Blog REVIEW CHI TIẾT LẦN ĐẦU DU LỊCH BANGKOK 6TR150k: 4 NGÀY 5 ĐÊM

REVIEW CHI TIẾT LẦN ĐẦU DU LỊCH BANGKOK 6TR150k: 4 NGÀY 5 ĐÊM

avatar
Ngô Quỳnh dot Thứ 5, 08/08/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
REVIEW CHI TIẾT LẦN ĐẦU DU LỊCH BANGKOK 6TR150k: 4 NGÀY 5 ĐÊM
?? ?? REVIEW CHI TIẾT LẦN ĐẦU DU LỊCH BANGKOK 6TR150k: 4 NGÀY 5 ĐÊM
? Đổi tiền: Tiệm Vàng Kim Mai (84C Cống Quỳnh), mình đổi 4tr=5340 baht. 1 baht = 760 VND. Mình về còn dư 900 baht, do mình không mua sắm nhiều và chịu đi phương tiện công cộng như MRT và BTS nên cũng tiết kiệm được nhiều.
Grab cũng được nhưng mình ko recommend vì giá khá cao và BK rất kẹt xe.
✈ Vé máy bay khứ hồi air asia đến sân bay Don Muang bao gồm hành lý 25kg share 7 người thì 1 ng là 2.650k
? Sim dtac: Ở VN mình đặt mua sim ở Klook giá 119k share cả 7 ng, mỗi ng 27k
? https://www.klook.com/…/activity/16587-dtac-4g-sim-thailand/
? BTS one day (nhận tại Siam center): Mình mua sẵn vé BTS dùng cho 1 ngày, không giới hạn số chuyến trong ngày, thẻ dùng đc tại các trạm BTS ở Bangkok. 1 thẻ 86k /1ng. Mình cũng đặt trên Klook, link here:
? https://www.klook.com/…/10329-bangkok-sky-train-bts-one-d…/…
?Khách sạn: The backpack hostel (Khu China Town):
?https://www.booking.com/ho…/…/the-backpack-hostel.vi.htmlThe backpack hostel ở khu China town
- Giá 1 dorm là 175k/người. 5 đêm 1.075k/người, mình book sẵn trên Booking.com, không cần trả tiền trước.
- Cọc 400 baht khi check in và sẽ được trả lại khi check out.
- Khăn tắm thì thuê cho 5 đêm là 40 baht/ người. Nếu ở đây các bạn nên đem theo khăn cá nhân nha.
- Mình chọn hostel này vì khu này yên tĩnh và gần chợ đêm china town, gần train stop đi Pattaya và MRT đi các điểm trung tâm bangkok, điểm đến cũng như BTS thôi nhưng cái này dưới lòng đất nha. Đặc biệt là chủ nhà rất thân thiện, nơi ở sạch sẽ, nếu lần sau có dịp quay lại BK mình vẫn chọn ở hostel này :)
? LỊCH TRÌNH
? Ngày 1: 7/6/2019 Khởi hành từ VN sang Bangkok
- 13h30: Check in + Kiểm tra an ninh + Thủ tục xuất cảnh
- 16h00 - 17h30: Khởi hành từ Tân Sơn Nhất đến Don Mueang, trên máy bay tiếp viên sẽ hỏi mình có cần điền trước tờ thông tin nhập cảnh không thì họ sẽ phát cho mỗi ng 1 tờ, các bạn điền trước thì xuống sân bay đỡ phải chờ đợi, xuống sbay vẫn có quầy phát tờ này cho bạn nha. Cách điền thông tin xem link này nhé:
?https://mytour.vn/…/13477-huong-dan-dien-to-khai-nhap-canh-…
- 18h00-20h00: Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đi xuống lầu gặp quầy sim happy tourist để lấy sim đã mua trên Klook, bạn đưa passport và file klook đã đặt mua trên mạng để họ check mã vạch và set up.
? Bus vào trung tâm Bangkok: Lắp sim xong mình ra đón xe bus ở gate 6, có xe bus A1, A2, A3, A4 đều đi về trung tâm bangkok. Thông tin hành trình và giá vé các bạn xem link đây nha:
?https://trinhnguyenhaian.blogspot.com/…/cach-di-tu-san-bay-…
- Team mình đón xe bus A4 về trạm ở Khaosan, giá vé 50 THB/ người, dặn ticket seller trạm bạn muốn xuống nha.
