Phú Yên dịu dàng
On The Mars
Thứ 2, 13/07/2020

Những ngày tranh thủ ở Phú Yên của tụi mình...
"Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau"
Một sớm ban mai, trên Gành Ông, không còn thảm cỏ xanh mướt hay những bông hoa vàng xinh xắn, chỉ còn những rặng xương rồng gai góc vẫn um tùm đu đưa đón gió và lặng im nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào dưới chân vách đá, mặt trời ở đằng xa, đang nhấp nhô từng chút một khỏi mặt biển, chúng mình đứng đây, đợi chờ màu ánh sáng đẹp nhất cho những thước ảnh lứa đôi.
Chuyến đi lần này, tụi mình không phải là nhân vật chính nên cũng chẳng thể nói là một chuyến đi chơi hè như thường lệ. Đi cùng tụi mình chuyến này là 2 kẻ yêu nhau. Cả chuyến đi mình hay đùa rằng bỗng dưng trở thành người thừa. Và ngay cả những tấm hình của mình cũng đều chỉ là tranh thủ. Nhưng Phú Yên vẫn đẹp, dù chỉ là những khoảnh khắc vội vàng, đẹp trong mắt và đẹp cả trong tim.
Chưa đi được nhiều cũng chưa ở đủ lâu, nhưng tụi mình cũng đã biết nhớ những dải cát trắng phau, những ghềnh đá đủ hình dạng, biết biết mơ về cao nguyên lộng gió hay chiếc hồ lấp lánh bóng cỏ xanh. Phú Yên, sẽ còn những lần tiếp theo, và tới lúc đó, sẽ không còn là sự vội vàng hay những phút tranh thủ nữa. Tụi mình hứa!
TIPS Khám phá Phú Yên 4 ngày 3 đêm:
– Các địa điểm nổi bật: Gành Ông, Bãi Xép (vé vào cửa: 20,000 VNĐ/ người), Hải đăng Gành Đèn, hòn Yến, cao nguyên Vân Hòa, thành phố Tuy Hòa, v.v…
– Món ăn nổi bật: canh chua gà lá giang nấu mọi, hải sản, bánh xèo, v.v…
– Homestay: Mộc Miên Rocky Garden siêu xinh (500,000 VNĐ/ phòng/ đêm)
– Tổng chi phí: 3,500,000 ~ 4,000,000 VNĐ/ người
Hòn Yến (Phú Yên)
Bãi Xép
phú yên
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022