Blog REVIEW PHÚ QUỐC : MỘT NƠI ĐÁNG ĐỂ ĐI.
cover

REVIEW PHÚ QUỐC : MỘT NƠI ĐÁNG ĐỂ ĐI.

avatar
Nguyễn Đan Hòa dot Thứ 5, 06/09/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Trước giờ nhờ công việc mà mình cũng đi được cũng khá nhiều nơi, đến cũng được gần 20 nước, hơn 90% là đi tự túc mà chưa bao giờ viết review về nơi nào. Không phải vì đang ngồi sân bay nên rãnh ( mà hình như rãnh thiệt ?) chỉ muốn viết vài dòng cảm nhận về Phú Quốc. Hi vọng thêm chút động lực cho bạn nào đang có ý định đi.
Thường thì trước khi đi đến nơi nào đó dù nước ngoài hay Việt Nam thì mình cũng nghiên cứu khá kỹ, mọi thông tin có trên mạng. Nhiều người cũng nói là thích đi tự túc kiểu như mình mà ngại không giỏi ngoại ngữ, không biết đường đi. Mình cũng có nói được nhiều đâu nhưng nói chung cũng đủ đi bụi ? Cái quan trọng là nắm được những thông tin cần thiết nên tới đó nhắm mắt đi cũng được cho dù là Mỹ hay Châu Âu mà chẳng mấy khi phải nói gì ?
Phú Quốc trước khi đến cũng theo quy tắc như vậy nhưng trước giờ cứ nghĩ nó như Cù Lao Chàm rồi thêm vài cái resort thôi ai ngờ nó lớn quá, làm du lịch khá chuyên nghiệp, dịch vụ đầy đủ .... nói chung là nhiều điểm có phần nổi trội hơn các địa điểm tương tự trong khu vực Đông Nam Á ?. Bây giờ vào chi tiết ?
Vì đi công tác ở Rạch Giá gần đó nên luôn tiện ra Phú Quốc chơi 1 ngày, nhiều cái còn chưa trãi nghiệm nhưng nhìn chung khá ổn. Đi xe từ Sài gòn xuống Rạch Giá khoảng 6 tiếng nên đi ban đêm ngủ giấc sáng tới ra đảo luôn, vì tàu cao tốc chỉ có chuyến sáng 8h, 8h30 và chiều 13h. Xe Phương Trang cứ 15 phút có 1 chuyến 24/24 giá 150k, đi xe đêm thì nên vào web mua vé trước. Tàu cao tốc từ bến tàu Rạch Giá ra đảo mất 2 tiếng rưỡi, gần hơn có đảo Nam Du đang rất hot. Vé tàu cao tốc Superdong 330k (trẻ em được giảm giá); vé tàu Phú Quốc Express 5 sao giá 340k. Điện đặt trước ko tới hết vé. Về bằng máy bay.
Trước khi đến tất nhiên là phải kiếm CHỖ NGỦ rồi. Lên Agoda, Booking ... giá nào cũng có. Thích sang chảnh mà rẻ, có hồ bơi thì tìm mấy cái resort có phòng Dorm 100k/ gường. Phòng 4 giường trai gái chung phòng, thích phòng riêng thì thuê Guesthouse tầm 250k, Hotel thì 500k, Resort thì 2 triệu ... đủ hết, tiền bao nhiêu chơi bấy nhiêu.
Tiếp, tới Phú Quốc rồi thì KIẾM CÁI GÌ ĐỂ ĐI chứ ko thể đi bộ được. Đảo rất rộng, các địa điểm cách nhau xa. Thuê xe máy là lựa chọn tốt nhất (ai em Lý Đức thì có thể thuê xe đạp, đạp về bỏ cơm luôn ?). Dịch vụ cho thuê xe máy ở Phú Quốc phải nói là quá "bờ rào". Có thể giao xe và trả xe ở bất kỳ đâu mà không tính phí. Mình thuê giao tại bến tàu, vừa xuống tàu là có xe rồi chạy về khách sạn luôn, khỏi phải đi xe ôm hay taxi gì đỡ tốn thêm tiền. Ngày về thì chạy thẳng ra sân bay rồi trả tại đó luôn, quá khỏe. Thủ tục đơn giản, chỉ chụp cái hình bạn đứng bên cái xe thôi, chẳng giấy tờ gì. Giá cũng khá rẻ, chỉ 120k/ ngày. Hôm về ra sân bay sớm họ còn thối lại cho mấy chục, quá tử tế. Cái nữa là khỏi lo hư xe dọc đường, khi có sự cố alo phát họ tới đổi xe ngay. Quá "Bờ rào" phải ko nào ?. Đặc biệt, ở Phú Quốc KHÔNG có mất xe nhé. Cả đảo chẳng có chỗ nào giữ xe hết cho dù là đi biển, khu du lịch, đi chợ hay sân bay. Tới đâu cứ quẳn đại đó lát quay lại, chả bao giờ mất.
Tiếp theo là ĂN UỐNG. Đảo thì chắc chắn hải sản là chính rồi. Nói chung là tươi, đa dạng hơn các nước trong khu vực chưa nói đến cách chế biến thì Việt Nam quá đỉnh, không cần quảng cáo nữa. Ngoài ra ẩm thực ba miền có đủ, không thiếu gì. Đồ uống thì có bia Phú Quốc khá ngon, nấu tại chỗ, giá cũng rẻ, vàng hay đen đều có, không đậm đà như bia ngoại nhưng cũng nhanh thấm (vì mình rất thích bia nên mỗi lần đi đâu đặc biệt là nước ngoài mình đều tìm uống nhiều loại bia khác nhau. Mình không phải dân nhậu và mình cũng không uống kiểu bỏ đá cho nhiều rồi dzo dzo 100% như Vietnam). Vì đa phần khách ăn hải sản nên quán nào cũng tập trung bán rượu hơn là bia kể cả siêu thị, chủ yếu là Vang và Vodka (chắc do khách Nga nhiều).
ĐIỂM THAM QUAN thì cũng khá nhiều, một vài chỗ nổi tiếng chắc chắn phải đi như: Bãi Sao - khách Tây đa số, biển xanh cát trắng nó chung là đẹp (không đẹp thì còn gì là Phú Quốc nữa ?) Có điều rác nhiều quá, tấp hết vào bờ. Một điểm du lịch nổi tiếng như vậy mà ý thức môi trường kém quá, chính quyền cũng không dọn dẹp gì, thùng rác cũng không có mấy. Cái này còn thua đảo Koh Rong / Campuchia nhiều lắm, bên đó họ bắt buộc rác phải bỏ bao nylon màu đen hết, rồi chở đi nơi khác đổ. Một cái nữa là moto nước vứt lăn lóc đầy bờ (trên đường lộ cũng nhiều lắm) cái này chắc Thái Lan cũng không bằng, Phú Quốc giàu dữ ?
Các điểm tiếp theo cần đi như Chùa Hộ Quốc (chùa đẹp, view cũng đẹp), Nhà tù Phú Quốc, nhà thùng nước mắm Phụng Hưng, Dinh Cậu (chỗ này có ngọn hải đăng và con đường đi bộ ra biển khá đẹp, du khách hay ra ngồi nhậu rất đông, có bán bia Hà Nội & BBQ trên đó luôn 10k/ xiên khá ngon). Chợ Đêm Phú Quốc quá ổn, nhộn nhịp bài bản hơn các nước trong khu vực.
Ai dư dả thì đi Vinpeal, có công viên nước, thủy cung, ... đặc biệt sở thú theo mô hình Safari như bên Thái duy nhất tại Vietnam.
Ngoài ra, nhà hàng Tây, Ta, Tàu có đủ. Hàng quán, Bar Pub, Karaoke, ẩm thực vỉa hè ... nói chung các dịch vụ khá đầy đủ. Giá cả thì khá mềm chứ không có chặt chém. Đặc biệt Wifi free khắp thành phố ?
Cái chưa Pro của Phú Quốc chính là CÁI GÌ CŨNG MIỄN PHÍ. Các điểm tham quan hầu như đều không bán vé. TẠI SAO ? Một thành phố du lịch nổi tiếng thì nên tận dụng thu tiền (khác với tận thu nhé), những cái đáng trả thì khách cũng không phiền lòng. Thu được tiền để còn có kinh phí bảo tồn di tích, chứ không để nó xuống cấp hoặc chờ ngân sách ah? Chưa nói là còn tạo thêm công ăn việc làm cho một số người như : bán vé, soát vé và cả người in vé nữa ?. Những địa điểm du lịch trên thế giới trước khi bước vào thành phố bạn phải trả rất nhiều loại phí như: phí vào thành phố, phí qua đêm, phí môi trường ... cái này Myanma, một đất nước mới mở cửa còn làm được tại sao Vietnam lại không ? Như Nhà Tù Phú Quốc, một nơi dễ lấy tiền vậy mà tại sao không bán vé ? Nói về độ nổi tiếng thì không thua gì Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng ở Phnom Penh, có khi nó còn quy mô hơn vì có lúc giam giữ lên đến 40 ngàn người. Các biện pháp tra tấn tù nhân cũng dã man hơn. Nhưng thay vì thả cửa như Vietnam thì Campuchia thu 5 đô la/ người, muốn nghe giới thiệu thì thuê máy radio nghe 3 đô nữa, một ngày ko biết bao nhiêu người đặc biệt khách phương Tây rất thích tìm hiểu những nơi như vậy. Thu ngoại tệ dễ thế sao không làm ? Hơn nữa đầu tư cái máy radio đó cũng không đắt vì làm lâu dài, và quan trọng hơn là thể hiện sự chuyên nghiệp trong cách làm du lịch. Nói chung cái gì thu được tiền mà khách không ý kiến là chuyên nghiệp rồi. (Trong toà nhà Quốc hội Mỹ tại đồi Capital sài loại radio sản xuất tại Việt Nam. Vietnam vô địch ?)
Thôi, tới giờ lên máy bay rồi lần sau viết tiếp. Túm lại, ai định đi thì đi liền khỏi suy nghĩ. Không thua gì nước ngoài đâu ? Cần thông tin gì thì cứ inbox ?
P/s: ở có một ngày mà dám viết review, quá liều ??

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 11/01/2023
Love
1 Bình luận
avatar
Nguyễn Đan Hòa
15 Quốc gia
41 Tỉnh thành
3,914 Người theo dõi
114 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
GODY - Content Team Bạn có thể thử chỉnh ảnh lại cho đẹp: http://gody.vn/blog/ad3041/post/up-hinh-trong-bai-viet-nhu-the-nao-la-dep-609
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả