Blog THĂM ĐẢO NUSA PENIDA, BALI • 2 NGÀY 1 ĐÊM
cover

THĂM ĐẢO NUSA PENIDA, BALI • 2 NGÀY 1 ĐÊM

avatar
Minh Tram Nguyen dot Thứ 2, 21/09/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Thuê một con xe tay ga và ta đi qua 3 điểm nổi bật của Nusa Penida:
• Kelingking
• Broken Beach & Angel's Billabong
• Crystal Bay
Mình đặt vé khứ hồi tàu nhanh Crown Fast Cruises trên web trước chuyến đi, giá tầm 580k/người.
Ở Sanur bạn đến quầy đổi mã code lấy vé và đợi lên tàu.
• Chặng đi: Khởi hành từ bến phà Sanur đến bến phà Toya Bakeh.
• Chặng về: Khời hành từ Toya Bakeh về Sanur
Ở Toya Bakeh khi đáp xuống bến là có thể tìm thấy rất nhiều các dịch vụ cho thuê xe máy, ô tô cũng như tour du lịch đảo. Mình may mắn chọn được một chiếc xe máy có ngoại hình ổn định và tương đối mới mẻ để chuẩn bị cho hành trình tham quan Nusa Penida. Nhớ chụp hình chiếc xe và biển số vì sẽ có rất nhiều xe giống nhau đó.
Sau khi thuê xong là về khách sạn cách đó 19km: Ananta Bungalow, khu Crystal Bay. Bungalow này chỉ có 3 căn thôi, nằm trong một khu vườn nhỏ xinh xắn, xung quanh rợp bóng dừa.
Ananta Bungalow
Ananta dễ thương lắm, từ phòng ốc đến cách phục vụ của chủ nhà. Lúc đến nhận phòng được mời uống nước dừa welcome. Và thời điểm mình đặt còn được free bữa sáng rất ngon lành.
Bữa sáng được bao gồm trong giá phòng
Ngày đầu tiên, sau khi check in, nghỉ ngơi, 1h chiều mình bắt đầu di chuyển đi tham quan Kelingking và Broken Beach.
• Ananta Bungalow - Kelingking: khoảng 16km
• Kelingking - Broken Beach: khoảng 11km
Lưu ý:
- Đường đi ngoằn nghoèo, nhỏ và dốc nhiều. Đi về phía bên trái ngược với Việt Nam mình nên bạn chuẩn bị vững tay lái nhe.
- Đừng quên kem chống nắng, nón, áo khoác, kính râm các kiểu để bảo vệ da và hạn chế say nắng.
- Nhớ mang theo sạc dự phòng để phòng điện thoại hết pin. Sẽ lạc lối ngay nếu không có định vị 3G.
- Đừng đi theo lối tắt chị google chỉ, đừng vì ngắn hơn được 3-5km gì đó mà đâm đầu nha, đường xấu khủng khiếp, sẽ tốn nhiều thời gian và ê mông hơn đường vòng.
Kelingking - Chú khủng long con
Ở Kelingking có đường mòn leo xuống chân con khủng long. Tuy nhiên cực kỳ khó đi và tốn thời gian. Vì lịch trình mình hạn chế và chiều đó trời ít nắng nhiều mây, sợ mưa không đến được các điểm khác nên chỉ quanh quẩn chơi và chụp ảnh từ phía trên cao.
Nếu muốn mạo hiểm hãy nhớ mang theo giày thể thao và mặc quần áo thoải mái vì bạn sẽ phải leo trèo di chuyển rất nhiều.
Broken Beach & Angel's Billabong
Những vách núi bị sóng biển bào mòn theo năm tháng, gọt đẽo thành nhiều hình thù thú vị. Từ trên cao nhìn xuống, những con sóng bật tung mạnh mẽ để lại những làn bọt trắng nổi bần bật trên lớp nước xanh lơ, chuyển sậm dần ra xa bờ...
Broken Beach và Angel's Billabong nằm trong cùng một cụm, có thể đi bộ qua. Và một lần nữa, dành cho những ai thích cảm giác mạnh, có thể leo xuống hồ nước tự nhiên giữa hai vách đá ở Angel's Billabong và ngâm mình trong làn nước trong vắt, tuy nhiên hết sức cẩn trọng với những cón sóng mạnh không ngớt xô bờ.
Crystal Bay
Chiều ngày đầu tiên quay về bungalow vẫn còn kịp sáng nên may mắn bắt được hoàng hôn màu vàng ở vịnh Crystal. Kết thúc một ngày trên Nusa Penida.
Ngày thứ 2 mình quyết định không đi chơi xa mà ra vịnh nằm dài trên cát hóng gió biển, hít thở khí trời đảo Bali những ngày cuối của chuyến đi.
Crystal Bay
Crystal Bay không đẹp lộng lẫy kiêu sa nhưng bình yên và xinh xắn. Đường từ khu bungalow đi ra vịnh cũng rất thơ, rợp bóng dừa.
Bạn nào có kế hoạch đi chơi Nusa Penida hai ngày một đêm như mình thì có thể cân nhắc lựa chọn thuê nhà nghỉ khu vực Crystal Bay. Để dành ngày đầu đi chơi xa, sáng ngày sau thì ra đây picnic tắm biển nhẹ nhàng, đến trưa trả phòng ra bến tàu về đất liền cũng tiện. À mà quên nữa, trong khu vực bungalow có một nhà hàng nhỏ, ăn trưa ăn tối gì mình cũng đi bộ ra đây vì ngon, giá tầm 70 - 80k một món cũng cỡ như đi ăn hàng ở Sài Gòn, nhưng khẩu phần cũng khá nhiều, bao no nhé.
Đảo vẫn còn những điểm tham quan đẹp mắt nằm ở bờ bên kia, nhưng thôi để dành còn có cớ hẹn gặp lại lần sau.
#bali #myjourney #travel #crystal_bay #nusa_penida #du_lịch_bali_tự_túc



Bãi biển Broken Beach (Broken Beach) Hồ bơi tự nhiên Angel’s Billabong (Angel’s Billabong) Vịnh Pha Lê (Crystal Bay) Review Đảo Nusa Penida (Nusa Penida Island) indonesia indonesia bali

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022
Love
12 Bình luận
avatar
Minh Tram Nguyen
7 Quốc gia
11 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả