Blog TRẢI NGHIỆM QUA ĐÊM VỚI GIÓ, SÁNG ĐẾN DÊ CON GỌI DẬY ĂN NỒI PHỞ GÀ NGON NHẤT VỊNH BẮC BỘ - Phia Po, Lạng Sơn
cover

TRẢI NGHIỆM QUA ĐÊM VỚI GIÓ, SÁNG ĐẾN DÊ CON GỌI DẬY ĂN NỒI PHỞ GÀ NGON NHẤT VỊNH BẮC BỘ - Phia Po, Lạng Sơn

avatar
Nguyet Lang dot Thứ 4, 16/12/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Vào một đêm ngột ngạt chán ngán tận họng những ồn ào náo nhiệt của thủ đô, mình trở về nơi mình được sinh ra, tìm một chút lặng lẽ, hít một bụng khí trời và khám phá những đẹp đẽ đang ẩn giấu ở đó...
Local tour guide: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005723315221
Mỗi khi nhắc đến Lạng Sơn mọi người đều quen thuộc cái tên Mẫu Sơn đỉnh (Núi Mẹ), mà ít ai biết rằng Mẫu Sơn là một quần thể núi với đỉnh cao nhất là Núi Cha - Phia Po. Nằm ở độ cao khiêm tốn 1541m so với mực nước biển, không thuộc top đỉnh ưa thích của dân leo núi vì chưa nhiều người biết đến - ngay cả con dân xứ Lạng, cho nên Phia Po còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ rừng rú kích thích sự tò mò của trekkers. Đây không phải là đỉnh núi mới được khám phá, thực tế mình đã biết đến nó từ năm 2016 khi có một team mở đường lên núi nhưng vì lý do nào đó mà ngta bẵng đi mất. Mình tia ngay từ đó, mỗi cái tội nhân phẩm bình bình thời cơ không có. Thế mà sau này vẫn lại có duyên, mình được cho phép khám phá sớm cung này trước khi ngta mở tour chính thức với sự giới thiệu của một người anh lớn xa lạ đã gắn bó với Khu du lịch Mẫu Sơn nhiều năm nay.
Phia Po mùa Hạ là một đồi cỏ xanh mướt mắt kéo dài từ tận chân núi lên vượt quá đỉnh đồi, mùa Thu cũng đồi cỏ đó – là một màu cỏ mật cháy vàng lãng mạn lên hình đẹp tuyệt vời. Mùa Đông có thể săn mây cũng có thể săn băng tuyết, Mùa Xuân lại là thời gian riêng của chị em nhà Đỗ Quyên và Đào chuông.
 Hành trình qua đêm với Gió sáng đến Dê con gọi dậy ăn nồi Phở gà ngon nhất Vịnh Bắc Bộ.
Team mình lên Núi Cha vào mùa cỏ mật. Chuyến này mình đi cùng bốn anh chị em, mình di chuyển từ Hà Nội về Lạng Sơn gặp 4 ace rồi xuất phát vào khoảng 13h chiều thứ bảy. Từ chân núi, đi qua một đoạn rừng qua một con suối là đến đồi cỏ mật rồi. Trước khi đi mình chủ quan không tìm hiểu gì không tập thể lực gì cả, tưởng Núi Cha lùn lùn dễ xơi mà hóa ra không phải. Xuất phát từ chân núi chưa đến đồi cỏ mình đã phải nghỉ giải lao vài lần. Cộng thêm quả balo gồng gánh chăn đắp, quần áo, đồ ăn và nước uống (hên chiếc lều được Mr.Pinky cõng hộ); Cộng thêm con đường lên điểm cắm trại đích thị là đi thẳng từ chân núi lên đến đỉnh đồi chứ không phải là đi vòng xoắn ốc; Cộng thêm gió mạnh lồng lộng bào mòn thể lực quá trời. Kết quả là người ta leo 2 tiếng thì mình leo 4 tiếng mới đến nơi cắm trại hiz. Cảm giác như độ khó của Phia Po x3 khi mình leo Fansipan hồi năm 2014!
Bọn mình chuẩn bị cho bữa tối một con gà để nướng, xúc xích nướng, thịt nướng và bánh phở, oánh chén cho bõ cái công lê lết rồi dựng lều nghỉ ngơi. Từ đây nhìn xuống thị trấn Na Dương của Lộc Bình. Những ánh đèn đôm đốm sáng lên giữa màn đêm, một vòm sáng lên ở phía đường chân trời, vài gợn mây, mọi thứ thư thái và trong lành. Ước chi cứ thế mà hòa mình vào với mây trời. Gió hú từng hồi, gió hú suốt đêm thỉnh thoảng giật giật vài cái làm lều của hai chị em bị sập. Vào lúc 3h sáng ạ. Hai chị em động viên nhau mãi mới dám ngồi dậy sửa lều nhưng không được, đành đi chiếm lều của Mr.Pinky .
Sáng sớm hôm sau ce mình đang mơ màng ngủ thì có tiếng kêu leng keng ngay sát lều. Hóa ra bọn dê núi từ đâu ra chào bọn mình ý định kiếm đồ ăn ấy mà. Nghe nói dê bò thích ăn mì tôm lắm, mình chả tin. Trước mắt toàn là mây mù. Mây tràn xuống núi ào ào như đổ thác chuẩn bị nuốt trọn cả bọn. Cả team tranh thủ nấu mì tôm ăn sáng, ce mình chọn ăn nốt bánh phở với gà nướng còn dư. Và thế là mình được thưởng thức nồi phở gà xịn nhất, ngon nhất Vịnh Bắc Bộ giữa một khung trời sương sương mây mù lạnh lạnh gió giật như thế này. Tay lạnh run run mãi mới gắp được sợi phở lên, chưa kịp đưa vào mồm thì gió thổi bay mất =((
Sau khi ăn xong cả team thu gọn đồ rồi bắt đầu chinh phục đỉnh Phia Po. Trước khi lên đường anh tour guide lại dặn dò treo đồ ăn lên tuốt ngọn cây, chứ không bọn bò dê ăn mất. Chỉ là lần này không may mắn đến thế, sau khi lên đỉnh quay trở lại thì lũ bõ đã đánh chén hết thức ăn của bọn mình. Sạch sành sanh không chừa lại một chút vỏ.
Mới bắt đầu lên đường đã gặp ngay sống lưng khủng long, gió thổi lồng lộng muốn bay người. Bọn mình phải lựa lúc lặng gió mới tiếp tục di chuyển được. Hành trình lúc này sẽ đi qua một khu rừng nguyên sinh, khu rừng trúc, rừng đỗ quyên cổ thụ hàng trăm năm, một chút Đào chuông hiếm nơi nào có ngoài Phia Po, tiến qua một đoạn cỏ cao vượt đầu người là đến đỉnh rồi nhé. Phía bên kia của đỉnh núi là một rừng đỗ quyên cổ thụ nữa, rêu phong xanh mướt và đang có rất nhiều nụ hoa, mình đoán sẽ nở hoa vào khoảng tháng 2 âm lịch.
Mình chỉ xin vắn tắt hành trình trong vài con chữ để chúng ta cùng được khám phá con đường này trong tâm thế hào hứng tràn đầy mới mẻ nhất.

Vì mình đi từ Hà Nội về quê nên tiện thông tin chi tiết cách thức di chuyển cho các bạn ngoại tỉnh nhé:
Di chuyển Hà Nội - Tp Lạng Sơn (~165km): Các bạn có thể đi tàu hỏa hoặc đón xe khách hoặc limousine đến thành phố Lạng Sơn, báo nhà xe điểm dừng ở ngã tư Mỹ Sơn - hướng đi Lộc Bình là okela.
Tàu hỏa: Tần suất 1 chuyến/ngày chỉ chạy vào khung giờ cố định.
Xe khách: Cước xe tùy hãng, khoảng 100k-120k, tại bến xe Mỹ Đình/ Giáp Bát tần suất 30'/chuyến. Hầu hết là xe 16 chỗ và chạy đường QL1A, sau 4tiếng đến TpLS.
Limousine: Giá vé như nhau 200k/người, tần suất 1 tiếng/chuyến và chạy đường cao tốc sau 3 tiếng đến TpLS, lâu đời nhất là hãng xe Ninh Quỳnh, sau này thêm Quỳnh Thanh và mới ra đời Vân Hà Limousine. Về cơ bản ghế ngồi như nhau, các hãng đều có xe trung chuyển đưa đón tận nơi. Ninh Quỳnh độc quyền hơi lâu nên thái độ với khách thỉnh thoảng lồi lõm chút xíu.
 Di chuyển Tp Lạng Sơn - Bản Khiếng (Lộc Bình, ~30km) : Đi xe cóc (xe dù, loại xe nhỏ xíu 7 chỗ, chạy tốc độ tên bay nên khá nguy hiểm) hoặc thuê xe máy từ Tp. Lạng Sơn, gg search Thác Bản Khiếng và đi theo chỉ dẫn là đến, hoặc đi taxi cũng okela. Sau đó liên hệ Mr.Tour guide siêu có tâm của Lạng Sơn trấn và bắt đầu khám phá Núi Cha thôi nào.
(Ngoài ra nếu đi từ Quảng Ninh, bạn cũng có thể đi theo Quốc lộ 4B đến thị trấn Lộc Bình rồi rẽ vào DT236 theo hướng chỉ dẫn đến thác Bản Khiếng)
 Cần chuẩn bị những gì?
Thể lực (đương nhiên).
Đồ giữ ấm cơ thể: áo gió, mũ hoặc miếng dán nhiệt nếu qua đêm trên núi vào mùa đông.
Lều + túi ngủ + đèn pin: Sắp tới có thể sẽ có lán nghỉ qua đêm.
Quan trọng nhất là: tất bao chân chống vắt. Chọn loại tất cao đến gối ấy nhé, nếu k có sẵn có thể mua ở thị trấn Lộc Bình.
Có thể lựa chọn lịch trình leo núi trong ngày hoặc cắm trại qua đêm.
*********************
Lạng Sơn nhà mình ngoài đỉnh núi Mẫu Sơn, còn có đỉnh núi Phia Po dành cho hội đam mê leo núi, có leo núi mạo hiểm (chưa khai thác chính thức) ở Hữu Lũng, có khu du lịch sinh thái Hữu Liên (huyện Hữu Lũng), có thảo nguyên ngựa Khau Slao (huyện Chi Lăng), Có thung lũng Bắc Sơn, Có Phố đi bộ Kỳ Lừa mới ra đời và các địa điểm tâm linh Chùa Tam Thanh, Nhị Thanh, Tân Thanh, Chùa Bản Ngà, Chùa Thành, Đền Mẫu Đồng Đăng,...
Nếu cần tư vấn điểm đến hoặc lên lịch trình, các bạn hãy đừng ngần ngại liên hệ với mình nhé .




lạng sơn Núi Mẫu Sơn

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
4 Bình luận
avatar
Nguyet Lang

Selena: Keep It Simple and Stupid :))

2 Quốc gia
22 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả