Blog Team Building - Phan Thiết 2N1Đ
cover

Team Building - Phan Thiết 2N1Đ

avatar
Diep Truc Ha dot CN, 01/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Lịch trình Phan Thiết chơi thỏa thích, ăn tẹt ga thích hợp cho team
Phan Thiết chỉ cách TP. Hồ Chí Minh tầm 180km thôi nên việc di chuyển cũng khá dễ dàng. Nhóm chúng mình chọn Phan Thiết để tổ chức Team Building tại đây. Về khí hậu thì Phan Thiết nằm trong vùng nhiệt đới không chịu nhiều ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nên khí hậu sẽ nóng và khô, thích hợp đi cả 4 mùa luôn.
1. Di chuyển từ TPHCM đến Phan Thiết
- Tàu hỏa:
Bạn có thể mua vé trực tiếp tại địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TPHCM. (Có dịch vụ giao vé miễn phí trong bán kính 7km nữa nha).
Giá tàu khoảng từ 150.000đ đến 250.000đ ý, tùy theo khoang ngồi hay khoang nằm nha
- Xe khách:
Có nhiều hãng xe cho bạn lựa chọn, ví dụ như: Kumho Samco, Trung Nga, Nam Á Châu Limousine,… Giá trung bình từ 120.000đ đến 250.000đ
- Xe máy:
Bạn có thể di chuyển theo hướng Phà Cát Lái hoặc Xa Lộ Hà Nội sẽ an toàn hơn hướng Quốc Lộ 1A.
2. Địa điểm tham quan của team chúng mình trong 2 ngày ở Phan Thiết
Ngày 1
Ở trên mình chia sẻ chút ít kinh nghiệm về phương tiện di chuyển cho các bạn đi theo nhóm nhỏ. Còn bọn mình thì đi hẳn 1 team đông nên thuê luôn xe 45 chỗ. Nhóm mình khởi hành lúc 5h30 sáng, chuẩn bị sẵn thức ăn nguội để ăn sương sương trên xe thôi nên đỡ phải mất thêm thời gian ngừng lại ăn uống, chỉ ghé ngang trạm Long Thành để cho mọi người vệ sinh cá nhân thôi.
Tháp Chàm Poshanư
Trên đường đi bọn mình ghé Tháp Chàm Poshanư, lúc này cũng là 8h30. Đây chính là nơi di tích còn sót lại từ thời Chăm Pa xa xưa. Điều ấn tượng ở Tháp Chàm đó chính là lối kiến trúc cổ điển và rất nghệ thuật, mang đậm nét cổ kính và toát lên nét uy nghiêm, kỳ bí.
hình ảnh
hình ảnh
Tháp Chàm Poshanư
12h: bọn mình ăn trưa tại nhà hàng Công Phụng.
Bãi đá Ông Địa
Trên đường về KS, cũng tiện đường về nên bọn mình ghé ngang Bãi đá Ông Địa, chỗ này còn khá hoang sơ, theo như người dân địa phương ở đây kể lại thì ngày xưa có một tảng đá với hình thù giống hệt như Ông Địa ngồi nhìn vào đất liền. Nhưng sau bao nhiêu biến động, thăng trầm của thời gian, sóng biển bào mòn, bãi đá Ông Địa không còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa nên người dân ở đây đã tạc lại tượng Ông Địa, và họ bắt đầu lập am, thắp hương tỏ lòng thành kính và cầu tài lộc, mua may bán đắt.
hình ảnh
14h: chúng mình vào check in nhận phòng và nghỉ ngơi. À nhóm chúng mình chọn Ravenala Boutique Resort Mũi Né để lưu trú, ở đây rất mát mẻ, sát biển mà còn có nhiều view đẹp để sống ảo nữa.
15h: Tắm biển và tham gia các trò chơi thể thao trên biển
18h: Trở vào khách sạn tắm rửa, lên đồ xuống phố
19h: Dùng bữa tối tại nhà hàng Cây Bàng
Sau đó tự do đi dạo và khám phá xứ biển về đêm.
Ngày 2
6h30: Đoàn ăn sáng buffet tại RS
Đồi cát bay
7h30 khởi hành tham quan Đồi Cát Bay. Cảnh vật ở đây như đúng với tên gọi luôn, xung quanh chỉ toàn là cát thôi ^^, cũng tuyệt đẹp để sống ảo, cứ như sa mạc í. Chụp choẹt xong thì bọn tớ chơi trò chơi như trượt cát, mình nhớ không lầm là thuê tấm ván trượt cho 2 người với giá 10.000đ. Bạn nào chưa biết cách trượt cát thì đừng lo nha, ở đây có huấn luyện viên vô cùng dễ thương, hướng dẫn nhiệt tình luôn.
hình ảnh
Đồi cát bay
Suối Tiên Mũi Né
9h30 bọn mình ghé Suối Tiên. Nước suối ở đây có màu đỏ cam, đi chân trần để lội suối cho nên bạn sẽ phải xách dép hoặc trong nhóm phải có một người ngồi lại giữ dép nha ^^. Suối Tiên hẳn là 1 cái tên còn khá xa lạ khi đến Mũi Né, suối ở đây không giống như những suối khác, nước có màu vàng đỏ cam do nhuộm màu của cát, nước không chảy xiết mà nhẹ nhàng trôi, lội bộ rất thích luôn, nước chỉ cao trên mắt cá thôi, nước cực mát và cát cực mịn luôn.
hình ảnh
Suối Tiên
12h: Check out RS, lên xe di chuyển đến nhà hàng Bình Minh để ăn trưa
14h: Hướng về Sài Gòn, ghé Thiền Viện Trúc Lâm tham quan chùa
Trên đường về thì bọn mình lại ghé trạm Long Thành, mua chút quà và ăn sương sương xong lên xe về lại Sài Gòn ^^.
3. Chi phí: 1.405.000/người là chi phí ăn tẹt ga luôn nha, hải sản ăn no nê luôn í. Đây là nhóm mình đi đoàn, bạn nào đi du lịch bụi sẽ tiết kiệm hơn gần 1 nửa đó
Xe 45 chỗ: 230.000đ/người
Resort: 700.000đ/người
Ăn uống:
- Ngày 1
+ Ăn sáng: bánh mì (bánh bao) 15k/người
+ Ăn trưa: 120k/người (Nhà hàng Công Phụng)
+ Ăn tối + hải sản: 230k/người (Nhà hàng Cây Bàng)
- Ngày 2
+ Ăn sáng Buffet tại RS (đã bao gồm trong giá phòng)
+ Ăn trưa: 110k/người (Nhà hàng Bình Minh)
4. Chi tiết món ăn tại Nhà hàng mà bọn mình đã dùng qua, bao ngon luôn nha
- Nhà hàng Công Phụng
Địa chỉ: 191 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết (qua Resort Sài Gòn Mũi Né 2km, qua Chùa Phước Thiện 100m, bên trái)
SĐT: 0918 69 80 69
1. Mực xào cần cà
2. Bò xào đậu rồng
3. Trứng chiên hào sữa
4. Tôm rim ba rọi
5. Lẩu cá dứa nấu chua
6. Cơm trắng + khăn lạnh
7. Tráng miệng + trà đá
- Nhà hàng Cây Bàng
Địa chỉ: 02 - 04 Nguyễn Đình Chiểu - Hàm Tiến - TP. Phan Thiết - Bình Thuận
SĐT: 0919 496 386 (Ms Hường) - 0913 173 953 (Ms. Loan)
1. Mực trứng hấp gừng
2. Tôm sú hấp dừa
3. Sò dương nướng mỡ hành
4. Ốc hương rang muối
5. Ghẹ rang me
6. Cơm chiên cá mặn
7. Cải thìa xào dầu hào
8. Lẩu cá bóp
9. Trà đá + khăn lạnh + tráng miệng
- Nhà hàng Bình Minh
Địa chỉ: 211 Lê Lợi, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
1. Mực ram sả ớt
2. Sườn heo kho tiêu
3. Cá hú kho tộ
4. Khổ qua xào trứng
5. Rau muống xào tỏi
6. Canh cua nấu mướp + rau mùng tơi
7. Tráng miệng: trái cây, trà đá
5. Chỗ ở:
Ravenala Boutique Resort
Địa chỉ: 146 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Đồi cát bay Bãi đá Ông Địa phan rang-tháp chàm phan thiết

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
7 Bình luận
avatar
Diep Truc Ha
3 Quốc gia
14 Tỉnh thành
9 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Quỳnh Liên Hình đẹp quá chị, đi du lịch phải kèm theo người chụp hình có tâm mới được :)))
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chia sẻ kinh nghiệm chuyến đi Singapore-Malaysia tự túc 5N4Đ chỉ 10.230.000 VND