Mình là Đạt, năm nay 23 tuổi, hiện đang là sinh viên, xin chia sẻ với các bạn 1 chuyến đi rất có ấn tượng và ý nghĩa đối với mình: Xuyên Việt cùng mẹ.
Các bạn đi phượt mà lo ba mẹ ko cho, ba mẹ lo lắng … vậy tại sao ko đèo mẹ lên đường luôn =)).
1. Cảm nghĩ về chuyến đi cuộc đời của 2 mẹ con
Mẹ mình năm nay đã 62 tuổi, sống ở miền Nam từ nhỏ, ở nhà làmnội trợ nên mẹ luôn có một mong ước là cuộc đời này được đặt chân đến thủ đô Hà Nội. Nên nhân dịp này mình đèo mẹ đi xuyên Việt luôn để trên đường tới Hà Nội có thể ghé thăm một số địa điểm nổi tiếng khác cũng như ngắm nhìn những phong cảnh đẹp đẽ của đất nước, đồng thời trải nghiệm những tháng ngày rong ruổi khắp mọi miền đất nước bằng xe máy.
Qua chuyến đi này mẹ đã mở mang tầm mắt, kiến thức về đất nước Việt Nam hình chữ S này, rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong suốt hành trình được mẹ nhắc lại mỗi ngày sau khi về nhà luôn =)). Mẹ đã rất mạnh mẽ chống chọi với những ngày nắng cũng như ngày mưa, đèo núi cũng như đồng bằng ,những ngày chạy xe từ trời sáng tới trời tối chỉ để ngồi sau lưng con trai để con đưa mẹ đi khắp đất nước.
Mình đã đi xuyên Việt 1 lần và 1 lần đi Đà Nẵng về Tây Nguyên nên lần này chủ yếu mình sẽ đi đường Trường Sơn Đông và đường Hồ Chí Minh, nên mình bỏ qua những địa điểm mình đã đi rồi nha.
Sau lần đi XV này kèm với những lần trước thì mình đã hoàn thành check –in 63 tỉnh thành (chỉ là check in nha =)) ).
2. Một số thông tin cơ bản:
- Thời điểm: mùa mưa 2018
- Thời gian cụ thể 17/07-14/08/2018, 29 ngày.
- Phương tiện : Exciter 150
- Tổng hành trình 5795km
- Tổng chi phí cho cả 2 người: 28 500 000 VND. (bao gồm cả vé máy bay + gửi xe máy về theo tàu hỏa)
- Tổng số xăng: 95 lít xăng RON95 ~ 2 000 000 VND.
- Những địa điểm nổi bật: Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Quảng Bình, Hà Nội, Cao Bằng, Hạ Long, Móng Cái, Ninh Bình, Sapa.
- Nghỉ đêm: Nhà nghỉ tại các thành phố, thị trấn, giá tiền cho phòng 2 giường thường là 250k/đêm.
- Ăn uống: chủ yếu là ăn quán dọc đường với bún bò, bún cá ,phở bò, phở gà, miến lươn, bún chả, cơm rang, phở xào, cơm gà… Ngon nhất là Cơm gà tam kỳ, phở sốt vang, bún chả Obama .
- Những người gặp trên đường đi: đoàn làm phim Thạch Thảo ở thác Pa Sỹ, Măng Đen, các cậu bé ở gần nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, 2 anh tài xế xe bus từ Sapa về Lào Cai… tất cả đều để lại những kỷ niệm khó quên.d
- Cảnh sát giao thông: Rất may là 2 mẹ con không có trò chuyện với anh CSGT nào :3.
- Tốc độ chủ yếu: 50-70km/h.
- Sự cố trên đường đi: 1 lần gặp sạc lở ở tuyến tránh đèo Văn Rơi ở Kontum, đành phải quay về lại Gia Lai nghỉ đêm.
- Sự cố xe cộ: bị sứt sên(xích) 1 lần ở Bình Định.
- Sự cố khác: mẹ phát hiện quên chứng minh nhân dân khitrả phòng ở Mai Châu (Hòa Bình) khi đang ở Hà Nội, thế là phải gọi điện về Mai Châu nhờ ship lên bằng xe khách, và 2 mẹ con đi nhận lại cmnd ở bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội).
