Blog Kinh nghiệm phượt tự do sau tết từ ngày 24/01/2023-28/01/2023

Kinh nghiệm phượt tự do sau tết từ ngày 24/01/2023-28/01/2023

avatar
Ngoc Chau dot Thứ 2, 13/02/2023
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chào các bạn mình xin chia sẻ 1 số kinh nghiệm cho anh em thích đi phượt tự do ngay sau tết, chuyến phượt của mình cùng gia đình, đi bằng xe gia đình tự lái. Lịch trình chiều đi Ninh Bình --> Quy Nhơn, chiều về Quy Nhơn -->Hà Nội
Lên kế hoạch cho chuyến phượt, chiều đi Nình Bình --> Quy Nhơn (Bình Định), chiều về Quy Nhơn --> Hà Nội, dự tính từ ngày 24/1-29/1 (mùng 3 âm đến mùng 8 âm)
Bảo dưỡng xe đảm bảo an toàn ổn định, quan trọng nhất là phang xe và lốp xe, xe có sẵn bơm lốp nếu hỏng lốp, thay lốp dự phòng, tính toán chặng đường cụ thể nhằm hạn chế việc đi cố (vợ mình có thể lái xe được nhưng chạy phố là chính, khoảng cách di chuyển tầm 400km mỗi ngày mỗi chặng là khỏe), phụ thuộc thời tiết mưa nắng, xác định thời gian bắt đầu khởi hành mỗi ngày 6h00, kết thúc mỗi ngày là 17h00 vì thời tiết mùa đông nhanh tối. Việc ăn uống dọc đường ngày tết sẽ hạn chế do quán xá chưa mở sớm. Chặng dừng nghỉ buổi trưa và tối chọn khu vực đông dân cư, các thành phố lớn dễ kiếm nhà nghỉ, địa điểm ăn uống. Kinh phí dự tính cho cả chuyến đi tầm 20 triệu cho cả gia đình.
Do vì nghỉ tết, sống ở Hà Nội, quê ở Ninh Bình nên gia đình mình xác định ngày mùng 3 âm bắt đầu khởi hành.
Ngày 1 (24/01/2023 mùng 3 âm lịch), sáng 6h ăn sáng tại nhà, chuẩn bị quần áo chăn gối để khe giữa ghế cho 2 bé nằm nghỉ và chơi trên xe, trước đây do mùa dịch nên mình chuẩn bị kiểu này, tuy nhiên thấy nó phù hợp nếu cần dùng đồ của mình, pin sạc dây sạc các loại cho điện thoại, sẵn sàng 4g khi mất sóng của các nhà mạng, đi theo định vị google map, nước uống đóng chai cả thùng, chọn loại 350ml vì mùa đông không dùng nhiều, khăn giấy, quần áo đủ dùng 1 tuần cho mỗi thành viên, chuẩn bị đồ ăn khô vặt, sữa, hoa quả để được dài ngày, ngoài ra còn có bếp cồn, nồi lẩu nấu mì tôm đề phòng nếu không tìm được nơi dừng nghỉ ăn trưa hoặc tối.
Chọn giờ đẹp 9h00 xuất hành, qua cây xăng bơm xăng đầy bình, do gần nhà có cây xăng hạn chế việc dừng nghỉ giữa đường. Lộ trình ngày 1 mình dự tính ăn trưa tại Vinh (Nghệ An) và nghỉ đêm tại Đồng Hới (Quảng Bình).
hình ảnh
Quãng đường theo dự tính ngày thứ 1, là 392km và 7h22ph lái xe
Dọc đường dừng và ăn trưa tại Diễn Châu lúc 12h10, vì ít quán ăn dọc đường và thấy quán đông người và có vẻ sạch sẽ, cả nhà mình 4 người, 2 người lớn 1 bé 12 tuổi và 1 bé 4 tuổi, ăn trưa hết 110k, quá rẻ cho bữa ăn ngày tết. Gồm cá biển, trứng rán, sườn chua ngọt, rau bắp cải, canh ngao. Sau khi ăn uống xong mình mua 2 chai 24/7 khi nào thấy buồn ngủ thì uống
hình ảnh
Quán ăn tại Diễn Châu
13h30 bắt đầu khởi hành tiếp tục theo chỉ dẫn của bác google map
hình ảnh
Quãng đường 250 km mất 4h45ph
Lúc này mình chọn cung đường dọc biển để ngắm biển và hạn chế việc đi qua thành phố, cung đường này không có trạm thu phí.
hình ảnh
Nhà nghỉ ngay tại trung tâm thành phố Đồng Hới
18h tới thành phố Đồng Hới, mình tìm nhà nghỉ gần trung tâm thành phố tiện việc ăn uống và chơi đêm, giá nhà nghỉ giường đôi là 400k. Xung quanh khu này rất nhiều nhà nghỉ để các bạn lựa chọn. Chỗ để xe rộng rãi, gần phố đi chợ đêm tại thành phố. Do các bé muốn ăn đồ ăn tại LOTTERIA nên cả nhà mình đến đó và ăn. Ngày đầu đi chuyển chưa quen nên cả nhà không muốn đi đâu với lại trời mưa phùn nhỏ, trời nồm ẩm ướt. Ngủ sớm để bắt đầu cho chặng tiếp theo.
