặt nhặn và gộp lại thôi nhé Mình cũng chưa đi ăn được hết nên chia sẻ nên đây để lưu giữ cũng như chia sẻ để mng cùng biết
Tam Đảo Vĩnh Phúc được mệnh danh là “Đà Lạt của miền Bắc”. Sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng cùng kiểu khí hậu mát mẻ, trong lành, nơi đây thực sự là một điểm du lịch lý tưởng cho các kỳ nghỉ ngắn ngày. Tam đảo là một huyện nhỏ của Vĩnh Phúc, nằm ở phía Tây, ở độ cao 900 m so với mực nước biển và cách Thủ đô Hà Nội chừng 80 km.
Sapa- một điểm du lịch nên có trong hành trình du lịch của mỗi người. Dưới đây là đôi nét về SAPA và cả lịch trình cụ thể ,các bạn có thể tham khảo nhé. CÁM ƠN ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT CỦA MÌNH FB CỦA M--> https://www.facebook.com/loanmet78/
?????Phú Quốc –Chuyến đi trước dịch ❤️♥️?????????⛅️?Review ??????????????? ❤Thật may mắn trong chuyến đi này không quá sớm và chưa qua muộn trước khi cấm dịch. Không qúa sớm vì nếu sớm hơn 2-3 hôm lại có thể sẽ gặp ca bệnh 2vc người ngoại quốc SG-PQ bị nhiễm covid và cũng không quá muộn để đi về bị cách ly luôn ??⛅️
Đảo Cát Bà là một quần đảo thuộc huyện Cát Hải. Nằm ngoài khơi và cách tp HP khoảng 30 km Bạn có thể đi Cát Bà tự túc vào bất cứ thời gian nào, nhưng thích hợp nhất khoảng tháng 5, 6, 7. Tuy nhiên,sự khác biệt giữa dk trong và ngoài nước. Khách Quốc tế thích đến khoảng tháng 11 tới 3, còn du khách trong nước lại thích khoảng từ tháng 4 tới 10.
Đây Quy Nhơn quê hương Hàn Mạc Tử. Anh vẫn nghe câu chuyện cũ về ông. Chẳng phải đâu chàng thi sĩ chơi ngông. Đem bán trăng mà trong lòng thổn thức. Link ảnh: https://gody.vn/photo-blog/leomet784439/post/review-quy-nhon-phu-yen-943