Hành trình TPHCM - Phú Quốc. Chia sẻ với mọi người chuyến đi Phú Quốc của mình. Mình lựa chọn đi tự túc k theo tua vì thích tự do giờ giấc và địa điểm yêu thích của mình.
Hello mọi người. Chia sẻ với mọi người chuyến đi Phú Quốc của mình. Mình lựa chọn đi tự túc k theo tua vì thích tự do giờ giấc và địa điểm yêu thích của mình.
? Ngày đầu tiên mình đi từ sân bay Tân Sơn Nhất mất 45’ là đến sân bay #PhuQuoc (PQC). Nơi mình ở là Chill House by the bech. View biển mở cửa phòng đi 5 bước chân là tới biển luôn ?. Về gửi hành lý rồi mình ra bún quậy Kiến Xây để ăn sáng.
Mình thuê xe máy ngay sân bay luôn. Xuống là lấy xe đi luôn rất tiện. Ăn sáng xong bắt đầu lên xe đi Ga An Thới. Đoạn đường cũng khá xa. Mình đến uống cf tham quan và check in ở ga. Chiều mình ngắm hoàng hôn ở Ocsen có vé vào nữa nhé mọi người. Tối ghé chợ đêm ăn Hải sản và ăn vặt ngon mà rẻ nữa nha
? Ngày thứ 2 mình ăn sáng Bún kèn và đi làng chài rạch vẹm. Đi theo gg map nhưng gần đến nơi phải hỏi người dân ở đó họ chỉ đường vào nha các bạn đường hơi khó đi. Hải sản ở đây cực ngon tươi mà rẻ lắm luôn. Ăn xong đã thèm ??. Chiều tối mình đi ăn bún bò và bún cá sau đó ra cf Chuồn Chuồn uống cf mà ngắm #PhuQuoc về đêm.
? Ngày cuối cùng trưa mình ăn Nhà hàng Cơm Bắc và uống tiệm cf Sơn Trà. Sau đó bắt đầu ra sân bay check in về lại SG
Kết thúc chuyến đi thuận lợi của mình. Mọi thứ đều rất happy ?? Chắc chắn sẽ quay lại #PhuQuoc vào ngày k xa ạ