Blog [REVIEW] Singapore lần đầu 3 ngày 2 đêm
cover

[REVIEW] Singapore lần đầu 3 ngày 2 đêm

avatar
Phương Thảo dot Thứ 3, 30/10/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nhập cảnh không hề khó khăn, chỉ cần ăn mặc lịch sự và đừng trang điểm đậm nhé ❤️
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
[Review singapore ?? 3 ngày 2 đêm]
Hi mọi ng nhờ có sự tư vấn của các anh chị trong nhóm và tham khảo trên mạng e vừa hoàn thành xong chuyến đi sing của mình, mọi việc đều mĩ mãn, trừ việc đau chân ???
* chuẩn bị: - ô: sing mùa này hay mưa bất chợt, mua ô ở siêu thị 7 đồng lận, nên mọi ng mang ô theo nếu không muốn mặc áo mưa xong bị người dân cười vào mặt như e nè:))))
- áo khoác mỏng: ngồi mrt lâu thấy lành lạnh:)) ai chịu lạnh tốt thì thôi, e chịu kém nên vẫn phải rước thêm cái áo
- thuốc: cẩn thận mưa nắng thất thường dễ cảm
- ổ 3 chân chuyển điện: cái này mang cho chắc thôi, chứ e lỡ cắm thẳng sạc 2 chân vào mà điện vẫn sạc bình thường ??
- ai dùng viettel như e thì soạn CVQT gửi 138 để giữ liên lạc với ng nhà. Khi về thì soạn HUY gửi 138. K cần chỉnh đồng hồ máy e nó tự nhảy giờ. 2 ng mua 1 sim 4G thôi ạ là dùng ok rồi.
* e mua vé của vj: 3tr3/ khứ hồi/ người. Vì sát xịt ngày mới mua nên giá cao. E ở tại 1887 hotel, ăn sáng, wf miễn phí, nhưng khi đến lễ tân có bảo ks đang sửa hơi ồn phòng nhỏ có muốn chuyển qua 1929 hotel cùng hệ thống ở gần đó không, họ up lên phòng deluxe king. Và gọi grab đưa mình qua. K phải thanh toán thêm gì. Ở đây cũng k bắt cọc tiền phòng.
* vì lần này qua sing e muốn đi chùa và khám phá, nên nhà e bỏ qua sentosa, dù mùa halloween sts rất vui nhưng hẹn dịp sau vậy.
Ngày 1 tới nơi là 2h. Đi từ T4 xe bus qua T2 xuống MRt mua thẻ ez link vc e mua loại k giới hạn trong 3 ngày vì đi nhiều, lúc về quay lại đây trả thẻ họ trả lại mình 10$/ thẻ. Từ đây đi mrt qua expo, tới expo thic đổi line đi ra chinatown.
Vụ MRt ban đầu cũng lo, nhưng đi rồi quen dễ hiểu lắm ạ. Mà mình k biết hỏi ng dân ngta chỉ liền. Cứ mang theo bản đồ và bút, k rõ tiếng thì họ chỉ mình qua bản đồ. Mà dân họ rất thân thiện. Hỏi là họ trả lời liền.
Về ks xong xuôi các thứ là 5h, e đi chùa Phật Nha. Chùa ở khu chinatown rất đẹp. Và rộng. Bạn nào muốn đi thì chú ý, đúng 6h chùa đóng cửa rồi mà đóng là đóng k kiểu nán lại chờ đâu ạ. Đúng 6h là 6h. Ở sing họ thắp hương sẽ khấn Trời trước sau đó quay lại khấn Phật rồi cầu nguyện và dâng hương. Đi về sau có bàn thạch anh, mọi ng đặt tay lên đó và nhắm mắt cầu nguyện, xin năng lượng. Chùa có 4 tầng. Đi bằng thang máy. Rất đẹp.
Sau đó e đi MRt tới marina, đi qua shope để tham quan mua sắm, 7h đi sang garden bay. Trời ơi đi bộ quá chời mà chưa tới cổng soát vé:)) nếu muốn chụp ảnh đẹp ờ garden bay mọi ng nên đi buổi sáng, buổi tối thì ngắm sẽ đẹp hơn vì có đèn. Sau đó vợ chồng e đi MRT về lại chinatown, ăn ở quán Song Fa ngay ở cổng ga điện ngầm, ở chinatown point. Quán ngon lắm ạ. Có cô thu ngân nói được đủ tiếng, hỏi mình đến từ đâu, nói đến VN cô nói 1 tràng:))) mà e viêm họng, uống trà mật ong ở đó dịu hẳn họng xuống. Ăn 2 người bưax đó hết 26 đô gồm 1 bát thì hầm, 1 đĩa kho tàu, 2 chén cơm, 2 cốc nước, nghe ít thôi ăn no căng rốn mà quán cực đông.
Ngày 2 định đi IMM nhưng e ốm nên đi gần hơn, vợ chồng e qua marina đi artscience musuem, sau đó đạp xe của ofo xếp đầy ở ngoài luôn, đạp qua merlion park, đạp khắp nơi, xong 1 lần 25 phút 2 xe 1,5 đô, 1 lần 34 phút tổng 2 xe hết 2 đô:))) xong xuôi định qua Hawker ở ngay merlion park ăn cua nhưng sáng k bán nên bọn e qua food court ở shope ăn trưa, e ăn bánh cuốn dimsum và bánh bao xá xíu hết 7 đô, chồng e ăn cơm gà xá xíu canh rau 12 đô:)) ăn uống xong xuôi lại đi tiếp, ngồi MRT qua khu bugis đi đền Kwan Im Thong Hood Cho, đền xây tôn thờ Quan Âm. Lúc e đi mưa to nhưng ở đó vẫn rất đông. Mọi ng thường mua 1 bông sen ở ngoài cửa. Thắp hương ở cổng ngoài rồi vào trong dâng hoa. Sau đó bugis+, bugis junction chơi. Ở đây sẽ có đồ hiệu từ bình dân tới xịn xò. Có đồ hãng đồ rẻ. Accesories các thứ mũ mẽo. Xong xuôi vc e lại tiếp tục di chuyển mrt bugis tới suntec city.
Suntec city có đài phun nước nổi tiếng Foudtain of Wealth. Tới đây lúc 18h được lễ tân hướng dân đi 3 vòng quanh đài phun nước chạm tay phải vào nước, ném đồng xu và cầu nguyện.
Xong e lại chuyển tới mrt newton, tới newton food centre, đây như một khu ăn uống ngoài trời rất đông, kiểu ăn bạn bè tán gẫu, uống bia các thứ rất vui mà phải chăng. E ăn 1 cua chilli 1 cá nướng 12 bánh bao. 1 quả dừa bự hết 65 đô. No căng. Giấy khô k mất tiền:))))
Ăn xong đành đi về không quên qua Songfa mua 2 cốc trà mật ong. Bảo ngta là k cho đá nhé, ngta bảo trà đá phải cho đá mới là trà đá chứ:))) ngta nhất định cho đá:)))))
Ngày 3. Định đi ra sân bay sớm vì T3 có vườn bướm:)) nhưng mải đi ăn bữa khấu đuôi hầm ờ songfa nên 12h kém e mới lên mrt qua T2, trả thẻ ez link nhận lại 10 đô đi xe bus ngược về T4 check in, mua sắm ở khu duty rồi đợi lên máy bay ra vìa trong hối tiếc:)))

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023
Love
13 Bình luận
avatar
Phương Thảo
2 Quốc gia
13 Tỉnh thành
424 Người theo dõi
195 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
GODY - Content Team https://gody.vn/blog/ad3041/post/up-hinh-trong-bai-viet-nhu-the-nao-la-dep-609
Bạn đọc cách tham khảo cách up hình trên blog
nhé
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phương Thảo vâng e sẽ sửa lại ạ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Phú Quốc thật sự rất đẹp và còn hoang sơ. Nắng vàng, biển xanh, trong, tha hồ pose ảnh luôn ạ. Người dân ở nơi đây cũng rất thân thiện. Tuy đi vào dịp Tết nên có nhiều địa điểm còn hạn chế, nhưng vợ chồng mình vẫn có chuyến nghỉ Tết rất thú vị tại hòn đảo ngọc. Dưới đây là một chút chia sẻ của vợ chồng mình trong lần đầu tới thăm Phú Quốc xinh đẹp.