Ngày 2 (25/01/2023 mùng 4 âm lịch), tầm 6h30 cả nhà dậy sớm chuẩn bị các công việc vệ sinh cá nhân 7h xuống trả phòng và sang cạnh quán bún bò Huế ăn sáng. Cả nhà hết 190k, có lẽ giá cả ngày tết nên mình thấy hơi cao. 7h30 bắt đầu khởi hành đi về Hội An - Quảng Nam
hình ảnh
Lại theo chỉ dẫn Google map, quãng đường 305 km và 5h01ph
Lỗ trình lần này đi đường Hồ Chí Minh, không qua đèo Hải Vân và hầm chui Hải Vân, cũng là đoạn ngắn nhất, tránh thành phố, tốc độ di chuyển toàn có >60 km/h, tuy nhiên đường rất vắng và ít quán ăn, cây xăng. Do đã tính toán và xác định không tìm được quán ăn ưng ý nhà mình sẽ ăn nhẹ dọc đường với đồ ăn chuẩn bị sẵn, bánh ngọt, sữa... các bé nhà mình cũng dễ nên đồng ý phương án này. Toàn bộ cung đường này không có trạm thu phí nhé các bạn. Có đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan tốc độ 100km/h tuy nhiên đường 1 làn, thi thoảng có đoạn 2 làn dùng để cho phép vượt xe. Đoạn từ Huế sang Đà Nẵng trên cung đường này khá vắng và đẹp. Thời tiết vẫn mưa nhỏ, gió lạnh và nồm ẩm, có vẻ như thời tiết không ủng hộ gia đình mình chuyến đi này. Nhưng rất may khi đi qua Huế đến Đà Nẵng thời tiết lại ấm và nắng dần lên. Tầm 13h30 tới Hội An - Quảng Nam.
hình ảnh
Nhà nghỉ đi bộ khoảng 700m tới phố cổ
Do đã từng tới phố cổ vài lần nên mình có kinh nghiệm và thuê nhà nghỉ My house, khá gần trung tâm phố cổ, cách 700m, nhà nghỉ sạch, giá phòng đôi 500k, có ban công cho trẻ ngắm, tuy nhiên nằm cách mặt đường lớn tầm 50m.
Cả nhà thống nhất tắm rửa rồi 16h đi bộ vào phố cổ, vừa ngắm được phố cổ ban ngày, vừa ngắm phố cổ về đêm, đi dạo phố cổ, thưởng thức các món ăn vặt tại phố cổ. Thời tiết khá thuận tiện. Cả nhà đi chơi ăn tối quanh phố cổ và quay về nhà nghỉ lúc 21h, lúc này phố cổ khá đông người, các bé đi nhiều cũng mệt nên đòi về.
hình ảnh
Phố cổ Hội An
hình ảnh
Chùa cầu đông đúc về đêm
Về nhà nghỉ xem dự báo thời tiết ngày hôm sau 26/1 nắng nhẹ và từ ngày 27 là trời mưa gió. Lúc này cả nhà xem lại kế hoạch nếu tiếp tục tới Quy Nhơn sẽ mất 300km và sợ mưa gió, không chơi được nhiều, các bé trên xe suốt ngày để di chuyển bắt đầu chán nên cả nhà quyết định thay đổi lịch trình hôm sau 26/1 sẽ đi thánh địa Mỹ Sơn - Quảng Nam và quay về Đà Nẵng chơi.
Ngày 3 (26/1/2023 mùng 5 âm lịch) sáng 7h trả phòng, cả nhà tiếp tục lên đường đi thánh địa Mỹ Sơn, dự tính sẽ tìm quán ăn sáng dọc đường.
hình ảnh
Khoảng cách 42km mát tầm 1h
Quán ăn dọc đường cũng chưa nhiều lắm, cuối cùng cũng tìm được địa điểm ăn, giá khá rẻ cho cả gia đình có 90k. Vẫn 2 tô bún riêu và mì tôm cho bé. Cả nhà cũng dễ ăn nên không có đòi hỏi gì nhiều
hình ảnh
Đúng lịch trình và kế hoạch đề ra 9h tới Mỹ Sơn, mua vé tham quan 300k cho cả gia đình, khám phá thánh địa cho tới 11h và lên đường quay về Đà Nẵng. Thời tiết khá đẹp, nắng ấm, tuy nhiên dự báo ngày hôm sau thời tiết sẽ mưa nhiều.
Về tới Đà Nẵng lúc đó 12h30 nhà mình tìm quán ăn trưa, ăn trưa tại nhà hàng Phương Cua phố Đỗ Bá, giá cả khá đắt đỏ, bữa trưa cho cả gia đình là 1.7 triệu, có Tôm Hùm, Hàu, cơm rang hải sản và vài ba thứ rau, hoa quả... sau đó cho các bé ra biển chơi, thời tiết lạnh nên không bé nào tắm. Tranh thủ lúc đó mình đi tìm nhà nghỉ ngay phố Đỗ Bá, khách sạn Flower giá khá rẻ 400k cho phòng đôi, 2 giường đôi. Địa điểm di chuyển tới biền gần, xung quanh nhiều quán ăn, siêu thị mini tiện mua đồ về làm quà
hình ảnh
Các bé nghịch biển
Cuộc chơi kết thúc khi 1 bé bị sóng đánh cho ngã ướt người. Quay về khách sạn thay đồ. Tắm giặt nghỉ ngơi tầm 14h30 cho các bé đi chơi công viên Châu Á.
hình ảnh
Công viên Châu Á với vòng quay mặt trời nổi bật
Lựa chọn của gia đình là vui chơi trong công viên xong sẽ ra chợ đêm Helio gần đó ăn đêm. Tiện việc đi chơi và ăn, chỗ gửi xe tại công viên và chợ đêm khá gần nhau nên đi bộ vừa kết hợp đi dạo.
hình ảnh
19h các bé ăn chơi chán đòi về khách sạn nghỉ ngơi.
Ngày 4 (27/1/2023 mùng 6 âm lịch) đúng như dự báo thời tiết Đà Nẵng mưa rả rích suốt cả ngày luôn, sáng sớm đi ăn sáng cạnh khách sạn, vẫn món bún bò Huế dễ ăn, bữa sáng 120k cho cả gia đình. Ăn sáng xong về khách sạn nằm ngắm mưa, 9h đi siêu thị mini mua quà lưu niệm, vẫn mấy món bánh dừa, kẹo dừa, kẹo mè xửng... loanh quanh mua mất tầm 1.5 triệu tiền quà bánh rồi về khách sạn, chán chê 10h cả nhà quyết định về, vì dự báo thời tiết không khả quan, quỹ thời gian cũng dần hết nên quyết định về thành phố Đồng Hới nghỉ ngơi 1 đêm.
hình ảnh
Quãng đường 288km và 4h45ph
10h từ Đà Nẵng về Đồng Hới, xác định đi đường tránh cao tốc La Sơn-Túy Loan và đường Hồ Chí Minh nên quyết định tìm quán ăn trước khi vào cao tốc. Lòng vòng tìm quán ăn không có, tiện vào đổ xăng gần siêu thị mini, thế là tranh thủ mua đồ ăn nhanh rồi đi thẳng về Đồng Hới. Trời mưa rả rích suốt dọc đường, tầm 17h30 về tới thành phố Đồng Hới, ở tại khách sạn Thanh Phúc, giá khá tốt 300k, phòng đôi, sạch sẽ rộng rãi. Trời mưa nên mình đi mua đồ ăn mang về phòng. Kết thúc ngày thứ 4 cho hành trình.
Ngày 5 (28/1/2023 mùng 7 âm lịch) sáng sớm 7h khởi hành về Ninh Bình, tiện đường về ăn sáng tại quán ăn dọc đường, vẫn bún bò Huế cả nhà hết 190k.
hình ảnh
390 km với 7h30ph lái xe
hình ảnh
Về Hà Tĩnh ghé mua Cu đơ làm quà
Về Hà Tĩnh ghé tiệm Cu Đơ Thư Viện mua làm quà, mình hay mua tại đây vì họ làm trực tiếp, vừa ăn thử vừa nghỉ ngơi uống nước
Về Vinh ăn trưa dọc đường quốc lộ, hết 220k cho cả nhà bữa ăn bao gồm Rau bắp cải luộc, cá biển kho, sườn xào chua ngọt, trứng rán, canh rau nấu thịt băm.
Kết thúc hành trình tại nhà bà ngoại lúc 16h ở Tam Điệp Ninh Bình với 1.537 km theo số trên công tơ mét đồng hồ xe.
Cả nhà mạnh khỏe an toàn không có vấn đề gì cho cả hành trình du xuân đầu năm.
Ngày 6 (29/1/2023 mùng 8 âm lịch) sáng hôm sau cả nhà dậy sớm 5h lên Hà Nội, lịch nghỉ tết đã hết, quay lại công việc.
Cám ơn các bạn đã xem bài revies




















Đà nẵng Quy Nhơn ninh bình

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 19/02/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Ngoc Chau

KHÁM PHÁ ĐẤT MỚI LÀM MỚI BẢN THÂN

0 Quốc gia
45 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
8 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Mei Mei gia đình có chuyến đi đầu xuân năm mới nhiều trải nhiệm thật, chúc bạn một năm may mắn, hạnh phúc
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hạ Ái tổng chi phí chuyến đi hết bao nhiêu bạn nhỉ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngoc Chau Hết tầm 9 triệu thôi bạn ơi
avatar
Ryan Lê hi vọng bạn có thêm bài review như thế này hơn
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
ATK Định Hóa với diện tích lên đến hơn 5000m2 nằm trải dài khắp 9 xã Điềm Mặc, Phú Đình, Thanh Định, Bảo Linh, Định Biên, Quy Kỳ, Bình Thành, Kim Phượng, Đồng Thịnh và thị trấn Chợ Chu thuộc địa phận huyện Định Hóa. ATK được hiểu theo nghĩa là viết tắt của cụm từ An Toàn Khu thành lập vào tháng 12/1946 với mục đích chọn 1 khu vực hậu phương an toàn cho kháng chiến chống thực dân Pháp.
Núi Hàm Lợn nằm trên dãy núi Độc Tôn, thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km theo hướng cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài. Địa điểm cuối tuần camping cho các bạn trẻ xả hơi và hoà mình cùng thiên nhiên đồng thời kết hợp leo lên đỉnh núi Hàm Lợn với độ cao 462m
Đầu năm về thăm cố đô Hoa Lư, nơi đây ghi dấu uy nghi gợi nhớ về một thuở vàng son. Cố đô Hoa Lư nằm tiếp giáp giữa huyện Gia Viễn và huyện Hoa Lư, thuộc địa phận xã Trường Yên. Nơi đây rất gần với các danh lam thắng cảnh nức tiếng Ninh Bình như Tuyệt Tình Cốc, Chùa Bái Đính, Tràng An,...
Đảo Quan Lạn Quảng Ninh là một hòn đảo nằm trên vịnh Bái Tử Long thuộc xã Quan Lạn và Minh Châu, cách trung tâm huyện Vân Đồn khoảng 40km. Để di chuyển từ Hà Nội tới đảo Quan Lạn nếu đi đường bộ quãng đường 210km, chủ yếu đi trên đường cao tốc cho nên thời gian di chuyển tầm 3h đồng hồ tới nơi
Trà Cổ - Móng Cái - Đông Hưng (Trung Quốc), khám phá biển Trà Cổ nơi có cột mốc đánh dấu điểm bắt đầu toạ độ biển trên đất liền, vượt biên qua Đông Hưng xem anh lớn và sự khác biệt của anh lớn.
Chinh phục cột mốc 1305 tại Bình Liêu - Quảng Ninh, xin chia sẻ với các bạn chi tiết về hành trình chinh phục cột mốc 1305 là cột mốc cao nhất không chỉ ở Bình Liêu mà còn cả tỉnh Quảng Ninh.
Bãi biển Hải Tiến gần đây đang nổi lên như 1 điểm mới cho mọi người du lịch ngày hè. Cách Hà Nội khoảng 160km, bãi biển nhỏ và hoang sơ, dịch vụ chưa nhiều. Nhưng cũng đủ để đáp ứng nhu cầu tắm biển của người dân các tỉnh phía bắc.
Làng Việt Cổ nằm trong khu danh lam thắng cảnh Tam Cốc - Bích Động, nơi lưu giữ nhà cổ vùng bắc bộ, về đây để tìm về 1 ký ức thuở nhỏ, nhớ về tuổi thơ đầy vất vả nơi cha mẹ sinh ra.
Đền Thái Vi ngự trong khu rừng Ô Lâm, thuộc tổng Vũ Lâm xưa, ngày nay thuộc thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ngôi đền linh tiếng từ lâu đời, là nơi thờ các vị vua triều Trần. Xưa vùng núi Tam Cốc là nơi nhà Trần về đây dựng hành cung Vũ Lâm trong kháng chiến chống Nguyên Mông.
Xin giới thiệu cùng các bạn địa điểm cắm trại cuối tuần tại Hồ Núi Cốc trong khu cắm trại Nam Phuong Camp, trong quần thể khu Hồ núi Cốc - Thái Nguyên dịp cuối tuần