Hơn 9 giờ đồng hồ ngồi xe băng qua 500 cây số từ Quảng Bình -> Hà Nội (Xuyên Việt phần I)
GODY - Content Team
Thứ 6, 08/06/2018

Chặng đường của ngày thứ 3 trên chuyến hành trình này là cung đường từ Quảng Bình -> Hà Nội dài 500 cây số và mất hơn 9 giờ đồng hồ. Rời Quảng Bình, chúng mình tiến thẳng tới Hà Nội vào lúc 5h30 sáng, lúc này trời mới vừa sáng, thời tiết se se lạnh. Cảm giác chỉ muốn vùi mình vào đống chăn thêm chút nữa.
Nếu được bạn hãy thử một lần thức dậy sớm đón bình mình trên cung đường đi. Bởi nó sẽ là những khoảnh khắc chẳng thể nào quên được. Vào lúc 5h30 sáng, ánh nắng dần hé lộ sau rặng núi, những tia nắng ban mai chiếu xuống xen dưới những rừng cây, tán lá và cả trên những cánh đồng lúa đang chín. Khoảnh khắc yên bình vào sớm mai, tâm tư cũng trở nên vui tươi hơn mà quên đi cơn ngái ngủ trước đó.
Quảng Bình ghé những đâu?
- Đi qua sông Gianh là đến mộ Võ Nguyên Giáp, điểm này cũng nằm ngay trên đường đi, chỉ có điều là phải rẽ vào sâu bên trong. Với đại thế lưng tựa núi, với rừng cây đại ngàn ở bên trái, bên phải là vùng biển vắng buổi sáng sớm, phảng phất ánh nắng kèm theo những hạt mưa li ti. Thỉnh thoảng có vài đoạn, những áng mây dày đặc, che lấp đi đỉnh núi lúc ẩn lúc hiện khiến cảnh nơi đây trở nên đẹp đến nao lòng. Bạn chú ý một chút là vào mộ quy định khá nghiêm ngặt. Phải bỏ lại tất cả túi đồ, thức ăn, và đăng ký trước khi vào thăm.
Đứng trên cao nhìn xuống, khung cảnh phía xa bao la, rộng lớn, đẹp đến ngỡ ngàng.
Quảng Bình -> Ninh Bình
Từ Kim Sơn, Ninh Bình chúng mình di chuyển thẳng về Hà Nội trong khoảng giờ chiều, khi ánh nắng gay gắt dần tắt đi, nhường chỗ cho thứ ánh nắng vàng cánh gián của hoàng hôn chiếu xuống những cánh đồng lúa phía dưới. Buổi chiều ở làng quê yên bình đến lạ, không tiếng còi xe ing ỏi như Sài Gòn hay Hà Nội tấp nập. Con đường nhỏ dẫn chúng mình đến giao lộ đi Phủ Lý đến Hà Nội. Khoảng cách đến Hà Nội chẳng còn bao xa, lúc đó trời cũng nhá nhem tối. Không hiểu sao, tháng 6 rồi, có phải đông đâu, nhưng những lớp sương dày đọng xuống cửa kính, nhìn xa cứ ngỡ khói nghi ngút ở đâu bay tới.
Đến Hà Nội, cũng tầm 7 giờ tối, loanh quanh tìm quán ăn, rồi dạo ngắm hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Lăng Bác một vòng cho biết rồi tìm đường đến Homestay Easternstay ở phố Võng Thị. Cũng khá mệt cho một hành trình dài, giờ là lúc khép lại bằng giấc ngủ sớm để ngày mai bắt đầu khám phá Thủ Đô theo một cách mới mẻ của những con người lần đầu đến Hà Nội.
Ký sự Xuyên Việt của GODY!
xuyên việt cùng gody
Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023