- Trung bình 1 ngày 2 mẹ con dùng hết khoảng từ 600-800k cho tiền ăn uống, tiền xăng, tiền khách sạn, ngày nào có sửa xe hay mua quà, mua vé tham quan này nọ thì số tiền sẽ tăng lên. Cao nhất là ngày đi Sapa với tiền cáp treo lên fansipan với số tiền là 2350k.
3. Một số thông tin về đường đi:
- Đường đẹp nhất: Trường Sơn Đông từ Ayun Pa đi K'Bang, đường đi Thác Bản Giốc.
- Đường hiểm trở nhất: đường HCM Tây.
- Đường chất lượng nhất: QL18 Hạ Long.
- Đèo hiểm trở nhất: Đèo Sa Mù, tuyến tránh đèo Văn Rơi.
- Đèo dài nhất: Đèo Gia Bắc.
4. Chuẩn bị:
- Lên lịch trình và chuẩn bị trong vòng 4 tháng, do mình con đang là sinh viên nên cần đợi hè mới có thể đi cả tháng như vậy :3
- Xe cộ: thay dầu nhớt định kỳ, kiểm tra các hệ thống phanh thắng. kiểm tra nước giảm nhiệt, làm mát, thay lốp xe sau, thay bình acquy, thay bugi, gắn thêm baga sau để buộc balo. Mình chủ quan ko có thay sên (xích) nhông dĩa nên hậu quả là bị sứt sên sau khiđi được khoảng 1700km tại Bình Định, thế là phải thay sên xích tại chỗ.
- Mình dùng camera hành trình SJCAM M20, thẻ nhớ 128GB.
- Mình mang mũ full face GTX, còn mẹ mang mũ ½ có kính chắn gió Andes, lý do mẹ đeo ½ là do mẹ mang quen rồi, mình đề nghị mẹ đeo ¾ mẹ không chịu, mẹ bảo là đeo ½ cộng với bộ chùm đầu của ninja là ok rồi =)).
- Quần áo: mình đem 3 cái quần jean, 5 áo thun để thay, mẹ thì mặc quần vải thun, áo thun. Đến địa điểm nào mà nghỉ lại chơi thêm 1 ngày thì đem đi giặt.
- Thuốc thang: Thuốc tái khám tại bệnh viện quận của mẹ (đem ko đủ nên khi ra tới Hà Nội phải mua thêm), thuốcgiảm đau hạ sốt (panadol), thuốc tiêu chảy, viên sủi vitamin, thuốc dị ứng, dầu gió…
- Ngoài ra còn có khăn giấy ướt, khăn giấy khô, singum, bánh ngọt…
- Thẻ ATM Agribank: cái này KHÔNG THỂ THIẾU nè, mình chọn Agribank vì Agribank có mặt ở khắp các thị trấn lớn nhỏ trên cả nước, để tiền trong thẻ sẽ an toàn hơn là mang hết bên mình, tất nhiên là vẫn cần 1 số lượng tiền mặt vừa phải dể sử dụng khi cấp thiết.
5. Lịch trình cụ thể: 29 ngày.
selfie trước khi lên đường nào!
Be careful always!
xe cộ sẵn sàng r nè :3
A. Nam Bộ và Tây Nguyên.
- Ngày 1: Sài Gòn – Phan Thiết – đèo Gia Bắc – Di Linh – Đức Trọng: 350km, trời mưa lớn khi tới Di Linh, làm cho tinh thần nao núng ngay ngày khởi hành.
bãi biển Phan Thiết nè
đèo Gia Bắc nè
trên đỉnh đèo Gia Bắc.
- Ngày 2: Đức Trọng – đèo Ngoạn Ngục – Cam Ranh – Nha Trang: tới đèo Ngoạn Ngục thì trời bắt đầu nắng lại.
chiều ra Quảng trường chụp hình, tại bận sửa xe nên ko có tắm biển, tối ăn hải sản ở quán Tám Mẹo, giá mềm, chất lượng, lựa chọn tốt nha các bạn.
đèo ngoạn ngục
nhìn từ đỉnh đèo
biển nha trang
mì xào hải sản
cơm chiên hải sản
dĩa hàu 13 con mà có 80k hà.
- Ngày 3: Nha Trang – Ninh Hòa – đèo Phượng Hoàng – Trường Sơn Đông (TSD) hồ thủy điện Krong Hnang – TSD – thị trấn Phú Túc (KrongPa- Gia Lai):sáng âm u, chiều nắng xen kẽ mưa rào: hồ thủy điện Krong Hnang rất đẹp, trời nắng hay mưa đều có mỗi nét đẹp khác nhau.
