Blog REVIEW QUY NHƠN-PHÚ YÊN #Chuyendithanhxuan #UnforgettableTrip
cover

REVIEW QUY NHƠN-PHÚ YÊN #Chuyendithanhxuan #UnforgettableTrip

avatar
Đào Thị Loan dot CN, 15/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đây Quy Nhơn quê hương Hàn Mạc Tử.
Anh vẫn nghe câu chuyện cũ về ông.
Chẳng phải đâu chàng thi sĩ chơi ngông.
Đem bán trăng mà trong lòng thổn thức.
Link ảnh: https://gody.vn/photo-blog/leomet784439/post/review-quy-nhon-phu-yen-943
??❤️REVIEW QUY NHƠN-PHÚ YÊN- CHUYẾN ĐI –ĂN- NGỦ????❤️❤️
?Đôi nét về Quy Nhơn – Bình Định
Quy Nhơn là một thành phố ven biển miền Trung Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định. Trước khi thuộc về Việt Nam, Quy Nhơn từng là đất của người Champa nên xung quanh thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều di tích Chăm.
?Khí hậu ở Quy Nhơn : Mùa nắng đến với Bình Định từ tháng 3 đến cuối tháng 9
?Máy bay: Sân bay Phù Cát là sân bay gần Quy Nhơn Nhất, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30km. Hiện từ Hà Nội và TP.HCM các hãng Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet Air… đều có các chuyến bay đến sân bay Phù Cát mỗi ngày…
?Tàu hỏa: Có nhiều chuyến tàu cao tốc Bắc - Nam chạy qua địa phận tỉnh Bình Định và dừng ở ga Diêu Trì. Bạn liên hệ với ga Hà Nội và ga Tp Hồ Chí Minh để biết thêm giá vé và giờ tàu.
?Xe khách: Từ Hà Nội hoạc Tp Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều chuyến xe đi đến Quy Nhơn.
??ĐI LẠI Ở QUY NHƠN
- Từ sân bay Phù Cát về thành phố QN hơn 30km, bạn có thể đi taxi, hoặc đi xe của sân bay (Cảng hàng không Phù Cát), xe to, đẹp đi 1 mạch, trả khách ở số 1 Nguyễn Tất Thành.
- Để di chuyên giữa các điểm du lịch và đi lại có thể thuê xe máy trong các khách sạn-homestay, giá khoảng 120.000 VND đồng một ngày hoặc thuê Taxi làm giá với tài xế được.
???Các địa điểm du lịch ở Quy Nhơn
Tháp đôi- Tháp Bánh Ít,Hải đăng cổ ,Cù Lao Xanh, Kỳ co-eo gió-Hòn Khô, KDL Trung Lương-KDL Gềnh Ráng,Đảo Yến- Nhà Thờ ,SurfBar.,Đồi Cát Phương Mai,Tịnh xá Ngọc Hòa..………
❤️❤️Đôi nét về PHú Yên
Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp Đăk Lăk và Gia Lai, phía Nam giáp Khánh Hòa, phía Bắc giáp tỉnh Bình Định
❤️?Thời điểm lý tưởng để đến Phú Yên: có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 và mùa nắng từ tháng 1 đến tháng 8.
?Cách di chuyển đến Phú Yên
Máy bay: Sân bay của Phú Yên nằm ở Tuy Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 10km.
?Tàu hỏa: Từ TP. HCM và Hà Nội, bạn có thể lựa chọn di chuyển đến Phú Yên bằng tàu hỏa với tuyến ga Sài Gòn – Tuy Hòa hay Hà Nội – Tuy Hòa
?Xe khách: Từ 3 thành phố TP. HCM, Đà Nẵng, Hà Nội đều có rất nhiều chuyến xe khách đến Phú Yên
?Xe máy: thuê xe máy tại khách sạn hay các điểm du lịch với giá khoảng 80.000 – 120.000 VND/xe/ngày tùy vào loại xe.
?Taxi: Taxi Mai Linh (Phú Yên): 057.389.8989
Taxi Thuận Thảo (Phú Yên): 057.381.0810
Sun Taxi (Phú Yên): 057.379.7979
Taxi Hoàng Anh (Phú Yên): 057.366.6666
Các địa điểm du lịch: Một số danh thắng tiêu biểu là Gành Đá Dĩa, Đầm Ô Loan, núi Đá Bia, vịnh Xuân Đài, bãi Môn- mũi Điện, di tích lịch sử cấp quốc gia như vũng Rô, núi Nhạn- sông Đà Rằng,..v.v...
??Lịch trình sơ qua của chúng tớ??
⏰?20h Sài Gòn (bến xe miền ĐÔng) Quy Nhơn 11h sáng  Đến homestay  đi ăn trưa  Tháp ĐÔi  Surf Bar ăn
N2: Ăn sáng Tour Kỳ CO –Eo Gió-Hòn Khô –ĐỒi Cát  Về Homestay  ĐI Phú Yên  nhận homestay -ăn đêm
N3: Cháo hàu Nhà Thờ  Đầm Ô Loan –Gành đá đĩa-Ăn trưa Đầm Ô Loan—Hòn Yến-Bãi Xép  về SG
???Chi tiết: ??
1️⃣Ngày 1: Sài Gòn-Quy Nhơn
Do mình ở HN còn các bạn ở SG hết nên m bay vào SG đi cả cho vui.
Ai ngờ ,vui quá,đi xe đêm tận 12 tiếng haha,Minh bay VNair vào SG lúc 16:30
Bạn đón ra bến xe Miền Đông thuê nhà nghỉ để tạm đồ ,thay quần áo ĐI long vòng SG chơi Ăn bún đậu Mạc Văn Khoa mới mở (bản than thấy ko ngon,hoặc do ko hợp,ko rẻ đâu,ăn khá bthg)  gần đến giờ xe chạy thì ra bến xe Hoàng Long
❌20:30 Chúng tớ ra bến xe Hoàng Long- gần bến xe Miền ĐÔng –đi về Quy Nhơn.
Đây thực sự chuyến xe đêm có chút ám ảnh và đặc biệt liệt hãng xe Hoàng Long vào danh sách đen,sẽ ko bao giờ đi nữa.(Vé đề 20:30 lên xe nhưng hơn 21h mới chạy.
Đặt 6 vé cạnh nhau nhưng ghế của t bị tách 5 người còn lại do có cái nvs trong xe kèm theo 1 đống đồ của nhà xe.Xe dừng rất nhiều chỗ trên đường để nhận đồ gửi ,đã thế lúc lên xe còn bật nhạc sàn,dù đã nhờ là tắt nhạc đi rồi nhưng ko ai tắt,lúc lái xe xuống xe ăn Mẹt đã nén tắt nhạc,lúc sau lại bật lại ???
Thứ nữa là chú tài xế thứ 2 kê đêm ngủ chỗ hành lang ngay cạnh ghế mình,có 2 chú tài nên thay phiên nhau ngủ còn gãy gỗ rõ to làm vừa có chút sợ và ko thể ngủ nổi,dường như đêm ngủ toàn bị tỉnh giấc vì xe dừng,vì tiếng gáy,vì bác tài thay nhau ngủ,haiz
6h sáng có chặng dừng ăn nhưng nhà ăn rất chán??
Tiếp là lúc trả khách ở Quy Nhơn,đoàn tớ 6 ng chưa xuống kịp còn bị đẩy xuống,duy nhất m đứng chỗ chuyển vali mà chú tài ném vali như tôm cá vậy,hậu quả là 1 cái vali của cto bị vỡ.-->Chất lượng xe nhìn bên ngoài rõ đẹp,bên trong cũ rích xuống cấp,thái độ lái xe ko tốt --nói chung thực sự tệ ,rất tệ)
?10:50 đến Quy Nhơn
11h15 về đến Homestay Lang Homestay QUy Nhon-90/12 Trần Hưng Đạo,Tp Quy Nhơn
Nghỉ ngơi –Nhận phòng-nhận xe máy (thuê luôn tại home 120k/1chiec)
??12:30 đi ăn cơm Gà Chỉ Sáu Cao- 59 Phạm Thị Đào-gà ở đây cũng bthg thôi,không có gì quá ngon,cơm rang hải sản mà hải sản to gấp đôi hạt cơm,gà hấp hơi quá tay thì phải)
??13:30 chạy xe dọc bờ biển và mua trà sữa Daisutee(quán màu hường,đồ uống tạm ổn,hợp với ai thích màu hường nhé)- 54a Nguyễn Thị Định về nghỉ
?14:30 : ĐI Tháp Đôi (ngay trong thành phố)-tranh thủ vắng chỗ nào chụp chỗ đó luôn,khuôn viên cũng ko lớn nhưng có nhiều góc chụp deep lắm đó,cố tranh thủ .
Mang đồ thổ cẩm đi tha hồ mà sống ảo nhé
15h40 : Định đi Tháp bánh Ít nhưng trời có vẻ mưa nên Surf Bar
??Surfbar –Bar ngoài trời trên bờ biển (Giống Bali và Phú Quốc đó)
nhiều chỗ sống ảo lắm (ở gần tp thì nên về thay bộ nào sexy kết hợp bar –biển mà chụp-hiện nó có 2 địa điểm và gần nhau luôn,đồ uống cũng rẻ.có thể mang đồ bơi đi chụp cũng dc,có chỗ thay đồ,cực nhiều góc chụp
chỗ này chụp lúc hoàng hôn hay tối sáng đèn đều đẹp nhé
Giá đồ uống từ 30k lên,rẻ mà cũng ổn
??17h Về ăn Bánh Bèo Bà Xê
Gọi 20 bánh bèo,chả ram,bánh giò,trà tắc
Rẻ lắm có 1,5k/1 chén –cũng bthg nhưng ko ăn dc nhiều ,dễ ngán,chả ram tôm đất cũng ngon
⏰18h Về nghỉ ngơi ,tắm rửa thay đồ
??19h30 đi ăn ốc Cô Xí-22 Đào DUy Từ. Đồ ăn cũng tạm ổn ,nhưng có vẻ không tươi lắm,quán trong hẻm hơi nhỏ. Cũng ko quá đắt ,đồ ra hơi chậm do quán đông nhưng nv cũng vui tính,cô Xí tính tiền có bớt cho đó)
Sau đó lại ra bờ biển dạo đêm  về homestay quẩy mừng snhat Mẹt surprise   
???Ngày thứ 2: Tour Kỳ Co-Eo Gió-Hòn Khô-Đồi Cát Phương Mai-ăn trưa hải sản-750k (đặt Bên An Kỳ Co Tour)- Tour khác chất lượng,HDV Nhiệt Tình
( Đây thông tin tour t đặt --> https://ankyco.com/tour-hon-kho-ky-co-eo-gio-1-ngay-duong-xuyen-bien/
?7h : Đi ăn phở gần đó-25-30k/1 bát-tạm ổn
?7:30 Xe đón
Qua Cầu Thị Nại nhưng ko dc xuống chụp ảnh.HDV báo do đi xe oto nên ko dừng dc.
Đi cano qua Kỳ Co chụp ảnh quanh đảo đó tàm 40-1 tiếng …. thay đồ qua Hòn Khô lặn ngắm san hồ chơi trò chơi….(nói
??‍♀️Giá đi phao chuối 50k/1 người –khá ổn,đi 1 vòng tầm 5-10p,phát cuối cho lật phao chuối sml ,làm Mẹt bị ăn quả đạp vào mặt,mắt thâm tím thắm (ai sợ lật do ko biết bơi nên báo trước đừng lật nhé)
Lên bè uống nước dừa ngon mà có 25k/1qua
Quay về Nhà hang tắm tráng-ăn trưa
Ăn trưa có bánh xèo,mực,tôm,hàu,ốc,cá ,canh rong biển,trà đá,chôm chôm
13h30: Đi Eo Gió (vì nhà hang quá đông có võng nằm nhưng quá đông ko đủ võng nên qđ đi Eo Gió)
Eo Gió cũng khá đẹp,nhiều chỗ chụp ảnh,chịu khó đi xa thì rất nhiều góc chụp ảnh đẹp nhé
15h30 đã kết thúc chuyến đi mặc dù còn Đồi Cát Phương Mai và Tịnh xá Ngọc Hoà (nhà mình mệt nên ko xuống-lần sau có dịp sẽ xuống)
16h Trả lại Homestay (Nghỉ ngơi,dọn đồ)
17h gọi taxi bến xa Quy Nhơn mua vé đi Phú Yên (Trước công bx có chỗ bán đồ ăn nhưng ko ngon đâu nhé)
( Mua vé của Phúc Thuận Thảo-70k-xe này khá ổn)
?18:15 xe chạy
??20h đến bến xe phía (bắc thì phải) Phú Yên
Gặp ngay dc anh Taxi (mà hsau đi xe a luôn) về homestay Samstay – 2/275 Lê Duẩn, F7, TP Tuy Hòa ,Phú Yên –55k/1 xe 4 chỗ/2 xe /110k
??Nhận phòng tắm rửa –đi ăn bánh canh hẹ cạnh chợ Phú yên -15k/1 bát –rẻ mà khá ngon –sau đó đi long vòng 1 lúc mua nước ép,sto rồi về nghỉ
hình ảnh
( CHúng tớ định thuê xe máy để đi các điểm trong Phú yên nhưng ở hst chỉ có atila nên ko thuê nữa-THuê luôn anh taxi Hải-hôm sau đưa cto đi các điểm luôn-giá 950k-từ 8h-6h tối-a này khá nhiệt tình vui tính và tận tâm-BẠN NÀO CẦN ĐI CỨ LIÊN HỆ ANH CÁC ĐIỂM ĐI ANH SẼ BÁO GIÁ NHÉ-Theo chúng tớ thấy anh khá thân thiện,nhiệt tình và giúp đỡ chúng tớ hết mình- Thế Hải-0964430339 ??)
???Ngày thứ 3: Cháo hàu Nhà Thờ  Đầm Ô Loan –Gành đá đĩa-Ăn trưa Đầm Ô Loan—Hòn Yến-Bãi Xép- Về SG (nhớ mang đồ đi bơi và đồ đi thay nhé)
?7:30 : A Hải taxi đến đón đi 365 Lê Lợi-Ă Cháo Hàu-A Hải rất chuẩn giờ nhé
(quán gốc 363 nhưng theo t dc biết khá đông –làm ko sạch sẽ)
Cháo Hàu khá ngon,tươi,ngọt lắm,ăn sáng ko sợ đau bụng đâu
Trên đường có đi qua địa danh Đầm Ô Loan nhưng chỉ dừng xíu thôi vì nắng.
⛪️⛪️Nhà Thờ Mằng Lăng –cũng khá đẹp-chụp dc khá nhiều ảnh,tại đây có thể mua quà nhé,bánh dứa,bánh dừa rẻ mà ngon
??Gành Đá Đĩa- đây đúng là nơi nên đi-khá đẹp-biển xanh-nắng đẹp- thực sự là một tuyệt tác kỳ diệu của thiên nhiên vậy. Loại đá ở đây chính là đá bazan đã hình thành cách đây 200 triệu năm, được tạo nên nhờ quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa. Những dòng nham thạch phun trào ra từ núi lửa khi gặp nước lạnh bị đông cứng lại, kết hợp với hiện tượng di ứng lực khiến những khối nham thạch này bị nứt thành nhiều chiều một cách tự nhiên tạo nên các phiến đá đẹp lạ lùng,bí ẩn như ngày nay. Mà đặc sắc ở chỗ có hàng chục nghìn cột đá hình lục giác, hình tròn hay hình vuông, lớp này xếp nối lên lớp kia, liên tiếp và khít nhau như bàn tay của vị thần nào đó sắp đặt vậy.(copy  )
 ⚓️⚓️Ăn trưa tại Đầm Ô Loan-Nhà Hàng Quang Anh-The Local-chỗ này mới (mặc dù ko đông bằng mấy quán bên cạnh dc review nhiểu-nhưng đang dc xdung khu vui chơi khá đẹp có cây cầu gỗ trái tim khá đẹp–đồ ăn ngon cũng ko quá đắt-phục vụ tận tình-nói chung ưng ý)
Chúng tớ gọi khá nhiều đồ ăn 3 con tôm hùm (nướng phô mai-hấp-nướng mỡ hành) ,ốc móng tay (xào me và xào rau muống), cơm rang hải sản( -150k mà nhiều tôm,mực lắm luôn), Mỳ xào hải sản (cũng 150k-ngập hải sản, Nộm sứa ,nhum nướng mỡ hành-nướng trứng,1 nồi lẩu hải sản 350k mà có ghẹ,tôm,ngao,mực khá nhiều…..-bữa ăn quá nhiều và rất ok.
hình ảnh
hình ảnh

Loading...