- Tới trạm bus ở khaosan tụi mình tiếp tục bắt grab (loại xe van 10 chỗ) để về chỗ nghỉ The Backpack hostel.
- Về tới chỗ nghỉ cũng tối lắm rồi nên tụi mình không đi đâu chơi (chỉ ăn ở 7 eleven gần đó) rồi nghỉ ngơi.
?Ngày 2: 8/6/2019
Siam discovery - Siam center - Chatuchak - neon martket (khu pratunam)
- 9h30: Sáng đón grab van từ Backpack đến Siam center mỗi ng 38 THB (28k VND/ ng). Tài xế cho xuống chỗ cầu vượt đi bộ. Nơi có cầu thang link siam discovery,siam center, MBK, bangkok art and culture center.
- 10h30 - 14h00: Khi đến nơi, team đi tham quan discovery rồi lên food republic ở lầu 4 siam center ăn uống trước.Thời trang quần áo, đồ ăn ở siam thuộc loại đắt đỏ cao cấp nhất ở Bangkok, nhưng food republic này đẹp nhất ở bangkok, nên đi 1 lần cho biết nha, đồ ăn thức uống có giá dao động từ 40-300THB.
+ Vô food republic đến cashier counter, mỗi bạn đưa 200 baht để lấy thẻ, ăn xong còn dư họ sẽ trả lại tiền.
Trung bình mỗi bạn ăn khoảng 150 THB/người.
+ Ăn xong tụi mình xuống lầu M, ra quầy klook (cạnh Etude House, gate 8 của siam center) để lấy voucher BTS, lấy xong ra BTS ticket counter gần đó để đổi thẻ từ.
+ Lấy thẻ xong hỏi nhân viên hướng lên lầu rồi ra platform N8 đợi BTS để đi chợ Chatuchak. Trên tàu ngta sẽ đọc next station, các bạn lắng nghe để xuống đúng trạm nha.
- 14h45 - 18h00: Ở Chatuchak có BTS và cả MRT, nằm ở Chatuchak park dưới lòng đất, cả xe bus nữa, nên tùy mn có thể chọn để trải nghiệm nha.
+ Chợ này lớn nhất Đông Nam À, đi cả ngày không hết, tụi mình đi nửa ngày thôi vì nóng quá, cũng chỉ mua những đồ cần thiết thôi nên không đi hết chợ.
Chợ chỉ mở T6, T7, CN từ 7h sáng đến 6h tối thôi nha.
- 19h30-21h30: Sau khi mua sắm tham quan chợ, team đi BTS ngược lại Siam center rồi đi bộ tầm 1.8 km để đến chợ ẩm thực Neon ăn tối, chợ này hoạt động từ 18h chiều nha. ( trên đường đi có đi qua cả bigc super center, central world, mn có thể vô tham quan nếu muốn)
+ Chợ bán đồ ăn dao động từ 15 đến 300 baht, cả team ăn hết 1300 THB=> 186 THB/ người.
+ Chợ này bán cả áo quần, mỹ phẩm, thuốc, đủ luôn nha, ở đây bán mực bento bán rẻ hơn cả Bigc. Ra đây mua mực về làm quà nè.
Ăn xong team lại bắt grab van về lại hostel, hết 50 THB/ng
?Ngày 3: Wat Arun - Wat Poh - Grand Palace - China Town - Temple of the Golden Buddha (Wat Traimit)
- 9:00: Từ chỗ nghỉ của mình đến trạm Saphan Taksin rất gần chỉ 1.8km, các bạn có thể đi bộ, nhưng do team mình thấy nắng nên bắt grab đến BTS Saphan Taksin, mỗi người hết 40 THB :( hơi đắt so với quãng đường chỉ chưa tới 2km.
- 10h30 - 13h30 : Đến đây các bạn ra bến tàu sát sông Chao Phraya để mua vé lên tàu Orange boat - tàu có lá cờ màu cam (giá vé 20 THB/ người) .
+ Bạn sẽ có 15p dạo sông Chao Phraya ngắm đô thị Bangkok nha.
+ Trạm đến lần lượt là China Town - Wat Arun - Wat Poh and Grand Palace.
