Đi Lào rất khó? Đi đường bộ khá xa? Đi đường hàng không quá mắc?
✔️Vậy sao ko kết hợp cả 2 mà giá vé còn rẻ hơn rất nhiều lần...
✅ Facebook: Nguyễn Đức Duy (Wings)
✅ Instagram: wingsduy
P1: HÀNH TRÌNH DU LỊCH LÀO TỪ UDON THANI (THÁI LAN) QUA CỬA KHẨU NONGKHAI
Mỗi lần muốn đặt chân đến một nơi nào đó mà không có đường bay thẳng từ Việt Nam, thì y như rằng 2 địa điểm mình chọn để quá cảnh một là Bangkok, hai là Kuala Lumpur. Vì thế, mọi ngóc ngách, con đường và các địa điểm tham quan cứ đi tới đi lui và đi riết lại nhàm.
Lần mò vào các trang du lịch đọc thông tin, vô tình phát hiện ra đi Lào từ Thái rất dễ, rất nhanh và thuận tiện hơn từ VN rất nhiều. Thế là tìm ngay chuyến bay từ BK đến Viêng chăn ( Lào), khổ nỗi mỗi ngày chỉ có duy nhất một chuyến bay với đường bay này, thời gian thì không phù hợp với hành trình của mình, giá thì lại cao
Hay là bây giờ đi đường bộ, đi tàu từ nhà ga Hua Lamphong đến cửa khẩu Nongkhai, tuy nhiên kế hoạch này cũng phá sản vì thời gian di chuyển rất lâu kiểu như SG đi Phú Yên, Quy Nhơn gì đó mà giá cũng chả rẻ hơn bao nhiêu
Mở google Map ra xem chợt nhận ra thành phố Udon Thani rất gần cửa khẩu Nong Khai chỉ khoảng 60km, search ngay chuyến bay thì mừng như bắt được vàng vì hàng ngày có khá nhiều chuyến bay BK - UdonThani, thế là lập tức lên đường.
✔️Chiều đi :✈️
Bay : Bangkok - Udon Thani: 20$ = 460.000
Đi xe: từ Udon Thani - Nong Khai, Nong Khai - Viêng Chăn : 50.000VND
Nếu tính vé từ VN bay sang Bangkok khoảng 1 triệu thì chiều đi tất cả chỉ tầm 1,5tr ( còn mình từ Phuket về lại Bangkok nên một công đôi chuyện)
✔️Chiều về :
Bay: Viêng Chăn - Bangkok 30$ = 800.000k
Bangkok - HCM: 1tr
Tổng: 1,8tr
➡️➡️➡️
Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, mình đã có mặt ở Thành Phố Udon Thani, lúc này cũng tầm hơn 8g tối, không còn lựa chọn nào khác là phải nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau "vượt biên" sang người anh em láng giềng Lào.
Bắt taxi sân bay về trung tâm Central Plaza giá 200 bath( tầm 140.000VND), nói là taxi nhưng chẳng có gì giống taxi, dạng kiểu xe tư nhân mới cáu, màu trắng BMW đàng hoàng, ngầu phết.
Hello Udon Thani
Bản đồ du lịch có khá nhiều ở sân bay. Nhưng do mình không chọn Udon làm nơi đến chính thức nên cũng không quan tâm lắm. Vì sáng mai đi Lào rồi
Sảnh sinh hoạt
Khách sạn V1 cách sân bay không xa, giá tầm 500bath
Sảnh khách sạn
Sau khi nhận phòng, mình ra chợ đêm Udon ăn tối và cũng lần mò ra trạm Bus station để ngày mai mua vé đi cửa khẩu Nong Khai.
Khu Central Plaza - khu trung tâm của Udon. Quầy vé bus đi cửa khẩu Nong Khai đối diện về phía tay trái, nhưng giờ hơn 9 giờ khuya rồi bên đóng cửa.
Chợ đêm Udon nhưng mức độ hoành tráng tất nhiên ko bằng Bangkok
10g sáng hôm sau, quay trở lại đây mua vé đi chuyến 11g ( giá 50bath chỉ khoảng 35.000d)
Quầy bán vé tham quan Udon
Bus lớn đi Bangkok
Van nhỏ đi cửa khẩu Nong Khai, mà phải công nhận 1 điều xe ở Thái rất tốt, rất êm, chạy rất nhanh tuy nhiên luôn đúng làn, hầu như ai cũng tuân thủ tốt luật giao thông nên vẫn cảm thấy vô cùng an toàn.
Ticket vượt biên
Chỉ sau hơn 1 giờ xe đã đến cửa khẩu, tất cả hành khách xuống xe và xuất cảnh khỏi đất nước Thái Lan để tiếp tục sang Lào.
Cửa khẩu Nong Khai
Nắng cháy da
Lào và Thái nối với nhau bằng chiếc cầu hữu nghị khá dài bắt qua 2 bờ sông Mê Kong , do vậy sau khi xuất cảnh bạn phải mua vé xe Bus giá 15 bath ( 10.000d) để di chuyển từ phòng xuất nhập cảnh từ Thái sang Lào
Tầm hơn 10 phút, xe đến biên giới Lào, hành khách lại phải xuống 1 lần nữa để nhập cảnh. Tại đây, sẽ có hai khu vực, khu vực xin visa khi đến dành cho công dân các nước ko được miễn Visa Lào, và khu vực miễn Visa ( trong đó có VN).
Quầy nhập cảnh bằng thẻ từ
Đến quầy nhận form và điền thông tin
Đóng phí nhập cảnh 50 bath ( 35.000d) bạn sẽ được nhận một cái thẻ ( One way) kiểu như thẻ BTS, MRT để qua cửa nhập cảnh.
Tại cửa khẩu cũng có quầy đổi ngoại tệ, bạn có thể đổi 1 ít để thuận tiện giao dịch
Thế là chỉ còn qua hải quan đóng mộc cái rụp nữa là xong. Ra khỏi cửa khẩu, có khá nhiều tài xế lôi kéo và đeo bám mời mọc đi xe về Viêng chăn với giá rất cao tầm 500, 600 ngàn mặc dù đoạn đường rất ngắn.
Do vậy, các bạn cứ đi ra thẳng bên ngoài bắt xe bus về trung tâm với giá vé chỉ 7500 Kip ( tầm 20.000d), xe sẽ chở về bến xe trung tâm, vị trí này rất gần phố Tây nên có thể đi bộ hoặc đi tuk tuk về khách sạn rất dễ dàng
Đã tới nơi cần đến, sau gần 3 giờ di chuyển xuất nhập cảnh. Xin chào anh bạn Lào
Khu phố tây
Khá nhiều nhà hàng tiếng Trung
Khách sạn Ali ngay trung tâm
Sảnh sinh hoạt chung
Chút bia Lào chứ
Anh chủ khách sạn người Việt nhé! Các bạn note lại khách sạn này để khi nào có sang Lào thì liên hệ
Khu chợ đêm ngay bờ sông
Quán mì nấu kiểu người Hoa
Giá tầm 50.000VN tô
Khu này bán cả Pad Thái
Món nướng ở Lào tất nhiên không thể bỏ qua
Khu này đừng ngạc nhiên khi nghe tiếng Việt hay nhạc Việt vì người VN khá đông
Chị này người VN luôn
Pad Thái chỗ này chất lượng và ngon nhất! Ngay cửa hàng tiện lợi
Đặc biệt ở Lào số lượng người Việt rất đông nên đi đâu cũng nghe tiếng Việt, bảng hiệu tiếng Việt khắp nơi và còn nhiều điều lý thú khác nữa. Đợi phần sau mình sẽ kể tiếp về Viêng Chăn...
ReviewKinh nghiệm du lịchKhải Hoàn Môn Viêng Chăn (Vientiane Arc de Triomphe)vientianeLào
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
✔️Busan - Zombie, đầy xác sống và kinh hoàng. Đó là trên phim, còn đời thực....đây là thành phố cảng đầy xinh đẹp, nhiều màu sắc, lãng mạn của xứ Hàn và là nơi ai cũng nên đến 1 lần trong đời
✔️Hướng dẫn cách đi Busan từ Seoul