Blog Khám phá Đà Nẵng - Hội An (5 ngày 4 đêm)
cover

Khám phá Đà Nẵng - Hội An (5 ngày 4 đêm)

avatar
Trang Nghiêm dot Thứ 6, 20/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Vuvi Đà Nẵng - Hội An chỉ với 5tr
Chào mọi người !!!
Mình và đứa bạn cùng phòng đã lên lịch cho chuyến đi từ 4 tháng trước vì thế chúng mình đã săn vé máy bay từ hồi tháng 5. Mình đi 2 người săn vé của Viejet khứ hồi vào khoảng 1tr3/người. Nếu bạn sắp xếp được lịch trình thì việc săn vé sẽ khiến chuyến đi tiết kiệm hơn rất nhiều, đặc biệt đối với những bạn đang là sinh viên và muốn trải nghiệm nhiều nơi như mình. Lịch trình của mình sẽ rất suôn sẻ nếu như không có vụ vấn đáp thực tập làm mình phải mua thêm 1 chiều vé máy bay lúc đi:((( (bằng ngang vé mình săn khứ hồi).
Day 1: Chúng mình đi hãng bamboo vì vé cũ dính lịch thi, cũng vì thế mà được trải nghiệm dịch vụ xịn sò của hãng bamboo. Lịch bay là 6h vì vậy chúng tớ phải có mặt ở sân bay trước hẳn 1h mà t ở cách sân bay khoảng 30km, nhưng vì đi sáng sớm nên đường vắng và chúng tớ book xe trên mạng trước nên chỉ mất 30p để đến sân bay. Bay sớm hơi vất vả lúc dậy nhưng các bạn sẽ không phải chờ đợi vì tắc đường, mỗi cái có 1 ưu và nhược điểm riêng.
hình ảnh
lãng mạn như ngôn tình :)))











Khoảng 7h20 chúng mình đáp xuống sân bay Đà Nẵng, nhanh chóng di chuyển về nhà nghỉ đã đặt trước đó. Vì rất thích biển nên chúng tớ thuê nhà nghỉ cách biển có vài trăm mét có thể đi bộ ra biển chơi rất tiện. Để tiết kiệm chi phí chúng mình chọn nhà nghỉ bình dân thôi, nhưng nhận phòng thì khá ưng vì đầy đủ tiện nghi (điều hòa, nóng lạnh, tủ lạnh), với giá 220K/ngày như thế thì khá ổn hihi:)). Nhà nghỉ t thuê ở đường Võ Nguyên Giáp, khi đến nơi chúng tớ đã thuê luôn 1 chiếc xe máy để có thể vi vu khắp mọi nơi (120K/ ngày chưa kể xăng).
Vì ngày đầu bay sớm nên chúng mình lên lịch đi những điểm gần thôi giữ sức ngày 2 đi típ. Chúng tớ đã đến cung thiếu nhi Đà Nẵng, nhà thờ con gà, chợ Hàn định đi cả làng bích họa nữa mà mệt quá nên đi mấy điểm rồi về phòng nghỉ ngơi chiều ra tắm biển, thế là hết day 1. Thực ra ngày 1 đến ĐN mình hơi thất vọng nhưng càng ở đây lâu mình thấy rất thích nơi này và nếu được thì mình muốn sống luôn ở đây ý. Không khí trong lành, con người thân thiện, đường phố dễ đi cực kỳ (mình với đứa bạn trêu nhau là đi ở ĐN còn không sợ lạc như trên phố đi bộ).
hình ảnh
Chẳng hiểu những bức tường này có gì nhưng mà mình thực sự bị nó thu hút kinh khủng ý:))). Chụp hình ở đây nhìn yêu mà nhỉ

Day 2: Bà Nà Hills (trọn vẹn 1 ngày ở đây lun)
Mình khuyên các bạn nên book vé trước để đến nơi không phải xếp hàng chờ đợi. Mình book vé trêp app Traveloka 710K/người sẽ có mã điện tử, khi đến lối soát vé đưa mã check cho họ là oki. Mình thấy rất là ưng khoản này lun ý vừa tiện lại còn nhanh nữa. Đường đến Bà Nà di chuyển khá đơn giản chúng mình đi hoàn toàn theo map và bảng chỉ dẫn 2 bên đường:))). Ở Bà Nà có rất nhiều góc sống ảo lung linh và còn có khu vui chơi nữa (vé trên có bao gồm trò chơi nha)
Buổi tối vì là thứ 7 nên bọn mình đi ngắm cầu sông Rồng phun lửa - nước, nếu không muốn bị ướt như chuột lột thì các bạn nên đứng ở bên trái của đầu nhé. Rồng phun lửa từ 9h (tầm khoảng 10-15p) là kết thúc.
hình ảnh
Cầu Vàng Đà Nẵng trên đỉnh Bà Nà Hill
Day 3: Hội An thẳng tiến (nơi mình mong đợi nhiều nhất nhưng cũng là nơi thất vọng tràn trề)
hình ảnh
Mình không biết trước đây thì Hội An như thế nào nhưng mà bây giờ thì thực sự là khu phố cổ có dòng sông Hoài mộng mơ đang bị ô nhiễm nặng nề ý. Điều duy nhất khiến mình không thất vọng đó chính là thức uống thần thánh "Mót". Thề là cái cốc đấy sống ảo nhìn xinh dã mannn. À còn 1 điều nữa đó là "bánh mì Phượng" (đến Hội An nhất định phải thử nhé), riêng mình thấy nó rất rất ngon:)))
Tối về đi ngắm cầu sông Hàn, cầu bắt đầu quay từ 23h-23h30 là xong, trải nghiệm nên thử khi đến đây.



Day 4: Bán đáo Sơn Trà (đẹp hơn mong đợi rất nhiều)
hình ảnh
Bán đảo Sơn Trà cách chỗ mình ở khoảng 5-6km, đường dễ đi và khá thoáng (chú ý khi đổ đèo là oke). Ở đây chúng mình đến bãi đá Obama và hải đăng Tiên Sa đúng là đẹp ngoài sức tưởng tượng ý








Day 5: Công viên Biển Đông, cầu tình yêu, cầu rồng (lên hình khá lung linh)
Để được ngắm chim bồ câu và chụp sống ảo vài con hình thơ mộng thì nên đến Công viên Biển Đông trong khoảng 7h15-7h40 để ngắm nhé (chú bảo vệ chỉ cho chim ăn 1 lúc thôi nên nhớ tranh thủ nhé). Bọn mình bay lúc 23h30 đêm nên gần như chơi được cả ngày luôn
hình ảnh
Công viên Biển Đông
Cuối cùng là về ăn uống, bản thân mình ưng nhất là món kem bơ mãng cầu ở chợ Bắc Mỹ An (siu ngon, siu rẻ), còn mỳ Quảng với bún mắm chắc do không hợp khẩu vị nên mình thấy không ngon. Và lại 1 lần nữa nhắc đến bánh mì Phượng - 1 món ăn bình dân mà ngonnn. Chợ Bắc Mỹ An gần ngay khu mình ở, đồ ăn ở đây khá ngon và giá hạt rẻ.
quảng nam Chùa Cầu (Japanese Covered Bridge) Chợ Hội An hội an Hội An Đà nẵng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
2 Bình luận
avatar
Trang Nghiêm

Hạnh phúc là khi được làm những điều mình thích

1 Quốc gia
15 Tỉnh thành
7 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Mèi Mei ốc là ở biển nào vậy bạnnnn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trang Nghiêm ở biển mỹ khê bạn nhé
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Biển Thái Bình qua ống kính của 1 cô gái miền núi ??
Nhà tui ở Lào Cai cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 35km, thế nên việc di chuyển khá là dễ dàng ☺️