Chuyến đi 7 ngày tại Lệ Giang - Shangrila - Đại Ly - Côn Minh
Lần đầu Review về chuyến đi Lệ Giang+Shangrila+Đại Lý+Côn Minh tự túc của mình, đi cũng đã lâu giờ mới có thời gian viết, mình nhớ gì viết đó nha.??
Thời gian đi đẹp nhất là từ tháng 3 đến tháng 5 , do mình đi vào tháng 10, lúc này đỉnh núi thì ít tuyết mà lại hay mưa, mọi người đi nhớ mang theo áo ấm nha.
Đầu tiên là xin Visa Trung Quốc.
Hồ sơ chuẩn bị như sau do mình tự đi làm
* Tờ khai xin cấp visa Trung Quốc theo mẫu quy định của Đại sứ quán
* Bản gốc hộ chiếu (còn thời hạn tối thiểu 6 tháng)
* Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu (nếu xin visa cho trẻ em đi du lịch cùng)
* Số điện thoại và thông tin người làm visa
* Thời gian lưu trú không quá 15 ngày
* Booking khách sạn này là bắt buộc phải đặt phòng để làm visa nhé mình đặt phòng qua trang Booking để được thanh toán sau.
* Vé máy bay thời gian đi và thời gian về. Mình đặt vé trả tiền sau của Vietnam Airline nha để sau này có thể huỷ hoặc đổi ngày bay.
* In booking ks và vé máy bay nộp kèm hồ sơ luôn.
* Địa chỉ Lãnh sự quán Trung Quốc tại HCM : ( 175 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3)
* Địa chỉ Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hà Nội : ( 46 Hoàng Diệu, Hà Nội)
* Chi phí là 60USD không biết giờ giá co thay đổi không.
* Visa đi được nhiều nơi thì tỷ lệ đâu cao hơn nha.
* Nếu rối quá thì mình làm dịch vụ cho gọn, có thể liên hệ qua chỗ chuyên làm Visa SĐT : 0933079981 ( gặp Chánh ) tại HCM để làm cho nhanh, vì mình thích trải nghiệm nên mình tự làm ?? .
Tiếp theo là phương tiện di chuyển có 2 cách đó là Máy bay hoặc Tàu lửa nhé nhưng mình khuyên là đi máy bay cho khoẻ và cũng không mắc hơn Tàu lửa bao nhiêu.
Đặt của hãng China Eastern Airline nha. Mình đặt qua App Trip.com tải App này về nha.
(TPHCM/HN - Lệ Giang quá cảnh tại Côn Minh )đợt mình đi thì như vậy không biết giờ có thay đổi gì không mọi người tự xem nhé. Giá vé 1 chiều khoản 3 triệu mấy.
Facebook không sử dụng được tại Trung Quốc , mình cài app VPN vượt tường lửa để sử dụng facabook và google nha.
Nếu muốn sử dụng thẻ để thanh toán thì mình nhớ làm thẻ có biểu tượng UnionPay mới có thể sử dụng được tại Trung Quốc nha. Còn không thì cứ Nhân Dân tệ làm tới.??
Kế đến là khách sạn thì mình đặt trong khu phố cổ cho tiện tham quan : mình đặt qua trang Booking sau đó tìm số dt liên hệ khách sạn nhờ họ đón mình tại sân bay, mình sử dụng Wechat để liên hệ với khách sạn , bạn nào biết tiếng Trung thì sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nào không biết thì trong Wechat có phần vừa nhắn vừa dịch rất tiện lợi luôn. Giá khách sạn tại những nơi mình ở cũng không quá cao phải nói là rẻ. Tuỳ sở thích mỗi người nhu cầu ở ra sao mà lựa chọn hehe.
Và Wechat là App khổng thế thiếu khi mình dulich và giao tiếp tại Trung Quốc.
Đến Lệ Giang check in nhận phòng và mình hỏi lấy bản đồ khu phố cổ và chiến thôi nha.
Ngày 1 : Những điểm tham quan tại phố cổ.
