Blog Review Lào 8n7d

Review Lào 8n7d

avatar
Hạnh Niki dot Thứ 4, 26/09/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Lần đầu tiên xuất ngoại có chút lơ ngơ ^^
Review Lào 8n7đ (có ghé qua Udon Thani – Thái Lan)
Đầu tiên mình xin đính chính là Lào không hề nắng nóng đen thui như chúng ta tưởng tượng, mấy hôm Hà Nội 40 độ thì bên ấy có 32 độ thôi. Lào phải nhập khẩu cả xăng dầu, hải sản,… nên đồ khá đắt, đa số mọi thứ sẽ gấp rưỡi hoặc gấp đôi ở mình.
Lịch trình cơ bản: Bến xe Nước Ngầm – Luang Prbang – Vang Viêng – Viêng Chăn – Udon Thani – Viêng Chăn – Bến xe Nước Ngầm
Phương tiện: Xe giường nằm, tuk tuk, mini bus, bus,…
Tổng chi phí chưa bao gồm quà mua về: 5 củ khoai tây ^^
A. Chuẩn bị những gì?
- Quần áo: nhẹ, mỏng, mang đủ cho các ngày vì mỗi ngày ở 1 chỗ không thể giặt được.
- Đi giày nhé vì phải đi bộ khá nhiều.
- Ô, mũ (Lào đang mùa mưa nên khuyến khích mang theo 2 thứ này nhé)
- Kem chống nắng.
- Tiền (khoảng 5 – 6tr tùy theo nhu cầu, đổi tiền ở phố Hà Trung, tỉ giá hôm ấy mình đổi là 28 nhé, tức là 2800 VNĐ = 1000 Kip Lào; các bạn có thể đổi khoảng 3 triệu tiền Việt sang Kip, 700k tiền Việt sang Bath Thái với tỉ giá 705, còn lại là tiền Việt để trả tiền xe đi về).
- Đồ ăn vặt trên đường đi (nếu say xe như mình)
- Thuốc đau bụng, cảm cúm, urgo.
- Dao, bình xịt cay phòng thân =))
- Hộ chiếu còn hạn
- Sạc dự phòng
- Đặt phòng trên booking trước
B. Khởi hành
Ngày 1: BX Nước Ngầm – Cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An)
Xe đi Luang Prabang từ bến xe Nước Ngầm chạy lúc 18h30, vé là 850k. Các bạn có thể ra bến xe, tầng 2 quầy 65 mua vé trước tránh tình trạng hết chỗ nhé.
Đến Luang hết khoảng 26 tiếng, nhưng mình đi mất 30 tiếng vì xe hỏng giữa đường; tài xế hút thuốc vô cùng nhiều trên xe, rất khó chịu >_< Trên đường đi có nghỉ ăn đêm (cháo, phở)
Ngày 2: Cửa khẩu Nậm Cắn – Luang Prabang
- Khoảng 7h sáng xe đến cửa khẩu Nậm Cắn, xuống xe đi theo dòng người vào làm thủ tục xuất cảnh VN và đi bộ thêm một đoạn nữa để nhập cảnh Lào.
Xuất cảnh VN: 10k; nhập cảnh Lào: 20k Kip
- Mua sim vào mạng hết 10k Kip và mua 1 gói 10k Kip để đăng ký mạng 5 ngày.
- Đến trưa xe sẽ dừng để ăn tại quán của người Việt tại Lào. Cá nhân mình thấy đồ ăn cực mặn, không ngon; họ bày sẵn mâm, ai ngồi vào thì ăn xong trả tiền, 30k Kip hoặc 80k VNĐ, trả bằng tiền nào cũng được.
- Khoảng 19h – 20h sẽ đến bến xe Luang Prabang. Phòng chúng mình ở là Vongprachan Backpackers Hostel của anh chị người Việt, giá là 40 Kip/giường/đêm, phòng dorm, free ăn sáng, hoa quả, trà, cà phê. Hostel cách bến xe khoảng 3km, bắt xe tuk tuk về hostel 20k Kip/người. Chỗ mình ở gần núi Phousi, các chùa,… đi bộ rất tiện.
Ngày 3: Chơi ở Luang Prabang
- Sáng đi dạo loanh quanh ăn sáng, nhờ lễ tân gọi xe chở đi thác Kuang Si, giá xe là 35k Kip/người, 9h xe chạy. Vé vào thác Kuang Si: 20k Kip
Ở đây có thác nước nhiều tầng, nước trong xanh, tắm bao phê nên các bạn có thể mang theo đồ bơi nhé ^^ Ở đây còn có Trang trại bảo tồn gấu, nhiều con gấu dễ thương dã man.
Chơi đến 12h30 xe đón, về gần hostel ăn trưa, nghỉ ngơi.
hình ảnh
Thác Kuang Si
- Chiều đi bộ ra núi Phousi ngắm hoàng hôn trên sông Nam Khan. Vé lên là 20k Kip. Các bạn nên đi từ khoảng 16h30 vì lên đến nơi rất đông người ngồi chờ hoàng hôn rồi ấy. Mua vài lon bia Lào, hoặc nước hoa quả để lên đó nhâm nhi nhé.

- Núi Phousi lên 1 đường và xuống 1 đường khác, đường xuống sẽ đi qua chợ đêm. Chợ đêm có nhiều đồ ăn, có thể thưởng thức gỏi đu đủ, gà nướng,… (các món xiên không ngon đâu nhé, đừng ăn); quần áo, váy thổ cẩm rất nhiều và đẹp, nhớ mặc cả xuống ½ nhé ^^
hình ảnh
Đứng từ núi Phousi nhìn ra sông Nam Khan
Chúng mình gặp rất nhiều người Việt bán hàng nên chuyện mặc cả rất dễ dàng, mặc cả bằng tiếng Anh cũng ok, họ tiếp toàn khách nước ngoài nên cũng biết tiếng Anh nha ^^
Ngày 4: Vẫn là Luang Prabang
- 5h sáng dậy sớm xem lễ khất thực. Các bạn có thể mua xôi, hoa quả để đưa cho các nhà sư (các nhà sư sẽ lấy thức ăn đó cho người nghèo).
- Đi Bảo tàng Hoàng gia, vì khá gần hostel nên có thể đi bộ. Vé vào 30k Kip.
hình ảnh
Bảo tàng Hoàng Gia
Khá đẹp nhé, nhiều đồ của các vị vua chúa, có thể cảm nhận được sự giàu có khủng khiếp của các bậc vua chúa… Khuôn viên Bảo tàng cũng rất đẹp. Chợ sáng cũng bán nhiều đồ thổ cẩm khá dày dặn.
- Gần bảo tàng là chùa Mai (thì phải). Nếu có thời gian thì rẽ vào nhé. Vé vào 10k Kip.
- Chiều vì khá nắng và sáng đi bộ mệt nên chúng mình ở phòng ngủ =)) Chiều tối đi bộ ra sông Mê Kong, mua ít đồ ăn và bia. Có thể thuê thuyền đi dọc sông, hoặc ngồi ngắm thôi đã đủ đẹp rồi. Mê Kong mang một vẻ đẹp huyền ảo, giơ điện thoại lên chụp góc nào cũng đẹp.
Ngày 5: Luang Prabang – Viêng Chăn
Do không có thời gian nên chúng mình không rẽ qua Vang Viêng mà đến thẳng Viêng Chăn luôn. Vang Viêng là một thị trấn bình yên và lãng mạn của Lào, cảnh cũng không có gì đặc sắc nhưng lại có khi liên hợp trò chơi khá thú vị (giá cũng khá chát), gồm có trò ngồi trên phao thả trôi trên sông, đu dây, nhảy dây nhún nhún. Quyết định bỏ qua đến thủ đô luôn.
- Tối ngày 4 chúng mình nhờ lễ tân hostel gọi xe tuk tuk chở ra bến xe đi Viêng Chăn. Giá là 180k Kip gồm cả tiền xe tuk tuk và sleeping bus đi Viêng Chăn. Xe chạy lúc 20h30, đến nơi là 7h sáng hôm sau.
- Viêng Chăn có gì? That Luang, Khải Hoàn Môn, Vườn Tượng Phật – Budha Park,… Thuê xe tuk tuk từ bến xe đi các điểm này, search gg map xem bao nhiêu km để trả giá xe nhé.
Đi Vườn Tượng Phật thì có thể đi bus cho tiết kiệm. Bắt bus số 45 từ bến xe, 8k Kip/người, nhớ bảo phụ xe cho xuống Pudha Park không người ta chở đến cửa khẩu Lào – Thái luôn đấy. Chúng mình ngủ quên nên đến thẳng biên giới ^^ nên quyết định sang Thái chơi luôn, đợi lúc quay về Viêng Chăn để về Việt Nam thì sẽ quay lại Budha Park.
hình ảnh
Quả bí ngô khổng lồ ở Vườn tượng phật
- Xuất cảnh Lào – nhập cảnh Thái (Udon Thani)
Điền vào tờ giấy người ở đó phát cho để xuất cảnh (chỉ cần điền thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc gia, số hộ chiếu và thời hạn, chữ ký; tránh trường hợp phí tiền nhờ người ở đó viết mất 10k Kip/người).
Nhập cảnh Thái: hic bọn mình mất hơn 1 tiếng ở đây vì xếp hàng mãi mới đến lượt xong người làm thủ tục lại không nói được tiếng Anh, cứ bắn tiếng Thái T.T Cuối cùng thì được chỉ là người VN không phải xếp hàng ở ngoài mà đi vào phòng cạnh đó để làm thủ tục nhập cảnh. Nếu biết thì làm rất nhanh nhưng vì lần đầu nên cứ ngu ngơ như bò đội nón )
- Xếp hàng mua vé đi bus qua cây cầu Hữu nghị Lào Thái cực hịn.
