Cánh đồng hoa thạch thảo trải dài ngút mắt, nở rộ vào dịp cuối hè chớm thu ở Hà Lan. Mùi hương tươi mát của cây thạch thảo rất khó để diễn tả, bởi mùi nhẹ nhưng tinh tế, thiên về hương đất và thảo mộc, một chút rêu và xạ hương. Có lẽ vì vậy mà mùi hương này thường có mặt trong các sản phẩm dành cho nam.
Mỗi thành phố đều có những mùi hương riêng biệt như dấu vân tay của chúng ta. Hãy ngửi, và cảm nhận một mùi hương, như cách chúng ta chấp nhận rời khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những cảm giác mới và gắn chúng vào trải nghiệm cá nhân của mỗi người. Để những ngày còn phải giãn cách xã hội ở nhà, bất chợt bắt gặp một mùi hương nào đấy vẫn có thể nhớ ra, à, đó là mùi của một thành phố chúng ta đã từng đi qua
Nhắc đến Hà Lan, có lẽ mọi người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh quen thuộc của cối xay gió, cánh đồng hoa tulip trải dài vô tận, hay những ngôi nhà sặc sỡ sắc màu nằm dọc hai bờ kênh,... Thử nghĩ đến mùi hư...
ôi em ngựa trông cưng quá
hehe nó dạn lắm, mình sợ nó chứ nó ko sợ mình :P
mê cái sắc tím này quá đi mất
đi bình minh hay hoàng hôn là đẹp mê ly luôn ạ :D
bạn up thêm nhiều hình đẹp nữa nha