Blog Hành trình khám phá Đảo Cô Tô - có thật sự là hòn đảo thiên đường ?
cover

Hành trình khám phá Đảo Cô Tô - có thật sự là hòn đảo thiên đường ?

avatar
Thư Thư dot Thứ 3, 05/06/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hành trình Cô Tô 2N1Đ ( 2-3/6/2018 )
☀️ Đi Để Biết ☀️
☀️ Đừng Nhìn Ảnh Mà Ảo Mộng =))
……… nhưng ………….
Không Hối Hận ☀️ Vì ☀️ Đi Để Trải Nghiệm
#Checkincoto
☀️ Cô Tô được nhắc đến như 1 Maldives của Việt Nam với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, với con đường tình yêu 2 bên hàng phi lao xanh mát, với bãi đá Cầu Mỵ sóng vỗ rì rào bọt tung trắng xóa, với những homestay gỗ đẹp như mơ…. Đã nghe đồn rất nhiều về 1 Cô Tô đẹp đến nao lòng, chi phí chỉ gói gọn 1tr/1n, đi và chẳng muốn về là thế…
☀️ SỰ THẬT LÀ:
Sau những đồn đoán về Cô Tô như thế, mình quyết định xách mông lên và đi đến “ thiên đường ”.
☀️ Nhóm mình gồm 6 người, vì lần đầu đi Cô Tô nên bọn mình quyết định mua Combo cho tiện( vé xe khách khứ hồi HN – Cái Rồng + vé tàu cao tốc khứ hồi ra đảo Cô Tô + 1 phòng NN 1N1D ) : 1200k/ người.
☀️ Nếu tự mua lẻ thì vé xe là 150k/ chiều, tàu cao tốc 230k/ chiều, còn nhà nghỉ hay hotel thì tùy giá nhưng mà tự book thì hơi khó tìm vì cuối tuần hầu hết cháy phòng. Nên có lịch trình đặt phòng trước cả tháng nếu bạn đi vào cuối tuần , còn tự bộc phát đi đến đó mới thuê phòng thì xác định cắm lều ngoài biển ;))
☀️☀️☀️ NGÀY 1
Điểm tập trung đi là ở CV Cầu Giấy/ Bác Cổ : 0h30 ( sáng T7 ) xe xuất phát.
Bọn mình đi xe giường nằm nhưng rất tiếc là không có chăn nên các bạn nhớ mang theo chăn hoặc mặc quần áo dài nằm ngủ cho thoải mái mà đỡ bị lạnh nữa. ( Xe cũng ko có cả nước uống nữa nên chủ động mang theo đồ ăn và nước uống nhé.)
☀️ Xe chạy 1 mạch đến cảng cái Rồng là 5h30’. Đến nơi theo bác lái xe vào bến để nhận vé đi tàu cao tốc. Nhóm mình đi tàu Kalong chuyến 6h30. Tàu khá to nên không bị chồng chềnh say sóng gì hết. Bảo là 6h30 chạy nhưng thủ tục các kiểu cũng phải 7h mới chạy.
☀️ 8h đặt chân lên đảo Cô Tô cảm nhận đầu tiên là… nắng vỡ đầu =)) . Đặt trước phòng rồi nên nhóm có xe điện của Hotel Duy Hoàng đến đón về tận giường.
*** Plan Sáng: Đài tưởng niệm Bác Hồ -> Bãi tắm TY -> Con đường TY -> Ăn trưa
☀️ 8h30 : Bắt đầu hành trình khám phá Cô Tô. Nói chung là mới đến nên hăng máu lắm, ngoài trời nắng chang chang, ve kêu inh ỏi nhưng không ngăn được bước chân của những thanh niên nông nổi =)).
Nhà nghỉ bọn mình nằm ở khu 2, có view nhìn ra hồ sen và tượng đài bác Hồ. Cách bãi biển và con đường tình yêu khoảng gần 1km, cũng khá là tiện nên bọn mình đi check in ở những nơi này trước.
***Plan chiều: Hồng Vàn – Bắc Vàn - Vàn Chảy. ( dự kiến 2h )
? Dự kiến 2h đi nhưng vì nắng quá nên tận 3h30 mới dám ra ngoài đường. Nhóm dự định đi qua Hồng Vàn -> Bắc Vàn -> tắm Vàn Chảy vì hỏi dân ở đây ai cũng bảo bãi Vàn Chảy là đẹp nhất.
☀️ Phải nói là chiều gần tối mà vẫn nắng thấy mồ luôn. Nhóm đi bằng xe máy thuê, đường đi đến các điểm khá xấu, đường đất bụi bặm. Từ chỗ bọn mình ở đi đến Vàn Chảy khoảng 7km. Trên đường đến Vàn Chảy thì có đi qua Hồng Vàn, Bắc Vàn, cả ngọn Hải Đăng nữa ( đi xe máy xa hết hơi rồi nên cũng ko leo lên ngọn HĐ )…
