Một ngày ở đảo Thạnh An
Mình đi với các bạn bằng xe máy và xuất phát khá trễ từ lúc khoảng 9g mấy tới Cần Giờ thì khoảng 11g.
Để lên được đảo thì tụi mình phải qua thêm một chuyến tàu 30ph nữa .Nhưng do số người lên đảo không nhiều nên lúc tới đó tàu chỉ hoạt động vào 3 khung giờ(còn có sớm hơn thì mình không rõ tại tụi mình xuất phát cũng khá trễ)12g,14g và 17g là chuyến cuối (bến tàu thì các bạn có thể hỏi người dân thì người ta sẽ chỉ).
Khi tới đó tụi mình có ghé một nhà dân để nghỉ ngơi và ăn uống vì ở đảo đa phần nhà người dân sẽ có bán hải sản tươi(có cả chế biến sẵn những món hải sản) và có sẵn chỗ nghỉ qua đêm cho những ai đi qua ngày.(còn tụi mình đi trong ngày nên phải về lúc 17g)
Lúc tụi mình đi trời cũng không gắt mấy nên có thể ra ngắm biển được(biển ở đây hình như tắm không được)và ra chụp hình.Không khí ở đây rất yên tĩnh và thoải mái rất thích hợp cho những ai thích tìm kiếm một không gian yên bình.






