Blog 2 ngày 2 đêm tại Mộc Châu
cover

2 ngày 2 đêm tại Mộc Châu

avatar
Hương dot Thứ 7, 13/04/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Review ngắn về chuyến đi Mộc Châu 2 ngày 2 đêm của chúng mình vào thời điểm hợp lý nhất trong năm - Tháng 4, mận chát đào chua, hoa đào chẳng thấy, hoa mận cũng không, chè không lên búp và trời thì nắng chang chang.

Nói vậy thôi, chứ vẫn vui bome ;)
1. Lịch trình khung
- Tối thứ 6: Lên xe đi Mộc Châu
- Thứ 7: Rừng Thông bản Áng – Vườn Dâu Chimi Farm – Nông trại bò sữa - Đồi chè Trái tim
- Chủ nhật: Sống ảo ở Homestay – Về Hà Nội
2. Đi bằng gì?
- Chiều đi: Xe giường nằm Hải Vân (22h-3h), 190k/chiều, đặt qua tổng đài 19006763 (highly recommend vì xe sang xịn mịn thơm+ ăn free trước khi lên xe)
- Chiều về: Xe giường nằm Xuân Sơn (1h-5h30), 180k/chiều, đặt qua web vexere.com
- Đi lại ở Mộc Châu: Taxi Hương Sen (Bọn mình đi hoàn toàn bằng taxi vì đi đông nên tiền taxi cũng ngang ngửa tiền thuê xe máy, thuê xe máy giá khoảng 150k-200k/xe/ngày)

3. Ăn gì - Ở đâu?
- Nhà nghỉ Mộc Hương (3h – 9h sáng thứ 7): 300k/phòng 2 giường cho 7 người . (Vì 2h sáng thứ 7 bọn mình đã tới thị trấn nông trường Mộc Châu rồi nên phải tìm một nơi để ngủ tít đến sáng)
- Homestay Lavallee (ngay cạnh nhà nghỉ Mộc Hương): 1500k/phòng 8 giường (dạng hostel)
hình ảnh

+ Phụ thu bếp nướng tối T7 30k/người
Cũng highly recommend Homestay này luôn vì sạch và xinh vô cùng + Free bữa sáng.

- Đặt phòng qua đâu?https://bit.ly/2VFtEfx
Nên đặt qua Agoda (Link trên) để được mã giảm giá và được bù tiền khi hết phòng =))











- Ăn gì ở Mộc Châu?
Sáng T7: Phở bò Hà Nội =))) (30k/ng) + sữa chua dâu tại Chimi farm
Trưa T7: Quán ăn Nga Hoàng (khoảng 60k/ng)
Tối T7: Bọn mình tự mua thịt và xúc xích ở siêu thị Mường Thanh rồi mang về homestay nướng. Chi phí khoảng 120k/ng
Sáng CN: Bánh mì sốt vang Free tại Lavallee
Trưa CN: Lại tiếp tục là quán ăn Nga Hoàng (khoảng 40k/ng)

4. Đi đâu bây giờ?
- Rừng thông bản Áng + Vườn dâu Chimi Farm: 2 chỗ này ở cùng 1 địa điểm, chỉ cần mua vé vào rừng thông 30k/người là được vào vườn dâu sống ảo thoải mái. Nên thuê xe điện (150k/xe) để đi vào vườn dâu, lãng mạn hơn thì thuê xe đạp đôi, tiết kiệm nhất là đi bộ, nhưng khả năng là sáng hôm sau mới tới nơi.
hình ảnh
Thực ra bọn mình vào vườn dâu để sống ảo là chính, nên dành cả buổi sáng ở vườn dâu ưỡn ẹo thôi chứ không đi đâu cả.
hình ảnh
Đến Mộc Châu mà không ăn dâu thì thôi đừng đến làm gì! =))
Trong vườn dâu thì chỉ được chụp hình chứ không được ăn (có người đứng canh), hái bao nhiêu thì ra tính tiền bấy nhiêu nhưng các bạn có thể lén lút ăn vài quả (như mình) để biết được cảm giác ăn lén lút nó ngon thế nào =))

Nhớ ăn thử sữa chua dâu ở đây, trời ơi, best của best, ngon gấp 1000 lần dâu mua ở chợ HN.

Dâu ở đây bán 350k/kg, có bán hộp nhỏ 90k nếu muốn mua ăn thử, sữa chua như ảnh thì 25k/cốc.






- Nông trại bò + đồi chè trái tim
Vé vào nông trại bò Dairy farm có 20k/ng thôi, cũng rất gần chỗ mình ở (khoảng 10k tiền taxi/người). Ở đây có cánh đồng cỏ xanh biếc, rộng mênh mông, và cả một đàn bò sữa vài trăm con, một nửa đang gặm cỏ, một nửa đang vắt sữa, cảnh này không bao giờ nhìn thấy ở HN đâu, chắc chỉ thấy trên vỏ hộp sữa Mộc Châu thôi nên phải vào tranh thủ mà chụp ảnh.
Đấy là mình tưởng tượng thế, sự thật thì đấy là sai lầm lớn nhất của chuyến đi này. Mình đã trả 30k (còn lôi kéo các bạn đi cùng) để vào hít mùi thối khủng khiếp cuộc đời của cức bò. Không có cánh đồng bát ngát xanh nào cả, chỉ có các gian chuồng bò thối kinh khủng khiếp và các chú bò bị nhốt kêu ò ò ò ò ò.
Thoát khỏi mùi thối nồng nặc của chuồng bò thì ngay lập tức mùi chua đến nhức đầu từ đâu kéo đến mà mình cũng không biết cái mùi đấy ở đâu ra. 10 phút ở đây là 10 phút dài lịch sử trong cả chuyến đi, thôi tự nhủ đi cho có exp rồi về review cho các bạn.

hình ảnh
Sau đó bọn mình lên đồi chè Trái tim, chụp ảnh với đồi chè, với các em bé dân tộc Mông, nhớ mang kẹo lêo các bé nhé vì chúng nó siêu ngoan, siêu đáng yêu ấy
Vì bọn mình chỉ có 1 ngày để đi và theo tinh thần vừa đi vừa sống ảo nên chỉ đi 1 vài điểm nhất định, còn rất nhiều điểm khác như Thác Dải Yếm, Bản Pa Phách, Ngũ Động Bản Ôn,...có cơ hội sẽ đi sau, các bạn có thể tham khảo.

Hôm sau bọn mình ở lại Homestay phục vụ tinh thần sống ảo thôi, rồi lên xe về HN .

5. Chi phí cho 7 người?
- Nhà nghỉ: 2100k
- Ăn uống: 2050k
- Đi lại: 3850k
- Các loại vé + mua đồ dùng các thứ: 500k
 Khoảng 1200k/người

6. Cần chú ý điều gì?
- Trên đời có 2 cái không nên tin. Cái đầu tiên là gì thì mình chưa biết nhưng cái thứ 2 chắc chắn là dự báo thời tiết, báo mấy hôm bọn mình đi mưa to gió lớn đề phòng dông lốc gió giật mạnh các kiểu, xem trên điện thoại còn báo có sấm sét chớp lửa các thứ. Thực tế thì nắng chang chang như đổ lửa tưởng vỡ mẹ đầu đến nơi.
- Nên vào trang trại bò để tận hưởng không khí khác biệt hiếm có khó tìm ở HN, để hiểu được HN tuy khói bụi tí nhưng vẫn còn thơm chán. Nhưng nên đi 1 mình thôi chứ đừng kéo thêm bạn vào không chúng nó đánh đấy. Và phải mang theo khẩu trang!
- Siêu thị Mường Thanh không cho quẹt thẻ đâu, phải mang tiền mặt đi nhé.
- Đi đồi chè thì có thể thuê váy dân tộc (20k/váy) nhưng mình thấy xấu vđ. Nên mặc màu trắng, lên ảnh sẽ nổi hơn các màu khác. Đây này:

- Một điều cực kỳ quan trọng để củng cố tinh thần sống ảo là trước khi đi đâu hãy lên Instagram search địa điểm và hashtag trước xem dân tình ăn mặc thế nào, uốn éo ra sao để bắt chước.

Thôi hết rồi, chúc các bạn đi vui vẻ, nếu thấy review có ích thì comment cho mình biết nhé!



mộc châu Homestay Mộc Châu Cao nguyên Mộc Châu hà giang mộc châu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023
Love
15 Bình luận
avatar
Hương
0 Quốc gia
17 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả