Blog Vũ trụ gửi tín hiệu xách balo tới Phú Quý
cover

Vũ trụ gửi tín hiệu xách balo tới Phú Quý

avatar
Rei dot Thứ 4, 17/07/2024
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Phú Quý: 3 ngày 3 đêm
Phú Quý ~ nơi chữa rách những chỗ đã lành
Mình vẫn luôn tò mò tại sao các bạn có thể ở Phú Quý tới vài tháng trời và khi mình tới đây mình đã wow.
Lịch trình: Hà Nội => Sài Gòn => Cảng Phan Thiết => Phú Quý.
✈️Di chuyển:
-Hà Nội => Sài Gòn ✈️ : chúng tớ đi máy bay VJ và đặt trước tầm 1 tháng. Vé khứ hồi gần 4tr/ người.
-Sài Gòn => Cảng Phan Thiết : team tớ 5 mạng nên team tớ thuê xe 7 chỗ đi từ sân bay Tân Sơn Nhất tới cảng Vận Tải Phan Thiết khoảng 2h30. 1tr6 một chiều/ xe.
- Cảng Phan Thiết => Phú Quý ⛴️ : tàu Cao Tốc Phú Quý Express đi khá nhanh khoảng 2 tiếng rưỡi. Vé tàu: 800k khứ hồi/ người.
Chúng tớ thuê xe máy tại homestay và di chuyển cho 3 ngày trên đảo. Trên đảo k có taxi hay xe ôm nha các bạn. Tuỳ theo loại xe là 120k~170k/ xe.
=> Ngủ nghỉ: chúng tớ book Phú Liên Homestay. Home cạnh bờ biển, view xinh, và khá thuận tiện di chuyển giữa các địa điểm trên đảo.
=> Đi đâu:
Đảo Phú Quý có diện tích hơn 17km2 gồm 3 xã: Long Hải, Tam Thanh, Ngũ Phụng.
Đảo diện tích không lớn nên chúng tớ chạy hai ngày là đi gần hết các điểm du lịch tại đảo.
Chúng tớ đi dịp nắng cao điểm nên lựa chọn khung giờ sáng: 5h~9h, chiều từ : 4h. Nắng trên đảo khá rát nên các bạn cứ mạnh dạn chát kem chống nắng mạnh nha.
- Day 1: ngày đầu đi từ SG ra PQ tới checkin homestay là khoảng 9h sáng, và bọn tớ cảm nhận được cái vị mặn và nắng ở đây rồi. Quyết định ở lại home tới trưa rồi đi ăn và tìm đến đặc sản bò nóng các bạn ạ. Các bạn thấy lạ đúng khum. Đi biển sẽ nghĩ đi ăn hải sản hay gì đó nhưng mà đến tới Phú Quý một món nên thử là bò nha. Sau khi ăn xong có lẽ do nắng và di chuyển từ tối hôm trước tới sáng nên khá mệt chúng tớ đã nghỉ một giấc tới chiều :))). Tỉnh dậy chúng tớ đi săn hoàng hôn ở Bờ Kè Bãi Lăng. Lần đầu chưa có kinh nghiệm nên hụt ạ. Đến đỗ xe chạy ra thì mặt trời lặn mất tiêu :(( mấy đứa mặt nghệt ra. Nhưng thoai nhìn thấy có bán bánh tráng ở đó mấy đứa lại hí hứng lăn ra ngồi oder tíu tít rồi hẹn hôm sau nhất định ngắm được. Mà bánh tráng đáng thử nha. Nhiều vị lạ á.
hình ảnh
Bò nóng
hình ảnh
Bò nóng nướng ==
- Day 2: sau day 1 coi như đi check địa điểm, day 2 quyết khải hoàn, chúng tớ đặt báo thức lúc 4h sáng sau đó đi ngắm bình minh tại Dốc Phượt. Và đáp lại chúng tớ ngắm được bình minh ở đây thật tuyệt. Thời điểm ngắm khoảng 5h~ 5h30 theo cảm nhận của mình là đẹp. Sau đó, chúng tớ check in con đường Dốc Phượt, Cột Cờ, vịnh Triều Dương, cây Cô Đơn. Trưa chúng tớ về quán hải sản gần home để ăn, BBQ bãi cạn. Chiều check in: chùa Linh Sơn, núi Cao Cát, Phong Điện, Đường Chi Nên. Và cuối cùng là Bờ Kè ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn trên đảo thật sự rất đẹp, yên bình một cách lạ. Mọi người ngồi trên bờ và lặng ngắm mặt trời lặn dần.
hình ảnh
Bình minh Dốc Phượt
hình ảnh
Hoàng hôn Bờ Kè
- Day 3: sáng: tour Hòn Tranh: Hòn Tranh khá đơn sơ, nước trong và mình khá ấn tượng với nhưng viên sỏi màu trắng có hình lạ lạ ;)). Chiều chúng tớ đi check Mộ Thầy và tìm ô cửa sổ bí mật nhưng không thấy ô cửa nữa :(( ở đây mọi người ví như đấu trường La Mã. Vẫn là nghiện hoàng hôn chúng tớ lại tới Bờ Kè. Chấp niệm quá mà.
hình ảnh
Một góc Hòn Tranh
hình ảnh
Mộ Thầy
hình ảnh
Hòn Tranh I <3 U
Đừng bỏ lỡ săn bình minh và hoàng hôn ở Phú Quý nhé các bạn. ^^.

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 22/07/2024
Love
0 Bình luận
avatar
Rei
1 Quốc gia
20 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả