Blog Lý sơn _ Huế
cover

Lý sơn _ Huế

avatar
Dũng Hưng Yên dot Thứ 3, 21/07/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chào mọi người !
❣❣Review Lý Sơn_ Huế 5n7d❣❣

Xuất phát từ Hà Nội nha các con vk♥️♥️

#4tr100k tiêu sài tẹt tèn ten

Vì rất nhiều người quan tâm nhưng tớ dốt văn và hay mất nối chính tả nên mọi ng chịu khó ngậm đắng nuốt cay đọc hết nha ???

❌ CHI PHÍ : Cái này là điều đáng nghĩ đầu tiên mỗi chuyến đi . Chúng tớ ăn uống tiêu pha vô cùng thoải mái luôn : 4,1 tr/1 người

? Đi Lại: Chúng tớ quyết định đi ô tô giường nằm nhà xe Tín Nghĩa.
+ Giá : 410k/1ng. Ăn tối tự túc. Xuất bến lúc 22h đêm và đến Quảng Ngãi lúc 3h chiều hôm sau.
+ Vé tàu chiều về. Chúng tớ về từ Huế : 500k
Tổng đi và về hết: 910k chưa bao gồm tiền xe ô tô từ Quảng Ngãi về Huế
?Vì đến cảng Sa kỳ muộn giờ tàu nên team của mình ở lại Sa Kỳ 1 đêm
Sau khi lục lọi hết các thể loại review. Tớ quyết định chọn 1 Homstay. Chị chủ nhiệt tình ghê gớm luôn. Đặt vé tàu các kiểu cho chúng tớ. 1 Ngày chị gọi hỏi han dặn dò mấy lần. Phòng có điều hòa mát , nóng lạnh đầy đủ. team của mình có 5n nên chọn phòng đơn. Giá : 300k/đêm. Mà được nhận phòng từ 17h chiều. Trả lúc 7h sáng kaka. Chị chủ đến ra đón. Về ra tiễn. Thích lắm ạ. bữa tối thứ 2 cũng là bữa đầu tiên ở Quảng Ngãi lên ăn uống mạnh tay quá hơn 1,3t /5n
tối đó uống say quá hết 3 trai và được em Hường uống hộ cả 3 ngại quá???

♥️ phương tiện trên đảo: tớ chọn xe máy wave blade 150k/ ngày. Bao xăng. Hơi nắng nhưng chủ động ?? các nhà nghỉ.homestay trên đảo đều có dịch vụ cho thuê xe nha. Nhớ mang thật nhiều kem chống nắng. áo nắng, váy nắng nhưng cả Team có mỗi bạn Nga Quỳnh Trịnh là chuẩn bị đầy đủ

? Day 1:
Đến Sa Kỳ là 16h chiều. Sau đó đợi đến 7h hôm say có tàu ra đảo Lý sơn. khi lên tàu để đến với Lý Sơn Team tớ lên đầu tàu vừa phê vừa sợ =)))
+ Đến cảng chúng tớ ăn sáng ngay cảng : có bún , phở , hủ tiếu... nhưng chắc mệt nên ăn k ngon lắm , vẫn phải cố ăn k sợ đi tàu đói thì say sóng : 25k/1 bát
+ Đánh chén no say xong thì Alo cho chị chủ nhà nghỉ để lấy vé tàu: chúng tớ đi Biển Đông. Tàu rộng rãi sạch sẽ và được xem cảnh tốc váy trên bong tàu =)))) giá 179k/ng . Đi mất 40p
+ Đến cảng chị chủ nhà nghỉ ra đón đưa chúng tớ về . Tắm rửa xong chúng tớ đi ăn
+ Ăn trưa tại Hải Sản Phát Hải gần cảng. Do đói nên gọi nhiều đồ quá ăn no k thở nổi. Chỗ đó phải 6 ng ăn thì vừa. 710k. Đồ ăn tươi và ngon lắm. Anh chủ nhìn rất đàn anh đàn chị nhưng nhẹ nhàng và nhiệt tình hết nói =))
+ chiều cả Team chạy xe máy ra hang câu chụp và quay phim và tắm biển
+ Tiện đg về rẽ vào cây hoa giấy huyền thoại làm mình đi nhầm đường về homstay lên em ngồi sau lạnh sun hết cả .... đầu ngón tay ??? ( mình thích cái suy nghĩ của bạn )
+ Về ngủ trưa đến 16h chúng tớ lên Núi Thới Lới. Ngắm biển từ trên cao. Úi xời. Phan ta phê =))
+ Sau đó 5 đứa lượn lờ ra cảng, Cổng tò vò . Đến 7h tối luôn.
+ Tối chúng tớ ăn vỉa hè ở gần Bến tàu . Cũng ngon nhưng do đến muộn lên hơi nâu và thưởng thức các món xào và móm nướng , đặc biệt là móm cá nướng bóng đêm.
+ Nghe mn review Hải sản Út Ngọc nên cũng te tởn đi ăn thử dù đã khá no. Công nhận là Anh chị chủ Út Ngọc nhiệt tình. 5 đứa gọi 1 nồi lẩu Hải sản và 1 chú cua Huỳnh đế. Đang loay hoay k biết làm sao vs con cua, anh chủ ra pặc pặc 2 cái. Con cua nằm thẳng cẳng banh càng banh mai chỉ việc ăn =))) 420k
+ Thôi no phè phỡn. Lượn lờ bò kè 1 lúc r về ngủ. Hết ngày 1
? Day 2:
+ Vé cano ra đảo bé : giá 100k/ng/khứ hồi. Đi lúc 8h và về lúc 11h30
+ Đảo bé đẹp lắm ạ. Đẹp hết hồn ạ. chúng tớ thuê xe ôm đi quanh đảo. 50k/ng
+ Đi lặn ngắn san hô ở bãi xa 120k/ng. Chú chèo thuyền thúng đưa ra siêu nhiệt tình. Chú kể cho nghe đủ thứ về Lý Sơn. Về cs nơi bốn bể là biển cả. Thích lắm và lần đầu tôi được xem màn cho cá ăn chè của #TuoiDoan
+ ăn trưa trên đảo bé các món hải sản hết khoảng 1,2 triệu bao gồm cả gửi đồ và tắm nước ngọt
+ Ngụp lặn chán chê phê pha kèm say nắng =))). Ngoi lên bờ tớ nằng nặc đòi về . Lúc ý kiểu mọi sự đời đều k quan trọng. Chỉ cần được vào bờ nằm thui. Nên dù đảo bé đẹp lắm nhưng tớ chả chụp đc cái ảnh nào. Khổ thân bé đi cùng uống no nước song mới đứng yên ko bị chìm , xong được mọi người động viên và hướng dẫn đã yên tâm , mình ko đc cái ảnh nào ra hồn. Sau quay lại tớ nhất định sẽ ở đảo bé 1 ngày cho bõ
bọn mình cố lán lại với đảo bé đến 15h chiều và đi tàu khác về mỗi người hết 50k tàu về
+ Về phòng mệt nên chẳng đi ăn nữa. Mua dưa hấu vs roi và chuối nhà hàng xóm đằng sau nhà nghỉ về ăn bát nháo r ngủ tít đến 4r luôn. Đói quá mò dậy đi ăn chả ram cá vỉa hè. Hết có 100k mà ngon lành . Lên đường ra Chùa Hang
+ Đường ra chùa hang rất yên bình và ... giống đà lạt =)). Đến nơi, phải gọi là hét lên vì sung sướng =)). Nước xanh ngắt, mát rượi .
+ Về tắm xong chúng tớ đi ăn bánh xèo ở Gần cảng. Quán có mấy cây bàng ý. Nghe ns ngon nhất đảo. Rẻ hết hồn 100k
+ Lại quay lại Hải sản Phát Hải. Gọi tùm lum tà la hải sản sống rồi nướng tại chỗ . Ngồi bờ kè. Uống bia ăn Hải Sản tươi. Ahihi. nghĩ đã ... =))) 820k
+ Ngồi uống Trà sữa tại quán trà sữa Vintage ở đường đi hang câu. Các bạn nên đến đây thử nha. Giữa đồng lạc đồng tỏi tối thui có 1 quán trà sữa xinh đẹp ahihi. 1 trải nghiệm k tệ tý nào 20k 1 cốc
+ No vỡ bụng ròi. Về đánh bài . Hết day 2
? Day 3
+ 5h dậy lên đỉnh Thới Lới đón bình minh. Hôm đó mình mệt lên ko đi đón được sau đó chúng tớ lại ra Chùa Hang. Vì vẫn thấy đẹp và chưa đã. Ra tắm đến 7h thì về đi ăn bún chả cá. 20k 1 bát rồi lượn quanh chợ mua quà cáp
+ 10h chúng tớ di chuyển ra cổng tò vò vì vẫn chưa đc con ảnh nào ở đây nên chưa thỏa mãn =)) . Đúng là trời k phụ lòng ng. Vì nắng quá hay sao nên chả có ma nào. 5 đứa tha hồ bao cả cái cổng tò vò luôn =)))
? Day 4
+ Nắng mệt rã rời. 5 đứa qđinh mua sinh tố Bơ ( Tâm Hoàng Đỗ e có hận con bé mua st bơ không ???? )vs hoa quả về ăn cho đỡ phải đi lại. Ăn xong ngủ đến 6h thì chị chủ gọi dậy sắp đồ k lại ngủ quên.Thanh toán tiền phòng r anh chị chủ nhà lại tiễn ra cảng. Đặt tàu 9h về đất liền . giá 150k/ng
+ Chúng tớ liên hệ vs bên taxi ra đường 1 đển đến Huế do xe quen từ lúc chở vào lên a lái xe lấy cả ra và vào hết 500k từ (Sa kỳ ra đường 1 và ngược lại )

Rồi ! Đến đây coi như kết thúc chuyến Lý Sơn 4n5đ tuyệt vời . Để đến với Huế Mộng mơ
1: Người dân Lý sơn thật thà và nhiệt tình kinh khủng khiếp và chạy xe cũng khiếp luôn. =)))
2: Lý sơn còn hoang sơ nên rất đẹp và khá sạch. tuy nhiên về đêm thì hơi buồn
3: Đồ ăn và các thứ đều rẻ. Cả chuyến đi mình chưa bị chặt chém bất kì cái gì luôn. Đi xe k mất đồng nào gửi xe hết. Cứ dựng vệ đường và cũng không bị công an bắt vì mình cũng vi phạm giao thông

❣Bún chả cá
- Cua Huỳnh đế
- Gỏi Rong Biển
- và rất nhiều đồ biển , các bạn có thể tham khảo trên trang cá nhân của Mình : #Dunghungyen
- Gỏi tỏi. Rất tiếc team tớ chưa được thưởng thức
? Đến Huế
5 người đi xe từ Quảng ngãi ra Huế 150k/n
Đến bến xe phía Nam , do mình quen chỗ thuê xe máy , và được gia đình a giao xe tận bến xe , team Mình 5n nên thuê 3 xe mỗi xe 80k/ngày bọn mình đỗ mỗi xe 20k xăng vi vu Huế 24h trước khi rời Huế
Đến Huế các bạn sẽ làm gì đâu tiên , team mình đến Huế có xe rồi chạy thẳng đến quán Chè Hẻm được cho là ngon nhất Huế ,mỗi người 2 cốc mà có 12k/c đã hết 120k tiền chè và 300k thuê xe bạn nhá !
và về homstay tăm rửa nghỉ ngơi . bữa tối bọn mình quyết định ăn bún Huế nhẹ nhành với 80k +2 non bia huda Huế 420k ,và lợn một vòng cầu trường triền bia quốc học phố đi bộ chụp chẹp, 21h bọn mình có mặt tại phố tây chu văn an uống bia hết 650k cho 5n
? Day 5
Bọn mình dậy và đến chùa thiên mụ và ăn sáng bần đó bún chộn và cơm hến 80k cho 5n ,
- Team mình đến với Đại Nội vừa đúng dịp mở cửa tự do lên đỡ một khoản 750k
- trưa cuối cùng ở Huế cũng vừa được miễm 1 khoản tiền nên tem mình có hơi quá tay bữa cuối tại Quán cơm Liêu số 5 đường trần quang khải
Vì 16h30 mình mới lên tàu về Hà Nội lên chủ homstay cho bọn mình nghỉ đến 15h chiều
bọn mình trả xe máy tại ga Huế ! lên tàu về với công việc thôi các bạn ơi với hành trình 5 ngày 7 đêm 5n hết #20500k chưa kể đồ ăn vặt trên tàu ! ?????❌❌❌

?? kỳ nghỉ dài nhất lịch sử cùng team
Chùa Thiên Mụ (Huế) thừa thiên huế Kỷ Đài - Cột Cờ Huế (The Flag Tower) thừa thiên huế quảng ngãi quảng ngãi Đảo Lý Sơn Đảo bé Lý Sơn lý sơn

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022
Love
5 Bình luận
avatar
Dũng Hưng Yên
0 Quốc gia
45 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Mong sẽ giúp ích cho mọi người khi đến với Hội An và Đà Nẵng