Blog PHƯỢT HUẾ - ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM (CUNG HÀNH XÁC ^^) - 1 NGÀY
cover

PHƯỢT HUẾ - ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM (CUNG HÀNH XÁC ^^) - 1 NGÀY

avatar
Đỗ Tiến Đạt dot Thứ 7, 26/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
PHƯỢT HUẾ - ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM (CUNG HÀNH XÁC ^^) - 1 NGÀY
Với mình chuyến đi này khá nhẹ nhàng, nhưng tùy sức khỏe mọi người ạ ^^
Dành cho mấy bạn thích đi phượt ngắm cảnh là chủ yếu nhé ^^
Sáng Xuất phát từ Huế 4h sáng, đi mát mẻ mà ít xe, tầm 5h30 lên đèo Hải Vân. Buổi sáng nên sẽ rất mát, không khí trong lành, cơ hội săn mây nữa đó ^^.
Lên đỉnh đèo check in vài tấm ảnh, vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi cái bánh mỳ mua dọc đường cũng khá thú vị ^^
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Ăn xong thì lên đường tiếp thôi!!!
Tiếp theo bạn tra bản đồ tìm cầu Cửa Đại, qua cầu bạn đi thẳng vào Làng Bích họa Tam Thanh, Quảng Nam - thiên đường sống ảo ^^ À trên đường đi bạn sẽ đi qua Vinpearl Nam Hội An nữa đó!!!
Nói về làng Bích Họa Tam thì làng xuất hiện từ năm 2016, Tam Thanh là ngôi làng bích họa đầu tiên ở nước ta, sản phẩm của dự án giao lưu mỹ thuật cộng đồng Hàn Quốc - Việt Nam. Các họa sĩ 2 nước đã “phù phép” cho bức tường cũ kỹ của hơn 100 ngôi nhà trong làng trở thành những bức tranh 3D sinh động, độc đáo.
Đến đây tha hồ mà sống ảo ^^
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Đường đi làng Bích Họa Tam Thanh
hình ảnh
hình ảnh
Các bức tranh ở làng bích họa Tam Thanh chủ yếu mô tả cuộc sống thường nhật của người dân làng chài hay những câu chuyện trẻ thơ gần gũi, giản dị với gam màu tươi, bắt mắt.
Làng bích họa Tam Thanh cũng có nhiều thay đổi so với lúc mới đầu hoàn thành để phục vụ du khách tốt hơn. Nhiều bức tường, căn nhà tháo dỡ và xây mới. Hay con đường thuyền thúng dựng lên với những chiếc thuyền trang trí đầy ấn tượng, xếp trong khoảng đất trống gần biển tạo nên một khung cảnh thú vị nhưng cũng rất bình yên.
Vì mình không thích sống ảo lắm nên mình cũng không chụp nhiều ^^
Ngoài làng bích họa bạn có thể ngắm biển Tam Thanh nữa đó, ở đây mọi thứ đều rất mộc mạc, thân thiện, cả con người lẫn thiên nhiên ^^ thực sự rất ấn tượng với sự hòa đồng nơi đây ^^

hình ảnh
Bãi biển Tam Thanh
Bạn có thể ăn trưa ngay tại làng Tam Thanh với đầy đủ các loại hải sản tươi ngon, chế biến sẵn tại các hộ dân thân thiện nơi đây luôn. Giá cả hợp lí tầm 120k/2 người hình như là vậy ^^. Cũng có nhiều quán nước cho mấy bạn giải khát ^^
Tiếp theo đó các bạn có thể tham quan Tượng đài Mẹ thứ ở cách đó vài km.
Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu từ bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, được xây dựng với tổng diện tích 15 ha trên đỉnh núi Cấm, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Được Chính phủ đưa vào danh mục công trình văn hóa cấp quốc gia, tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam là tượng đài về bà mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước. Dựa theo bản vẽ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng, tượng đài được xây dựng với nguồn vốn được huy động từ ngân sách và đóng góp của các tổ chức, địa phương trong và ngoài nước.
hình ảnh
À Quảng Nam rất nổi tiếng thì các bạn có thể ghé mấy quán ăn trong thành phố Tam Kỳ để thưởng thức món ăn đặc sản này nhé. Từ tượng đài Mẹ thứ ra Thành phố Tam Kỳ cũng gần lắm.
Sau đó mình quay về Hội An đi dạo cho vui, tại đã đi nhiều lần nên lần này mình đến chỉ để đi cho có :D và chụp cho con bạn vài tấm hình. Đi đúng hôm nắng nên cũng tội con bạn @@
Tạm biệt Hội An mình về Thành phố Đà Nẵng, lên thẳng chùa Linh Ứng luôn, ngồi đây nghỉ ngơi cũng mát mẻ lắm ^^, có thể ngắm biển luôn ^^
hình ảnh
Chùa Linh Ứng Bà Nà nằm trên chót vót núi cao của địa danh nghỉ mát "Đà Lạt của miền Trung" và Linh ứng Bãi Bụt, Sơn Trà, nằm lưng chừng núi – bán đảo Sơn Trà. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là ngôi chùa to nhất, mới nhất và đẹp nhất trong 3 ngôi chùa.
Chùa Linh Ứng được đặt viên đá táng đầu tiên vào ngày 19/6/2004 âm lịch, sau 6 năm xây dựng ngày 30/7/2010 (nhằm ngày 19/6 năm Canh Dần) thì chính thức khánh thành. Đến nay, chùa vẫn còn tiếp tục xây dựng thêm nhiều hạng mục mới.
Tiếp đó mình lên đỉnh Bản Cờ bằng đường đèo Monkey :P đèo này dốc lên cao kinh dị, nhỏ hẹp, xe mà sự cố gì thì chỉ có đi viện nên các bạn xem kĩ xe rồi hãy đi nhé ^^. Còn không các bạn có thể lên đỉnh Bàn Cờ theo đường đèo Tiên Sa cho an toàn @@.
Chơi đỉnh Bàn Cờ xong mình lên xe về Huế luôn!!! Kết thúc 1 ngày rong ruổi hành xác ^^ :D
Cung này chỉ dành cho các bạn có sức khỏe thôi nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm ^^


Chùa Linh Ứng Tam Thanh tam kỳ quảng nam hội an Bãi biển Cửa Đại (Cua Dai Beach)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
12 Bình luận
avatar
Đỗ Tiến Đạt

THÍCH LÀ ĐI!

0 Quốc gia
35 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
CHINH PHỤC MŨI ĐÔI - CỰC ĐÔNG VIỆT NAM (KHÁNH HÒA)
Phượt ĐỈNH QUẾ - TÂY GIANG, QUẢNG NAM - "SA PA" MIỀN TRUNG những ngày mưa gió mùa đông ^^
Tận hưởng thiên nhiên A Lưới- Huế mùa đông, nó được ví như Tây Bắc thu nhỏ của miền Trung!