Quảng trường Ngọc Hà
Bánh xe nước lớn
*Mộc Phủ
*Vạn Cổ Lầu
*Công viên Hắc Long Đàm
Những nơi (*) đều mua vé vào cổng nha mình không nhớ bao nhiêu tệ luôn.
Dạo phố cổ ban đêm cũng rất thú vị và vúi lắm nha.
Ngày 2 : Ngọc Long Tuyết Sơn + Lam Nguyệt Cốc + Bạch Thuỷ Hà + Show Ấn Tượng Lệ Giang.
Đi Lệ Giang mà không đi tham quan Ngọc Long Tuyết Sơn thì xem như chưa đi Lệ Giang nha.
Ngọc Long Tuyết Sơn có độ cao 4680m vừa leo vừa thở oxy ?? đã lên đỉnh được thì có thở oxy cũng thấy xứng đáng ??mọi người đi là sẽ biết.
Lam Nguyệt Cốc có hồ màu xanh dưới chân núi tuyết Ngọc Long, đi bộ trên cây cầu gỗ dọc bờ hồ tha hồ chụp hình sống ảo, kế đến là xem Show Ấn Tượng Lệ Giang rất hoành tráng luôn.
Mình nhờ khách sạn book tour đi Ngọc Long Tuyết Sơn + Lam Nguyệt Cốc và xem show Ấn Tượng Lệ Giang. Riêng Tour mình đi 1 xe chỉ có 3,4 người , xe Jeep đỏ luôn rất thoải mái nhé, tài xế đón mình lúc 5h30 sáng kết thúc 5h chiều. Giá tổng cộng 600 đến 700 tệ 1/khách hoặc cao hơn xíu mình không nhớ rõ trong đó đã bao gồm vé tham quan , ăn trưa, và áo phao +bình oxy.?? và Show Ấn Tượng Lệ Giang.
Ngày 3 ngày 4
Ra bến xe mua vé từ Lệ Giang đến Shangrila vé xe tầm khoảng 80 tệ ngồi xe tầm 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng đến nơi. Mua vé khư hồi để trưa hôm sau quay về Lệ Giang.
Vì ở Shangrila chỉ có 2 ngày 1 đêm nên chỉ tham quan những điểm chính đó là :
Tu viện Songzanlin được ví như ngôi đền Potala Tây Tạng thu nhỏ vé vào cổng tầm 90 đến 100 tệ. Để đến được tu viên mình bắt xe buýt số 3 ngoài khu phố cổ để đi đến tu viện.
Quảng trường Quy Sơn nằm trong khu phố cổ nơi có kính chuyển luân được cho là to nhất thế giới rất dễ tìm thấy, trong khu phố cổ rất nhiều hàng quán cafe nhà hàng đừng quên thưởng thức món lẩu bò Yak.??
Nếu có thời gian thì hôm sau có thể đi Thảo Nguyên cưỡi ngựa như người Mông Cổ chụp hình sống ảo, hoặc ghé công viên quốc gia Potatso nhé. Cứ liên hệ khách sạn book tour.
Do mình đi lúc thời tiết không chiều lòng người nên k ghé được Thảo Nguyên và cũng không có thời gian để đi công viên quốc gia Potatso nên k review được??
(Những điều lưu ý khi đến Shangrila do nơi đó là vùng cao với độ cao 3-4000m không khí loãng rất dễ bị chóng mặt và khiến mình cảm thấy mệt mỏi nóng sốt nên cần chuẩn bị thuốc chống sóc độ cao và các loại thuốc cảm hạ sốt , đau họng nhé.)
Trưa đón xe về lại Lệ Giang sau đó ra bến tàu lửa bắt xe đi Đại Lý.
Ngày 5
Đại Lý : 2 điểm tham quan nổi bật là Sùng Khánh Tự và Phim Trường Thiên Long Bát Bộ.
Sùng Khánh Tự còn được gọi là Chùa Tam Tháp ngôi chùa cổ được cho là lớn nhất Trung Quốc còn đến ngày nay.
Tiếp theo là phim trường Thiên Long Bát Bộ của đạo diễn Trương Ky Trung với Diễn viên Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi quay năm nào thì không nhớ nữa?. Mình thuê khách sạn Dali Palace Hotel trong khu phố cổ luôn cho tiện tham quan. Xung quanh có nhiều điểm cho thuê xe điện mình có thể thuê xe điện để chạy vòng quanh khu phố cổ và tham quan như Sùng Khánh Tự, Phim trường Thiên Long Bát Bộ nhé. Cứ xem Maps mà đi thôi . Mình tải app Maps Baidu (百度地图) để sử dụng.
Ngoài ra còn có 2 điểm là Hồ Nhĩ Hải và Núi Thương Sơn tại đây các bạn có thể ngồi cáp treo hoặc thuê ngựa để lên núi nha.
Tối ngày 5 trả phòng nhờ lễ tân khách sạn đặt giúp xe taxi để di chuyển ra ga tàu lửa mua vé và đi về Côn Minh. Tàu lửa bên đây êm thì khỏi phải bàn cứ như mình ngồi máy bay nằm 1 giấc tới sáng là đến Côn Minh.
Ngày 6 ngày 7
Đến Côn Minh chủ yếu là tham quan Thành Phố và mua sắm hôm sau đón xe ra sân bay về nước thôi. Nên không có gì để chia sẽ nữa?.
Bánh xe nước lớn
Xa xa là đỉnh núi Ngọc Long được nhìn thấy trong phố cổ
Phố cổ Lê Giang được nhìn từ trên cao
Quảng trường tứ phương
Mộc phủ
Bên trong Mộc Phủ , nhìn cứ như trong phim cổ trang vậy ??
Vé vào cổng Mộc Phủ
Đỉnh cao nhất trong Mộc Phủ
Phố cổ ban đêm
Bún qua cầu , món ăn có cả một câu chuyện phía sau
Keo Hồ Lô luôn thấy trên các bộ phim cổ trang ??
Kẹo kéo
Thịt nướng rất ngon nhưng mà quên tên mất rồi
Các loại nước trái cây
Bánh mật ong
Đậu hủ thúi đây ??
Các loại trà hoa
Này là trà nha họ ép thành hình con vật luôn
Trà lá
Dừng chân chụp ảnh trên đường đi Ngọc Long Tuyết Sơn
Xe Jeep đỏ mình có nhắc trên bài review đó
Lam Nguyệt Cốc dưới chân núi Tuyết Ngọc Long
Bò long dài
Trạm cao nhất của núi Ngọc Long với độ cao 4680m lên tới đây thở gần hết bình oxy ??
Cổng vào xem Show Ấn Tượng Lệ Giang
Show Ấn Tượng Lệ Giang
Trên đường lên Shangrila
Cổng vào phố cổ và cùng là con đường vào khách sạn mình thuê
Quảng trường công viên Quy Sơn phía xa xa mình vàng vàng to to là Kính chuyển luân
Kinh chuyển luân quay cho may mắn và bình an nha ??
Vé vào công tu viện Songzanlin
Toàn cảnh tu viện Songzanlin
Đặc sản Lầu bò Yak
Bến xe Lửa Lệ Giang
Cảnh núi tuyết Ngọc Long được nhìn từ bên trong xe lửa trên đường đi Đại Lý
Vé xe lửa Lệ Giang - Đại Lý
Đã đến Đại Lý
Phố cổ Đại Lý
MacDonalds trong phố cổ
Các cành liễu bắt gặp khắp nơi trong phố cổ
Phố cổ ban đêm
Phổ cổ nhìn từ trên tường thành nơi cách anh lính canh gác khi xưa
Bên trên tường thành
Xe điện , chiếc xe đưa mình đi khắp nơi nhưng ngày ở Đại lý
Cổng chùa Tam Tháp còn được gọi là Sùng Khánh Tự
View toàn cảnh
Toàn cảnh bên trong chùa Sùng Khánh phía sau là dãy núi Thương Sơn
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.