Venice - Ý nơi con tim tôi hoàn toàn bị đánh cắp
House Tuong Van HillSide
Thứ 5, 21/06/2018

Venice xin đẹp, một thành phố bồng bềnh như cổ tích
Qua Châu Âu, Hillside tự thuê xe lái quanh Châu Âu nhưng đối với địa điểm Venice thì chọn tàu nhanh là an toàn lại tiện lợi nhất. Nên Hillside khuyên các bạn nên chuẩn bị tinh thần book vé trên mạng cho rẻ, khi xếp hàng lên tàu từ TP Bergamo (thành phố thuộc Ý) thì bạn nên đi trước 1 tiếng vì khá đông khách du lịch.
Nhà Hillside chọn 1 đảo đối diện được một gia đình người Ý điều hành khách sạn nhỏ dưới chuỗi Best Western (chuỗi KS khá nổi tiếng).
Sau đó bắt phà đi qua Vernice tham quan, Địa điểm đầu tiên tất nhiên là kênh Grande
Các anh lái thuyền rất chi đẹp trai :D
Mà mặc đồng phục nhé, giá cũng phải chăng mình có thể trả giá cũng rất vui lòng nhé, sau đó dùng định vị để đến Quảng Trường Mark St, nơi có rất nhiều đàn chim bồ câu.
Bạn chuẩn bị bánh mì trước trong túi, chỉ cần rải 1 ít là cả lũ đi theo như con ấy, rất vui, tại đây bạn chọn 1 quán cafe để nhâm nhi tách cafe và nghe biểu diễn âm nhạc, hoặc đói bụng thì order đồ ăn. Do là khu vực du lịch nên giá cả khá đắt nên chuẩn bị tiền nhé :D
Từ đây bạn có thể chụp vô số kiến thức nhà thờ cực đẹp, Doge's Palace (cung điện Doge)
Bạn có thể mất 1 ngày để đi bộ, tìm hiểu các tài năng của nghệ thuật thổi kính (gương) và shopping đồ lưu niệm đẹp ngất ngây.
Nhà Hillside ước cái gì cũng bê về nước vì quá đẹp như mặt nạ, các tác phẩm làm từ gương, búp bê....
Sau đó, nhà tiếp tục đi đến Gallerie dell'Accademia
- Viện bảo tàng nghệ thuật để thăm thú.
Phải nói là mất 2 ngày không đi hết Venice vì rất nhiều thứ để tìm hiểu đặc biệt các công trình trên nước, thủy triều lên xuống, rất nhiều cặp đôi chụp ảnh cưới ở đây.
Nếu bạn nào sắp cưới cũng nên tranh thủ đem theo áo váy chụp một số cảnh.
Người Ý rất vui vẻ và nấu ăn rất ngon nhé.
Lần sau rãnh sẽ viết về hòn đảo nhỏ nhỏ cạnh Venice, nơi nhà Hillside nghỉ 3 đêm
Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023