+ Tụi mình nghe ngta thông báo Wat Arun thì xuống, vé vào cổng 50 THB/ người.
Chỗ này chụp hình bao đẹp luôn, vắng người hơn Grand Palace, rất đáng để đi.
+ Sau khi tham quan Wat Arun xong tụi mình mua vé tàu Ferry với giá 4 THB/ người để băng qua bên kia sông đi xem Wat Poh - Chùa phật nằm (200 THB/ người) và Grand Palace (Hoàng cung) + Chùa phật ngọc (500 THB/người)
Team mình có người đi có người không, chỉ đứng ngoài chụp hình thôi, đỡ được 700 THB :))))
+ Tầm 15h30 mọi người tập trung ra trước cổng dành cho khách du lịch của Grand Palace (Hoàng cung này có nhiều cổng lắm, từ bến tàu lên cổng dành cho khách du lịch mất khoảng 10p đi bộ :) )
+ Team tập trung đông đủ thì băng qua đường đón xe bus số 1 đến China Town (Cảm nhận lần đầu đi xe bus là fast and furious, xe chạy nhanh, ghê lắm, như phim hành động haha)
+ Từ Grand Palace đến China Town là 7 trạm, tới trạm bus băng qua đường để đi bộ vô đường Yaowarat, khu phố ẩm thực nhộn nhịp nhất China Town, ở đây mình ăn uống hết 110 THB
+ Đi dạo xong tầm 18h00 mình đi bộ qua chùa vàng - Temple of the Golden Buddha (Wat Traimit)
Các bạn có thể deal Tuk Tuk đi cho biết ha, bữa mình deal là 100 THB 1 xe 3 người, thấy vẫn đắt quá nên lại chọn đi bộ :) :)
Lúc mình vô thì chùa gần đóng rồi nên không tốn phí, ban ngày tốn 40 THB/ người nha. Rồi từ chùa vàng lại đi bộ về chỗ nghỉ ngơi, tới nhà cũng 20h30 tối rồi.
?Ngày 4: Pattaya City - Terminal 21
- Khởi hành đi Pattaya: 7h55 - 10h40 (như đi từ SG đến Phan Thiết vậy)
1 Ngày chỉ có 1 chuyến duy nhất đi vè 1 chuyến về từ Pattaya về bangkok.
+ Do đi tàu lửa rẻ hơn nhiều so với bus nên tụi mình chọn đi train. Vé chỉ có 31 THB/1 chiều và chiều ngược lại cũng vậy, bus thì tận 200-300THB/ 1 chiều.
Tổng phí tàu: 62 THB/ 1 người
+ 1 chuyến đi tốn 3h40 phút. Xuất phát Bangkok 6h55 đến pattaya là 10h40p, về 14h20 đến BK là 18h15p.
+ Chỗ tụi mình ở gần trạm xe lửa Hua lamphong, cách chỉ có 1.5km nên chọn đi bộ, đi tới đó là 6h40p.
Đừng nhầm đi train và MRT nha, nó cùng 1 chỗ nhưng có 2 hướng đi, nhớ hỏi cho kỹ nha các bạn.
+ Sáng phải dậy từ 5h30 để get ready ra ga xe lửa Hua Lamphong, bước ra khỏi hostel là 6h.
+ Đi mua đồ ăn sáng ở 7 eleven trên đường tới trạm xe lửa Hua Lamphong hết 24 THB.
+Tới ga xe lửa Pattaya thì phương tiện đi vào bãi biển là xe bán tải, giá 50THB/người.Khứ hồi hết 100 THB.
+ Pattaya thì ban ngày không có gì, đồ ăn thì cực kỳ đắt, trung bình gấp 2-3 lần bangkok. Đêm đến mới có nhiều hoạt động như bar club, chợ đêm. Do đi Pattay là nằm ngoài plan của tụi mình nên trong ngày phải về rồi,tới đó ăn trưa tầm 1 tiếng 30p rồi về ^^, mình ăn hết 50 THB. mình khuyên các bạn nếu có dịp đi thì nên book 1 đêm ở đây để biết các hoạt động về đêm của Pattaya.
+ 14h20-18h15 lên tàu đi về BKK, về lại trạm Hualamphong, tìm máy bán vé MRT tự động, quãng đường từ Hualamphong đến đến Sukumvit hết 28 THB 1 chiều.
