Blog Kinh nghiệm du lịch đảo Bali tự túc 6 ngày 6 đêm
cover

Kinh nghiệm du lịch đảo Bali tự túc 6 ngày 6 đêm

avatar
Ngo Yen Chi dot Thứ 3, 05/11/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nhắc đến Bali, tôi luôn liên tưởng tới những câu chuyện tình yêu lãng mạn, như phim Hàn Quốc. Vì tôi nhớ người ta luôn recommend Bali là một nơi gọi là thiên đường nghỉ dưỡng, thiên đường cho các cặp đôi đi honeymoon . Và khi đặt chân lên hòn đảo này, tôi đã hiểu vì sao người ta lại ví như vậy.
1. Vé máy bay
Hanoi-Bali chưa có chuyến bay thẳng, vậy nên các bạn phải nối chuyến tại Kuala Lumpur or Singapore or Jakarta
Mình thì chọn transit tại Kuala lumpur, nên chặng bay của mình chia thành 4 chặng :
Chiều đi : Hanoi – KUL bay lúc 9h sáng,12h tới KUL, chờ 6 tiếng đến 19h tối bay đi Bali ( 6 tiếng vật vờ ở sân bay hơi lâu TT)
Chiều về : Bali – KUL bay lúc 9h tối , 12h tới nơi, ngủ sân bay đến 5h sáng hôm sau bay về Hanoi ( lần đầu ngủ ở sân bay, lạnh ko ngủ được TT, cơ mà sân bay KLIA2 khá là to đẹp,tiện nghi, hẳn 1 khu sàn thảm xung quanh rất nhiều ổ cắm sạc và có cả phòng tắm cho hành khách cơ)
Tùy các bạn muốn bay thẳng đến Bali hay vào Kuala lumpur chơi mà có thể chọn thời gian transit lâu hơn
Thời gian,hãng bay: Mình bay của Airasia, book trước hẳn 1 năm 3 tháng vì thấy giá quá rẻ, 3tr8 khứ hồi 4 chặng bay => book luôn. Nếu các b book gần hơn thì giá vé maybe dao động 5tr-7tr tùy từng thời điểm
2. Nơi ở:
Chỗ ở thì mình cứ lên booking.com lượn 1 lượt, xem ảnh, đọc review , cái nào tốt tốt thì book thui. Tuy nhiên trước khi book phòng thì các bạn phải lên được lịch trình và nắm được map, hình dung được các điểm cần đi trong đầu rồi. Để book phòng sao cho thuận tiện nhất trong việc di chuyển và tiết kiệm thời gian và túi tiền.
Theo lịch trình của mình thì mình ở Kuta 2 đêm , đảo Nusa Penida 1 đêm , Ubud 2 đêm , sân bay 1 đêm )
Đêm 1,2: Angkul Angkul Hotel ở Kuta
- Location: khá trung tâm , nằm trong 1 hẻm nhỏ, yên tĩnh , cũng tiện đi lại
- Room: đèn tôi tối, cảm giác ko sạch lắm, phòng tắm quá bé, ko có valabo rửa mặt, nói chung về phòng thấy hơi tệ
- View: đằng trước có ban công nhìn ra phía đường, phía đối diện là 1 nhà bán quán tạp hóa, cảm giác thôn quê thân quen như mình đang ở VN vậy; đằng phía trong là view giống giữa tòa nhà, có bể bơi phía dưới, đêm mình vs con bạn mua lon bia nằm bên bể bơi nói dăm ba câu chuyện cũng khá chill đó )
hình ảnh
Một đêm chill chill bên bể bơi ở giữa khuôn viên hotel

