Blog Series 7 ngày vi vu miền Tây | Lang thang An Giang mùa nước nổi - 1 ngày 1 đêm
cover

Series 7 ngày vi vu miền Tây | Lang thang An Giang mùa nước nổi - 1 ngày 1 đêm

avatar
Trang Lê dot Thứ 5, 03/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
An Giang là vùng đất bình dị, mang đậm nét đẹp của miền Tây Nam bộ. Thử lang thang An Giang một ngày đi, bạn sẽ thương mãi chẳng quên nổi nơi này...
Miền Tây trong mình là vùng đất với những cánh đồng bao la, với tình người chân chất, với những cánh chim sải cánh rợp trời... Trong chuyến hành trình khám phá miền Tây 7 ngày lần này, mình dành trọn 1N1Đ cho An Giang - vùng đất với những điều nên thơ.
hình ảnh
Đến An Giang mùa này, bạn có thể trải nghiệm du lịch tâm linh, du lịch sông nước và thưởng thức cả nền ẩm thực phong phú của vùng sông nước chịu thương chịu khó này nữa.
DU LỊCH TÂM LINH
An Giang là vùng đất thiêng với các điểm du lịch tâm linh rất nổi tiếng. Đây cũng là lý do mà An Giang sẽ đông khách du lịch nhất vào mỗi cuối năm (Tháng 10 - 12 ÂL) và đầu năm (Tháng 1 - 4 ÂL).
✔️ Các ngôi chùa, miếu cổ kính tại thành phố Châu Đốc:
Mình đi quanh quanh thành phố và đến chân núi Sam để tham qua các ngôi chùa, miếu ở Châu Đốc. Kiến trúc xây dựng mang đậm nét văn hóa của người miền Tây Nam Bộ, vừa đẹp vừa công phu lại rất tinh tế.
✔️ Chùa Khmer: Với người Khmer, chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Bạn đi đến 2 huyện Chi Tôn và Tịnh Biên sẽ thấy dọc đường quốc lộ có rất nhiều ngôi chùa Khmer, đẹp ơi là đẹp.
✔️ Thánh đường Hồi giáo Chăm: Mình ghé qua Thánh đường Mubarak ở tx. Tân Châu (cách tp Châu Đốc một con sông, bạn phải đi phà để đến đây) và cũng lượn quanh ngắm những ngôi nhà người Chăm ở khu này.
(Mình không chụp ảnh tại các điểm du lịch này, chỉ quan sát thôi. Nếu bạn là người yêu thích các lối kiến trúc cổ thì mình tin rằng bạn cũng sẽ rất thích đấy.)
hình ảnh
Bắt đầu khám phá sông nước thôi!
DU LỊCH SÔNG NƯỚC
Theo lý thuyết thì mùa nước nổi sẽ bắt đầu từ Tháng 8 - Tháng 11 ÂL. Tuy nhiên năm nay nước lên muộn, từ giữa T8 mới bắt đầu lên được chút (chút đủ chơi thôi :3)
Bèo lên muộn cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp của Rừng tràm trà sư
hình ảnh
✔️ Rừng tràm trà sư: Cũng vì nước lên muộn nên bèo ở rừng tràm chỉ mới bắt đầu mọc lên được chút. Dịch vụ ở đây chuyên nghiệp lắm, đồ ăn cũng rất ngon. Nếu bạn thích uống nước dừa thì hãy thử dừa (lai giống Indo) ở quán nước ngay đầu chỗ gửi xe nha.
✔️ Rừng thốt nốt: Nếu bạn muốn đi rừng thốt nốt ngay bên cánh đồng lúa chín thì hỏi người dân ở đây. Nếu muốn đi rừng thốt nốt (như bao người) thì cứ google map là ra.
✔️ Hồ Latina: Ngay trên rừng thốt nốt mấy km và cũng nằm trên trục đường quốc lộ đi Kiên Giang luôn.
✔️ Núi Cấm: Là núi, không có nước nhưng quanh quanh các điểm trên và bạn cũng có thể ghé thăm luôn =))))
ẨM THỰC
Không chỉ có thốt nốt đâu, ẩm thực An Giang phong phú lắm. Tối mình đi lượn quanh tp. Châu Đốc thấy gì ngon thì ăn, sáng thì qua chợ Châu Đốc ăn tiếp. Nhưng thực sự là đồ ăn quá ngọt so với mình, ngọt lắm... nhưng vẫn rất hấp dẫn.
✔️ Bánh tráng nướng
✔️ Bún cá lóc (thịt cá mềm & thơm, không hề bị tanh, ăn cùng với bông điên điển, húng & giá)
✔️ Gà nướng trúc
✔️ Tung lò mò ( = Xúc xích bò)
✔️ Nước thốt nốt & ăn luôn phần cơm của nó
NGHỈ Ở ĐÂU?
Mình nghỉ tại Tp Châu Đốc và thấy có tỷ tỷ nhà nghỉ ở đây, giá cả phải chăng mà đẹp ngang với khách sạn. Nếu bạn không muốn book phòng trước thì cứ đến thành phố lượn rồi đặt phòng cũng được nha.
To be continued....

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
27 Bình luận
avatar
Trang Lê

Thế giới bên ngoài rộng lớn và không chờ đợi một ai!

1 Quốc gia
32 Tỉnh thành
4 Người theo dõi
5 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huy Le Hôm mình đi cũng ko có bèo, qua thánh đường hồi giáo thì do phà đông quá nên ko đi đc
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trang Lê ủa mình tưởng phà chạy liên tục qua sông mà :3
avatar
Huy Le Ko có! Hôm ấy ko biết có trục trặc gì á! Nên phà bị kẹt á, đông xe lắm nên mình đã đổi địa điểm khác!!
avatar
Thi Thi Công nhận An Giang có nhiều thứ để vui chơi và ăn uống thiệt á :))
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trang Lê Nhưng không biết có ai vì đồ ăn ngọt mà nhớ Hà Nội da diết như mình không nữa :))
avatar
Khải Minh Nhìn tô bún cá mà thèm quá trời quá đât >
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trang Lê Nhớ chút bông điên điển quá ^^
avatar
Công Nam Nhìn món ăn ngon quá. Cảnh đẹp nữa, muốn đi quá.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trang Lê Cảm ơn bạn^^
avatar
Ngọc Anh Nguyen sao An Giang nhà người ta thì đẹp, nhà mình thì cứ chán chán nhờ =))
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trang Lê Sao em thấy album nào của chị cũng đẹp xuất sắc hết ớ
avatar
Hoang Nam An Giang lang thang mình chưa có dịp đi bao h :()
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trang Lê Đi đi bạn ^^
avatar
Đỗ Tiến Đạt châu đốc thì là thiên đường ăn uống rồi nhớ quá =( nhớ món bún cá với cây hoa vàng vàng :D
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trang Lê Hoa vàng vàng là bông điên điển ạ? =))))
avatar
Đỗ Tiến Đạt mình thấy nó mọc khắp dọc đường K biết đúng không nhỉ
avatar
Trang Lê Nếu là cây có hoa vàng mà mọc trong môi trường nước thì chắc đúng rồi đó ạ :))
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Theo bạn đặc sản miền Tây là gì? Nếu mình nói thứ đặc sản mình ấn tượng nhất là "mưa" thì sao? Cùng mình khám phá xem thế nào nhé!