Blog HẠ LONG - ĐIỂM ĐẾN CHO CÁC BẠN THÍCH KHÁM PHÁ
cover

HẠ LONG - ĐIỂM ĐẾN CHO CÁC BẠN THÍCH KHÁM PHÁ

avatar
Có Vũ dot Thứ 3, 30/06/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chia sẻ chuyến đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm của mình, khám phá núi Bài Thơ
hình ảnh
Chi phí: 1.500.000 / người cho 2 ngày 1 đêm
Xuất phát từ Hà Nội vào lúc 5 giờ sáng, phương tiện mình chọn là xe khách Limousine Hoàng Phú, nhà xe này chạy từ 4h sáng đến 9h tối nên mọi người không phải lo đi chơi về muộn hết chuyến xe đâu :D
Sau khoảng hơn 2 tiếng nằm ngủ trên xe thì cũng đến thành phố Hạ Long, bọn mình dừng chân ở công viên Sun World ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc.
Nhờ chú Taxi giới thiệu mà bọn mình cũng tìm được một khách sạn gia đình - sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Giá 1 đêm là 250k, quá rẻ phải không. Quan trọng là rất gần núi Bài Thơ - địa điểm mà chiều nay bọn mình sẽ khám phá. Chú Taxi cũng rất thân thiện và nhiệt tình nên mình cũng đã nhờ chú sáng ngày hôm sau chở ra cảng Tuần Châu luôn. Các bạn có thể liên hệ chú qua sđt: Chú Luyến: 0762360322
Điểm đến đầu tiên của bọn mình là Bảo tàng Quảng Ninh. Tại đây thì có rất nhiều người và du khách, có lẽ là điểm nổi bật nhất và dễ đi nhất ở đây. Bọn mình chỉ quay một số cảnh ở ngoài chứ không vào trong.
Đến trưa thì bọn mình quay trở lại khách sạn ăn uống và nghỉ ngơi. Khoảng 3 giờ thì xuất phát. Núi bài thơ hiện giờ bị cấm lên nhưng các bạn đi theo nhóm nhỏ từ 2-3 người xin người dân ở đó thì họ cũng sẽ cho các bạn lên, và có mất phí nhé.
Cách lên núi là các bạn tìm đến địa chỉ nhà bên cạnh số 86 phố Hàng Nồi, có 1 con hẻm sâu bên trong, hỏi một bác gái, bác sẽ dẫn các bạn lên. Đường chính lên núi bị chính quyền địa phương xây chặn cao nên không thể đi được nên chỉ còn cách đi đường nhỏ khác.
Đường lên núi đoạn đầu tiên rất hiểm trở nên các bạn cần chuẩn bị thật kĩ lưỡng, sẽ phải leo trèo khá nguy hiểm đó. Sau đoạn đầu thì đường đi dễ dàng hơn với các bậc thang, bọn mình leo khoảng 30p thì lên được tới đỉnh và thành quả thật bõ công. :D Từ đây các bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố Hạ Long luôn.
hình ảnh
Trên đỉnh núi Bài Thơ
Vậy là mục tiêu chính của bọn mình cũng đã thực hiện được. :D Trời hôm đó có mưa nhỏ và âm u nên màu sắc cũng k đc tươi tắn lắm nhưng thực sự rất là đẹp. Trên đây mình có bay flycam và suýt mất vì đâm vào vách đá :v Một kỉ niệm khó quên. Các bạn nhớ xem video bên dưới để thấy được toàn cảnh Hạ Long từ trên cao nhé!
Kết thúc ngày thứ nhất.
Vì khách sạn mình ở gần chợ nên ăn uống cũng rất tiện, đồ ăn ở đây cũng khá rẻ nên ăn uống thoải mái luôn.
Sáng hôm sau mình hẹn chú Luyến 7h chở mình ra cảng Tuần Châu để khám phá vịnh Hạ Long. Những tưởng mua được vé luôn nhưng mà đúng ngày cuối tuần và tỉnh hỗ trợ vé nên mọi người đi rất đông. Bọn mình phải ngồi đợi từ 8h sáng đến 12h trưa mới có chuyến tàu đi được. Thực sự rất mệt mỏi! À giá vé mình đi hôm đó là 200k/người, không bao gồm suất ăn.
Tuyến tàu mình đi là tuyến 1, mục đích của bọn mình là lên đỉnh Ti Tốp và cũng ngoài mong đợi, từ trên cao nhìn xuống đẹp tuyệt vời luôn.
Hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long
Vậy là kết thúc 1 ngày khám phá Vịnh Hạ Long, bọn mình cập cảng lúc 6:30 và lên xe khách về Hà Nội lúc 7h.
Tổng chi phí từ xe khách, taxi, khách sạn, ăn uống thả ga bọn mình hết khoảng 1.500.000 mỗi người. Rất hợp lí phải không :D
Còn đây là video chuyến đi của mình, nhớ xem hết nhé! :D
Tổng kết chuyến đi:
- Nơi đẹp nhất: Núi Bài Thơ
- Đáng nhớ nhất: Đâm drone và bay drone trên thuyền (cả hai lần đều suýt mất em nó :(()
- Sợ nhất: Bay drone trên đỉnh Titop (sau 2 lần tai nạn kia thì rất sợ khi cho drone bay ở ngoài đảo nên phân vân mãi mới quyết định cho bay. Và vừa bay vừa run :v May sao em nó vẫn còn sống và ghi lại nhiều đoạn phim đẹp (y) )
- Món ăn ấn tượng nhất: Hàu nướng - vì họ chả rửa gì, nướng vẫn nguyên đất cát :)) nhưng vẫn ăn được
Ngoài ra thì con người ở đây cũng rất thân thiện, từ chú taxi đến chủ khách sạn đều rất nhiệt tình. Đồ ăn khá ngon, giá hợp lí. Nếu có lần sau đến đây thì chắc cố gắng ăn chơi nhiều hơn :)))
Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay) Vịnh Hạ Long Núi Bài Thơ quảng ninh quảng ninh hạ long