- Giá cả : cũng rẻ
- Check-in : gặp 1 bạn nói tiếng Anh đã khó nghe rùi lại còn nói nhanh như gió, nhưng checkin thì chậm, dù lúc m checkin là nửa đêm xừ rồi, mệt lắm rồi hic
- Staff: Trừ cái bạn LT checkin cho m ra thì m thấy đều khá nice, nhất là cái bạn cho mình mượn cái bình nước siêu tốc, vì mặt dày 2 đêm đều mò xuống mượn mà bạn vẫn vui vẻ =)) Vẫn nhớ cái đêm đó, 2 đứa đùn đẩy nhau vì ngại mượn , cuối cùng đành phải chơi trò oẳn tù tì đứa nào thua đứa đó đi mượn để đun nước ăn mỳ =))
Đêm 3: Wani Bali Resort ở đảo Nusa Penida hình ảnh
- Location: ngay gần cảng nên tiện đi lại
- Room: Phòng tắm rộng nhưng tối tăm, hơi bẩn, cảm giác ở đây họ ko đầu tư phòng ốc nội thất bên trong cho lắm
- View : rất ổn, sân resort rất rộng với những cây dừa , có bể bơi ở giữa cực kì thoáng và trông rất đẹp
hình ảnh
- Staff: ổn, nhiệt tình
- Check-in : không cần passport, ko cần booking number luôn, đến là dẫn tới phòng )
Đêm 4: Pondok Taman Asri Homestay ở Ubud (https://www.booking.com/Share-cqphAW)
- Location: hơi xa trung tâm phố cổ Ubud 1 chút, đi bộ hơi xa
- Room: chuẩn kiểu nhà truyền thống của dân địa phương, 2 đứa được ở hẳn 1 phòng trên tầng 2, mỗi tội giường có mỗi 1 cái chăn mỏng, đêm ngủ hơi lạnh
- View: ra con đường có rặng dừa cạnh đồng lúa , cảm giác rất bình yên
- Chủ nhà: rất thân thiện, tốt bụng
Đêm 5: Calma Ubud ( 3tr2/ đêm )
hình ảnh
Welcome drink nhé
- Location : Nằm ở khu resort dọc ruộng lúa bậc thang, hơi xa trung tâm, ko đi bộ được
- Room: đẹp nhưng hơi bé, cảm giác chưa xứng tầm 3tr2/đêm lắm TT ko có bathstub nữa, bể bơi chung
- View: ổn, chưa thực sự như mong đợi lắm )
3. Lịch trình, các điểm đến:
Mình có thói quen là trước khi đi đâu hay đọc review nơi nào thì mình cũng nghiên cứu qua cái bản đồ du lịch cái đã, như vậy mới biết tên các địa danh rồi đến lúc đọc mới hình dung ra được cái điểm đến mà người nhắc đến nó nằm ở đâu, vị trí địa lý như nào, vậy mới hiểu và nắm nhanh được .
 Đêm 10/7 :
- Di chuyển từ sân bay về trung tâm Kuta : vì tính trước xuống sân bay là 11-12h đêm mệt rồi nên mình book taxi sân bay của Klook ngay từ đầu. Combo mua sim 4G và taxi đón tại sân bay giá cũng ko đắt so với dịch vụ của Klook, xuống sân bay ra cửa arrival sẽ có rất đông nhân viên của Klook mặc áo cam, giơ biển tên booking của bạn, sau khi tìm được anh tài xế , họ sẽ bàn giao sim card cho bạn luôn, rồi dẫn bạn ra ngoài xe và đưa về tận hotel