 ?Hòn Yến (chỗ này cũng bthg-nước trong-có chỗ chụp ảnh nấc thang trắng và cả chong chóng đó )
 ?Bãi Xép-chỗ quay phim Tôi Thấy Hoa Vàng trên cỏ xanh
Chả có hoa vàng trên cỏ xanh đâu,chắc mùa xuân mới có chứ nắng vcđ mà nhiều người nên ko sống dc 
hình ảnh
Thay đồ bơi,xuống bãi Xép tắm- cũng bthg thôi ko quá đẹp nhưng tắm cũng dc,định chơi trò Dù Bay nhưng gió to ko chơi dc 
Chơi chán –tắm tráng,thay đồ về lại homestay nghỉ ngơi
 ?5h Anh Hải lại đón chúng tớ đi ăn Cơm Gà Phú Yên-nhưng tiếc hnay họ đóng cửa ko bán-ghé Bún cá Đất Phú- 169 Lê Thánh Tôn-ăn bún cá khá ngon,sạch sẽ,có nhiều món nữa như mỳ quảng…
 ??6h xe Phương Trang –Phú Yên Sài Gòn lúc 5h sáng. (sau đó t còn đi Miền Tây luôn-ai muốn đọc miền tây thì review sau nha ❤ )???
Chi Phí chuyến đi:
Xe SG-QN: HOÀNG LONG (300K)
QN-PY: PHÚC THUẬN THẢO 70K
PY-SG: 240K
THUÊ XE MÁY 120K/1XE/1NGAY/2NG
TOUR QN-750K/1NG
LẶNG HOMESTAY- PHÒNG DORM-6NG-1200K(1 NGÀY+ 6H Ở THÊM)- sạch sẽ,sơn màu vàng,có sân để nhậu hoặc làm đồ nướng,khá yên tĩnh vì ac chủ ko có ở đó,ra vào khóa số,có khoảng sân trước-sau và cả phòng khách thiết kế kiểu cổ xưa cũng xinh-nhưng mỗi tội nvs tầng dưới ,ban đêm vắng vẻ quá mức nen hơi sợ)
SAMSTAY-PHÚ YÊN- PHÒNG DORM-6NG -1350K (1NG + 5H THÊM)-khá xinh,thiết kế kiểu màu xanh thiên về biển,có máy giạt nữa nha,khoảng sân trước nhỏ có chỗ chụp cũng xinh,bước từ cổng vào cảm giác hướng thiên nhiên cây cỏ-mỗi tội gần đó quasnBar nhạc quá ồn đến tận hơn 12h đêm thì phải mới tắt
VÉ THÁP ĐÔI 130k/6ng/3xe
TRÀ SỮA 165K
VÉ GÀNH ĐÁ ĐĨA 25K/1NG
VÉ BÃI XÉP 20K/1NG
SURF BAR-ĐỒ UỐNG-230K
BÁNH BÈO 70-120K
ỐC CÔ XÍ- 480K
BÁNH CANH HẸ -PHÚ YÊN-75k
CHÁO HÀU 15->25k/1 tô
HẢI SẢN ĐẦM Ô LOAN 2.950K
BÃI XÉP -100K
BÚN CÁ- 25-35k/1 tô
TAXI NGUYÊN NGÀY PHÚ YÊN-1150(CẢ TIP)
TỔNG THIỆT HẠI TẦM 3.450K/1NG (ĐI TỪ ĐẦU SG NHÉ) ☄️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
TỪ HN bay thẳng vào PY hoặc QN luôn đỡ tốn phí,phí vmb khứ hòi HN-SG bằng cả chuyến đi rồi  
Xem thêm ảnh qua link này nhé
https://gody.vn/photo-blog/leomet784439/post/review-quy-nhon-phu-yen-943

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
1 Bình luận
avatar
Đào Thị Loan travel blogger

Còn thở là còn khám phá!

2 Quốc gia
37 Tỉnh thành
14 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Anh Chauu hình dễ thương lắm luôn :D
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Lâu ngày không ghé, Hội An ngày càng thêm nhiều điểm vui chơi vừa hấp dẫn vừa “thân thiện” với túi tiền, dù bạn chưa có cơ hội ghé thăm hay đã vài lần đến với thành phố cổ xinh đẹp này, 10 trải nghiệm tuyệt vời không nên bỏ qua khi du lịch Hội An dưới đây sẽ khiến bạn muốn “xách ba-lô lên và đi” ngay lập tức!
Sapa là một thị trấn vùng cao Tây Bắc nằm trên độ cao 1600m, cách Hà Nội 315km. Bạn có thể lựa chọn đi du lịch Sapa vào bất kỳ thời điểm nào trong năm bởi mỗi tháng đều có một vẻ đẹp riêng, một nét độc đáo khác lạ.
TẤT TẦN TẬT CÁC MÓN NGON Ở HUẾ CHO CÁC "THẦN ĂN" :))
Bài này t nói qua chút về chuyến đi lần trc thôi Còn lại là Viết về các địa điểm ăn chơi t sưu tầm được cho mng tham khảo nhé Nói qua chút về Đà Lạt- Thành phố 3 không.- Đây là điểm độc đáo duy nhất của Đà Lạt mà không thành phố nào của Việt Nam có được. 1. Không có đèn đỏ 2. Không có xích lô 3. Không có điều hòa
Mình đi nhặt nhặn và gộp lại thôi nhé Mình cũng chưa đi ăn được hết nên chia sẻ nên đây để lưu giữ cũng như chia sẻ để mng cùng biết
Tam Đảo Vĩnh Phúc được mệnh danh là “Đà Lạt của miền Bắc”. Sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng cùng kiểu khí hậu mát mẻ, trong lành, nơi đây thực sự là một điểm du lịch lý tưởng cho các kỳ nghỉ ngắn ngày. Tam đảo là một huyện nhỏ của Vĩnh Phúc, nằm ở phía Tây, ở độ cao 900 m so với mực nước biển và cách Thủ đô Hà Nội chừng 80 km.
Sapa- một điểm du lịch nên có trong hành trình du lịch của mỗi người. Dưới đây là đôi nét về SAPA và cả lịch trình cụ thể ,các bạn có thể tham khảo nhé. CÁM ƠN ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT CỦA MÌNH FB CỦA M--> https://www.facebook.com/loanmet78/
?????Phú Quốc –Chuyến đi trước dịch ❤️♥️?????????⛅️?Review ??????????????? ❤Thật may mắn trong chuyến đi này không quá sớm và chưa qua muộn trước khi cấm dịch. Không qúa sớm vì nếu sớm hơn 2-3 hôm lại có thể sẽ gặp ca bệnh 2vc người ngoại quốc SG-PQ bị nhiễm covid và cũng không quá muộn để đi về bị cách ly luôn ??⛅️
Đảo Cát Bà là một quần đảo thuộc huyện Cát Hải. Nằm ngoài khơi và cách tp HP khoảng 30 km Bạn có thể đi Cát Bà tự túc vào bất cứ thời gian nào, nhưng thích hợp nhất khoảng tháng 5, 6, 7. Tuy nhiên,sự khác biệt giữa dk trong và ngoài nước. Khách Quốc tế thích đến khoảng tháng 11 tới 3, còn du khách trong nước lại thích khoảng từ tháng 4 tới 10.
??❤️Đà Nẵng-Bà Nà-Cù Lao Chàm-Hội An-4N3Đ Hứa hẹn với cả nhà là con sẽ tiết kiệm để đưa cả nhà du lịch Cuối cùng 1 mục tiêu trong năm đã thực hiện được rồi nè ??❤️