Blog REVIEW NHA TRANG- ĐÀ LẠT 5N4D
cover

REVIEW NHA TRANG- ĐÀ LẠT 5N4D

avatar
Roey Dybbuk dot Thứ 7, 09/07/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu chỉ có 5 ngày để khám phá cả Nha Trang & Đà Lạt thì đi đâu bây giờ?
Bài viết này mình sẽ review chi tiết lịch trình đi khám nhưng không phá của team mình nha :v
Team mình 4 người đi NT-ĐL vào đợt cuối tháng 9, đầu tháng 10. Thời điểm biển vẫn xanh và Đà Lạt đẹp tuyệt vời. Nắng không quá gắt và trời không quá lạnh. Tuy nhiên vì toàn con gái, lại lười nên phương tiện di chuyển chính bọn mình lựa chọn là taxi cho an toàn, đỡ mệt :D
Bọn mình mua combo gồm vé máy bay + khách sạn là 2850k/ người, thêm 20kg kí gửi để chị em tha hồ lên đồ sống ảo là 385k/ 2 chiều. 2 đêm ở NT, 2 đêm ở ĐL.
*Ở:
☀️Nha Trang: Sun city Hotel (18 Tôn Đản, Lộc Thọ, Nha Trang) Ăn sáng đa dạng. KS khu trung tâm, ngay gần bờ biển
☀️Đà Lạt: Đạt Thiên An Hotel (220/23 Phan Đình Phùng, Phường 2, Đà Lạt) chỗ này nhiều đồ ăn ngon, trung tâm, đi lại dễ dàng
* DI CHUYỂN:
Phương tiện đồng hành suốt chuyến đi cùng bọn mình là taxi, Tổng hết 5300k. Nếu các bạn thuê xe máy tự đi chắc rẻ hơn chút =))
- Ngày 1:
Taxi HN- SB Nội Bài: 320k
Taxi SB Cam Ranh- Nha Trang: 270k
Taxi từ KS đi Bãi Dài rồi về: 400k
- Ngày 2:
Taxi trọn ngày là 1600k
- Ngày 3:
Xe đi Đà Lạt: 520k. Bọn mình mua vé ngay chỗ đầu ngõ khách sạn mình ở có cửa hàng chuyên bán các tour đi chơi với đặt vé xe
Taxi ở Nha Trang(đi tắm bùn)+Đà Lạt(đi chợ đêm): 200k
-Ngày 4:
Taxi full ngày: 650k
- Ngày 5:
Taxi full ngày ở ĐL: 600k
Taxi ĐL-SB: 360k
Taxi SB Nội Bài- HN: 380k
* ĂN UỐNG:
(Mình chỉ note lại những chỗ mình thấy ăn ngon thôi, còn mấy chỗ linh tinh ăn vặt thì thôi nhé!)
Nha Trang:
- Cơm Gà Trâm Anh ở 28 Bà Triệu
- Hải Sản Bãi Dài
- Nem Nhã Trang, 39 Nguyễn Thị Minh Khai, P Tân Lập
- Hải Sản bè Đảo Bình Hưng (Nhà bè Hưng Phát- 0918309346 - 0935453455)
Đà Lạt:
- BBQ Quán Xưa Đà Lạt 427/lô 3, Phan Đình Phùng , Phường 2
- Hủ Tiếu Hoành Thánh – 217 Phan Đình Phùng
- Quán Cây Rừng – Bên hông chùa Thiền Viện (SĐT 0912785492- 0945502038)
- Quán Nhật Ly- 88 Phan Đình Phùng 640k
- Bánh Căn đối diện ngõ vào KS
- Bếp 1985 ở 25 Trần Phú
- Tiệm bánh cối xay gió ở số 1 Hòa Bình, Phường 1, Đà Lạt
- Bánh ướt lòng gà- cạnh KS
*MUA QUÀ:
- Ở Nha Trang bọn mình mua mỗi nho ở vườn Nho Ninh Thuận vì thấy ngon còn không mua hải sản gì nên cũng không tìm hiểu nhiều, không rõ lắm.
- Ở Đà Lạt:
◇Hiệu Trà Tâm Châu chỗ vườn hoa - chuyên các loại trà nghe mọi người review ngon này.
◇Mứt Mai Quỳnh ở 258 Phù Đổng Thiên Vương- chuyên các loại mứt hoa quả ăn ngon lắm. Nhà mình ai cũng khen.
☀️Ngày 1: HN- NT (Đi Bãi Dài)
Nhóm mình thuê taxi đi từ HN- sb Nội bài xuất phát từ 8r sáng, đón 4 đứa 4 điểm.
Đến sb check in các thứ đợi đến 10.20 thì lên máy bay. Đợt này Vietjet có kiểu cân bên ngoài 1 kiểu nhưng vào trong lúc qua cửa soát vé
Ngồi máy bay từ 10.30am đến 12 rưỡi đến nơi. Lúc này thì cũng đói rồi nên bọn mình đi ăn.
Các bạn có thể ăn trưa cơm Gà Trâm Anh, 1 đĩa có 35k, đầy ú hụ, bao no, bao ngon. Mình thích nhất nước canh ăn kèm í.
Sau đó bọn mình về nhận phòng KS. Nghỉ ngơi đến chiều thì đi Bãi Dài.
Biển lúc bọn mình đi thì khá vắng người, 2 đứa xuống tắm, 2 đứa ở trên bờ uống nước dừa nghỉ ngơi. Mình thì k ham hố tắm biển, nhưng chỉ cần ngửi mùi của biển thôi cảm giác kiểu rất bình yên, vơi đi 50% mệt mỏi luôn. Đợi 2 đứa kia tắm xong thì cũng là lúc ng ta làm hải sản xong. Hải sản ở đây tươi mà ngon lắm í. Đi Nha Trang nhất định phải ăn ngồi hóng gió biển và ăn hải sản đấy.
Ăn uống xong xuôi bọn mình về lại tp ăn tối ở nem Nhã Trang. Nem nướng Nha Trang vẫn ngon và chả dế cũng rất ngon nữa. Ăn xong no quá thì đi dạo, uống sinh tố. Sinh tố ở đây cũng rẻ 4 cốc có 100k ^^. Sau đó thì đi dạo biển rồi về phòng.
☀️Ngày 2: Đồng Cừu- Vườn Nho Ninh Thuận- Hang Rái- Vĩnh Hy- Bình Hưng
Sau khi ăn sáng ở ks xong thì bọn mình bắt đầu chuyến khám phá tiếp.
Điểm đầu tiên là Đồng Cừu- vé tham quan 120k/ 4 ng, thực ra cũng chẳng có gì mấy, cảnh toàn mô phỏng lại thôi hầu như ở đâu cũng có với lại họ vẫn đang xây dựng chưa xong nên bọn mình k hào hứng lắm, vào chụp 1,2 cái ảnh linh tinh rồi đi luôn.
Trên đường đi nhớ ghé lề đường chup ảnh check in cảnh từ trên đường nhìn xuống vịnh Vĩnh Hy, nước biển rất xanh và đẹp. Bọn mình dừng chân 1 chút ăn trứng nướng và uống trà tắc. Nếu ngoài Bắc mình thì nổi vs trà chanh, trà đá thì trong này là trà tắc. 1 cốc to đùng thơm mà cũng chỉ 10k. Sau đấy đến vườn nho. Tham quan ở đây thì k mất $ đâu, họ cũng k bắt mình mua j nhưng các bạn nhớ mua. Vì nho siêu ngon. Nho tươi là 30k/ kg thì phải. Với nho khô của họ thì k ngọt khát, ngọt đường đâu. Mình mua về làm quà ai ăn cũng khen í.
Sau đấy bọn mình đi tiếp Hang Rái. Vé tham quan là 20k/ ng vs vé xe là 87k. Ở đây có bãi San hô trên cạn to lắm lắm í, cảnh vẫn khá "thô sơ" chưa có trùng tu gì nhiều. Bọn mình chụp ảnh 1 tý rồi té vì bắt đầu đói rồi.
Sau đấy bọn mình ghé chỗ Vịnh Vĩnh Hy như mà chỉ chụp ảnh linh tinh 1 tý rồi đi luôn vì theo chú taxi tv ăn ở đây k ngon mà còn đắt.
Bọn mình qua đảo Bình Hưng ăn trưa (phải là ăn chiều mới đúng)
Ở đây có thể chọn rất nhiều các nhà bè, mình gọi điện cho họ sau đó xuống bến sẽ có thuyền đón mình. Lên bè bạn muốn ăn gì thì chọn thực phẩm tươi luôn, chỉ con nào họ bắt con đó, rồi chọn món mình thích rồi họ sẽ chế biến.
Trong lúc mọi người thăm thú thì mình đi ngủ vì cũng mệt mệt rồi.
Sau khi ăn xong thì cũng khoảng 4,5 giờ gì đó nên bọn mình về lại NT luôn.
Tối thì ra biển ngồi hóng mát, mua mấy con cá bò, mực bảo họ nướng cho ngồi ăn nho vs bim bim =)) Các bạn nên mua đồ ăn ở chỗ khác rồi mang ra đây ăn chứ đừng mua ở đây. Họ bán nói thách lắm làm như bọn mình mua ăn không ngon, nướng có chỗ còn chưa chín cơ. Cái tội k nghe lời chú taxi nên thế đấy =='
☀️Ngày 3: Nha Trang(Tắm bùn- Tháp Bà Ponagar)- Đà Lạt (Chợ đêm)
Có 1 điều mình khá ưng là đồ ăn sáng ở KS mình khá ngon. Nên sáng nào mình cũng ăn no =))
Sau khi ăn xong thì bọn mình đi tắm bùn. Ở Nha Trang có 3 điểm tắm bùn nổi tiếng. Tuy nhiên theo chú taxi suggest thì nên tắm ở Tháp Bà vì ở đây lâu nhất và chất lượng bùn tốt nhất. Các bạn lưu ý là nên đi tắm sớm thì mình sẽ là những người đầu tiên, bùn mới sẽ thik hơn. Vì mình đang trong period nên không tắm đc, mua vé massage nhưng đến lúc vào nv bảo 10h ms có nhân viên để massage nếu mình vẫn muốn thì phải đợi khoảng 1 tiếng rưỡi nên mình k masage nữa mà đi Tháp Bà chơi trong lúc 3 bạn kia đi tắm bùn.
Mẹ ơi tắm bùn không phải là nhảy vào đó ngâm bùn 1 lúc rồi ra tráng đâu. Nó phải 7x7, 49 bước ý mà bọn nó k cầm đt, mình đi chơi xong cứ kb baoh chúng nó mới xong vì hẹn nhau là tắm 1 tý thôi rồi đi ăn bò lắc mà tắm đến 12h luôn. Lúc đầu mấy đứa bảo tắm có 1 tý làm gì tận 450k. Sau thấy đúng là đáng giá thật. 3 con giỏi tắm xong thì phơi phới trong khi đó mình thì đi chơi 1 mình mệt lả cmn.
Phải nói Nha Trang nhiều Trung Quốc VCC í. Mình vào tháp Bà mà cứ ngỡ đi du lịch TQ. Kiếm mòn mỏi mãi k đc ng Việt nào để nhờ chụp ảnh. Cái lúc bất lực nhất đã cuối cùng phải dùng chút tiếng Trung ít ỏi nhờ đc 1 chị TQ chụp cho đc mấy con ảnh.
Lúc sau thì mãi ms gặp mấy chị cũng ở HN, máy chị nhiệt tình quá chụp cho cả đống ảnh í =))
Đợi mấy bạn tắm xong thì bọn mình về KS check out luôn để còn kịp giờ đi ĐL. Thế là phải ăn bánh mì thay vì Bò lắc, vì tắm quá lâu =='
Chiều tối đến Đà Lạt check in ks rồi nghỉ ngơi. Tối đi ăn BBQ ở Quán Xưa Đà Lạt. Xong đi dạo chợi đêm Đà Lạt. Tại đây bọn mình có ăn bánh tráng nướng với khoai nướng và sữa đậu. Không biết có phải do thức ăn không nhưng mình vs 1 bạn nữa sau đó đau bụng quằn quại không thể đi đc nữa. Thế nên hôm í đi đc 1 tý thì về KS luôn vì đau quá.
Ngay lúc đầu đi taxi ra chợ anh lái xe đã dặn các em đừng ăn gì ở đây, đồ ăn đây bẩn ăn đau bụng đấy, nhưng do nghĩ đi chợ đêm ai lại không ăn gì nên là kệ bọn mình vẫn cứ ăn rồi bị vậy đó. Huhu
☀️Ngày 4: Đồi Robin- Cổng trời- Đường Hầm Đất Sét- Hồ Tuyền Lâm
Sau khi ăn sáng bọn mình ghé đi Đồi Robin. Từ đây đi cáp treo sẽ lên Thiền Viện Trúc Lâm nhưng do mặc đồ không phù hợp nên bọn mình không vào. Bạn nào muốn lên thiền viện nhớ ăn mặc lịch sự, mặc đồ dài nhé! Vé cáp treo khứ hồi là 80k/ người. Từ trên đồi Robin bạn có thể ngắm được toàn cảnh ĐL bằng việc mua xu thả vào ống nhòm í.
Sau đó bọn mình xuống ngay dưới chụp ảnh chỗ mấy bậc thang và cổng trời. Vé vào chụp ảnh là 30k/ ng.
Tiếp đến bọn mình di chuyển tới khu thác Datala nhưng đến đây cũng trưa rồi nếu vào chơi thì không kịp ăn trưa vì chơi hết các trò cũng khá tốn thời gian nên bọn mình chuyển tiếp đến đường hầm đất sét. Vé tham quan ở đường hầm là 60k/ người. Đi đến cuối đường hầm bạn sẽ thấy hồ vô cực (điểm sống ảo mà ai cũng phải có vài kiểu khi tới ĐL) =))
Chơi ở đây xong bọn mình quay về ăn trưa ở quán Cây Rừng. Ngồi ăn trưa view nhìn thẳng ra hồ Tuyền Lâm, thịt nai ở đây siêu ngon, lần sau quay lại ĐL nhất định lại ghé đây ăn =))
Ăn xong thì trời mưa, kiểu hỏi mình ghét j ở ĐL thì chắc chắn là tại sao cứ chiều thì lại mưa vậy chứ. Thế nên bọn mình về KS luôn. Đến tối thì mò ra ngoài đi ăn xong về nghỉ giữ sức sáng hôm sau còn đi chơi tiếp =))
☀️Ngày 5: Tiệm bánh cối xay gió- Thác Datala- Bếp 1985- Quảng trường Lâm Viên- D’Lats Sauna
Sáng bọn mình mua bánh căn quán đối diện ngõ ks mình ở, phải nói là siêu ngon í. Năm ngoái mình đi Mũi Né ăn bánh căn trong này chẳng ngon j cả nên mình bị mặc định là k ngon, k ăn. Nhưng bạn mình mua ở đây ăn khen ngon xong bảo mình ăn thử, lúc đầu còn tưởng lừa mình ai ngờ ăn ngon thật í =)) Đây cũng là món mình lưu vào “need to eat” khi quay lại ĐL =))
1 lưu ý là các bạn muốn chụp ảnh chỗ tiệm bánh cối xay gió nhớ đi sớm nhé. Đi muộn là phải xếp hàng rất lâu. Bọn mình đc anh taxi cảnh báo lên hôm sau ra đây sớm. Chụp ảnh xong mới vào mua đồ ăn sáng. Sau bọn mình mn xếp hàng nhìn thôi đã thấy mệt rồi.
Mình thích nhất bánh mì phomai chảy ở đây. Ăn phê thôi rồi. Tiếc mỗi là mình mua có 1 cái ==’
Sau khi mua đồ ăn xong bọn mình di chuyển đến thác Datala mua vé chơi hành trình trên cao. Các bạn lưu ý là nếu mua vé từ 7-9am thì sẽ rẻ hơn sau đó đc 80k/ người chỉ còn 270k/ ng chơi trong 2 tiếng đấy. Bọn mình mua vé xong vào đấy ngồi ăn sáng xong xuôi mới lên đồ để chơi =)) Trong này chơi chia theo từng chặng khó dần đều lần lượt là Yellow, Green, Orange, Blue, Red và Black. Mình mới chơi đến Orange vì bị đau tay. Chặng này có đường trượt dài nhất. Ngắm cảnh rất thích. Lần sau sẽ chơi tiếp khó hơn. 2 đứa bạn mình chơi Blue xong kêu mệt vì từ Blue là tốn sức khá nhiều. Còn Black thì mình auto bỏ qua vì lúc nhìn 1 anh chơi vòng này quá choáng luôn =))
Chơi xong ở đây bọn mình về KS thay đồ rồi check-out và đi ăn trưa. À đồ mình vẫn gửi ở dưới lễ tân KS đc nhé ^^
Ăn trưa xong cả lũ đi mua quà xong đi café. Trong lúc ngồi café ở Quảng trường thì máy bay báo delay thế nên lại di chuyển đi xông hơi ở D’Lats .Vì sợ trễ nên bọn mình chỉ xông hơi thôi chứ k tắm suối. View phòng xông hơi ở đây cũng siêu đẹp ấy. Có 1 điều là nếu book grab tới đây thì nó k hiện địa chỉ. Bạn nên book tới café túi mơ to (quán ngay gần đây í) chỗ túi mơ to cũng khá đẹp mà bọn mình đi vội nên k vào đây café được. Xông hơi 4 ng hết 440k thôi. Xong cái thấy tỉnh táo, khỏe cả người ấy. Sáng chơi vừa đau nhức, xong chiều đc xông hơi như kiểu hồi sức ấy.
Sau đấy bọn mình về KS lấy đồ rồi ra SB. Kết thúc kỳ nghỉ tuyệt vời ^^.
À quán bánh ướt lòng gà cạnh KS mình ngon vc í. Đến lúc cuối về bọn mình mua 2 hộp ở đây mang ra sb ăn tối mình mới biết. Không thì đã ăn từ trc rồi =))
Lúc phải về mình chỉ ước giá như tgian chậm lại, hoặc đc quay ngược về ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Vì mình thấy nó quá ngắn í =)) Nói chung là mình vô cùng hài lòng với chuyến đi này về mọi thứ đặc biệt là được ăn ngon và có nhiều ảnh đẹp =)) Tổng kết chuyển đi mỗi đứa hết khoảng 7200k chưa tính tiền quà ^^


Thác Datanla Tiệm bánh Cối Xay Gió (Coi Xay Gio Bakery) Đường hầm đất sét Hồ Tuyền Lâm Chợ Đà Lạt Tháp Bà Ponagar Đảo Bình Hưng Vịnh Vĩnh Hy Lâm Đồng lâm Đồng Đà lạt khánh hòa nha trang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Roey Dybbuk

Nếu có kiếp sau.... xin nguyện làm một chú chim tự do khám khá Thế giới tươi đẹp :D

2 Quốc gia
38 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Từng ao ước được về miền Tây sông nước 1 lần. Và cuối cùng thì ông anh trai đã cho con bé được thỏa ước mong. Miền Tây đối với mình là: cảnh đẹp tự nhiên- đồ ăn ngon, rẻ- con người thân thiện. Chuyến này mình mới đi được 3/13 tỉnh thuộc miền Tây. Hy vọng năm nay lại được tiếp túc khám phá tiếp 3 tỉnh khác :D