Blog Review Phú Yên - Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh ??☀️
cover

Review Phú Yên - Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh ??☀️

avatar
My Đào dot CN, 24/07/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chuyến đi Phú Yên của gia đình mình với nhiều điều mới lạ, trải nghiệm thú vị ??‍♀️?

Phượt Phú Yên 3 ngày 2 đêm cùng mình nha. ?? Mình xuất phát từ Sài Gòn đi Tuy Hoà với phương tiện là xe giường nằm?, nhà xe Thuận Thảo điểm xuất phát là bến xe Miền Đông lúc 18h. Đến nơi cũng tầm 4h50 sáng, nhờ có sự hổ trợ của chị cho thuê xe ?‘Sang’ mà mình được nhận xe ngay ở tại bến xe. ? Cùng đi check-in phía Bắc thôi! ? Điểm đầu tiên mình đặt chân đến là Gành Đá Dĩa cũng là nơi xa nhất của phía này, ở đây có vé 20 cành cho một người. Cảnh thì khỏi phải bàn luôn, đẹp cực. ? Kế tiếp sẽ là Gành đèn ? kế bên Gành Đá Dĩa . So với Gành Đá Dĩa thì đường đi xuống Gành đèn dễ đi hơn mà phong cảnh cực kì đặc sắc chỉ cần phó nháy có tâm là có muôn vàn hình đẹp luôn vì chỗ nào mình cũng thích hết trơn. Ở đây có một khe suối bé tí mà lên hình khá là chill í. ? Mình đi tiếp đến cầu gỗ ông Cọp - cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Chỗ này mình biết được qua bộ phim ‘Ngày ấy mình đã yêu’. ? Sau nữa là Nhà thờ Mằng Lăng, chùa Thanh Lương, và cuối cùng là bãi Xép - nơi quay phân cảnh bộ phim ‘Tôi thấy hoa vàng ? trên cỏ xanh?’. Ở đây vé cho một người là 20 cành, những đám xương rồng?rộng ngút ngàn tạo nên khung cảnh thơ mộng và từ trên cao nhìn xuống là bờ biển trải dài xanh mát gì đâu. ? Ngoài ra, mình còn bỏ lỡ Đập Tam Giang, Hòn Yến cũng thuộc hướng Bắc lun hiu hiu. ? Hôm sau đi cánh phía Nam nè! ? Mình xuất phát từ 4h sáng ở TP.Tuy Hoà đi Hải Đăng Mũi Điện - nơi đón bình minh đầu tiên ở Việt Nam. Đường đi khá vắng, cũng hơi lo vì đường lạ. Nhưng thật là không uổng công một chút nào hết trơn vì bình minh ? ở đây xuất sắc luôn í. Mà nè giá vé là 20 cành/người, còn xe ôm đi lên Hải Đăng Mũi Đại Lãnh là 50 cành/người. Nơi này chỉ cần đưa máy lên là chụp miết thôi. ? Sau đó mình đi bộ từ Hải Đăng xuống bãi Môn. Đường đi gì đâu mà nó đẹp dễ sợ, nước thì trong veo nhìn xuống thấy tận đáy. Đây là trải nghiệm mình nghĩ mọi người nên thử ít nhất một lần nè vì rất đã luôn. Được dạo bước trên làn cát trắng và mịn màng. Cung đường đi đến Hải Đăng cũng rất gì và này nọ, đẹp khỏi bàn đến luôn một bên núi ? cao chập chùng một bên biển ? cả bao la. ? Kế tiếp thì mình đi vòng vòng thành phố các địa điểm nổi tiếng như là Tháp Nhạn, Tháp Nghinh Phong và tắm biển ? heheeee ?. ? Ngày cuối thì do không có nhiều thời gian nên mình đi vòng vòng TP ăn và ngồi cafe ☕️ ở SaLa, được nghe review từ cô chú chủ ks chổ mình ở. Ở đây thì view cực đẹp, mát mẻ, có hồ bơi, sát biển và nhân viên dễ thương lắm. Mình về lại SG bằng tàu hỏa ? để trải nghiệm thử lần đầu đi tàu hihi. Mà chắc là sẽ có thêm nhiều lần nữa quá ??. ? Mình ở ks ROME HOSTEL nằm trên đường Bà Triệu. Cô chú chủ ks rất là thân thiện chỉ mình tất tần tật những chỗ ăn, chỗ chơi. Bật mí là phòng ks cực kì xịn xò nhen. ?Đồ ăn thì nơi này thỏa mãn 3 tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Món gì mình ăn cũng vừa miệng hết trơn. Về chắc là tăng cân quá huhu. ⛳️ Nói chung, đây là chuyến đi mà mình nghĩ mọi người nên thử đi trước khi chống lầy nhé! Mình nghe bảo thế í hihi. Vì nó sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời từ vùng đất Phú Yên và con người Phú Yên. ??? #dulich #trip #phuyen #vietnamoi #myfamily #CheckinPhuYen #CheckinVietNam #Phuyenreviewtattantat

Bãi biển Bãi Môn (Mon Beach) Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) Mũi Điện Nhà thờ Mằng Lăng Cầu Gỗ Ông Cọp Ghềnh Đá Đĩa phú yên

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
My Đào
0 Quốc gia
17 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Những ngày cuối tháng ba năm 2023 cùng Phượt Nha Trang 2 ngày ? 1 đêm ? cùng mình nha.
Tượng Phật bà cao nhất Việt Nam ở Linh Ẩn Tự cùng gia đình
Mùng 1 tháng 3 âm lịch cùng mẹ đi chùa cầu bình an, cầu duyên.
Từ bé mình đã có ước mơ đặt chân đến mảnh đất Hà Nội. May sao, mình có dịp cùng gia đình đi đến Hà Nội một chuyến. Đây chính là chuyến đi mang lại cho mình nhiều trải nghiệm thú vị nhất từ trước đến nay.
Mình và nhỏ bạn thân hẹn nhau chuyến đi biển từ lâu lắm rồi đến bây giờ mới thực hiện được. Mình thì mới thi xong nên là thèm gió biển quá nên đi nạp thêm vitamin sea.