Blog HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 45 NGÀY - 6000KM BẰNG XE MÁY
cover

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 45 NGÀY - 6000KM BẰNG XE MÁY

avatar
Bùi Việt Anh dot Thứ 6, 06/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Như bao người đam mê xê dịch khác, mình luôn mong 1 ngày được phóng xe máy lang thang khắp dải đất hình chữ S này. Chuyến đi lần này mình đã chuẩn bị tinh thần cũng như vật chất từ khá lâu, vì lỡ hẹn 2 lần rồi nên lần này quyết tâm thực hiện trước khi 25 ??

Tổng quan hành trình:
- 1 xe 2 người phát từ HN, chạy dọc dải đất hình chữ S, thêm Côn Đảo. Đi đường ven biển, về đường Tây Nguyên.
- Tổng quãng đường: 6000km
- Thời gian: 45 ngày
- Xe máy: wave alpha
- Tổng chi phí: 25tr
Về phần chuẩn bị:
?? Trang phục: Nên gói gọn trong 1 balo, từ 5-6 bộ là thoải mái. Thiếu đâu thì mình mua đấy, quan trọng nhất là tối giản được hành lý! 2 bộ để đi đường, 4 bộ đi chơi bình thường. 1 đôi giày đi đường, 1 đôi Native thần thánh đi biển cũng đc, trekking cũng ok mà có 200k =))))) (tớ có bán, ship hàng toàn quốc nhé ??)

- Quần áo, đồ đoàn thì chằng cố định sau xe, ngày chỉ tháo 1 lần. Còn lại những đồ quan trọng nên mang theo người, 1 cái balo hoặc túi chéo nhỏ là 1 lựa chọn phù hợp.
- Mũ bảo hiểm nên chọn loại có kính chắn, mình chủ quan ko mua và thực sự hối hận những hôm dính mưa to hoặc những chỗ bụi.
?? Máy ảnh or 1 chiếc điện thoại để chụp ảnh, gopro và tripod là những thứ ko thể thiếu: Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất. Chỉnh ảnh trên đt mình dùng snapseed nhé :3
?? Một vài vật dụng mình nghĩ là cần thiết: Bộ đồ nghề vá săm, sửa xe; 1 con dao loại vừa; quần áo mưa, túi bọc balo to; Lều và bếp gas loại nhỏ du lịch (bạn nào thích cắm trải bên bờ biển đón bình minh thì lều trại là ko thể thiếuuu); Đồ này mình có đủ, bạn nào ở HN chuẩn bị đi XV thiếu gì mình cho mượn :3
?? Di chuyển: Mình chia hành trình thành 3 chặng
- Chặng 1: Từ HN chạy đường HCM tới Huế sau đó chạy đường ven biển đến điểm cuối cùng là Vũng Tàu. Chặng này mình dành 2 tuần để khám phá, có lẽ là vừa đủ. Trước khi đi xem qua bản đồ, cứ chọn đường nào ven biển mà đi. Tránh đường QL1A vì rất đông xe, tuy nhiên cần lưu ý xe cộ và xăng xe vì rất ít hàng quán, cây xăng. Có thể nói, đây là chặng đường nhiều cảnh đẹp nhất, tắm biển sướng nhất, cắm trại ngắm bình minh cũng nhất luôn ??
- Chặng 2: Miền Tây sông nước: cũng như chặng 1, mình dành gần 2 tuần để khám phá miền Tây. Đến với miền Tây ko chỉ ngắm cảnh, mà còn là trải nghiệm, ăn nhậu như người miền Tây.
- Chặng 3: Sài Gòn - Tây Nguyên: Bạn nào dư giả thời gian thì chạy đường này về Hn, còn ko có thể đi máy bay or tàu hoả từ SG về HN luôn cho khoẻ.
Tới mỗi nơi, nên xem trước bản đồ và lịch trình ngày hôm sau, bật chế độ địa hình trên google maps để dò xem có chỗ nào có vẻ sẽ đẹp, đường nào ngõ ngách thì phi vào, biết đâu lại tìm được cái gì đó hay ho.
=>>> Tóm lại: Chỉ cần xác định được quỹ thời gian và những địa điểm mình nhất định phải ghé. Nếu ko có nhiều thời gian thì chạy chặng 1 là đã rất đẹp rồi nha.
?? Ăn uống: Mệt đâu nghỉ đấy, đói đâu ăn đấy. Mình đến đâu cứ lên mạng và tìm các quán ngon nổi tiếng nhất ở đó. Từ Huế vào trong ăn uống thoải mái, ko lo bị chặt chém đâu nha. Chuyến này mình đã thưởng thức được hầu hết các đặc sản của từng địa phương, có cái ngon, có cái ko hợp nhưng vẫn nên thử cho nó biết. Ấn tượng có thể kể đến như: Bún bò Huế in Huế :))), cơm tấm Sì Gòn, combo canh chua cá kho tộ miền Tây, bánh căn, bánh xèo miền Trung, lẩu gà lá é Đà Lạt ngon vãi mía, lẩu cá đuối Vũng Tàu,... ??
?? Chi phí: Trung bình 1 ngày 500k. Bao gồm: ăn 3 bữa, uống cf tẹt ga, ngủ nghỉ chơi bời xăng xe đầy đủ. Có ngày sẽ nhiều hơn nhưng bù lại cũng có ngày ko hết. Ko nên cầm quá nhiều tiền mặt trong người, nên có thẻ ATM rủng rỉnh, đừng để chung tiền và thẻ trong ví, nhỡ mất ví là thôi xong ??
?? Bạn đồng hành: Tất nhiên rồi, với 1 chuyến đi ntn thì mình nghĩ nên có ít nhất 1 người bạn đồng hành. Mình đã trải qua những khoảnh khắc ở Cực Đông mà nếu như đi 1 mình thì chắc ko về nổi ?? 2 người 1 xe thay nhau lái, tâm sự dăm ba câu chuyện đời suốt 2 tháng.
?? Ngủ nghỉ: Buổi trưa từ 12h-13h30 mình sẽ chọn những quán cafe có võng để chợp mắt. Tối thì chọn các homestay, nhà nghỉ giá tn từ 200-500k. Book trước qua Agoda để đc ưu đãi, 1 vài home mà mình thấy khá ok:
?Huế: Colorful homestay 45 ngô thời nhậm
- chị chủ siêu đáng yêu. Mình đến đúng dịp vắng nên gần như thuê trọn cả nhà luôn. Phòng 2 giường đơn 270k/1 đêm. Có cả phòng dorm 80k/1ng
?Hội An: Skybird 354 Cửa Đại
- Phòng sạch sẽ rộng rãi, giá 275k phòng 2 người
?Quy Nhơn: Quinn Homestay 270k phòng 2 người
- a chị chủ nhiệt tình hoà đồng, phòng sạch sẽ
Nha Trang: Nha Trang homestay số 8 Hoàng Trinh. 230k phòng 2 người
- A chị chủ hiếu khách, phòng sạch tuy nhiên cách khá xa trung tâm
?Mũi Né: Riva Resort 96 Nguyễn Đình Chiểu. 450k 1 đêm, có bể bơi, bao ăn sáng, sát biển Mũi Né
?Côn Đảo: Uyên’s house homestay.
- chị chủ Anh Thư Pham siêu cool, phòng 2 người 600k 1 đêm. Đọc pass bạn Vịt anh để đc ưu đãi :)))
?An Giang: Victoria Núi Sam, 1200k/1 đêm view cực đỉnh

?Đà Lạt: Dalat Home. View thành phố lên đèn cực xịn.
Lịch trình tham khảo:
Ngày 1: Hà Nội - Cửa Lò (320km)
Ngày 2: Cửa Lò - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế (420km)
- 2 ngày đầu tiên mình đều chọn đường HCM thay vì QL1A. Đường đẹp, vắng xe tha hồ vít ga ko sợ công an nữa :))) Vì đi nhanh nên mình chạy thẳng Huế luôn, ngày này có thể chia đôi ra ngủ ở QB.
- Đoạn từ Quảng Trị vào Huế chạy đường sát biển tránh QL1. Đường bao đẹp bao phê :)))
Ngày 3,4: Huế
- Check in Đại Nội, Lăng Minh Mạng và cây cô đơn trong Mắt Biếc là 3 điểm mình thấy đáng nhất.
- Ở Huế có quán bún bò 17 Lý Thường Kiệt mình ăn sáng 3 hôm luôn. Siêu ngon
Ngày 5: Huế - ĐN - Hội An
- Hội An có bãi biển Hidden Beach. Thích hợp cho các bạn thích vắng vẻ, ko ồn ào mà vẫn đẹp.
- Hãy thử dậy sớm từ 5h ra phố Hội An nhé
Ngày 6: Hội An - Quảng Ngãi
- Cắm trại bãi tắm Phổ Vinh. Bao vắng, bao đẹp bao chilll :)))
Ngày 7: Quảng Ngãi - Quy Nhơn
Ngày 8: Quy Nhơn - Phú Yên
- Tối dựng lều ngủ bãi Môn, sáng hôm sau lên mũi Dinh ngắm bình minh bao đẹp
Ngày 9-10: Trekking cực Đông
Ngày 11-12: Nha Trang
- Từ NT có thể phi lên Đà Lạt luôn cho tiện đường, mình để ĐL sau vì còn vòng lên Tây Nguyên chơi nữa
Ngày 13: NT-Phan Rang
Ngày 14: Phan Rang - Mũi Né
- Cung đường ven biển đẹp nhất VN ở ngày này, đoạn Bàu Trắng - Phan Rí Cửa siêu đẹp.
Ngày 15: Vũng Tàu
Ngày 16,17,18: Sài Gòn
Ngày 19,20,21: Tà Năng - Phan Dũng xong về lại SG
- Cung đường trekking đẹp nhất VN, nếu b nào ko thích trekking có thể bỏ qua, đi miền Tây luôn.
Ngày 22: SG - Cần Thơ
Ngày 23-28: Sóc Trăng - Côn Đảo
- Mình đi Côn Đảo đúng đợt bão nên bị giữ lại trên đảo thêm 3 ngày ?? Côn Đảo đi 2 hoặc 3 ngày là hết chỗ chơi
- Nên xem thời tiết trước khi ra đảo
Ngày 29: Bạc Liêu
Ngày 30,31: Cà Mau
Ngày 32: Rạch Giá - Kiên Giang
- Ban đầu tính ngày 32,33,34 sẽ đi Nam Du nhưng vì mưa nên mình quyết định bỏ qua
Ngày 33,34: An Giang
- Thích nhất An Giang trong tất cả các tỉnh miền Tây. Siêu đẹp mà rất nhiều chỗ chơi
Ngày 35,36: Long An - SG
Ngày 37,38,39,40: Đà Lạt
Ngày 40-45: Đà Lạt - Buôn Mê Thuật - Kon Tum - Ngã 3 Đông Dương
- Làm vòng Tây Nguyên rồi bắt xe khách từ Kon Tum về lại HN.
Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn, người anh em đã giúp đỡ, chia sẻ thông tin trong suốt hành trình vừa qua. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được mọi người !!

Phượt xuyên việt Xuyên Việt

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
20 Bình luận
avatar
Bùi Việt Anh

Vịt Siêu Nhân Traveller - Blogger - Trekker !

6 Quốc gia
60 Tỉnh thành
14 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Vũ Bảo Em cũng muốn xuyên Việt bằng xe máy hiuhiu
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Bùi Việt Anh lên đường thôi b ơi :)))
avatar
Dư Hoàng Long Đam mê 1 lần chạy xe xuyên việt như này...
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hưng Hà Chí Em coa dự định đi. Em có thể liên lạc với anh để hỏi 1 số kinh nghiệm được không ạ.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Bùi Việt Anh được b ơi. b nhắn qua facebook mình nhé. Bùi Việt Anh
avatar
배영호 Em cũng thích. Nhưng em lại mù địa lý, đi theo GG map chỉ nên làm sao e phân định đc nên đi đường nào thì đi đc đường ven HCm ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Bùi Việt Anh mình có nói rõ đoạn nào đi đường ven biển, đoạn nào đi đường HCM rồi mà b ơi
avatar
Nguyễn Tiến Phú A có thể cho e xin plan chi tiết đc k ạ. E xuất phát từ daklak ra hà giang. E tính xuyên việt luôn, các tỉnh miền nam e đi hết rồi. Tienphukt@gmail.com, gmail của e nhé
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Bùi Việt Anh Bạn ơi Plan mình có note lại như ở trên thôi đó, bạn cứ lên kế hoạch xem, có gì ko rõ có thể inbox mình trả lời nhé
avatar
Diệu Phượng Mình muốn mượn lều và bếp được không ạ??
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nhóm mình vừa kết thúc chuyến đi Bali thành công tốt đẹp với cả trăm bức ảnh đem về. Hòn đảo rộng lớn này có quá nhiều điều để khám phá, 6 ngày với mình vẫn còn quá ít và BALI KHÔNG HỀ KHÓ ĐI NHƯ MÌNH VẪN TƯỞNG TƯỢNG