☀️ 4h30 cuối cùng cũng đến Vàn Chảy sau bao nắng gió bụi bẩn …và… cảnh tượng đầu tiên thấy là người… người…và người… Người chật kín mít không thấy biển đâu. Bãi Vàn Chảy quy hoạch thành bãi tắm thương mại nên kín mít là ô dù, kệ sập cho khách du lịch nằm… rồi các công ty cũng chọn đây là điểm tc teambuilding nữa …cảm giác đông đúc, chen chúc, ngộp thở…. Mặc dù mất cả tiếng đồng hồ để đến đây nhưng cuối cùng nhóm chọn phương án về bãi biển tình yêu ở trung tâm Cô Tô để tắm =))
☀️ Và trời ko phụ lòng người khi về đến bãi Ty nước trong xanh, cát trắng, 1 mình 1 khoảng trời và có được những tấm ảnh để đời ^^ . Ayza bởi vậy mới thấy đi thì mới biết, đừng nghe người đồn =))
☀️☀️☀️ Ngày 2
*** Plan sáng: Bãi đá cầu Mỵ -> Cô tô con
☀️ Bụng bảo dạ là 5h dậy đi ra bãi đá Cầu Mỵ đón bình mình nhưng trời thương nên mưa tầm tã từ đêm đến 8h mới tạnh.
☀️ Ăn sáng xong các kiểu đến gần 9h mới đi ra bãi đá. Xác nhận là đẹp ạ! Bọt tung trắng xóa , sóng vỗ rì rào… và để có được những tấm ảnh để đời con bé ngã SML. Đá rêu trơn khủng khiếp, mặc dù đã đi rất chậm và bấm chân nhưng vẫn bị trượt 1 phát toạc chân máu toe toét  ( dấu ấn Cầu Mỵ - Cô Tô ). Lưu ý các bạn đi bãi đá nên thuê dép tổ ong ở quán nước để đi cho lành.
☀️ Do trời mưa sáng, đi muộn, trưa nắng…anyway ko đi được Cô tô con  Đành an ủi thôi chắc là cũng chỉ có biển với cát.
*** Plan chiều: Ăn trưa - Nghỉ ngơi – Đợi tàu về
0h00 4/6/2018 đặt được lưng xuống giường mới biết đó mới chính là thiên đường =))
〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️
Chắc điều quan tâm nhất của mọi người là kinh nghiệm và chi phí đúng không ạ ? Cụ tỉ như sau:
❌ Ăn uống : Không nên ăn ở nhà hàng gần chỗ bãi Ty. Tránh xa dãy nhà hàng Đảo Ngọc , chặt chém vl mà đồ ăn thì phải nói là …. Nhà hàng nên ăn: Úy Thanh ( đông khủng khiếp, 1 là đặt trước, 2 là chờ dài cổ ) , hoặc nhà hàng Ẩm thực Việt – Sao Biển ( đồ ăn tươi sống, phục vụ ok, giá cả ok, cũng không đông lắm ).
❌ Nước mía 15k/ cốc; bia/ nước ngọt/ 20k; thịt xiên 15k…
❌ Thuê xe: Trên đảo không có taxi , nên di chuyển bạn chỉ có thể thuê xe máy hoặc xe điện. Xe điện thì giá như cắt cổ, cứ thuê 1 xe 700k/ lượt đến 1 điểm, xe chở đc khoảng hơn chục mạng. Còn xe máy thì 200k/ ngày, đổ 1 lít xăng 25k đi tẹt bô. Nhóm mình chọn Pa thuê xe máy từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau 250k/ xe.
=>>> Tổng chi phí cho đoàn 6 người: Combo xe + NN = 7200k; 3 xe máy = 750k; ăn uống hải sản 3 bữa chính + 1 phụ = 3800k =>> 11750/6 = 1958k/người.
❌❌❌ Túm cái váy lại là Cô Tô ít chỗ chơi, có nhiều điểm check in nhưng gọi là vẽ ra cho có chứ không có gì nổi bật, đi rất vất vả nếu có trẻ nhỏ, mất nhiều thời gian di chuyển, dịch vụ đắt đỏ mà còn tệ nữa …
☀️☀️☀️ Xin chia sẻ kinh nghiệm cho ai cần và sắp đang có dự định đi Cô Tô.


Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023
Love
3 Bình luận
avatar
Thư Thư
0 Quốc gia
17 Tỉnh thành
4,562 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Mai Nguyen Cảm ơn bạn, nhóm đang tính đi Cô tô mà đọc review bạn chắc ko đi nữa, chuyển qua đảo Mắt rồng.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Thư Thư Nghe đảo Mắt Rồng hấp dẫn quá, chọn những điểm nào hoang sơ thiên nhiên đi mới thích bạn ạ.
avatar
Toàn July Bài viết chi tiết, cảm ơn bạn đã chia sẻ bài đầy đủ thế này nhé
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả