Blog Kinh nghiệm du lịch Malacca (Melaka) + Kualalumpur 5 ngày 4 đêm
cover

Kinh nghiệm du lịch Malacca (Melaka) + Kualalumpur 5 ngày 4 đêm

avatar
Hoàng Như Anh dot Thứ 6, 22/03/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đi về cả tuần rồi, bây giờ mới rảnh rỗi ghi lại chút kinh nghiệm cho chuyến đi Malacca, Kualalumpur vừa rồi của 2 vợ chồng mình. Lúc đầu phân vân giữa Thái và Malay, nhưng book được vé rẻ của Air Asia nên chốt Malay luôn chẳng phải bàn nữa :D
hình ảnh

✈️ Vé máy bay

- Chiều đi HAN - KUL của Air Asia bay chuyến 9h sáng, 13h35 có mặt tại sân bay KLIA2 . Giá 96$ full thuế phí 2 người
- Chiều về KUL - HAN của Vietnam Airlines bay chuyến 19:35, từ sân bay KLIA. Giá 3.6tr full thuế phí cho 2 người
P/s: Hầu hết các hãng hàng không giá rẻ sẽ cất/hạ cánh tại sân bay KLIA2 (ở đây là trụ sở của bạt ngàn máy bay Air Asia). Các hãng hàng không quốc gia như Vietnam Airlines thì sẽ cất/hạ cánh tại sân bay KLIA. 2 sân bay cách nhau không xa, có xe transit

? Đổi tiền

- Lên Hà Trung đổi với tỉ giá 5700, không tính tiền vé máy bay, vc mình đổi 2600 RM (khoảng 15tr tiền Việt) để để phòng thôi, chứ xác định tiêu không hết :D

? Sim

- Mình mua sim 4g 7 ngày của Tune Talk tầm 132k, mua trên Klook, nhận sim tại sân bay KLIA2, cửa hàng sim dễ tìm, Klook có hướng dẫn cụ thể đường đi
hình ảnh
Store Tune Talk tại KLIA2
hình ảnh
Sim đã kích hoạt, chỉ việc lắp vào máy và dùng

? Ngôn ngữ

- Malay - Tiếng Anh - Tiếng Trung, tất cả chỉ cần cơ bản, hoặc body language nếu bạn tự tin chuyến đi không gặp tình huống khó khăn nào :D

? Đặt phòng khách sạn

- Booking luôn là địa chỉ tin cậy cho mỗi chuyến đi của mình, đặt 3 đêm tại Hotel 99 Chinatown Kuala Lumpur ( bên Pudu Sentral, vì khách sạn này còn có 1 cs bên Chinatown) - 327RM/4 ngày 3 đêm đã bao gồm ăn sáng, còn khi đến Melaka thì book khách sạn Prima Hotel Melaka - 60RM cho 1 đêm. Cả 2 khách sạn đều khá hài lòng về vị trí, nhân viên và cơ sở vật chất.
hình ảnh
Prima Hotel Melaka
hình ảnh
Hotel 99 Chinatown Kuala Lumpur
#P/s: mọi khách sạn ở Malaysia sẽ thu phí du lịch với khách ngoại quốc là 10RM/đêm, riêng tại Melaka, còn thu thêm 2Rm/đêm phí di sản. Ngoài ra hầu hết khách sạn sẽ giữ 1 khoản cọc là 50RM khi bạn đén nhận phòng, sẽ trả lại khi trả phòng. Nhận phòng cái thanh toán tiền phòng luôn nên khỏi lo mang nhiều tiền bên mình, tha hồ chi tiêu mà không phải căn ke để hôm cuối trả tiền phòng nhé.

? Lịch trình

Ngày 1: Hà Nội - KLIA2 - Melaka
+ 13h40 hạ cánh tại KLIA2 (bay hết 3h thôi, nhưng Malay hơn mình 1 giờ), mình đi xuống tầng hầm là có bãi đỗ xe bus, hỏi quầy mua vé đi Melaka chuyến gần nhất, rồi chọn ghế, mua vé ra ghế chờ xe thôi. Giá 24.3 Rm/ người. Xe chạy chậm 10' so với giờ khởi hành in trên vé. Bọc ghế đỏ nhung hơi quê, trên xe sặc mùi nước hoa rẻ tiền :)), nhưng được cái ghế thiết kế kiểu ghế massage, tựa, nằm ngả lưng hay để chân đều khá dễ chịu. Sau hơn 2h di chuyển bus và bắt grab về nhận phòng lúc 17:30. Nghỉ ngơi tắm giặt rồi book nhau đi ăn :D
+ 19h đi bộ ra khỏi khách sạn, tìm ăn thử Capitol Satay thần thánh, ấn tượng là xiên satay bé xíu xìu, nước nhúng cùng không hợp khẩu vị lắm, nói chung ăn thử cho biết :D
+ Sau đó đi lượn dọc bờ sông chụp ảnh ( ở Malay tầm 8h tối trở ra trời mới tối om, còn tầm 6h-7 rưỡi tối thì chỉ như 5h chiều bên mình thôi). Chụp ảnh xong qua Jonker Walk rồi ăn kem dừa, tìm quán ăn mỏi mệt, mình đi vào t5 nên chợ đêm không họp, nhà hàng không mở, mọi người đi ngủ sớm, nói chung chẳng có hoạt động gì cả, sau phải hỏi ông bán kem quán nào ăn tối vì 9h hơn rồi mà chưa tìm được chỗ ăn tối =((, tạt tạm vào 1 quán người Ấn ăn tạm cơm gì không biết ;v, chỉ biết cơm như cơm rang, ăn kèm gà rán, rõ chán kaka.
+ Ăn xong lại lượn lờ đi dạo rồi về khách sạn, kết thúc ngày 1
Dòng sông Malacca yên bình, nước xanh như ngọc
Ngày 2: 9h ra khỏi khách sạn, đi dạo dọc bờ sông không khí rất rất thích, nước sông Meleka xanh như ngọc, buổi sáng ở đây chỉ có vài người dạo bộ nên yên bình lắm. Dạo qua quảng trường Stadthuys, chụp ảnh dọc các con phố đẹp quanh đó rồi tạt vào 1 quán người Hoa để ăn sáng, quán Pin Pin Hiong Restaurant - Mee Sua, đây là bữa ăn ngon nhất ở Melaka của mình, nguyên liệu là bún kiểu bún khô, 1 chút tóp mỡ, 1 chút thịt nạc, rau cải, chan với nước dùng ăn vừa miệng lắm.
hình ảnh
Nhìn vậy chứ ngon lắm ahuhu
+ Ăn xong thi đi ra bảo tàng hàng hải, pháo đài St John, nghe nhạc đường phố và tiếp tục dạo bộ. Đi Bảo tàng cung điện Vương quốc Malacca nhưng nó đóng cửa nên đành quốc bộ về. Có mặt tại khách sạn lúc 11h40, trả phòng lúc 12h.
+ Di chuyển đến Famosa Chicken Rice Ball để ăn cơm gà ball nổi tiếng. Sau đó bắt taxi ra Melaka Sentral, mua vé về Kualalumpur
Ngày 2 tại Malacca đây
+ Tại Melaka Sentral có những cây mua vé tự động, chỉ cần chọn điểm đi, ngày giờ, số ghế, nhập thông tin hành khách, nhét tiền là vé in ra tận tay. Về thủ đô bạn chọn chặng Melaka Sentral - TBS nhé. xe sẽ trở bạn về TBS, bạn sẽ di chuyển bằng phương tiện công cộng về khách sạn hoặc như mình book grab cho nhanh mà không phụ thuộc
hình ảnh
Tự mua và in vé tại quầy tự động
+ 18h check in Hotel 99
+ 20h ra China town ăn tối Bakuteeh, cũng là 1 trong những món ăn truyền thống ở đây ( có Dried Bakuteeh là dạng kho, còn Soup Bakuteeh là dạng canh nhé). Ăn xong đi bộ Jalan Petaling lượn chợ rồi quay về khu Bukit Bintang thăm quan trung tâm thương mại Palivion, thưởng thức nghệ thuật đường phố (khu này buổi tối lung linh ánh đèn cứ gọi là mê li)
Ngày 3: sáng đi chùa Thiên Hậu, Đền Sri Mahamariamman, trưa về China town ăn cơm gà Hải Nam tại Nam Heong restaurant , về khách sạn ngủ trưa.
Chiều tầm 14h đi động Batu, rồi quay về Merdeka square (chỗ này có quảng trường, kl gallery, Sultan Abdul Samad) để check in, hóng gió. 17-18h về lại khách sạn tắm giặt nghỉ ngơi rồi đi jalan alor ăn tối, xong có thể đi bộ ra khu mua sắm bukit bintang ngay đó để chơi hoặc chọn bắt grab ra tháp đôi chụp ảnh (hết tầm 6-7rm) rồi về khách sạn lúc 11h tối để nghỉ ngơi.
Dành cả ngày đi đền, chùa luôn
Ngày 4: 9h sáng đi KL Forest Eco Park ghé Canopy Walk,hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, chụp ảnh rồi leo xuống bắt grab đi KLCC park ngay kề tháp đôi, ở đây không gian xanh mát tuyệt vời, lại gần tháp đôi và trung tâm mua sắm Suria LCC, vừa ngắm cảnh, chụp ảnh vừa mua sắm. Quay về ăn trưa nghỉ ngơi, chiều đi chợ trung tâm mua qùa cho mọi người . Tối thong thả tản bộ ra Jalan Alor ăn hải sản, sau đó tìm 1 quán Việt ăn lẩu, vì là đêm cuối ở đây, mà ngân sách còn kha khá nên 2vc quyết xõa, quả nhiên bụng căng tròn khó đỡ :))))))). Hết ngày.
KL Forest Eco Park & Canopy Walk
Ngày 5: sáng dậy ăn sáng tại khách sạn rồi lên phòng dọn hành lý, ngủ tiếp đến gần 12h thì trả phòng rồi đi ăn trưa, ăn Nasi Nemak - món ăn đặc trưng của người Malay, ăn ngay quán bên cạnh khách sạn cho đỡ phải tha lôi hành lý. Sau đó đi bộ sang bên đối diện đường là Pudu Sentral rồi, ở đây tiện lợi để mình bắt xe bus ra sân bay luôn, mua vé cái là nhảy lên xe luôn, xe điều hòa mát lạnh, ghế êm ái. Minh đi xe Star shuttle, 12Rm/người, 1 giải pháp ra sân bay kinh tế, tiện lợi và thoải mái. Đi taxi hết ít nhất là 65RM nha. Xe này trả khách ở cả KLIA lẫn KLIA2 theo trình tự Pudu Sentral - KLIA 2 - KLIA, lưu ý kẻo xuống nhầm sân bay nhé :D.
hình ảnh
Bus ra sân bay nè
Xem thêm vài món mà mình thưởng thức nè:
Spicy Crab, Tomyum, Đậu phụ tứ xuyên

Nasi Lemak, nyonya noodle, và lẩu cá kèo Việt Nam :v

Chicken rice ball, Dried Bakuteeh, Buffet khách sạn :v, Hải sản ở Jalan Alor, Bún tom yum, Mee Suah
========================== =======================================
??? Tổng thiệt hại 2vc hết khoảng 7 triệu/ người cho hành trình 5 ngày 4 đêm, bao gồm cả vé máy bay, ăn uống, khách sạn vui chơi, grab, quà, xe cộ đi lại đủ cả. Vẫn còn tiền mang về tiết kiệm :D. Tổng thiệt hại ngang đi du lịch trong nước, dành cho ai muốn đổi gió 1 tí ra khỏi lãnh thổ hình chữ S có thể tham khảo. :D
Bởi vậy, nếu có kế hoạch đi chơi xa, điều đau đầu nhất vẫn là mua được vé máy bay giá rẻ, và đặt phòng khách sạn giá tốt. Giờ thì phải dành dụm tiếp cho những dự định sắp tới :D
Tháp quay Malacca (Rotating Tower) malacca Khu Chinatown malaysia Nhà thờ Thiên chúa giáo Malacca (Christ Church Melaka) Bảo tàng hàng hải Malacca (Maritime Museum Melaka) Nhà thờ Hồi giáo Malacca (Melaka Straits Mosque) kuala lumpur

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023
Love
17 Bình luận
avatar
Hoàng Như Anh travel blogger

Người không đi sẽ không biết được giá trị của bản thân

2 Quốc gia
24 Tỉnh thành
76 Người theo dõi
7 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Nguyễn Ngọc Bảo Thích quá bạn ơi, nhưng không biết đồ ăn bên đó có hợp với người Việt mình không bạn nhỉ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoàng Như Anh đồ ăn thì không phải quá hợp đâu, vì ẩm thực pha trộn cả ấn, trung, mà nhiều loại gia vị mình ăn không vừa miệng, bên đó cũng ăn mặn hơn mình nhiều bạn ạ. Nhưng đừng lo, bên đó nhiều đồ trung, mình ăn đc đồ trung đó hehe
avatar
Nguyen Hai Anh bài viết rất chi tiết, cám ơn bạn nhiều
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Bằng kinh nghiệm du lịch của bản thân, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ trọn bộ “bí kíp” thuê villa nghỉ dưỡng ngoại thành Hà Nội dịp lễ Tết nói chung, kỳ nghỉ Quốc Khánh nói riêng.
Trước chuyến xuất ngoại, một trong những chuyện quan trọng nhất là đổi tiền, vậy nếu bạn sắp đi du lịch quốc đảo Sư Tử thì đổi tiền Singapore ở đâu, và làm thế nào để đổi ngoại tệ này với tỉ giá tốt nhất? Vài dòng chia sẻ kinh nghiệm dưới đây của mình hi vọng sẽ hữu ích cho cả nhà.
Việc có trong tay list khách sạn gần sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giúp các bạn thuận lợi hơn trong việc lựa chọn nơi lưu trú phù hợp với mình khi cần thiết.
Đến Đà Lạt mà không đi cafe đúng là phí đời :D. Nhờ thiên nhiên hài hòa, nhiều cảnh đẹp khiến "Dalas" có nhiều quán cafe view đẹp và nên thơ lắm cả nhà nha, muốn chill có chill, mà muốn hoài niệm thì cũng có, đam mê sống ảo thì cũng vô vàn địa chỉ.
Phú Yên không chỉ có hoa vàng trên cỏ xanh, Phú Yên còn có một con đường cát giữa biển vô cùng độc đáo mà nghe nói là giống đảo Điệp Sơn ở Khánh Hòa nha cả nhà. Hôm rồi ngồi tìm chỗ đặt vé sang năm đi chơi thì tự nhiên lại thấy em này.
Vốn vẫn yêu thích du lịch khám phá Hà Nội, nhưng trong lần du lịch 2 ngày 1 đêm trước, mình chưa có đủ thời gian để thử thăm quan thủ đô bằng xe bus Hoop on - Hoop off. Lần này trên Gody.vn có voucher city tour bus 24h, mình đổi luôn để trải nghiệm.
Dịp cao điểm Tết, lượng người làm thủ tục, di chuyển tại sân bay sẽ vô cùng đông đúc dễ dẫn đến những lộn xộn, mất kiểm soát gây nên sự xáo trộn, thất lạc hành lý cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, nếu bạn sắp có một hành trình bay trong mùa tết tới thì nên ghi nhớ những Tips quan trọng để tránh trường họp thất lạc hành lý đáng tiếc có thể xảy ra.
Trước mỗi chuyến bay mình thường hay ghi ra tất cả những gì lặt vặt cần mang theo, rồi nhìn danh sách đó để chuẩn bị.
Một khi đã cuồng chân là muốn đi đâu cũng được, miễn là đi khỏi chỗ mình đang ở. :v. Sống và làm việc tại Hà Nội, những điểm du lịch gần đây nhất mà mình nghĩ được tới đó là Tam Đảo, Sapa, còn mấy resort ở ngoại thành Hà Nội thì không được ưu tiên cho lắm. Đắn đo nhiều hồi thì cũng quyết định chọn Sapa để đi đổi gió 2 ngày cuối tuần.
Là một khu du lịch sinh thái bị lãng quên đã từ rất lâu, 2 năm trở lại đây, Hồ Yên Trung được "hồi sinh" và lại trở thành điểm check - in thu hút giới trẻ.