Blog REVIEW KINH NGHIỆM ĐI HÀ GIANG (Từ Tp.HCM)
cover

REVIEW KINH NGHIỆM ĐI HÀ GIANG (Từ Tp.HCM)

avatar
Chan 's Lee dot Thứ 3, 22/09/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mục tiêu đi Hà Giang của mình cuối cùng đã thực hiện được,
REVIEW KINH NGHIỆM ĐI HÀ GIANG (Từ Tp.HCM)
Mục tiêu đi Hà Giang của mình cuối cùng đã thực hiện được,
Mình book vé máy bay giá rẻ đi Hà Nội . Vào tháng 10 bay 1h45’ đến Hà Nội nghỉ ngơi đến tối 8h30’ lên xe khởi hành đi Hà Giang , à mình đi xe Hải Vân 200k/ lượt thật ra thì vé xe mình đã book hôm trước rồi việc còn lại, là ra Hà Nội đóng tiền lấy vé thôi
Từ Hà Nội mình đi xe giường nằm Hải Vân lên Hà Giang, xe xuất phát từ bến xe Mỹ Đình. Có chuyến 8h, 13h, 20h30’, đi mất 8 tiếng là đến Hà Giang.
Mình đi chuyến 20h30 thì khoảng 4h sáng có mặt tại Hà Giang. Thuê xe máy tại Giang Sơn 0988470863, xe mới 150k/ngày xe có đầy đủ giá chở đồ, dây ràng, nón bảo hiểm 3/4. Chị chủ dễ thương, thoải mái, hướng dẫn chi tiết cung đường cho phù hợp lịch trình. À khi lên xe đi Hà Giang bạn nhớ nói với anh tiếp viên lên mình đến Giang Sơn thuê xe nhé, anh sẽ chỉ bạn ( mình nhớ là ra cổng BX Hà Giang rẽ phải đi tầm 150m nằm bên trái . Mình khuyên các bạn đi chuyến 8h hoặc 13h lên đến Hà Giang ngủ lại Giang Sơn sáng hôm sau khởi hành...
LỊCH TRÌNH ĐI HÀ GIANG
Lúc đầu mình chọn cung 3 ngày 2 đêm ở Hà Giang để có nhiều thời gian để chụp ảnh quay phim các kiểu, thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Nhưng thực tế chỉ 2 ngày 1đêm.
( mình đi một mình nên chỉ đến những nơi nổi tiếng thôi)
___ Ngày 1: Tp.Hà Giang - Thị trấn Đồng Văn (150km)
Theo QL4C để đến cột mốc số 0 nhớ check in ở đây, gần quảng trường có tiệm (Phở GIANG ,511 Nguyễn Trãi, ) các bạn ăn uống xong rồi hả đi Đồng Văn , dọc đường có một con dốc tên là (Dốc Bắc Sum) nhớ dừng lại chụp pic ảnh ở đây ,từ dốc Bắc Sum đến Đồng Văn bạn sẽ đến Cổng Trời Quản Bạ và núi Đôi Cô Tiên trước , mình nghỉ chân tại quán nước nhỏ kế bên Cổng trời Quản Bạ (núi đôi cô Tiên), xuôi cái lên tới Cổng Trời thì sương mù nhiều lắm không thấy gì cả cũng mai là còn thấy núi đôi Cô Tiên cách đó không xa, vì hai địa điểm này ở cạnh nhau, đi tiếp đoạn qua khỏi TT. TAM SƠN có ngã ba đường đi hang động Lùng Khúy, nhưng mình không đi , nghe bảo đường khó đi , nên mình để dành sức đi tiếp những nơi khác, mình chạy một mạch để đến Yên Minh để ăn uống rồi đi tiếp đến Đồng Văn,* khi bạn đến Cầu Cán Tỷ sẽ có 2 hướng đi Yêu Minh một hướng 22km hướng còn lại là 44 km mình đã đi hướng 22km đường đèo và bị sạt lở (về Lao Và Chải để ra QL4C) nhưng vẫn đi đc không khuyến khích bạn đi đường này vào tháng mưa lũ nhé nhưng không mưa cố gắng đi vì cảnh đẹp nao lòng , đi hết đoạn này bạn sẽ gặp một mảnh đất trồng Hoa Tam Giác Mạch nhớ đừng lại chụp ảnh (free đó) mình chỉ chụp một vài pic rồi đi ngược lại cái cua ở rừng thông chụp hình rồi mới đi đến TT. Yên Minh mình dừng lại ăn mỳ tôm rồi đi tiếp đến Đồng Văn xuôi thay tại ngã ba Ngã Ba Hữu Vinh không có bản chỉ đường mình đã đi nhầm đường đến Mèo Vạc tận 13km phải quay đầu lại hiu hiu , cũng còn mai mắn là có một số cảnh đẹp để chụp ảnh.. ( đoạn này bạn có thể đi luôn đến Mèo Vạc trước they gì Đồng Văn bạn sẽ đi Mậu Duệ ---> Lũng Phìn ---> Cung đường chữ M --->Mèo Vạc đoạn này có ruộng bậc thang tuy không đẹp bằng ở Du Gia nhưng cũng ok)
tiếp tục hành trình đến Đồng Văn có con dốc Thẩm Mã ở đây mới ngộ ra một việc là chụp hình bọn nhóc đeo vỏ hoa trên dốc là tốn tiền thì cũng tùy mọi người thôi thích thì cứ chụp không thi check in với dốc Thẩm Mã rồi đi tiếp. Qua dốc Thẩm Mã tiếp tục đi Sủng Là rồi cao Nguyên Đá Đồng Văn , Dinh Vua Mèo * àk ở đoạn này bạn đi trên Q4C đến Nhà Nghỉ HOA ĐÁ có Ngã 3 đường bên trái là về cột cờ Lũng Cú đường bên phải là về Dinh Vua Mèo , cả hai hướng điều về TT. ĐỒNG VĂN…
Qua cao Nguyên Đá Đồng Văn đến ngã 3 mình nói ở trên, mình đi tiếp vào Cột Cờ , còn 29km nữa là đến Cột Cờ lúc đó là 1h30’ nếu tín cả đi và về là 2h + 1h lên cột cờ sống ảo , nếu bạn nào đi kịp thì đi không thì chạy thẳng về đồng Văn hôm sau quay lại, mình thì đi luôn đến cột cờ check in rồi quay ra đến Khe Lia Panorama rẽ trái về đường ĐT182B chạy thêm 9km về đồng Văn ( à trên đường vào Cột Cờ có nhiều cảnh đẹp lắm à nha) Đến cột cờ Lũng Cú bạn đừng gửi xe ở bên dưới chân núi (chỗ đồn biên phòng) mà phóng thắng xe lên trên cột cờ và mua vé tham quan cho đỡ tốn thời gian .Tối mình ngủ cách Thị Trấn Đồng Văn 2km ở homestay Bụi 120k/người (homestay nằm ở ngã 3 đường ĐT182B và QL4C) , Ở Homestay có BBQ 150/người nếu bạn không dùng BBQ có xuống phố ăn giống mình , à ở Phố có rất nhiều homstay, khách sạn cũng khá rẻ 200k/đêm phòng 2 Người. Buổi tối ra thị trấn chơi ăn cháo ấu tẩu Mộc Miên, thịt nướng, cà phê khu Phố Cổ. nên thử nước mía Ở Đồng Văn...
___ Ngày 2: Thị trấn Đồng Văn - Đèo Mã Pí Lèng - Mèo Vạc- TP HÀ GIANG
Sáng dậy ra ngay phố cổ ăn sáng. Món nên thử là bánh cuốn Bà Bích nổi tiếng à còn xôi sắc màu nữa mà mình không ăn nổi nên không dùng nghe bảo ngon lém, sau đó đi tiếp đến Mã Pí Lèng
Mã Pí Lèng - cung đường Hạnh phúc để về Mèo Vạc, đây là 1 trong tứ đại đỉnh đèo của Nước ta, khá đẹp với những góc cùi chỏ, bên là vực bên là núi & dòng Nho Quế xanh ngắt. Anh em chú ý tới điểm dừng chân Mã Pí Lèng, ngay nhà trưng bày đi thẳng vô trong có cầu thang đi xuống chỗ vách đá chụp hình checkin dòng sông Nho Quế rất đẹp, thật ra thì lúc trước bạn có thể đi đến vách đá mạo hiểm cách đó không xa để chụp ảnh nhưng giờ họ rào lại rồi nên ra đc nữa, đến check in Mã Pí Lèng xong , chạy hết đèo Mã Pí Lèng có một con đường nhỏ bên Trái đẻ xuống bến thuyền hẻm Tu Sản àk có hai bến thuyên nha một ở đoạn đầu đèo một ở cuối … check in xong rồi về MÈO VẠC ...
đến Mèo Vạc mình ăn uống rồi đi tiếp (ở Mèo Vạc vào khu chợ đêm có một Quán Pizza tên là Quyet Hang Fastfood and Drink ăn ngon lắm bạn có thể ăn thử ở đây ,ở Mèo Vạc có nhiều khách sạn khá mới và sạch sẽ chỉ 200k/đêm. Bạn có thể nghĩ ở đó nếu không kịp hành trình...
Từ Mèo Vạc đi theo DT182 đến Sủng Là, quẹo đường – DT176 để đi LŨNG PHÌN & Cung Chữ M) rồi đến MẬU DUỆ và đỉnhDốc LÀ SI qua đoạn này bạn sẽ thấy ngã 3 quẹo phải vào đường DT181 ( Đường Thượng) – để ra QL4C về Hà Giang. Thật ra thì bạn cũng có thể đi qua Minh Ngọc để về QL 34 đến Du Già rồi về TP. Hà Giang , tùy bạn mình đi đường Thượng về, vì người dân bảo đi từ Mình Ngọc đến Du Già đường rất xấu ...
đường từ Mèo Vạc đi Mậu Duệ có con dốc chữ M, đây là một địa điểm checkin khá đẹp ở Hà Giang. Cung đường từ Mậu Duệ đi Đường Thượng rất đẹp với cả phải leo đèo khá cao tạo cảm giác sờ sợ ,hai bên đường có rất nhiều ruộng lúa bậc thang đẹp mê hồn , nghe các anh đi trước bảo ruộng bậc thang ở Du Gia đẹp hơn ở đây , hiu hiu tiếc là không được đi… đến ngã 3 Minh Ngọc, Đường Thượng vào đường thượng bạn sẽ có cảm giảc như đi vào thung lũng , vì hay bên điều là núi ở giữa là con đường nhỏ và khu dân cư đường Thượng à nhớ đổ xăng trong đây luôn nhé vì từ đó đến Quản Bạ không có cây xăng , rời Đường Thượng bạn sẽ thấy một con đèo đó là đường DL181 ra cầu Cán Tỷ , đoạn đầu đường này khá khó đi do nơi này thường xuyên bị lũ quét, sạc lở, những cảnh sắc thì rất thơ mộng.. ra gần đến Cầu Cán Tỷ Có một đoạn hai bên đường rât nhiều hoa anh đào nếu bạn đi tầm tháng 1 chắc sẽ rất đẹp ở, lúc mình đến chỉ có một số bông nỡ thôi hiu hiu
từ đây bạn chạy theo QL 4c về lại Quản Bạ rồi về TP Hà Giang ... Nếu đi nhiều ngày + có bạn bè + bạn gái thì nhớ tham quan hết HG nhé...
Lưu ý
1. Mình đi Hà Giang mùa này chưa phải là lạnh lắm nhưng 13°c cũng rất phê rồi, Nếu bạn đi vào mùa rét Nên đem theo các loại áo, quần, găng tay chống rét. Kể cả áo mưa nhé vì đi đèo không có mưa mà sương thôi cũng đủ ướt rồi
2. Chi phí cho chuyến đi Hà Giang của mình vé máy bay khứ hồi ra Hà Nội 2.1tr/ng có cả hành lý Ký gửi nhé , xe giường nằm đi Hà Giang 200k/lượt nhớ đặt vé trước khi đi, , thuê xe máy 2 ngày (1 ngày 150k). Khách sạn, hometay tính - 120k/ngày. Ăn uống tùy mỗi người. Mình đi 1 mình, ăn uống phủ phê, tổng thiệt hại cũng tốn 500 k , tiền xăng tầm 150k
tc : khoản 5t
3. Các bạn lưu ý tính toán sao cho thời gian duy chuyển là ban ngày , không chạy đêm nhé...
4. Nhớ trừ hao túi 1tr tiền dự phòng với cả vé máy đặt dư một ngày của hành trình phòng khi có sự cố …
XÁCH BALO LÊN MÀ ĐI , CỨ ĐỨNG ĐÓ NGẠI NGÙNG CHI.

hà giang hà giang Hẻm núi Tu Sản (Tu San Abyss Alley) mèo vạc Đèo Mã Pí Lèng Cột cờ Lũng Cú Dinh Thự họ Vương Dốc Thẩm Mã (Tham Ma Slope) mèo vạc yên minh Rừng thông Yên Minh Cổng trời Quản Bạ Cao nguyên đá Đồng Văn (Dong Van stone plateau) Đồng văn hà giang hà giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
6 Bình luận
avatar
Chan 's Lee
1 Quốc gia
33 Tỉnh thành
7 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả