Blog [Singapore] Lịch trình 6 ngày 5 đêm – Khám phá quốc đảo sư tử (P1)
cover

[Singapore] Lịch trình 6 ngày 5 đêm – Khám phá quốc đảo sư tử (P1)

avatar
Mai Thủy dot CN, 04/10/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Singapore là 1 đất nước đa văn hóa, có người Ấn, Trung Quốc, Malaysia,… Người Việt Nam sinh sống và làm việc bên này cũng khá nhiều. Một vùng đất đa văn hóa sẽ cho mọi người cơ hội được học hỏi và mở mang nhiều hơn nhưng chính điều này cũng khiến mình cảm giác Singapore không có bản sắc văn hóa đặc trưng nhất :-/

Thông thường mọi người sẽ đi kết hợp Sing-Malay vì 2 đất nước này cạnh nhau, đi xe khách đường dài sang cũng được, hơn nữa Singapore cũng nhỏ nên mọi người sẽ không thường đến Sing để du lịch dài ngày. Bản thân mình lúc đầu book vé cũng rất nghi ngờ không biết làm gì cho hết ngày đây ? nhưng không đâu nhé. Singapore có rất nhiều điều thú vị và đẹp đẽ mà mình sẽ review 1 cách chi tiết nhất có thể dưới đây:
1, Đi lại: đây là khoản mình sẽ cố gắng tiết kiệm nhất có thể để dành tiền chơi bời, ăn uống nhiều hơn ^^ Việc đi lại mình hoàn toàn dựa vào Google Map và “trộm vía” nó chưa bao giờ chỉ sai hướng và phương tiện cả.
Vé máy bay: Mình săn vé rẻ của Vietjet (1 chiều 0 VND, 1 chiều 125.000 VND) khứ hồi là 3.000.000 VND (đã bao gồm thuế, phí)
Phương tiện đi lại ở Sing: xe bus và Grab, có cả MRT nhưng lúc đầu mình đi bị lạc nên thôi ko đi nữa mà đi xe bus cũng rất tiện, nhiều chuyến. Ở đây, người dân sẽ dùng thẻ EZ Link để đi lại hoặc có thể dùng luôn thẻ này mua đồ trong cửa hàng tiện lợi. Lên quẹt 1 phát, xuống quẹt 1 phát. Số tiền được hiển thị trên máy quét lúc lên là số tiền trong thẻ hiện tại bạn đang có, còn lúc xuống là số tiền đã trừ đi. Mỗi chuyến căng nhất là hơn 1SG$. Thẻ EZ Link mình mua ở sân bay (6SG$)/thẻ). Trong thẻ có sẵn 7 SG$. Nếu hết tiền các bạn có thể nạp tiếp ở các trạm tàu điện ngầm. Điều mình thích nhất là ở đây rất nhiều xe bus 2 tầng ? đi đường dài là trèo lên tầng 2 ngắm đường phố luôn^^.
2, Sim 4G: Mình đặt mua sim 4G cho 7 ngày trên Klook và nhận ở sân bay Changi Terminal 4. Khoảng 150.000 VND.
3, Khách sạn: Bọn mình book 2 phòng ở khách sạn Fragrance Hotel – Pearl nằm ở Geylang trên Traveloka, 1 phòng 2 người và 1 phòng 3 người. Giá khoảng 2.600.000VND/người/5 đêm. Khu này hơi xa so với trung tâm khoảng 8 – 9 km nhưng đối với bọn mình vẫn còn gần chán ? hehe. Lúc đầu đọc review thấy bảo khu này ko an toàn, gọi là khu đèn đỏ ở Sing nên cũng lo lắm nhưng nếu book phòng ở khu trung tâm như China Town, Marina Bay Sands,…thì phòng rất đắt. Nếu có phòng rẻ thì là phòng dorm, vệ sinh chung mà các bạn nữ chúng mình lại không thích.
4, Lịch trình:
Ngày 1: Sân bay Changi – Geylang – Clark Quay
Chắc mọi người cũng biết sân bay Changi đẹp khỏi bàn rồi nhé mà lại còn rất hiện đại. Nói chung sân bay Changi cũng được coi là một điểm tham quan cho du khách mà nhất định phái ghé. Bọn mình hạ cánh ở Terminal 4, đổi sim xong thì đi ăn vì đói quá rồi. Mình gọi 1 phần cơm gà giá 6 SG$ ở sân bay rồi lên shuttle bus để sang Terminal 2 ngắm thác nước Jewel. Từ lối vào đến thác nước siêu siêu đẹp đầy góc cho các bạn thoải mái chụp ảnh sống ảo, chưa kể còn các loại vườn hoa, khu phức hợp giải trí, mua sắm ở các ga mà mình ko có thời gian để đi hết ?
Video được lấy nguồn từ TK Youtube CNA
Sau đó, bọn mình đi xe bus đến trạm MRT trong trung tâm TP nhưng bị lạc thế là bắt Grab về khách sạn. Vì đi 5 người nên share ra cũng chỉ khoảng 3 ~ 4SG$/người tính từ trạm MRT. Trong đầu khi đến đây, lúc lên đèn, Geylang kiểu phải xập xình các quán bar với gái đứng đường vì gọi là khu đèn đỏ mà. Nhưng đến nơi thì ngược lại so với mình tưởng tượng. Yên bình hơn mình nghĩ thậm chí còn cảm giác còn an toàn hơn cả nhà mình ở VN =))))
Sau khi tắm rửa nghi ngơi xong, bọn mình bắt Grab đến Clark Quay để ăn tối. Lúc đi Grab bọn mình thật sự choáng bởi “quả Grab” 9 hay 15 chỗ gì đấy =))) lúc đầu tưởng ko biết có phải nhầm ko, bọn mình book xe 5 chỗ mà nhưng ko nhầm tí nào :))
Clark Quay là tổ hợp các quán bar, nhà hàng khá sôi động và xinh đẹp, nằm bên cạnh bờ sông, không khí ở đây nhộn nhịp nên rất thích.
Vì ở đây chủ yếu là các nhà hàng nên giá cũng khá đắt. Bọn mình ăn tối ở 1 nhà hàng beer cạnh bờ sông, với 5 phần hamburger, 1 phần khoai và 1 phần gà rán. Lúc hamburger ra bọn mình mới thấy thực sự sai lầm khi gọi 5 phần vì no to tổ chảng, ăn không hết, gà phải gói mang về =)) Bữa ăn này giá khoảng 25 SG$/người (lẽ ra có thể rẻ hơn :((). Dạo lòng vòng xung quanh xong bọn mình bắt bus về khách sạn ngủ nghỉ chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Ngày 2: Công viên Fort Canning – Arab Street, Kampong Glam – Haji Lane – Merlion Statue – Marina Bay Sands – Gardens By the Bay (Supertree Grove – OCBC Sky Walk – Flower Dome – Cloud Forest)
Ngày thứ hai mở đầu với Fort Canning Park.
Công viên này cũng là 1 di tích lịch sử ở Singapore. Đây là kiểu công viên sinh thái, rất mát mẻ và nhiều cây xanh, hoàn toàn miễn phí cho người dân vào tham quan hoặc đi bộ, tập thể dục nên đi buổi sáng là phù hợp nhất. Đến đây là không thể bỏ qua “nấc thang” sống ảo :)) lúc mình đến thì đã có kha khá người đợi để chụp ảnh rồi :)) Công viên ngay cạnh Clark Quay mà hôm qua bọn mình đến.
hình ảnh
“Nấc thang sống ảo” ở công viên Fort Canning
Tiếp theo, bọn mình bắt xe bus đi đến Little India, Arab Street và ngõ Haji Lane. Đây là nơi mình cực kỳ mong đợi với góc phố nhỏ cực kì dễ thư ơng và nhiều màu sắc mang phong cách Arab.
Haji Lane
Hơi tiếc một chút là trời mưa nhưng mà sau khi bọn mình chụp choẹt chán chê thì trời mới đổ mưa. Ở đây chủ yếu bán nhiều loại gốm sứ, khăn, thảm,…có thể mang về làm quà cho bạn bè. Haji Lane cũng tập trung rất nhiều shop quần áo, phụ kiện, coffee shop, nhà hàng, đồ lưu niệm rất rất dễ thương ^^ Chụp ảnh chán chê xong bọn mình đi ăn ở 1 quán đồ Thái khá ngon :)) gọi 4 – 5 món mà giá chỉ khoảng 13.2 SG$/ người thôi.
Hơi tiếc là mình không ghi lại địa chỉ :(

Arab Street
Địa điểm tiếp theo chính là tượng Nhân sư và Marina Bay Sands, kiểu không check in với Merlion Statue là chưa đến Sing í :)) nên dù đông cũng cố bon chen. Sau đó bọn mình đi bộ đến Gardens By The Bay. Vé OCBC Sky Walk, Flower Dome và Cloud Forest bọn mình cũng book trước trên Klook luôn, rồi đổi vé ở bảo tàng Red Dot Design. Trước khi đến 2 địa điểm kia bọn mình đi qua TTTM The Shoppes siêu đẹp siêu rộng với đủ nhãn hiệu thời trang cao cấp. Một điểm rất ấn tượng là trong lòng TTTM có 1 con kênh nhỏ trong nhà, du khách có thể book thuyền dạo trên kênh và tham quan TTTM.
Merlion Statue & Marina Bay Sands
Đến được Gardens By The bay phải nói là mệt phờ vì lòng và lòng vòng hỏi lên hỏi xuống, đi bộ giã hết cả cẳng mới đến nơi. Đối với mình OCBC Sky Walk trên Supertree Grove không có gì đặc biệt lắm. Còn Flower Dome và Cloud Forest khá đẹp nhưng nên đi ban ngày. Lúc chúng mình đến thì tối rồi nên ko xem được nhiều thứ lắm :(( trong Cloud Forest còn có thác nước nhân tạo nữa nhé. Mà nếu đi các bạn nhớ mang theo áo khoác vì trong này hơi lạnh. Thêm 1 điều mình thấy ấn tượng nữa là các công trình này được thực hiện còn hướng đến việc bảo vệ môi trường, lối ra ở Cloud Forest truyền thông rất rõ bằng các hình ảnh đồ họa và film. Sau khi ngắm nghía xong một cách vội vã bọn mình quay lại Supertree Grove để xem trình diễn âm thanh ánh sáng lúc 8h tối. Hình như có 2 khung giờ và kéo dài khoảng 30p.
hình ảnh
Gardens By the Bay là điểm kết thúc hành trình ngày hôm nay. Bọn mình tiếp tục cuốc bộ ra điểm xe bus và tình cờ đi qua cây cầu xoắn Helix. Cây cầu này cũng rất nổi tiếng vì kết cấu xoắn ốc nối từ Marina Bay Sands đến trung tâm Marina, cảm giác từ chiều bắt đầu đi từ tượng Nhân sư cho đến cây cầu này là đủ 1 vòng vịnh rồi. Mệt rã rời!!!
Và cuối cùng chúng mình kết thúc bằng 1 bữa cháo ếch khá nổi tiếng ở Geylang – quán Eminent Frog Porridge – 323 Geylang Road (Lorong 19) , cách khách sạn mình ở tầm 5-7p gì đó. Đây là bữa ăn đặc sản Singapore đầu tiên từ lúc đến =)) giá khoảng 10 SG$/người gồm 2 niêu cháo trắng, 6 con ếch, và 1 đĩa thịt bò kho cafe (ôi món này ngon cực :o). Mình ko ăn được cay nhưng vẫn gọi suất cay vì 4 bạn đi cùng đều ăn cay, nhưng thực sự thì nó cũng chẳng cay lắm. Ếch và nước sốt đều ngon ăn kèm cháo hoa no nê.
Vậy là kết thúc ngày thứ 2 rồi.
Công viên Merlion (Merlion Park) Garden By The Bay Singapore Gardens by the Bay Bãi biển Marina (Marina Beach) Bờ Kè Clarke Quay Singapore singapore singapore

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
7 Bình luận
avatar
Mai Thủy
5 Quốc gia
24 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả