HẢI DƯƠNG | Văn Miếu Mao Điền một trong số ít văn miếu còn tồn tại ở Việt Nam
imphunglinhchi
CN, 15/08/2021

Nếu Hà Nội có Văn Miếu Quốc Tử Giám thì Hải Dương có Văn Miếu Mao Điền. Văn Miếu Mao Điền có lịch sử lâu đời thứ hai miền Bắc. Nơi đây từ vị trí là trường học của riêng trấn Hải Dương đã trở thành trường thi của cả vùng thời phong kiến và cho đến nay thì được giữ gìn bảo tồn để thờ Khổng Tử và các bậc nho giáo truyền thống.
☆ Vị trí
Văn Miếu Mao Điền nằm ngay bên đường Quốc lộ số 5 thuộc làng Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Xưa nơi đây là một trấn thuộc xứ Đông nổi tiếng với truyền thống hiếu học và là quê hương của 637 tiến sĩ đã đỗ đầu trong các khoa thi thời phong kiến Việt Nam.
☆ Khám phá
Khoảng 10h sáng trên con xe tay ga quen thuộc mình bắt đầu xuất phát đi Hải Dương cùng nhóm bạn. Từ Hà Nội => Hải Dương đi dọc theo Quốc lộ 5 khoảng hơn 1 tiếng thì đã đến Văn Miếu Mao Điền. Do xuất phát đi khá muộn, khi đến nơi thì đã vào trưa cả không gian văn miếu chỉ có nhóm mình tham quan, nên đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn :V.
Bước qua cổng tam quan không gian Văn Miếu Mao Điền hiện ra rất uy nghi, bề thế và thâm trầm cổ kính với thời gian. Dãy nhà chính của văn miếu là tòa Bái đường và Hậu cung được xây theo kiến trúc hình chữ nhị mái cong vút chạm trổ rồng phượng áp sát vào nhau.
Một số công trình phụ ở đây có lối thiết kế đôi chút giống Văn Miếu Quốc Tử Giám như gác chuông gác trống hay hai dãy nhà bia ghi tóm tắt lịch sử văn miếu và quá trình khắc dựng bia đề danh các tiến sĩ nho học trấn Hải Dương. Ngoài ra, trong không gian văn miếu còn có một khu vực tái hiện lại trường thi Hương ngày xưa với lều chõng nơi các sĩ tử ngồi và làm bài thi của mình.
Đặc biệt, nổi bật giữa không gian nơi đây là cây gạo cổ thụ hơn 200 năm tuổi được trồng vào năm Cảnh Thịnh thứ 9 (1801). Cây gạo này ghi dấu lại rất nhiều hoạt động học tập văn hóa và các kỳ thi của các sĩ tử thời kì phong kiến.
Chuyến tham quan Văn Miếu Mao Điền kết thúc khi đã sắp vào chiều nên mình mang theo cái bụng đói meo đó để đến với khu chợ ở thành phố Hải Dương và ăn sạch quán khi chợ đã sắp tan :-P.
Chuyến đi này nhóm mình còn kết hợp thăm nhà người bạn trong nhóm ở Hải Dương và ghé tham quan nhà thờ làng ở đây. Nhà thờ khá cũ với những bức tường rêu phong và đôi chút đã để lộ ra phần gạch xây. Mình đến đây tham quan khi đã xế chiều nên cảm giác hơi u ám sợ sợ nhưng bù lại đường vào nhà thờ lại rất đẹp với con đường làng nhỏ, chạy dọc giữa hai cánh đồng lúa mênh mông.
Chuyến tham quan kết thúc mình về nhà bạn nghỉ ngơi để sáng mai trở về Hà Nội.
Hành trình khám phá "Hải Dương" trong 1 ngày 1 đêm kết thúc! Mình đã đặt chân được tới: ✿ _Văn Miếu Mao Điền_ ✿ _Nhà thờ làng_ ✿
☆ Tips hay
Bình đầy xăng là điều không thể thiếu trong chuyến đi =))).
Giấy tờ cá nhân, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng, một số loại thuốc cơ bản và đồ sơ cứu cá nhân (miếng băng dán vết thương; gạc cuộn) những món đồ cần thiết nhỏ nhưng có võ luôn luôn đồng hành trong mọi chuyến du hí.
Cuối cùng “Hãy đừng để lại gì ngoài những dấu chân và hãy đừng mang theo gì ngoài những bức ảnh chất, khoảnh khắc đẹp, kỉ niệm đáng nhớ" ^_^
Văn miếu Mao Điền (The Memorial of Literature Mao Dien)
hải dương
Đã cập nhật vào ngày 26/12/2022