Blog Vi vu thiên đường nhiệt đới Malaysia 5 ngày 4 đêm chỉ với 4 triệu động
cover

Vi vu thiên đường nhiệt đới Malaysia 5 ngày 4 đêm chỉ với 4 triệu động

avatar
Nguyễn Văn Hiệp dot Thứ 4, 01/08/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đợt này đi hơi dồn dập nên chưa tính làm review về Malaysia vội nhưng sợ để lâu lại quên hết, sau này đi lại thì ù ù cạc cạc nên Chó lại dốc hết tâm huyết kể lể cho bà con nghe về hành trình 5N4Đ vật vã ở bờ Tây Malaysia nha.
Quả thực sau khi đổi tiền biết tiền Malay gấp gần 6 lần tiền mình thì cũng không thể ngờ được tổng chuyến đi lại rẻ đến thế, chỉ vẻn vẹn 4 triệu đồng cho tất cả các chi phí chung (chưa tính tiền mua quà, chi tiêu riêng của mỗi người). Nhiều “anh hùng bàn phím” cứ mỗi lần thấy mấy bài của mình kiểu: đi Thái 7 ngày hết 5 triệu; đi Hàn 4 ngày hết 7,7 triệu; Đà Nẵng 7 ngày hết 3,5 triệu; suốt ngày săn được vé 0 đồng chỉ từ 608K khứ hồi đến vé quốc tế chỉ 1-2 triệu khứ hồi…..Đấy thấy thế rồi không làm được lại sân si bảo người ta đi kiểu “bank hang” này kia trong khi con chủ thớt thì cả thanh xuân giảm cân đ thành, mặt mũi thì đ bh makeup mà đòi đọ vs các chị “ngành”?

Mỗi người một cách đi, sang chảnh thì 1 chuyến Đà Nẵng 5 ngày cũng hết được chục củ. Quan trọng người ta trẻ, khỏe, người ta đi kiểu trải nghiệm không chết đói, vẫn rủng rỉnh chi tiêu mà dù thất nghiệp vẫn cứ lang thang được chỗ nọ chỗ kia vì lên plan và nghiên cứu kĩ. Đấy chỉ tâm hự thế thôi chứ chuyến này đi chỉ vì checkin với cái tháp đôi petronas – hoài niệm của nhóm bạn thân năm 2008 chứ thật ra mình không thấy ưng Malay lắm nên cũng chẳng có gì muốn nói hihi.
A. Phương tiện di chuyển
- Vé máy bay mình book trước gần 10 tháng trước, giá chỉ 1,8 triệu khứ hồi đã bao gồm hành lí. Đó là săn được 0 đồng của Air Asia nha, còn bạn nào không săn được chắc đắt hơn. Chuyến này mình chỉ đi Malay không quá giang sang Singapore nên đặt vé khứ hồi về luôn. Các bạn có thể tham khảo chặng Penang – Hà Nội vì cũng đang khá rẻ mà tiện.
- Ở Kuala thì chúng mình đi grab, đi bộ, đi tàu cao tốc trên cao nhưng chủ yếu là di chuyển bằng xe bus free GOKL. Mọi người có thể lên mạng tìm hiểu thêm về loại bus này để không mất tiền khi di chuyển trong trung tâm Kuala nhé.
- Ở Malaca thì bang này có vùng trung tâm siêu nhỏ, toàn đi bộ là đã check hết các điểm. Xa nhất là thánh địa Hồi Giáo thì phải đi bằng grab nhưng cũng rất rẻ, chỉ 13RM/chặng/3 người. Ở thành phố này còn có loại xe như xe xích lô Việt nhưng trang trí toàn Hello Kitty, mèo máy.. và âm nhạc siêu nhộn thích lắm, nếu có cơ hội quay lại nhất định mình sẽ thử.
- Ở Penang thì di chuyển dễ dàng bằng cách đi bộ, 4 tiếng vật vã tìm những bức hình street art cũng không phải chuyện đùa đâu huhu. Xa như đền Koh Lok Si thì phải đi grab, ra sân bay cũng vậy. Lưu ý tầm tối đường cực tắc, mọi người nên đặt xe sớm để tránh lỡ chuyến bay.
Đặc biệt, bạn có thể tận dụng tuyến xe buýt nhanh miễn phí MPPP Rapid Penang CATb từ bến tàu Weld đến đường Penang và dừng đỗ tại 19 điểm tham quan, vui chơi nổi tiếng ở Penang. (Link đọc" https://www.penang-traveltips.com/cat.htm).
- Từ Penang về Kuala có thể di chuyển bằng bus mất khoảng 6 tiếng, còn chúng mình đi máy bay với giá vé chỉ có 313.000 đồng/vé mình săn được của Air Asia. Bay hết 1 tiếng như từ HN đi Đà Nẵng thôi, có thể nghỉ luôn ở sân bay để quá cảnh về Việt Nam vào sáng sớm.
B. Sim 4G/ Đổi tiền

- Sim thì mình vẫn trung thành với Klook vì được cấp mã giảm giá, sim hơn 120.000 đồng giảm còn có 44.000 đồng/sim, hãng Tune nhận ngay tại sân bay KL2.
- Vì đổi sát ngày đi nên mình không xem tỉ giá, lên vội Hà Trung (đóng lúc 7h tối) đổi tại 63 Hà Trung, 1 RM (đọc là Ring – git) = 5.770 VNĐ.

C. Nơi ở

- Kuala Lumpur: Goldbrick Hotel - 627K (109RM)/2 đêm/3 người.
85, 87, Jalan Bukit Bintang, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia.
Đây là giá mình book trên app nhưng khi đến thì phòng dorm đã hết nên buộc phải ở phòng đôi và tổng 2 đêm hết 135RM. Dù lúc đầu có trục trặc này và rất bực mình nhưng thái độ nhân viên, cách phục vụ, không gian, tiện nghi, vị trí tại trung tâm Bukit Bintang … đều đã bù lại và làm chúng mình hài long.
- Malacca: Đến nơi mình mới book phòng ở hostel tên La vie en Rose trong một ngõ nhỏ ngay gần đường Jonker Walk. Ôi ta nói có 45RM/đêm/3 người mà được bao ăn sáng như một công nương Ý, anh chủ người Đức thì hài hước không kém gì Mr.Bean luôn ấy. Cuộc sống quá tuyệt khi dừng chân ở 1 thành phố xinh đẹp, bạn gặp được một nơi, một người đáng ghi nhớ như thế.
- Penang: Goodnight Café & Homestay (của người Trung) với giá 70RM/đêm/3 người. Đặt chân xuống “đảo ngọc Penang” lúc 6h sáng về đến hostel là 7h thì đón chúng mình là bộ mặt lầm lì của nhân viên người Ấn và lúc trưa thì là hàng loạt câu hỏi và sự nghi hoặc “Bọn này ở đâu ra vậy? Đã book phòng chưa mà đòi ăn sáng?” của 2 nhân viên người Trung (vì mình hiểu 1 chút tiếng Trung nha). Nói thật là cực lười reply về khách sạn nhưng lần này sau khi rời khỏi, mình phải đánh giá 4/10 ngay cho cái nơi quỷ tha này. Nói chung mọi người không nên ở đây, dù là ở ngay đường chính Lebuh Chulia (gần chợ đêm).

D. Cần chuẩn bị những gì trước khi lên đường?

Ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết đủ cân hành lí, nhất định đừng quên mang ổ cắm 3 chân đi nhé vì ở nước này họ dùng như vậy đó. Mình không mang và đã phải mua 1 chiếc tại Bukit Bintang giá 10RM (57.000 đồng) mà phải đổi 3-4 lần do mua phải sạc đểu hihi.

Ngoài ra bạn nên chuẩn bị gối ngủ, chăn mỏng hoặc áo ấm dày vì trên xe khách hay máy bay đều rất lạnh. Ngoài trời thường mưa bất chợt nên có thể mang theo ô hoặc áo mưa giấy.

E. Ăn uống

+ ĂN Ở KUALA
Địa điểm ăn uống: tầng triệt lot 10, Jalan bukit bintang, SS2 Petaling - China town, KLCC, Jalan Alor
• Cơm Nasi Lamak: thôi cái này ko phải nói nhiều ai cũng biết, hỏi 10ng đi về đều ăn món này và là món chính ok nhất. Dễ ăn nhất là với gà, chứ thịt lợn và bò ko hợp khẩu vị. Giá cả tuỳ thuộc vào phần cơm: cơm trắng thường or cơm ngũ sắc
• Lor Bak ( nem rán ): em tự đặt tên :)) cái này ăn ok vì chấm với nước chua ngọt cay giống chấm chả nem. Bán ở lot 10, klcc
• Bak Tur Teh ( canh sườn ): nếu đến Petaling mình ăn cơm thì có thể gọi canh sườn nhưng bảo ngta bỏ tỏi và ớt :)) đã có ảnh hàng ngon
• Cantonese Porridge ( Cháo quảng đông ): khu Petaling, ăn như cháo dinh dưỡng thập cẩm.
• Popia Basah ( nem cuốn ): nhưng nem này không có thịt gồm các loại củ và rau, vỏ cuốn là vỏ bò bía của mình. Khu lot 10, klcc, Jalan bukit, pavillion...
• Lok Lok ( xiên nướng ): thôi cái này ko nói nữa ai cũng biết. Ăn ở petaling. Đã có ảnh hàng ngon
• Tào phớ: như của mình nhưng thập cẩm nhiều loại hơn. Khu petaling
• Vịt quay: 3ng ăn nửa con là ok. Đã có ảnh hàng ăn ngon. Đã có ảnh hàng ngon
• Dim Sum: khu petaling có nhiều nhưng ăn ở penang ngon hơn. Cái này e ngon rồi khá ổn. Đã có ảnh hàng ngon
• cánh gà nướng, súp cá: Jalan Alor, petaling. Nhà hàng Wong Ah Wah, Uncle Kim Lee, Chua brother..
• Char Kway teow ( mì xào): giống chị trang. Đã có ảnh hàng ngon
• ️ Apam Balik ( bánh doremon): tên tự đặt vì vỏ bánh giống nhưng bên trong có nhiều loại nhân có chuối or socola. Khi ăn nhớ bảo ko ăn muối. Đã có ảnh hàng ngon
• ️ Soya Bean ( trà long nhãn ): nổi tiếng như Mót thảo mộc ở Hội An, tiền cũng như nhau. Hỏi 10ng nói đều ok. Đã có ảnh hàng ngon
• ️Hoa quả, đồ uống: bán la liệt dọc đường như chợ Đồng Xuân giá như ở Vn đã gọt sẵn. Mước lý chua, ô mai...
+ ĂN Ở MALACCA

*Ăn trưa ở phố cổ đi bộ Jonker Walk, thưởng thức món cơm gà nổi tiếng Chicken Rice Ball. Một số địa chỉ ăn uống ngon rẻ, uy tín ở Malacca là:
+ Cửa hàng Jonker88 – 88, Jalan Hang Jebat, Jonker Street
+ Khu vực đường Jalan Besar Klebang, Malacca
+ Nancy’s Kitchen – Jalan Hang Lekir, off JalanTun Tan Cheng Lock

+ ĂN Ở PENANG

* ở chợ Air Itam (gần đền KEK LOK SI): laska (bún mắm), Char keoy toew (mỳ xào), Cheese naan, bánh bao nướng (cực ngon), các loại mee.
*Lebuh Chulia: thiên đường ẩm thực đường phố số 1 Penang (trong khu Georgeo Town):
+ Curry mee buổi sáng. Giá: RM6: Mì sợi vàng, nước dùng cà ri béo, ngọt (không cay ) với tôm, sò huyết.
+ Take-away Nasi Lemak (Malay special): Cơm nấu bằng nước dừa với các loại thịt cá/heo/gà sốt ớt ngon toẹt. Giá: RM1,2
+ Cheese naan, garlic tandori, teh tarik & lassi: Naan là miếng bánh bự chấm cà ri đậu, tandori với gà nướng ướp dỏ, teh tarik trà sữa ngon toẹt và lassi là yogurt không đặc. Giá: ~RM15 cho tất cả.
+ Lor bak (xiên chiên): RM1 – 2/xiên
+ Wonton mee: Mì hoành thánh. Hoành thánh chiên với xá xíu, nước sốt ít đủ trộn. Hãy ập vào quán đông nhất, tự phục vụ luôn vì quá đông ~Giá: RM5
+ Lok lok/Satay Celup: Lẩu nhúng xiên. Mỗi người được cấp cho một nồi nước lẩu nhỏ để nhúng ngay quán. Mình đã khó khi thấy rau xanh ở quán lẩu này.Giá: ~RM1-2/xiên
+Poh piah: Bò bía sốt tương ớt ngọt. Cuộn củ xắn, trứng rồi quất tương ớt vào. Giá: RM1,2
+Sinh tố: Không đường nhưng rất ngọt rất thanh. Giá: RM2 – 3
+mì Hokkien Mee: khoảng 3-5 RM.
+Quán cơm Trung Quốc NHẤT ĐỊNH PHẢI ĂN Ở PENANG: nằm ở số 227, Lehbu Chulia. Đồ ăn rẻ, cực ngon, ngon nhất trong cả chuyến đi luôn ấy.
F. Lịch trình cụ thể

NGÀY 4/7: Kuala Lumpur
NGÀY 5/7: Kuala Lumpur
NGÀY 6/7: Malacca
NGÀY 7/7: Penang
Ngày 8/7: Về Việt Nam
Lần này chuyến đi khá sát với plan, vì nhóm mình đã nghiên cứu khá kĩ nên chỉ cần check theo plan mà đi thôi. Mọi người có thể tham khảo lịch trình và các điểm tham quan nhé:

Ngày 1: (Thứ 4 - Ngày 4/7/2018): Kuala Lumpur
14h -14h30: Xuống sân bay Kuala, nhập cảnh
14h30-15h30: Đi về ksan bằng grab hết 75RM
17h -20h: Petronas, KLCC Park (di chuyển bằng GOKL free)
20h – 22h: Sống ảo ở Pavilion Shopping Mall. Khu phố ẩm thực sầm uất nổi tiếng Jalan Alor. Ăn tối + khuya.
22h30 : Về khách sạn nghỉ ngơi

Ngày 2: (Thứ 5 - Ngày 5/7/2018): Kuala Lumpur
7h00 - 8h30 : Thức dậy, vệ sinh cá nhân, đi ăn sáng ở Lot 10 Hutong Foodcourt - nơi được mệnh danh là tập hợp của những quán hàng rong ngon nhất Malaysia.
9h: Di chuyển bằng grab đến chùa Thiên Hậu
9h - 9h45: Tham quan tại chùa, chụp ảnh
9h45-11h: National mosque Nhà thờ Hồi Giáo
11h-12h30: Quảng trường độc lập Merdeka
13h-15h30: Central Market. Ăn trưa tại Foodcourt. Mua sắm tự do
15h30 - 18h: China town
18h - 19h30: Di chuyển về ksan cất đồ, tắm rửa, nghỉ ngơi
20h -22h: Tiếp tục quẩy ở phố Bukit Buntang và chợ đêm. Thăm chợ điện tử Sungei Wang.

Ngày 3: (Thứ 6 - Ngày 6/7/2018): Malacca (Melaka)
5h - 5h40: Dậy, trả phòng
6h -7h: Di chuyển đến bến xe TBS (Terminal Bersepadu Selatan) để đi Malacca.
7h30 - 9h30: Xe chạy đến Malacca, mua luôn vé đi Penang vào tối nay.
9h30 - 18h:
* Jonker Walk (con đường đa tôn giáo - Jalan Tokong với các công trình như nhà thờ Khổng giáo - Phật giáo Cheng Hoon Temple, ngôi đền Hindu Kuli Sri Poyyatha Vinayagr Moorthi, ngôi đền Hồi giáo cổ Masjid Kampung Kling)
* Quảng trường Hà Lan Dutch Square (quảng trường với các công trình kiến trúc Hà Lan), khu vực này là khu vực trung tâm di sản của Melaka bao gồm các công trình gần nhau: Stadthuys (bảo tàng tìm hiểu về lịch sử của Melaka với giá vé 10RM), Clock tower, Christ Church (nhà thờ Hà Lan).
* Dọc sông Malacca, những con đường nhỏ “sống ảo”.
* Thánh đường Hồi giáo (nằm ven biển phía Đông 5h - 21h)
12h - 19h: Ăn tối ở Jonker Walk.
20h-21h: Về chuẩn bị đồ, checkout phòng
20h30 - 21h : Di chuyển ra bến xe Melaka Sentral đi Penang (dừng ở Sungai Nibong)
22h - 5h30 sáng: Sleep bus đi Penang (nhớ mặc áo ấm vì trên xe hay máy bay đều rất lạnh).

Ngày 4: (Thứ 7 - Ngày 7/7/2018): Đảo ngọc Penang
5h30 - 7h30 : Đến Sungai Nibong. Bắt xe bus 301 vào trung tâm thành phố Georgeo town của Penang, vào ksan gửi đồ, tắm rửa.
7h30 - 8h: Ăn sáng
8h- 12h: Chụp ảnh phố bích họa Georgeo town, truy tìm 93 bức tranh tường rải rác ở các khu phố. (Penang street art - có nhiều phố tranh và ở cách xa nhau).
12h-13h: Ăn trưa tại market street gần khách sạn.
15h – 17h: Tham quan Đền Keh Lok Si, di chuyển bằng grab.
18h: Về ksan tắm rửa, xếp đồ.
18h30 -21h: Ăn uống tại chợ đêm, mua sắm, tham quan show diễn đường phố về múa lân Trung Quốc…
21h -22h: Về ksan đóng gói đồ, checkout, di chuyển đến sân bay làm thủ tục
23h45 -0h45: Bay về Kuala Lumpur

Ngày 5: (CN - Ngày 8/7/2018): Comeback home
1h sáng - 5h: Ngủ tại sbay. Ở đây vô cùng sạch sẽ, hiện đại và có hệ thống laptop cây miễn phí, có thể truy cập mạng để xem phim, lướt web (tốt hơn hết đề phòng an ninh mạng thì không nên vào Facebook cá nhân).
6h30 – 9h30: Về Việt Nam