 Ngày 11/ 7 – 12/ 7 : Ở Kuta
Tanah Lot – Canggu – Uluwatu – Jimbaran – Kuta
- Sáng 11/7 đi Tanah Lot => Tanah Lot cách Kuta khoảng 26km về hướng Bắc, đi mất tầm 1 tiếng vì còn tắc đường, các bạn nên đi sớm, để chơi đc lâu. Vì trên đường từ Tanah Lot về Kuta , có khu Cangu nơi tập trung nhiều cửa hàng, beach club rất đẹp và sang chảnh như La Brisa , Finns...Như bọn mình ăn sáng xong xuôi mãi 9h mới đi Tanah Lot, đến nơi 10h, thăm thú rồi chụp ảnh mất 2 tiếng đến 12h thì thôi ăn trưa ở khu ngoài cổng Tannah Lot luôn.
hình ảnh
Đền Tanah Lot lúc thủy triều rút lộ ra ngôi đền, du khách có thể đi bộ xuống đền thăm quan, trước khi vào đền họ sẽ yêu càu làm nghi thức vẩy nước vào đầu, chấm gạo lên trán
- Ăn xong cũng là 2h kém mới chạy về Canggu . Ngồi nghỉ ngơi uống cốc nc hoa quả,ngắm biển thăm thú Canggu 1 chút, thì 3h30 mình bắt đầu di chuyển thẳng xuống phía nam để kịp đón hoàng hôn ở Uluwatu – nơi mệnh danh là best place top 1 để ngắm hoàng hôn
hình ảnh
Đoạn đường chạy xuống Uluwatu đúng là phải gọi là chạy đua với mặt trời, vì hôm đó thấy trời cg sầm sì, ko được trong xanh lắm nên vừa chạy vừa lo ko kịp đón hoàng hôn. May sao đến nơi vừa kịp 5h, mặt trời ló rạng đỏ cả 1 góc trời , phản chiếu từng tia nắng xế chiều xuống mặt biển, từng đợt songs vỗ rì rào đập vào vách núi sừng sững tạo nên 1 khung cảnh cứ gọi là mê hồn. Nhưng hơi đen là trời hôm đó hơi nhiều mây huhu,được có 1 lúc mây lại che mất mặt trời, cảm giác hangf ngàn du khách chỉ trực chờ từng cơn mây tan để mặt trời tranh thủ ló ra được 1 tí trước khi khuất dần sau đường chân trời TT
hình ảnh
Từng cơn sóng vỗ vào vách đá trải dài trắng xóa
Đi dọc con đường ven dãy vách núi là 1 rừng khỉ, nhìn mấy con khi thật hay ho, mà cái lũ mất dậy đó sẽ dật đồ của du khách để đổi lấy đồ ăn đó nên mọi ng phải cẩn thận đồ đạc, đừng để cái gì thò ra ngoài. Như mình đã ôm cái túi vào lòng rồi mà tự dưng bị giật 1 phát mới nhớ là đeo khuyên tai =)) Thế mà nó cũng giật, ôi vkđ, may mà ko đứt tai, xong có chú người bản địa ở đó giúp cho nó đồ ăn xong nó nhả trả mình cái khuyên tai. Vui phết, được trải nghiệm làm nạn nhân của mấy con khỉ ranh đó luôn. May chỉ là cái khuyên tai, chứ là đồ giá trị thì chắc ko còn vui tí nào =))
- 6 rưỡi mình bắt đầu ra về, đường về thì gọi là tắc đường khỏi nói rồi, may đi xe máy cũng dễ luồn lách, chứ đi ô tô là xác định hơi mất thời gian đó.
hình ảnh
Bữa hải sản local tại Jmbaran
- Ghé qua khu Jimbaran ăn tốivì đọc review thấy bảo nơi này nổi tiếng đồ hải sản ngon bổ rẻ , cả 1 dọc bãi biển mấy chục cái quán đều kiểu hải sải tươi sống bán theo kg xong chế biến, nhưng đến nơi mới thấy ko có kinh nghiệm gọi món kiểu này nên bọn mình đã di chuyển định về Kuta ăn, thế nào lại đi qua 1 khu chợ local , thấy mùi nghi ngút khói bốc lên mùi hải sản nướng, quyết định dừng lại ăn tối ở đây. Hay cái là ở đây mình sẽ phải tự đi vào khu chợ mua đồ , xong đem ra quán người ta chế biến rồi nướng cho, mất tiền công chế biến.
- Ăn xong về ks ở Kuta để chuẩn bị mai đi đảo Nusa Penida
 Ngày 12 – 13 : Chơi ở Nusa Penida ( thuê xe máy )
- 6h10 dậy , ăn mì , dọn đồ, 7h xuống check out, bắt grab , ở đây check out ko cần ktra phòng luôn, bắt grab hết 78Rp, nó đưa m ra cảng Sanur ,tại cảng có rất nhiều quầy bán vé, mỗi quầy là 1 chủ tàu khác nhau , vé 350rp khứ hồi 2 chiều , có nhiều h tàu chạy để lựa chọn. Mỗi quầy vé sẽ phát 1 cái thẻ dây màu khác nhau để phân biệt giữa các tàu, cứ tìm theo màu dây mà bạn ra đúng khu vực đợi tàu của mình.
hình ảnh
Đây là tàu mình sẽ đi và đoạn lội ra tàu nhé
- Để tránh bị ướt thì các bạn nên đi dép , vì b sẽ phải lội 1 đoạn từ bờ để đi ra tàu
- Đi tàu chỉ mất tầm 1 tiếng là bạn có mặt trên đảo , 8h xuất phát, tầm 9h tới nơi
- Tới nơi thì mình đi bộ tầm 1km là tới ngay resort mình ở, nghỉ ngơi 1 lát, thuê xe máy tại ngay chỗ ở. Xong bắt đầu khám phá hòn đảo này.
Lịch trình hôm này: Peyuyagan waterfall – Keiling Beach ( sống lưng khủng long ) – Angel Billabong – Broken Beach
- 10h đi, 11h đến Peyuyagan waterfall, đi cái này ko khác gì đi trekking, many many bậc thang sắt màu xanh dẫn tới 1 ngôi đền ở dưới thác , đi qua ngồi đền sẽ đến 1 cái hốc có thể bơi trong đó, tiếc là m ko mang đồ bơi xuống và sợ ướt giầy nên ko đi xuống đền, với cả sợ đi ra Keiling bị muộn nên quay về sớm đi sống lưng khủng long