+Lắng nghe trên tàu đọc next station Sukumvit rồi xuống nha, xuống tới nơi là có cầu thang lên thẳng Terminal 21.
+ 19h00 - 22h00: Lên lầu trên cùng là foodcourt nha, đồ ở đây cực kỳ rẻ, rẻ nhất trong những nơi ở BK mình đã đi, vừa rẻ mà vừa ngon nữa, cũng như Siam, mỗi bạn cũng đưa 200 THB để lấy thẻ gọi món, dư thì lấy tiền dư lại sau. Ở đây mua 3-4 món mà chưa tới 100 THB nữa, mình cũng tiếc sao không đi Terminal 21 sớm hơn ^^.
+ Foodcourt này kết hợp đồ ăn của nhiều nước Châu Á, tha hồ mà chọn luôn nè.
Các tầng ở phía dưới mỗi tầng mang kiến trúc của mỗi nước, quần áo mỹ phẩm cũng rất rẻ.
Mình highly recommend mọi người đến đây nha.
+ Tham quan ăn uống xong mình lại đi MRT ngược về Hualamphong hết 28 THB, rồi đi bộ về chỗ hostel.
?Ngày 5: Bangkok Art Culture Center (BACC)+ Bigc
Sáng 10h đón xe Grab ra BACC hết 40 THB/ người (chỗ này ngay Siam Center như mình đã nói có lối đi link 3 nơi như trên)
+ BACC là nơi triển lãm tranh nghệ thuật, có rất nhiều background chụp hình đẹp, free vé vào cổng nha.
+ Sau đó mình đi qua MBK xem thì ở đây rất nhiều đồ sales như giày thể thao + quần áo, rất rẻ và chất lượng luôn, vô đây mình mua sắm hết 380 THB, trên tầng trên cùng cũng có foodcourt.
+ Dạo chơi MBK , BACC xong mình đi bộ qua Bigc cách 1km, trong này đồ ăn cũng rất rẻ nhưng không rẻ bằng Terminal, ở đây thì thẻ gọi món không phải đưa 200THB cố định như Siam, terminal mà tùy bạn muốn đưa bao nhiêu cho cashier.
Mình đã tiêu hết 150 THB cho cả ăn trưa và ăn tối ở Bigc
+ Đồ quần áo ở các shop trong bigc cũng rất rẻ, sales từ 100THB đến 300THB
Vô đây mình mua sắm hết 900THB, rồi đón grab về hết 49 THB.
Ngày này thì chơi đến 19h00 rồi về hostel soạn đồ để 3h30 sáng ra Donmueang check in về VN.
Ở BK, Grab có cả dịch vụ Booking advance, mình đã đặt trước xe van cho 7 ng hết 890 THB, mỗi người là 127 THB, đến 3h tài xế đến đón tụi mình rồi.
Khi kiểm tra hành lý ở sân bay Don mueang, các bạn lưu ý cả tuýp dạng cream, mỹ phẩm dạng đặc cream quá 100ml cũng ko được phép xách tay, phải ký gửi nhé, team mình đã có 2 bạn bị bỏ vô thùng rác đó :((
Tổng kết chi phí: mình đổi 5340 THB về tới VN còn 900 THB thì đã xài hết 4440 THB (4440*760=3,374,400) + 116k (sim+vé BTS mua ở VN) + 2,650,000 (vé máy bay + hành lý ký gửi 25kg/7 ng) = 6,141,000 VND
Lưu ý các bạn nên plan trước cả một lịch trình xuyên suốt, chứ không phải tới đó mới nghĩ đi đâu thì rất mất thời gian, và đi những nơi kẹt xe và grab mắc như BK thì phải chịu khó đi bộ đón phương tiện công cộng. Và control tiền mua sắm vì team mình vẫn có bạn thiếu tiền THB lúc về.
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ!









siam Phố mua sắm Siam square Trung tâm mua sắm Siam Paragon (Siam Paragon) Siam Park City (Tổ hợp công viên nước, công viên giải trí Siam) Đường Khao San bangkok thailand ( thái lan )

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
1 Bình luận
avatar
Ngô Quỳnh

Travel make me a happier person!

3 Quốc gia
32 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả