Blog Săn Mây Hang Kia Mai Châu- Hoà Bình
cover

Săn Mây Hang Kia Mai Châu- Hoà Bình

avatar
Duyên Duyên dot Thứ 4, 23/09/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Review Mai Châu 2n1d chỉ với 700k
hình ảnh
Biển mây Hang Kia
Xin chào mng ! Lại là Duyn đây. Lần này thì cùng mình săn mây Hang Kia - Mai Châu - Hoà Bình nhé ạ !! Nói đúng hơn là cùng mình khám phá Thiên đường dưới hạ giới nhé ^^
Thật ra trước đó mình chưa hề biết đến địa điểm này cho đến 1 lần mình thấy 1 bạn leader đăng tuyển thành viên đi theo tour săn mây Hang Kia thế là thấy đẹp quá mình quyết định đăng kí đi luôn không hề chần chừ ^^ Chúng mình di chuyển từ Hà Nội đến Hoà Bình bằng xe máy nhé ạ với cung đường tầm 150km. Sau đây mình sẽ review chi tiết lịch trình của mình cho các bạn nhé ạ ^^
Day 1: Chúng mình đi vào thứ 7. Tập trung ở Trung tâm hội nghị quốc gia tầm 9h hơn chờ mọi người ăn uống xong đâu đấy tầm 10h là chúng mình xuất phát đi Hang Kia ( vì quãng đường 150km cũng không hẳn là quá xa nên mình nghĩ trải nghiệm bằng xe máy cũng vô cùng thú vị mà lại tiết kiệm được chi phí nhé ạ ^^) Hơn nữa đến gần điểm săn mây có đoạn đường đèo lên núi đường khá nhỏ chỉ xe máy đi được nên mình nghĩ khi đến với Hang Kia thì nên đi xe máy là sự lựa chọn tốt nhất nhé ạ ! Vì đây cũng là điểm du lịch khá mới và mới đưa vào khai thác du lịch nên mình cũng chưa thấy có dịch vụ cho thuê xe máy ở đây. Quãng đường đi cũng không quá dài có rất nhiều điểm bên đường để dừng chân nghỉ ngơi nhé ạ. Như hồi mình đi thì mình có dừng nghỉ 2 lần- lần thứ 1 là dừng nghỉ quán nước- lần 2 là dừng tại Đèo Đá Trắng vừa để checkin vừa để ăn trưa luôn nhé ạ !! Hơn nữa đèo đá trắng cũng là 1 địa điểm rất đẹp hầu như ai đi qua đây cũng sẽ dừng lại để checkin lưu giữ kỉ niệm - Và mình cũng không loại lệ ^^
hình ảnh
View Đèo Đá Trắng đây nhé mn ^^
hình ảnh
Lên hình cực kì xịn - mịn luôn ạ ^^
Mình nghĩ với cái tên Đèo Đá Trắng thì chắc chỉ đến tới đây mọi người sẽ hiểu tại sao người ta đặt tên như vậy bởi vì cả đoạn đường đèo dài duy nhất có địa điểm mình dừng chân đây là đá màu trắng ^^ đến cả có ngọn núi nhỏ bên đường cũng màu trắng luôn ạ. Giữ cung đèo bao la bát ngát màu xanh tô điểm bởi đá trắng của núi thực sự tạo lên khung cảnh vô cùng đẹp và thú vị luôn ạ ^^ Ngoài vẻ đẹp của đèo mình còn say mê nơi này bởi điểm dừng chân ở đây có rất nhiều đồ ăn siêu ngon cho mng thưởng thức luôn. Có các đặc sản như : Cơm lam, trứng nướng, thịt xiên nướng, xúc xích,... nghĩ mà đang di chuyển quãng đường dài dừng chân lại làm 2 xiên thịt nướng, 1 xiên xúc xích cùng với 2 que cơm lam chấm muối vừng thì gần như mọi sự mệt mỏi khi di chuyển trên đường dài đều tan biến hết luôn ạ. Và đặc biệt mình bị nghiện món cơm lam chấm muối vừng ở đây luôn.. Uii thực sự rất là ngon luôn ấy. Viết review mà mình cứ thèm mãi thôi ! Ước được ăn ngay lập tức các bác ạ ^^
hình ảnh
Đỉnh của đỉnh đặc sản Đèo Đá Trắng luôn đấy ạ ^^
Cơm lam: 20k/1que
Thịt nướng: 20k/1xien
Xúc xích: 20k/1 xiên( theo mình thấy xúc xích thì hơi đắt thui) ^^
Lại quay lại với lịch trình thui nè, sau khi ăn trưa ở đèo đá trắng thì chúng mình di chuyển luôn đến địa điểm săn mây Hang Kia. Chúng mình nghỉ ăn trưa cũng hơi lâu nên hình như là 13h chiều là bắt đầu xuất phát. Đến đoạn đường này mới bắt đầu tê lê phê này ạ ^^ Trên đoạn đường di chuyển có đoạn chúng mình đi qua đoạn đèo mà đám mây đang bay ở đó thế là được trải nghiệm cảm giác đi xuyên qua mây các bác ạ. Uii trời đang nắng mà đi qua đó toàn sương mù mà sương mù chúng mình phải giảm hẳn tốc độ và nhiệt độ cứ như giảm xuống cả chục độ luôn ý ạ. Mát lạnh như sương đêm luôn??Thật sự đó là trải nghiệm vô cùng thú vị trong chuyến hành trình của mình
hình ảnh
Đoạn này là bắt đầu đi qua lớp sương mù, nhìn sang bên thì toàn mây là mây luôn ạ. Tuy nhiên theo mình nghĩ chắc đám mây nhỏ nên là mình đi tẹo là hết à ^^
Đến tầm 15h là chúng mình có mặt ở homstay ( vì từ Đèo Đá Trắng đi gần tới lên xã Hang Kia thì đường khá bé và dốc nên để đảm bảo an toàn chúng mình cũng di chuyển khá là chậm )
Sau đó là nghỉ ngơi tối đến tắm rửa và ăn tối ^^ Kết thúc day1 đi đường dài cũng khá mệt nên mình cũng đi ngủ sớm để hôm sau dậy săn mây ^^
Day 2: Sáng 6h là chúng mình dậy vscn và di chuyển đến điểm săn mây. Từ homstay mình ở đến địa điểm săn mây khoảng 3km nữa nên chúng mình cũng di chuyển bằng xe máy. Vì hôm trước mưa nên mình rất tự tin rằng chúng mình đi săn mây sẽ có mây ^^ Và đúng là mây bát ngát nhiều quá dẫn đến tình trạng sương mù . Lại được trải nghiệm cảm giác đi qua mây part 2 các bác ạ ^^ Vừa lạnh vừa phê ^^ Vì chúng mình sợ mây tan sớm nên di chuyển ra điểm săn mây sớm. Đến nơi thì lúc đầu hơi thất vọng vì sương mù dày đặc làm mình không nhìn thấy gì kể cả view núi non hùng vĩ... thế là lại ngồi nhâm nhi làm cốc cafe nóng chờ đợi xem sương có tan không ^^ Thật may mắn vì sự chờ đợi của chúng mình có ý nghĩa. Tầm hơn 1h sau là sương bắt đầu tan hiện ra trong mắt mình một biển mây phía dưới bao la bát ngát( mình cứ nghĩ thiên đường là đây chứ đâu ) Vì thực sự cảnh ở đây quá đẹp, có mây, có hoa vàng,có nắng, có tất cả những sự đẹp đẽ hiện lên mắt mình. Thật sự giây phút đó chắc mình không bao giờ quên^^ Hơn nữa, tỉ lệ săn mây thành công ở Hang Kia dễ hơn nhiều ở Tà Xùa nhé ạ. Không cần phải đi vào mùa mây hay gì mà hầu như ở Hang Kia theo người dân địa phương nói với mình rằng hầu như lúc nào cũng có mây ^^ Nên là rất đáng để các bạn xách balo lên và đi trải nghiệm 1 lần nhé ạ
hình ảnh
Có hoa vàng, có mây và có em ^^
hình ảnh
Cô gái dân tộc ạ ^^
hình ảnh
Ảnh này bị ngược nắng hơi tối... nhưng có biển mây phía sau đó ạ ^^
hình ảnh
Ảnh này mình cắt từ video nên hơi mờ ạ. Fb của mình sẽ đăng video đẹp hơn ^^
hình ảnh
Cái này cũng cắt từ video lun??Cảnh đẹp quá nên toàn quay video à ^^
Sau khi checkin ở đây chán và nghỉ ngơi thì chúng mình lại di chuyển về homstay nghỉ ngơi ^^ View ở homstay cũng nhiều view đẹp lắm luôn ạ ^^ Tha hồ checkin luôn á ^^
hình ảnh
Ảnh gốc mình chụp đang trên đường ra Hang kia đó ạ ^^
hình ảnh
Còn đây là view đối diện homstay mình ở luôn ^^
hình ảnh
View phòng mình cửa sổ nhìn ra ạ ^^
Hì,, cuối cùng thì cũng đi khám phá xong rồi ^^ Trưa hôm đó mình ăn trưa luôn ở homstay ( à quên homstay mình ở là “Y Mua homstay nhé ạ”) Chị chủ vô cùng nhiệt tình và chu đáo, bộ quần áo mình cũng không mất tiền thuê mà được cho mượn để chụp ảnh luôn đó ạ ^^ Đồ ăn ở homstay thì cực kì chất lượng, thịt lợn rừng, cá suối nướng,... ăn khác hẳn vị thịt đồng bằng mình các bác ạ ^^ Hôm mình đi theo đoàn thì ở phòng dorm 120k/1ng/1d còn đồ ăn là do yêu cầu cũng mỗi người nhé ạ. Tổng chi phí mình đi 2n1d hết khoảng hơn 700k thôi ạ ^^ Chiều 14h chúng mình xuất phát về HN có nghỉ dừng chân ở Đèo Đá Trắng ăn cơm lam tiếp ạ ^^ Và hầu như lúc nào đi về cũng nhanh hơn. Khoảng 18h30 tối là chúng mình có mặt ở HN kết thúc chuyến đi rồi ạ ^^
Cảm ơn mọi người đã đọc bài review của mình nhé ! Hẹn gặp lại mng ở các bài review sau. Theo dõi fb mình để xem thêm nhiều chuyến đi nhé . DuynDuyn xin chào các bạn ^^
Link fb: https://m.facebook.com/myduyen.tran.35513?ref=bookmarks
mai châu Thung lũng Mai Châu hòa bình

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
12 Bình luận
avatar
Duyên Duyên

Welcom to Travel by DuynDuyn ^^ ''Ta chỉ sống 1 lần trong đời... vì vậy...hãy đi để trải nghiệm và đi để yêu thương 1 đời cho đáng nhớ"

0 Quốc gia
29 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cùng Duyn khám phá nhà của Công Tử Bạc Liêu thì có gì ^^
Ninh Bình 1 ngày thì nên đi đâu ^^
Cầm 1 triệu cùng Duyn khám phá Vũng Tàu nàooo?
Lịch trình khám phá TÀ XÙA - THIEN ĐƯỜNG MÂY đơn giản cho những bạn yêu khám phá...