đèo Phượng Hoàng
dừng chân nghỉ ngơi ở M'Drak
bắt đầu đường Trường Sơn Đông
con đường dài vô tận,..
phong cảnh trên đường Trường Sơn Đông
2 mẹ con selfie trên đường
mẹ với thủy điện Krong Hnang
- Ngày 4:Phú Túc – TSD – Ayunpa – TSD – K’Bang: Sáng âm u – chiều nắng : đoạn TSD từ Ayunpa đi K’Bang là đoạn đường tuyệt đẹp với đồi thấp xanh mướt, có thể phóng tầm mắt ra xa tít chân trời.
đẹp đến nín thở.
ruộng bắp (ngô) ven đường
con đường chỉ mình ta...
con đường chỉ mình ta...
con đường chỉ mình ta...
- Ngày 5: K’Bang – TSD – QL 24 – Thác Pa Sỹ, đức mẹ măng đen – đèo Măng Đen – Kon tum: mưa nhỏ, vừa cả ngày : Măng Đen được ví như là Đà Lạt của Kon Tum với khí hậu mát mẻ quanh năm, với những rừng thông trong gió.
Đức mẹ măng đen
phong cảnh trên đường TSD từ KBang
rừng thông Măng Đen
đường bay giữa rừng nè - đường TSD từ KBang
ghé trú mưa tranh thủ :)))
tứ mã đồ
hợp màu quá ta
con bò trắng đang ị >_<
ngã tư không biết tên.
thác Pa Sỹ - Măng Đen
đèo Măng Đen
- Ngày 6: Kon Tum – tuyến tránh đèo Văn Rơi – Sạc lở -QL14 - Gia Lai: trời mưa to cà ngày, mình tính đi DT616 để đi qua Nam Trà My, Bắc Trà My để xuống Đà Nằng nhưng khi đi tới đèo Văn Rơi thì đèo quá dốc nên mình chuyển sang tuyến tránh đèo Văn Rơi thì gặp sạc lở, đất đá đổ sập xuống đường, thế là mình đành quay lại, đi theo QL14 để về Gia Lai nghỉ đêm.
bóng người phía xa xa là mẹ đó
bóng người phía xa xa là mẹ đó
lần đầu tiên mình dc thấy sạt lở bịt hết cả lối đi :v
đèo văn rơi và tuyến tránh đèo văn rơi
phong cảnh nhìn từ đèo văn rơi
vị trí sạc lở trên bản đồ nè
- Ngày 7: Gia Lai – QL19 - đèo Yang – Tây Sơn Thượng Đạo - đèo An Khê – Quy Nhơn – Quảng Ngãi: cả buổi sáng từ Gia Lai đến An Khê trời mưa to, đến Bình Định thì trời nắng, ở đoạn này mình bị sứt sên(xích) phải thay nè.
Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo
đèo an khê
đèo an khê - địa phân bình định
cơm gà ở thị trấn Tây Sơn
cánh đồng lúa Bình Định
cánh đồng bến sông ở Sa Huỳnh
sên của thái giá chua ghê,
B. Miền Trung.
- Ngày 8: Quảng Ngãi – Tam Kỳ - Làng bích họa Tam Thanh - đường ven biển Quảng Nam – đi ngang qua Vinpearl Hội An – cầu Cửa Đại – Đà Nẵng: trời nắng cả ngày, làng bích họa Tam Thanh miễn phí tham quan, giống như các bích họa ở Penang bên Malaysia v đó, cái này do các họa sĩ Hàn Quốc vẽ, ra đây sống ảo là tuyệt vời luôn.
tranh thủ trời nắng thì rửa xe thôi
sân bay chu lai
Bạch tuộc hồng kính chào quý khách !
cảnh làng chài - làng bích họa Tam Thanh.
Làng bích họa Tam Thanh - rùa biển nè
Thần đèn nè
sống ảo siêu đẹp
cầu cửa đại về Hội An
- Ngày 9: bán đảo Sơn Trà – Hội An –Đà Nẵng: sáng mưa, chiều nắng: hai địa điểm quen thuộc và nổi tiếng ở Đà Nẵng, 2 mẹ con tha hồ chụp hình =)).
sáng sớm đi ăn mì quảng ếch nè !
nguyên 1 con ếch luôn - giá 59k/phần
bán đảo Sơn Trà:
thành phố đà nẵng nhìn từ bán đảo sơn trà.
gặp gỡ với Eli đang vòng quanh châu Á
thuyền châu bản
chùa cầu nè
Hội An.
tối ở Đà Nẵng mà không đúng ngày cầu rồng phun lửa thì bạn làm gì? đi công viên 7 kỳ quan (Wonder Park) ở dưới chân cầu Thuận Phước.
check in cầu rồng.
Khải Hoàn Môn trong Wonder park nè
tượng nữ thần tự do
Tháp Eiffel đổi màu nè
chùa một cột, Hải đăng alexandria và kim tự tháp ai cập nè.
cảnh đêm Đà Nẵng nhìn từ cầu Thuận Phước
- Ngày 10: Đà Nẵng – đèo Hải Vân – đầm Lập An – đường vào cảng Chân Mây – Huế: âm u cả ngày: đường vào cảng Chân Mây có phong cảnh rất ok
khúc cua huyền thoại đèo Hải Vân nè
quảng cáo coca cola :))
khoảnh khắc được chụp hình với tàu hàng
đèo Hải Vân nè
nhìn từ đèo Hải Vân
đầm lập An
phong cảnh ở cảng chân mây
Bún bò Huế ở Huế
cầu Tràng Tiền về đêm
- Ngày 11:lăng tự Đức – lăng Khải Định: mưa cả ngày: do cần chờ miền Bắc hết mưa bão nên đành trú mưa ở Huế, giá 100k/ng mỗi lăng,
ăn bánh bột lọc và bánh nậm
Lăng Tự Đức
Lăng Tự Đức
Lăng Tự Đức
Lăng Tự Đức
Lăng Tự Đức
Lăng Tự Đức
phơi mình với thời gian.
lăng Khải Định
Mít ở Huế đang vô mùa, ngon lắm.
- Ngày 12:Huế - phá Tam Giang – thành cổ Quảng Trị - Vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải – Đồng Hới: mưa thỉnh thoảng: ghé thăm di tích đôi bờ Hiền Lường (giá 40k/ng) chia cắt 2 miền Nam Bắc xưa.
bến đồ Cồn Tộc trên Phá Tam Giang, giá 10k/lượt
thành cổ Quảng Trị
cột cờ giới tuyến
cầu Hiền Lương và sông Bến Hải
tới Quảng Bình r nè.
- Ngày 13: Đồng Hới - Động Thiên Đường – Đồng Hới: mưa vừa cả ngày :250k +100k xe điện =350k/ng) khi mình nhận ra là động thiên đường với động Phong Nha cách nhau 30km. Mẹ còn rất khỏe để đi lên 6 con dốc để vào động Thiên Đường, ĐTĐ dài 1 km , rất đẹp, với rất nhiều hình thù độc đáo và thú vị.
- hôm đó trời mưa, đi từ Đồng Hới tới Động Thiên Đường mà gió thổi mún ngã xe luôn.
hôm đó trời mưa, đi từ Đồng Hới tới Động Thiên Đường mà gió thổi mún ngã xe luôn.
đi từ Phong Nha sang Thiên Đường nè
các thuyền chở khách đi Phong Nha
cái cột này giống của thổ dân da đỏ Nam Mỹ vậy ta ?
đi giữa rừng nguyên sinh
ra tới đường HCM rồi nè
cuối cùng cũng mua được vé
2 mẹ con mình bắt đầu leo thôi
Phúc Lộc Thọ với chùm đèn nè
Nhà Rông
Thỏ Ngọc
phật Di Lặc
Tháp chỉ thiên
Tháp liên hoa
con đường đến/tời Động Thiên Đường nè.
check in cầu Nhật Lệ mới nè.
tối về đi siêu thị
- Ngày 14: Đồng Hới –HCM Đông - Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, cầu treo Bến Tắt – AH16 QL9 - Khe Sanh – Lao Bảo: nắng cả ngày, ghé thăm NTLSTS để tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ Quốc, ghé cửa khẩu Lao Bảo, chợ miễn thuế rồi về lại Khe Sanh.
trên đường HCM đông
đường chỉ mình ta với ta
chụp hình với các bé ở gần nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
chụp hình với các bé ở gần nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
di tích cầu treo Bến Tắt
di tích đường HCM
trung tâm thương mại lao bảo
siêu thị miễn thuế đóng cửa rồi.