- 13h di chuyển đi Keiling Beach – sống lưng khủng long xứng đáng địa danh đáng đi nhất trên hòn đảo này, nếu có thời gian thì nên trekking đi xuống tận bãi biển. Đường xuống là các bậc thang tự nhiên bằng đất núi, rất dễ trơn trượt, chưa kể hơi bụi vì gió thổi lồng lộng nên leo xuống rồi lại leo lên, chưa kể thời gian chụp ảnh rồi tắm biển chắc cũng phải mất 1 buổi , nhưng rất đáng vì cái đẹp của tạo hóa. Đáng tiếc mình ko có nhiều thời gian, nên chỉ leo xuống lưng chừng chụp choẹt rồi lại di chuyển đi Angel Billabong.
hình ảnh
Broken Beach
- 15h30 đi Angel Billabong . đúng như review đường xấu nên mức m đã bị đổ xe 1 phát, đen cái là bị vỡ yếm và nứt đèn xe nên về bị hotel bắt đền huhu
- Broken Beach thì hóa ra ở ngay cạnh Angel Billabong rồi, nó kiểu là 1 khu luôn ấy,đi bộ 1 tí từ Billabong là đến.
- 17h30 mình ra về là cũng trời tối mịt rồi, có 2 đứa con gái mà đi xe máy, giữa rừng hoang vắng , đường thì xấu đcđ hic nghĩa lại mình cg liều )
- Trên đảo có rất nhiều hoạt động như snorking ( kiểu đeo kính, ống thở xong bơi úp mặt xuống để ngắm san hồ ) diving ( lặn biển , cái này chắc phải biết bơi mới lặn đc ) , Sea walker ( đội cái mũ tạo áp suất không khi rồi đi bộ dưới nước ), cuối cùng mình đã chọn đi sea walker,mãi tận 10h mới đi, hơi mất thời gian, giá mà dậy sớm thì có thể đi đc đâu đó xong ra lặn biển.
- Đi Sea walker xong m vè ăn trưa, 13h ra bến tàu để bắt tàu về đất liền .
- Trên đảo này tiếc là còn Diamond Beach, Tree house là chưa đi được vì nó nằm ở khu vực Nam đảo, đi cg khá xa  Để dành dịp lần sau quay lại đi vậy
- 14h lên tàu về Sanur , rồi bắt grab về Ubud ( nếu bắt grab các bạn sẽ phải di chuyển ra hẳn bên ngoài đường to mới bắt được, vì grab ko được phép vào trong cổng cảng, nên các bạn có thể bắt xe thường mà đỗ ngay ngoài cổng ấy, deal giá same or thấp hơn grab là ok)
- 5h đã đên Ubud check in homestay, anh chủ nhà dễ thương, check in ko them hỏi tên, passpo hay bất kì thong tin cá nhân gì luôn
 Trời còn sáng nên bọn mình tranh thủ ra khu phố cổ Ubud dạo phố , ăn tối luôn
 Ngày 14 - 15: Ubud :
Cả ngày 14 dành để đi cổng trời và Tirta Ganga
 Sáng sớm 14 đi Lempuyang đền , Tirta ganga ( chỗ con cá ) , đi từ sang sớm, 7h xuất phát 9h đến Tirta Ganga , chơi 2 tiếng , 11h di chuyển lên cổng trời, 12h đến nơi, xếp hàng từ 12h30 – 16h mới được chụp ảnh cổng trời => vậy là review phải xếp hàng 3 tiếng rưỡi để chờ chụp ảnh cổng trời là có thật. WTF, mất toi cả buổi chiều ạ. Đợi 3-4 tiếng để đổi lại có 1 phút chụp ảnh thôi các bạn ạ, và bạn có hẳn 3-4 tiếng để xem ng khác chụp để nghĩ ra 3-4 dáng pose sắp sẵn trong đầu để khi tới lượt bạn chỉ việc diễn thôi, và diễn trước hằng trăm con mắt du khách cũng đang xếp hàng chờ tới lượt nha.
hình ảnh
Sự thật phũ phàng, các bạn nhìn cái nhà bên tay trái là đứng xếp hàng kín người luôn đó. Lúc này là 12h trưa trời còn trong xanh, nhìn rõ ngọn núi phía sau :(
Kinh nghiệm xương máu là đáng nhẽ ra nên đi từ 6h sáng và tới cổng trời trước, vì 8h cổng trời mới bđ mở cửa, chắc chắn lúc sáng sớm sẽ đỡ đông hơn và đỡ phải xếp hàng hơn rồi. Huhu xong sau đó hẵng về Tirta Ganga chơi sau. Mình đúng là ngu khi đi ngược lại (( Hơn nữa nếu chụp ảnh cổng trời buổi sáng có lẽ sẽ đẹp hơn, hay chính xác là chắc cốp hơn, khi buổi sáng trời trong xanh mới có thể nhìn rõ ngọn núi lửa đằng sau cổng trời, chứ chiều mà đúng hôm nhiều mây, ko có hoàng hôn, chả thấy mặt trơi đâu thì đúng là fail toàn tập như mình, chụp sẽ bị ngược sáng, người ngợm tối thui chả nhìn thấy gì  Đó, mất công chờ mấy tiếng đồng hồ mà ảnh xấu thì đau lắm 
hình ảnh
Và lúc 4h chiều mới đến lượt mình chụp, trời nó đã sầm sì thế này :((
Đường lên cổng trời thì dốc thôi rồi nha, xác định bạn nào tay lái ko cứng thì chắc chắn ko tự đi xe máy đc, vừa ko quen đi bên trái, vừa ko quen leo dốc đổ đèo, nguy hiểm vãi ch ra. Nói thế mình đâm lao rồi phải theo lao, có ai review đoạn này đi thế nào đâu. Hức hức, đi xe máy rồi đành liều leo lên thôi, đến lúc đổ đèo mới hãi, ko dám phanh vì sợ trượt, bị lộn đầu, mà ko phanh thì xe chắc lao thẳng xuống mất. Hai con nín thở , cứ qua mỗi đợt cua lại thở phào =)) Vậy nên đi cổng trời thì recommend là nên thuê oto chở đi nha các bạn =)) giá tầm ~1tr khứ hồi , đi đông thì cũng rẻ nha, 2 đứa như mình mới xót )
hình ảnh
Ăn tối tại Ubud

 5h bắt đầu từ cổng trời về , 7h30 mới về đến Ubud ăn tối , xong về check out, trả xe, lấy đồ ở homestay rồi di chuyển sang check-in ở Calma Ubud Suite & Villas
hình ảnh
Bữa sáng ở Calma
 Sáng hôm 15 dành cả buổi sáng, ăn sáng, bơi lội ở khách sạn
 11h check out đi Campuhan ride walker
 14 về đi Tegalalang ruộng bậc thang , chơi swing giá 100Rp/ người nhưng phải mặc cả nha, vì lúc đầu họ sẽ nói 200-300đó ,
 https://www.alasharum.com/activity.php?p=swing => cuối cùng vì ham chơi ở Campuhan ride walk quá nên ra tegalalang hơi ít thời gian, chỉ chơi đc Bali swing chứ mình ko đi sâu vào ruộng nữa
Swing là 100Rp/ người / lượt
 16h di chuyển về hotel lấy đồ và ra sân bay

4. Các điểm lưu ý khác:
- Tiền tệ: Bali tiêu tiền Rp ; 1Rp = 1.62VNĐ
- Nên đổi usd cầm sang Bali hẵng đổi sang Rp vì ở VND ít nơi đổi tiền Rp, mà đổi thì tỷ giá cũng thấp
- Đổi ở Bali 1 usd = 13,985 Rp
- Bạn phải tính có 1 chút tiền để tiêu ở sân bay lúc transit ( nếu transit ở Kuala thì cần tiền RM , nếu ko bạn có thể dùng thẻ visa hoặc có $ lẻ cũng được )
- Ổ điện ở Bali 100% là ổ tròn => phải mang cái phích cắm chuyển đổi

indonesia bali

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
16 Bình luận
avatar
Ngo Yen Chi

Make Life A Ride

5 Quốc gia
29 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thuy Do Ấn tượng của mình với Bali là bị ngộ độc thử phẩm, mất men tiêu hoá phải vào viện cấp cứu ngay khi đáp Việt nam :(
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phùng Xuân Dung Hình như đi Bali đâu cần xin Visa đâu ha chị
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoài Phương Èo, kì em đi sóng biển lớn quá trời nên chơi ko ddc cái j hết
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Coco Alex Em sợ cái đu đu trên ý lắm
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả