Blog Lạc lối ở Đức Trọng - Lâm Đồng

Lạc lối ở Đức Trọng - Lâm Đồng

avatar
Hà Trang dot Thứ 3, 12/01/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Bên cạnh Đà Lạt, Bảo Lộc thì Lâm Đồng còn có một Đức Trọng cũng rất nên thơ. Miền đất còn hoang sơ, chờ ai đó đến khám phá :))
Đức Trọng là 1 huyện của Lâm Đồng, nơi có sân bay Liên Khương, nếu có dịp ghé Đà Lạt thì tiện thể tạt té 1 vòng sẽ ko uổng phí nhé các b :)) Đức Trọng là điểm cuối trong chuyến vi vu hồi tháng 12 do dự tính đi SG bất thành vì sợ dịch. Tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng ^^ ngay gần Đà Lạt nên phương tiện đến đây rất sẵn, t thì đi xe giường nằm từ Buôn Ma Thuột sang (230k/vé) . Nhà nghỉ thuê ngay gần sân bay LK, giá tb tầm 250k đổ lên.
hình ảnh
Bị ưng ảnh này nên cho đầu trang mặc dù chưa kể lể đến đoạn đó :))
Sáng đi dạo mấy vòng tìm đồ ăn sáng nhưng cũng có vẻ ko có gì ấn tượng lắm. Chọn đại 1 quán đông đông ở vỉa hè trên trục đường chính, ăn mì tươi thấy cũng ngon, mức giá trung bình tầm 30k. Ấm bụng rồi thì bắt đầu đi lượn lờ nơi đây. Điểm đầu tiên là thác Ponguar hay còn gọi là thác 7 tầng. Trên trục đường rẽ vào phong cảnh nên thơ ghé vào chụp choẹt
hình ảnh
Lấp ló trước cây hoa dã quỳ
hình ảnh
1 dãy cây táo dại siêu to ven đường
hình ảnh
Cứ tưởng check in HV nông nghiệp =))
hình ảnh
Vườn hồ tiêu xen kẽ cafe
hình ảnh
Đến thác nè. Quả cổng cây leo mọc kín nhìn có vẻ cổ kính. Vé tầm 20k 30k gì đó t k nhớ rõ
Chắc do đi sớm lại vào ngày trong tuần nên thấy văng tanh :)) đi mò mò theo mấy biển chỉ dẫn ra dc cái chòi ngắm cảnh, tưởng thác có từng đây thôi
hình ảnh
Ảnh chụp từ chòi nghỉ đầu tiên
Đi bộ 1 đoạn bậc thang dốc xuống thì quả thác mới dần lộ ra: rất gì và này nọ

hình ảnh
Chụp từ dưới chân thác lên
hình ảnh
hình ảnh
Chân thác có vài quán bán đồ lưu niệm. Đây là ảnh 1 chị đang lấy sữa ong thì phải :v
Sau khi chụp choẹt 7749 kiểu ảnh ở đây thì ngược lên. Chiều lên có xe điện 15k/ng. Lên trên mới thấy có đường ra đài quan thế âm bồ tát ở đỉnh thác. Ở đây còn có mấy chòi nghỉ chân nhìn bao quát từ trên xuống.
hình ảnh
Đoạn trên nguồn, chụp từ chòi. Có chấm trắng vàng kia là t nha :))
hình ảnh
Cái đoạn nhiều tầng chụp từ chân thác ở tít dưới không đủ lọt vào khuôn hình.
Ngắm nghía xong xuôi thì quay sang hồ Đại Ninh, trên đường có nghe cư dân mạng bảo có đồi cỏ hồng.
hình ảnh
Nhìn giống giống mô tả nên mạnh dạn xuống chụp ảnh
hình ảnh
Tiện thể chui vào 1 rẫy cafe dọc đường
Hoa cafe thơm lừng, đoạn này do phấn khởi quá nhảy tưng tưng do rẫy này rộng hơn cả cái lúc đoạn đầu. Cf ở Lâm Đồng có vẻ muộn hơn so vs mấy tỉnh phía bắc, bên đó ra trái, đang vào vụ thu hái rồi bên đây thấy đang hoa :v
hình ảnh
Đường vào hồ Đại Ninh
hình ảnh
Free nhé :))
hình ảnh
Hồ Đại Ninh với vẻ đẹp trong lành, hoang sơ. Vắng tanh teo :)) camping chắc phù hợp nè
hình ảnh
Đập thủy điện Đại Ninh
Ở đây có thủy điện nhưng hem đc vào, lượn lờ quanh quanh 1 vòng.
Buổi trưa quay về ăn ở nhà hàng Bảy Lúa ngay trung tâm. Thấy bảo nổi tiếng, cá nhân thì thấy cũng bình thường, giá cũng ko hề rẻ.
hình ảnh
Đặc sản bò chiên
hình ảnh
Món cá mú siêu lâu, đợi dài cổ
Ăn uống no say xong dắt nhau đi Đà Lạt Milk, nghe bảo thiên đường sống ảo. Đến nơi thì dịch ko dc vào tham quan :v
hình ảnh
Làm quả ảnh rồi quay xe
Dọc đường về thì check in Tu Dương Bồng Lai- cung đường hoa Dã Quỳ nổi tiếng nhưng mà cuối mùa nên có xiu xiu à
hình ảnh
hình ảnh
Bánh bèo zo dụng :))
Xong thì lại phi đến đồi cỏ Masara xã Tà Năng cách Liên Khương tầm 50km. Tiện trên đường có thác Bảo Đại ae nhớ.
hình ảnh
hình ảnh
Bóng cây cô đơn
hình ảnh

hình ảnh
Ông a bảo váy trắng nhìn giống ma thế :)))
Có mấy đồi cỏ, cảm nhận là đẹp thiệt :v vắng vẻ hoang vu nữa, chắc cũng do ngày trong tuần.
hình ảnh
Hoàng hôn trên đồi cỏ
hình ảnh
Chill thiệt là chill ở Tà Năng
hình ảnh


Đức trọng Rừng Tà Năng Trekking Tà Năng Tà Năng Lâm Đồng lâm Đồng Thác 7 tầng Thung lũng Bồng Lai

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
6 Bình luận
avatar
Hà Trang travel blogger
3 Quốc gia
45 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cao thủ không bằng tranh thủ. Nhân chuyến đi công tác Hội An, mình cũng chụp check in dc ít ảnh và thử được kha khá món ăn nè ^^
1 chiếc Quảng Ninh ngẫu hứng nhân ngày đầu năm
Trở lại HG không phải với những chiến hữu năm xưa trên con ngựa sắt nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên về 1 HG xinh đẹp
Chuyến đi của thanh xuân. Hẹn quài rồi cũng đi dc ^^