Phú quốc trong 3n2
Svy House
Thứ 4, 22/07/2020

Chuyến đi phú quốc của em 3n2
Hẹn một ngày quay lại ???
Hẹn một ngày quay lại ???
Review chuyến đi phú quốc 3n2
- đầu tiên xuống sân bay , lần đầu em đi nên đặt xe ở sân bay luôn ( nếu muốn tiết kiệm thì nên đi xe buýt ở trước cửa , ở đây không đặt được grab và be nha )
- Tới khách sạn mình đặt xe máy đi vòng vòng thành phố . Xe thì 80k / ngày ( có thuê theo tiếng nhá )
- Mình là ở dương đông nên khá dễ để đi lại , 4h mình chạy ra quán cafe ocsen để ngắm hoàng hôn. Đồ uống ở đay khá ổn, nên đi sớm để lựa chỗ ngồi .
- Đến 6h tối thì mình ra chợ đêm mua quà và ăn vặt ( trái cây ở đây khá ngon , và mình mua đậu phộng chouchou về làm quà, lúc đầu mn chỉ mua tuệm của ông tây thế mà mình đi hết chợ , quán nào cũng có ông tây đứng thế là vô đại quán đầu tiên , nhưng rất hên đúng quán mn chỉ luôn ?)
- Ngày 2 : mình gọi xe của một anh trong hội chở đi phía nam Phú quốc tầm 600-700k gì dó, ảnh chợ đi vô ngọc trai ( mình thấy mua ở ngọc hiền giá cả ok, nhưng phù hợp cho người lớn tuổi thế là mua 1 bộ tặng cho mẹ )
- sau đó ảnh chở đi mua hạt tiêu và thăm vườn sim ( rượu sim khá ngon và thơm )
- mình đi ăn bún quậy ( thật sự thì mình khong thấy mon này ngon )
- tiêp đó mình đi chùa ( chùa trên núi rất đẹp )
- sau đó mình mua vé cáp treo đi hòn thơm ( mình cực thích cáp treo ở đây, ngắm biển rất đẹp ) rồi mình đi chơi chịp hình các kiểu
- 4h mình về đat liền để đi sunset sanato mua vé vào 100k / người ( thật sự các bạn nên đi sớm để chụp hình chứ không xếp hàng rất lâu để chụp đưoc tấm hình , )
- sau đó mình về khách sạn nghỉ ngơi và đi ăn tối
- Sáng mai mình tắm biển và nghỉ ngơi ở khách sạn rồi ra sân bay
---- lần sau quay lại mình sẽ đi nhiều nơi hơn, rạch vẹm, dinh cậu , bãi sao.
Đảo ngọc Phú Quốc
phú quốc
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022