- Đi mini bus về nhà nghỉ đã đặt trước (50 bath/người). Xe đi khoảng 1,5 tiếng, thả khách ở Central Plaza, bắt tiếp xe tuk tuk về nhà nghỉ. Do không mua sim Thái nên không tra được gg map, chỉ đưa địa chỉ nhà nghỉ cho người lái xe và họ bảo 3km (40 bath). Lúc sau về nhà nghỉ xong đi bộ ra Central Plaza thì chỉ hết 5p @@
- Cạnh Central Plaza là chợ bán nhiều đồ ăn ngon, giá cũng khá rẻ, lại còn nhiều gái xinh :v
- Chợ đêm cách đó khoảng 1km, bạt ngàn đồ ăn đồ uống và quần áo thì gấp 100 lần chợ Xanh Hà Nội =))
Ngày 6: Udon Thani – Viêng Chăn
- Sáng có thể bắt xe đi công viên con vịt nổi tiếng :v Ngoài ra còn có hồ súng nữa nhưng mùa này không có hoa nên đành thôi 
- Ra Central Plaza cũng là điểm bus bắt bus về cửa khẩu. Nhớ là mua vé ở trạm bán vé xong bus đến là nhảy lên luôn nhé.
- Làm thủ tục xuất cảnh Thái – nhập cảnh Lào.
- Bắt tuk tuk về bến xe để bắt bus đi Budha Park (lần này không dám ngủ nữa và nhắc phụ xe liên tục để xuống đúng nơi)
- Pudha Park: vé vào cho người nước ngoài 15k Kip. Nổi bật ở khu vườn này là quả bí ngô có lối vào là miệng quỷ, bên trong không có đèn tối thui. Leo 3 tầng cầu thang bé xíu chỉ vừa 1 người lên/xuống mới lên được đỉnh, và từ đỉnh nhìn được bao quát cả khu vườn to đùng. Lối xuống sẽ là lối khác đi từ giữa quả bí ngô sẽ vào được trong long để thăm các bức tượng nhỏ phía trong. Cảm giác phê lòi ;)) Bên ngoài đủ hàng trăm các pho tượng khổng lồ, đủ hình dáng. Đi Vườn tượng phật mà có hướng dẫn viên bản địa thì thôi rồi, mình đi chỉ ngắm thôi chứ không hiểu ý nghĩa mấy vì toàn tiếng Lào.
- Bắt bus quay về bến xe, mua đồ ăn trưa ở đó luôn, ngon và rẻ.
Hỏi người ở đó bắt xe về VN thế nào, họ sẽ chở tuk tuk 10km ra bến xe khác để mua vé (40k Kip/2 người). Ở bến xe có siêu thị, nếu thừa tiền có thể tiêu nốt tại đây: mua bánh kẹo để ăn trên đường đi và bia Lào.
Ngày 7: Viêng Chăn – BX Nước ngầm
- Vé xe giường nằm từ Viêng Chăn đến BX Nước ngầm là 500k VNĐ hoặc 200k Kip, 19h xe chạy, 19h hôm sau về đến BX.
Kết thúc hành trình ^^ Lào không có nhiều cảnh đẹp như VN nhưng nơi đây là cả một kho các công trình kiến trúc, đền chùa, tháp đặc sắc, mang vẻ đẹp tôn nghiêm…. Cả các thác nước hùng vĩ nữa,… Nếu có thể các bạn hãy ghé qua Xieng Khouang với Cánh Đồng Chum tuyệt đẹp và cả thác nước Khone Phapheng nữa nhé.

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 11/01/2023
Love
5 Bình luận
avatar
Hạnh Niki

Một đứa bánh bèo nhưng ham hố đi chơi. Đúng rồi, là đi chơi, chứ không phải đi du lịch, cũng không phải đi phượt. Hiện tại, mình đang làm tại một công ty du lịch và là CTV online của một số tờ báo về du lịch. Hãy cùng mình đặt chân đến khắp mọi miền đất nước nhé!

4 Quốc gia
42 Tỉnh thành
2,904 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
GODY - Content Team Cảm ơn chia sẻ của bạn nha. Bạn có thể xem thêm cách upload ảnh nha: https://www.youtube.com/watch?v=8ONKAiDpSFc
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Túi ngủ là vật dụng không thể thiếu trong những chuyến đi phượt do nó giúp mang đến giấc ngủ ngon và bảo vệ sức khỏe của bạn...
Visa vốn là trở ngại của nhiều bạn khi muốn đi du lịch nước ngoài. Đừng lo lắng vì mình sẽ chia sẻ những tips hữu ích xin visa Pháp thành công cho bạn ngay dưới đây.
Hà Giang cho những con bánh bèo nhưng ham hố :D
Chuyến đi xa đầu tiên với người iuuu