- Ngày 15: Khe Sanh – HCM Tây – đèo Sa Mù – HCM Tây – Phong Nha: sáng âm u, mưa nhỏ khi qua đèo Sa Mù, chiều nắng: đường HCM Tây từ Khe Sanh đi ngã ba Khe Gát, dài 223km, với muôn vàn khúc quanh, hiểm trở, với đèo Sa Mù, đúng cái tên của nó, toàn sương mù trên đỉnh đèo, tầm nhìn chỉ có khoảng 5m. Ra tới Khe Gát lúc 4h30 chiều, sau 9 tiếng chạy xe liên tục, may mà không xảy ra sự cố gì.
Một số hình ảnh trên đường HCM Tây
phố Tây ổ Phong Nha
- Ngày 16: Phong Nha – đường HCM - di tích Sân bay Khe Gát – đèo Đá Đẽo – Ngã ba Đồng Lộc – Tân Kỳ. nắng cả ngày.
sân bay Khe Gát
ngã ba Đồng Lộc
ngã ba Đồng Lộc
tượng đài 10 cô gái thanh niên xung phong.
- Ngày 17: Tân Kỳ - cột mốc số 0 đường mòn HCM – đường HCM – Mai Châu : cả ngày nắng, đoạn ra khỏi đường HCM rẽ vào QL15 đi Mai Châu đường ko dc tốt cho lắm, chạy chậm, cẩn thận vẫn ok.
cột mốc số 0 đường mòn HCM
bánh mì ăn vội.
đền thờ Lê Lợi ở di tích Lam Kinh
sông Mã đoạn qua Quan Hóa
sông Mã đoạn qua Quan Hóa
sông Mã đoạn qua Quan Hóa
sông Mã đoạn qua Quan Hóa
sông Mã đoạn qua Quan Hóa
sông Mã đoạn qua Quan Hóa
đường đi Mai Châu trở nên khó khăn sau cơn mưa
C. Miền Bắc:
- Ngày 18: Mai Châu – bản Lác – Cột cờ Mai Châu – đèo đá trắng Thung Khe – QL6 – Hà Nội. cả ngày nhiều mây: mình nghe về Mai Châu và đèo đá trắng cũng nhiều nên cũng muốn đi thử,.chiều về đến Hà Nội , tối đi ăn bún chả Obama, dạo phố đêm Hà Nội
Mai Châu
Mai Châu nhìn từ cột cờ
đèo đá trắng Thung Khe
mây mù che đỉnh núi
bún chả Obama
bún chả Obama
bún chả Obama
phố đêm Hà Nội
cột cờ Hà Nội
Lăng Bác về đêm
- Ngày 19: Hà Nội- Tuyên Quang : trời âm u cả ngày: 2 mẹ con phát hiện để quên cmnd ở Mai Châu và ra bến xe Yên Nghĩa để nhận lại, sau đó ghé phố đi bộ Hồ Gươm, quảng trường Ba Đình, chùa Một Cột, chiều đi qua Vĩnh Phúc, Phú Thọ rồi nghỉ ở Tuyên Quang.
- Ngày 20:Tuyên Quang – Thái Nguyên - đèo Giàng – đèo Gió – Cao Bằng: trưa mưa to , chiều mưa nhỏ đến trời nắng. đường lên Cao Bằng phải vượt qua đèo Giàng đèo Gió cũng không dễ dàng chút nào.
núi non Cao Bằng.
- Ngày 21: đèo Mã Phục - Thác Bản Giốc – hang Pác Bó – suối Lenin, núi Các Mác: nắng cả ngày: đường đi Thác Bản Giốc đẹp tuyệt, với những quá núi mọc lên khắp đường đi, qua đèo Mã Phục quanh co, cuối cùng cũng đến được thác, vì trước đó trời mưa to nên khi mình tới thác (giữ xe giá 10k) thì ở đây nước đã dâng lên tràn vào rất nhiều rồi, nước đục ngầu đánh vào bờ khá dữ dội, ban quản lý đã giăng dây cảnh cáo du khách không đến gần, vậy là thác ko còn êm dịu và nên thơ nữa, nên mình đành hẹn dịp sau vậy. Chiều mình ghé hang Pác Bó, lúc này lũ đã về tại suối Lenin nên mình không vào kịp hang, chỉ kịp chụp hình ở phía ngoài thôi, lúc quay trở ra về Cao Bằng thì trời đã tối.
phong cảnh nhìn từ Mã Phục
lũ về trên suối lenin
phở xào nhìn hấp dẫn.
- Ngày 22: Cao Bằng – Lạng Sơn - Ải Chi Lăng – Bắc Giang: nắng cả ngày: ngày này chủ yếu mình đi Ải Chi Lăng để được thực địa nơi ngày trước Lê Lợi đã đập tan viện binh của quân Minh do Liễu Thăng dẫn đầu.
người nông dân phơi bắp ngô
một phút mệt mỏi
Bảo tàng Chi Lăng
Ải Chi Lăng - chứng nhân lịch sử
Hoàng hôn Bắc Giang
- Ngày 23: Bắc Giang – Hạ Long – Vịnh Hạ Long: nắng cả ngày: sáng đi từ BG về HL cho kịp chiều ra thăm vịnh, Vịnh Hạ Long thật đẹp, mặc dù mình chỉ kịp đi tuyến 1 trong 3 tiếng đồng hồ. tuy rằng giá hơi chát: 290+150 tiền tàu =440k/ng/chuyến
ra vịnh thôi !
hòn Trống Mái - biểu tượng của vịnh hạ Long
hòn Đỉnh Hương
hòn Chó Đá
chiều về trên vịnh Hạ Long
Hạ Long về đêm
- Ngày 24:Hạ Long –QL18- Móng Cái – Cửa khẩu – địa đầu Tổ Quốc Sa Vỹ - Hạ Long: trời nhiều mây: check in địa đầu tổ quốc.
địa đầu tổ Quốc Sa Vỹ
địa đầu tổ Quốc Sa Vỹ
địa đầu tổ Quốc Sa Vỹ
- Ngày 25: Hạ Long – Hải Phòng – cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện (Đình Vũ – Cát Hải) – Hải Dương – Hưng Yên – Thái Bình – Nam Định – Ninh Bình: âm u cả ngày, ngày này mình đi 1 vòng quanh các tỉnh đồng bằng sông Hồng để mình hoàn thành check in 63 tỉnh thành, đồng thời ghé qua check in cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.
Hoàng hôn QL10
- Ngày 26:Ninh Bình – Tam Cốc Bích Động – Hà Nội – gửi xe về SG –đi tàu hỏa lên Sapa: Nắng cả ngày, mặc dù lúa đã được gặt nhưng Tam Cốc Bích Động vẫn đẹp (giá 2 ng = 240k+150k tiền đò=390k), chiều tới HN thì gửi xe theo tàu hỏa về SG (giá 790k), rồi 2 mẹ con chờ tàu hỏa tối lên Sapa.
- Ngày 27: Sapa – đỉnh Fansipan: nắng cả ngày: sáng ngày lên tới Sapa, nhận phòng nghỉ ngơi, trưa ra check in nhà thờ đá Sapa, rồi lên cáp treo lên đỉnh FSP (giá người cao tuổi + sinh viên + tiền tàu hỏa lên xuống là 1290k), ngày này mây mù che đỉnh FSP, nên 2 mẹ con nhừ lạc vào tiên cảnh, mây bay là là trước mặt, thi thoảng lại có những khoảng trời nắng, phong cảnh tuyệt vời, vậy là mẹ cũng đã được đi đỉnh FSP – nóc nhà Đông Dương rồi nè !
- Ngày 28: Sáng đi chợ Sapa – chiều xuống Lào Cai – tối về Hà Nội bằng tàu hỏa: do đầu gối mẹ đau nên không đi các địa điểm du lịch khác như bản Các Các hay núi Hàm Rồng nên 2 mẹ con đi chợ Sapa, mua quà về cho gia đình và bạn bè, chiều di buýt xuống Lào Cai, đợi tối về HN.
cảnh đêm nhìn từ ga Lào Cai
- Ngày 29: ga HN – sân bay Nội Bài- sân bay Tân Sơn Nhất: HN âm u, SG mưa
Về nhà an toàn rồi !
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
GODY - Content Team
Bạn ơi, bạn có thể xem hướng dẫn upload hình sao cho đẹp nha:
http://gody.vn/blog/ad3041/post/up-hinh-trong-bai-viet-nhu-the-nao-la-dep-609