G. Đôi điều về Malay
- Trong các nước mình từng đi, có lẽ đây là nước mình…không thích nhất (trừ Malacca vì quá tình và mỗi góc đều có thể sống ảo, con người lại cực đáng yêu). Đường phố Kuala thì toàn vô gia cư, sặc mùi nồng hôi thối, cáu bẩn bám đầy vỉa hè. Quá nhiều người Ấn bịt kín đen ngòm làm mình cảm thấy chưa thể thích nghi được huhu.
-Đồ ăn thì cũng không quen nên lần đầu tiên trong lịch sử xê dịch mà bị giảm mất 0,5kg huhu. Thật sự đi nước nào mình cũng chỉ ăn được đồ ở Chinatown thôi, ẩm thực Trung Quốc vẫn là dễ ăn nhất.
-Mọi thứ rất đắt đỏ, mỗi lần tính ra tiền Việt lại cực xót của luôn mà tính mình chi li nên cũng không dám mua quá nhiều quà cáp hay chi tiêu quá tay hihi. Cũng may ăn không hợp nên không bạt mạng 400m lại ghé 7/11 ăn quà vặt như mấy lần đi Thái Lan.
-Điều thú vị nhất là cứ đi nhà thờ Hồi Giáo lại được thử trang phục của người Ấn ở đây, rất có màu sắc văn hóa và nếu nán lại hiểu tiếng Anh đọc mấy bảng thông tin thì cũng hay ho lắm. Vì chuyến này đi kiểu “chạy xô” nên không thể thư thả tâm hồn ngâm cứu kĩ được, năm sau có đi Malacca 1 tuần thì nhất định mình sẽ tìm hiểu kĩ văn hóa địa phương vì khá nhiều góc hay ho.
Nguồn: Nguyễn Thùy Trang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 12/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Nguyễn Văn Hiệp

Bla... bla~~!

0 Quốc gia
17 Tỉnh thành
4,576 Người theo dõi
40 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Không ồn ào, náo nhiệt như ở thủ đô Bangkok, Chiang Mai lại mang một nét trầm tư, e ấp và thanh bình. Tại đây lưu giữ biết bao giá trị văn hóa lịch sử của người dân địa phương.
Mùa hè là thời điểm thích hợp để ghé thăm đảo quốc Sư Tử Singapore. Tuy nhiên, đâu phải muốn đi là đi torng khi chưa chuẩn bị cho mình một lịch trình cụ thể. Vậy nên, khi tham khảo trước những điểm du lịch tại Singapore sẽ giúp bạn có một hành trình hoàn hảo nhất.
Chia sẻ các bạn thông tin điểm du lịch, tham quan tại Quảng Nam và Quảng Ngãi chi tiết cụ thể nhất.
Du lịch An Giang có gì? Chia sẻ đến các bạn những địa điểm du lịch ở An Giang đang được du khách ghé đến trong thời gian qua.
Du lịch hè năm nay bạn tính đi đâu chưa. để tận hưởng một mùa hè trọn vẹn thì các điểm du lịch Miền Nam luôn được chọn mỗi khi hè về. Cùng điểm danh 6 thiên đường du lịch hè hot trong năm nay nhé.
Việt Nam có rất nhiều điểm du lịch đẹp không phải ai cũng biết, ngoài những điểm nổi tiếng vẫn đang thu hút giới trẻ thì bên cạnh đó có rất nhiều điểm đến mới lạ đang chờ khám phá. Bài viết dưới đây xin chia sẻ đến các bạn vài điểm đến đang được giới trẻ quan tâm hiện nay.
Chia sẻ đến các bạn 6 điểm du lịch Ninh Bình đang được du khách thích nhất khi đến với Ninh Bình.
Lần thứ 2 đến với Côn Đảo. Mọi thứ đã không còn cảm giác lạ lẫm mà thay vào đó là sự tự tin và thân thuộc hơn. Tuy nhiên ở bài review này mình vẫn sẽ đề xuất cho các bạn những cách để đi Côn Đảo thật vui và tiết kiệm nhé.
Đầu tiên là xuất phát từ Đà Nẵng đến Ninh Bình, tụi mình đi xe giường nằm Kim Chi (300k/vé/1ng) bắt đầu lên xe là 8h tối tới nơi là lúc 5h sáng.
Trong chuyến du lịch một mình, bạn trẻ thường hay băng khoăn không biết làm thế nảo để lưu giữ những khoảnh khắc? Bài viết này sẽ chia sẻ đến các bạn bí quyết sống ảo khi đi du lịch một mình.