Blog Đà Lạt lần đầu tiên - P1
cover

Đà Lạt lần đầu tiên - P1

avatar
Kim Thư Trần dot Thứ 4, 15/09/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đà Lạt lần đầu tiên - Ngày đầu tiên
Lần đầu tiên đến với Đà Lạt là vào tháng 10/2017, đúng dịp sinh nhật lần thứ 24.

Những điều chuẩn bị trước khi đi

hình ảnh
Khu du lịch LangBiang
Sẽ có một số việc cần chuẩn bị trước khi bắt đầu một chuyến đi như là:
+ Bạn đồng hành ^^ : Bé em yêu quý
+ Thời gian: chúng mình có 3 ngày 2 đêm, xuất phát từ Đà Nẵng vào chiều thứ 6 ngày 13/10 và về lại vào chiều chủ nhật 15/10, với 14 tiếng di chuyển. ( lựa chọn phù hợp cho cả 2 người)
+ Lịch trình: List danh sách địa điểm mà mỗi người muốn đến, món ăn mỗi người muốn ăn
+ Nghỉ ngơi: lựa chọn homestay ngon - bổ - rẻ; vị trí địa lý gần các địa điểm muốn đi ( thay nhau tìm kiếm và cùng nhau quyết định)
+ Phương tiện di chuyển: Từ ĐN - ĐL: lựa chọn các xe giường nằm cao cấp, thoải mái, phù hợp với giá tiền ( vì mình đi lâu quá rồi nên cũng không nhớ đi xe gì) ; phương tiện đi tại Đà Lạt: liên hệ cô chủ homestay thuê hoặc có thể tự đi thuê ở ngoài.
+ Quần áo: Thời điểm mình đi là vào tháng 10, nên thời tiết tương đối cũng se lạnh và mưa, nên mình đùm theo toàn đồ thu đông nhẹ nhàng để tránh mang nặng, tầm 3-4 bộ.
+ Tài chính: Thực ra với chuyện đi đầu tiên này cũng chưa có nhiều kinh nghiệm tụi mình chỉ liệt kê ra các chi phí cần thiết như ăn, ở, di chuyển, sau đó đưa ra con số tương đối mỗi người sẽ cần 2,5tr, thiếu đủ tính sau.

Xuất phát thôi nào

Kế hoạch đi Đà Lạt đã được lên sóng với đứa em từ nửa tháng trước. Chúng mình lên sẵn list danh sách những nơi muốn đi của cả hai rồi có một buổi để ngồi lại lựa chọn xem nơi nào hợp lý để triển khai trên thời gian cho phép. Và rồi khi đến nơi thì lịch trình định sẵn đó bị ném hẳn sang một bên, chúng mình đi theo bóng mặt trời thôi ^^.
Đà Lạt, 13/10/2017
Tụi mình xuất phát từ 13h chiều và có mặt tại Đà Lạt vào lúc 3h sáng, sao những con đèo ngoằng ngoèn thì mình đã nôn hết mọi thứ, rất may đã có dặn trước nên tụi mình được cô chủ homestay sắp xếp chỗ nghỉ luôn mà chưa cần làm thủ tục check in. Đà Lạt rạng sáng trời mưa phù, se lạnh, 2 đứa cũng mệt sau chuyến đi dài nên đã lăn ra ngủ ngay sau khi nhận phòng.
Đà Lạt, 14/10/2017
Việc đầu tiên khi thức dậy là làm thủ tục check in ^^.
Homestay của mình là Đà Lạt view Homestay, chỗ này ở gần chợ đêm Đà Lạt, cô chủ siêu dễ thương, phòng thì giá 250k/1 ngày/2 gường. Hồi đó chọn vì giá ok và vị trí thuận lợi, cô chủ siêu nhiệt tình chứ không vì gì hết ^^. Tụi mình cũng thuê xe tại đây luôn nhé.
Langbiang
Ngày đầu chúng mình vẫn tuân theo lịch trình đã định, địa điểm đầu tiên thẳng tiến đỉnh Langbiang.
Khu du lịch này khá nổi tiếng, khi mà nói về Đà Lạt sẽ nghĩ ngay đến Langbiang. Gía vé du lịch hiện nay (2021):
- Giá vé tham quan: Người lớn là 50.000đ/người – Trẻ em là 25.000đ/trẻ (trẻ < 1,2 m)
- Vé xe jeep: 100.000đ/người ( vé khứ hồi – mỗi xe tối đa 6 người, không tính vé trẻ em dưới 6 tuổi)
Nếu bạn nào có sở thích đi bộ trekking khám phá thì có thể đi theo đường mòn, tụi mình lựa chọn xe jeep đi thẳng lên đỉnh núi để tiết kiệm thời gian. Đi xe lên đây thì tầm 10-15 phút. Hai bên đường là hàng thông thẳng tắp, xanh rì rất mát mẻ. Lên đến đỉnh núi, đầu tiên bạn sẽ thấy rất nhiều người ^^, trên này cũng có nhà hàng, quán cà phê và rất nhiều tiểu cảnh xinh xắn để chụp hình.
Từ trên đỉnh Langbiang bạn có thể phóng tầm mắt ra xa thiệt xa thấy các thung lũng nhà kính bên dưới, những ngày nắng đẹp nếu bạn đi lên sớm có thể còn thấy cả mây nữa.
Tương truyền rằng: "Ngày xưa tại vùng núi này, có người con trai tên Lang, tù trưởng bộ tộc Lát. Chàng đem lòng thương người con gái tên Biang, con gái tù trưởng bộ tộc Chil. Do khác bộ tộc nên nàng Biang không cưới được chàng Lang. Vì vậy, hai người đành lấy cái chết để giữ trọn tình và phản đối luật tục khắt khe.Khi Lang và Biang mất, cha của Biang hối hận đã thống nhất các bộ tộc người Lát, Chil, Sré…thành chung một dân tộc K’Ho. Từ đó thanh niên nam nữ các bộ tộc dễ dàng yêu nhau, cưới nhau. Mộ hai người dần trở thành hai ngọn núi cao nằm cạnh nhau và dân làng đặt tên cho ngọn núi này là đỉnh LangBiang Đà Lạt."
hình ảnh
View từ Langbiang nhìn xuống
Trên đường đi về, cứ nhìn thấy chỗ nào đẹp là tụi mình lại sà vào chụp hình. Nhìn hàng thông thẳng tắp cao vút và bãi cỏ xanh rì thì tại sao không chụp 1 tấm ảnh cơ chứ.
hình ảnh
Nhà Thờ Domaine De Marie
Địa điểm tiếp theo, một trong hai nhà thờ nổi tiếng nhất ở Đà Lạt, xây dựng phong cách cổ diển Châu Âu với bức tường xây bằng đá chẻ, kiểu kiến trúc độc đáo của nước Pháp, có một màu hồng thật sự dễ thương.
hình ảnh
Vì là ngày đầu tiên nên chúng mình sẽ về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa và đi ăn sớm. Tiện thể lượn một vòng Đà Lạt về đêm xem nó như thế nào.
Chợ đêm Đà Lạt
Chợ đêm Đà Lạt hay còn gọi là chợ Âm Phủ bởi vì nó bắt đầu mở từ lúc 6-7h tối và kéo dài suốt đêm tới tận 7h sáng hôm sau. Buổi tối chợ đêm đông nghịt người, chủ yếu là khách du lịch khắp nơi đổ về.
Bước vào chợ là la liệt hàng hóa, từ hàng ăn, đến hoa quả, đến cây cối, cho đến hàng lưu niệm.
hình ảnh
Hàng hóa rất đa dạng chủng loại và nhiều mẫu mã. Nhưng nhiều nhất vẫn là hàng về hoa quả, đồ sấy, thiên đường là đây.
Chúng mình dừng lại ăn bánh tráng Đà Lạt. Nhìn cô bán bánh tay thoăn thoát, trộn các gia vị, mùi hương phảng phất thật không thể kiềm chế.
hình ảnh
Về đồ ăn thì ở khu chợ đêm này không thiếu, chỉ sợ bạn không đủ sức để ăn thôi. Cảm giác được ngồi một góc, gặm miếng bánh tráng nướng nóng, và nhìn dòng người đi qua thật là thích.
Kết thúc ngày đầu tiên ở Đà Lạt.
Hẹn gặp lại bạn ở phần 2 nhé.

Chợ Đà Lạt Nhà thờ Domaine De Marie (Domaine De Marie Church) Đỉnh Langbiang lâm Đồng Đà lạt

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 26/12/2022
Love
9 Bình luận
avatar
Kim Thư Trần

Mình là con bé ham đi. Thích cảm giác thức dậy ở một nơi xa lạ. Mình không đăt mục tiêu quá nhiều ở mỗi chuyến đi, chuyến đi nào cũng đơn giản là đi, khám phá thêm một ít, cảm nhận thêm sự mới mẻ. Không chạy theo số lượng, đi để thỏa mãn sự tò mò của bản thân.

0 Quốc gia
25 Tỉnh thành
10 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thiên Trương nhớ Đà Lạt quá, ko biết bao giờ mới hết dịch để đi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Kim Thư Trần Hẹn ngày hết dịch hãy ghé thăm Đà Lạt nhé <3
avatar
Thuy Do Lên Đà lạt chỉ ăn - ngủ là đã nhất, mấy khu du lịch ko còn hoang sơ và tự nhiên như xưa.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Kim Thư Trần Chuẩn bạn ơi, thích nhất không khí và cảnh vật cây cối ở trên đấy, yên bình lắm.
avatar
Thuy Do Lên đó.chỉ thích cfe, tối ra khu Hồ Xuân Hương ăn vặt, hoặc chỗ bến xe. Giờ muốn thiên nhiên, về Bảo lộc hoặc đi thật xa khu trung tâm Đà lạt mới đẹp
avatar
Kim Thư Trần thú vui tao nhã ^^
Bạn thử trải nghiệm cắm trại qua đêm trên đồi chưa đấy. cái đó cũng phê lắm ý
avatar
Thuy Do Haha, Đà lạt thì chưa, Bảo lộc thì mấy lần. Cắm trại giữa đồi vắng, ăn uống, BBQ, sáng sớm dậy sương mù, ngắm mây, tuyệt đẹp.
avatar
mapsong02 thích nhất mấy homestay trên ĐL, nhiều cái đẹp dã man ấy
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Kim Thư Trần uh. trên đó giờ nhiều homestay đẹp lắm ý, kiểu hòa mình cũng thiên nhiên.
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cứ mỗi độ đến ngày sinh nhật, mình lại lựa một địa điểm để vi vu. Và lần này mình lựa chọn Cần Thơ. Cần Thơ đối với mỗi người mỗi khác. Các địa điểm du lịch các bạn có thể search ra rất nhiều, nên mình sẽ tập trung kể về cảm xúc khi lần đầu mình đến Cần Thơ nhé.
Lần đầu tiên đến với Đà Lạt là vào tháng 10/2017, đúng dịp sinh nhật lần thứ 24.