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
11 Bình luận
avatar
Có Vũ

Chào bạn, mình là một người thích đi du lịch và khám phá. Mình biết chụp ảnh và thường ghi lại những chuyến du lịch của mình qua các video. Rất vui nếu bạn có cùng sở thích, theo dõi và kết bạn với mình nhé! :D

0 Quốc gia
11 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Hey, xin chào mọi người. Dịch covid vẫn kéo dài quá, chẳng biết bao giờ cuộc sống mới trở về bình thường như trước kia. :(( Hà Nội nới lỏng một số hoạt động, nên bọn mình đã tranh thủ làm 1 chuyến camp. Và địa điểm mình sắp giới thiệu cho các bạn siêu chill luôn nhé! ^^
Chào mọi người, vậy là năm 2020 cũng đã kết thúc rồi. Sau chuyến đi Bình Liêu một mình vừa rồi thì mình không cam lòng để khép lại năm của mình. Vậy là Na Hang là điểm dừng chân cuối cùng của mình trong năm 2020
Xin chào, mình quay trở lại rồi đây. Dịch covid bình thường trở lại là mình lên kế hoạch đi chơi luôn. Ban đầu mình định chọn đi Ninh Bình nhưng lại sực nhớ ra Bình Liêu đang vào mùa Lau nên không thể bỏ lỡ được. Vậy nên... xách ba lô và đi thôi :D
Chào mn, dịch Covid vẫn diễn biến phức tạp quá nên cũng chả đi đâu được để review cho mn. Thì mình đành dạo quanh quanh HN, kiếm chỗ chụp ảnh và quay video đẹp đẹp để giới thiệu cho mọi người. :D
Chào các bạn, trong bài viết này mình sẽ review chi tiết đảo Quan Lạn. Bãi biển vẫn giữ được nét hoang sơ, chưa bị khai thác du lịch nhiều.
Công viên Yên Sở là công viên xanh lớn nhất tại Hà Nội. Không gian rất rộng lớn và nhiều cây xanh, rất thích hợp cho những buổi picnic ngoài trời. Và tất nhiên, những bức hình sống ảo ở đây thì vô cùng đẹp rồi. Theo dõi bài viết của mình để biết thêm nhé!