Blog Du lịch Côn Đảo và kinh nghiệm viếng mộ Cô Sáu
cover

Du lịch Côn Đảo và kinh nghiệm viếng mộ Cô Sáu

avatar
Hà Phương dot Thứ 4, 24/11/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Từ lâu Côn Đảo đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Nơi đây không chỉ biết đến bởi cảnh quan thiên nhiên đẹp mà còn là minh chứng lịch sử cho một thời kháng chiến trường kỳ đầy đau thương.
Có lẽ bởi vì thế mà mỗi con người Việt Nam khi đặt chân đến nơi đây đều sẽ cảm nhận được một khí thế hào hùng, lòng tự tôn dân tộc dâng cao ở mảnh đất đầy thiêng liêng này.
Nếu như bạn đang có ý định đi du lịch Côn Đảo thì cùng tham khảo lịch trình 2 ngày 1 đêm tự túc của mình nhé!
hình ảnh
Mũi Tàu Bể
Về di chuyển Vũng Tàu – Côn Đảo
Vũng Tàu – Côn Đảo và ngược lại mình đi tàu cao tốc Côn Đảo express, tàu to có 2 tầng chia khu ghế vip và ghế thường, tàu chạy nhanh tầm 4 tiếng rưỡi là tới nơi. Giá vé ngày thường 660.000đ/chiều. Lượt đi khá là êm, ngồi thoải mái nhưng lượt về không may thời tiết xấu, biển động nên mình bị say sóng nôn ra mật xanh mật vàng luôn dù đã uống thuốc . Việc di chuyển bằng tàu phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nếu các bạn may mắn đi vào ngày biển lặng thì êm hơn đi xe, còn gặp ngày biển động thì xác định nhé. Dù bình thường các bạn có bị say xe, say sóng hay không thì vẫn nên chuẩn bị thuốc nhất là các bạn nữ. Ăn no và uống trước khi lên tàu 30 phút đến 1 tiếng.
hình ảnh
Bến tàu ở vịnh Bến Đầm - Côn Đảo
Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể đi xe khách đến Vũng Tàu, cũng có nhiều bạn đi du lịch Vũng Tàu và ở thêm 1-2 ngày kết hợp đi Côn Đảo, như vậy thì bạn sẽ không bị quá mệt.
Ngoài ra, nếu tài chính bạn tốt hơn thì bạn có thể chọn đi máy bay.
Ở Côn Đảo mình thuê xe máy, chủ homestay đặt giùm mình xe tay ga vision với giá 100.000đ/ngày. Bạn sẽ được giao xe tại bến tàu và khi trả xe cũng vậy.
Về chỗ ở Côn Đảo
Mình chọn Garden House Côn Đảo, đây là một homestay mới, sạch sẽ, nội thất hiện đại. Có thang máy di chuyển, khu vực bếp riêng để nấu ăn hoặc tổ chức BBQ. Đặc biệt là khuôn viên sân vườn rộng, xanh mát mang lại cảm giác vô cùng thư thái.
hình ảnh
Garden house Côn Đảo
Cô chú chủ nhà rất nhiệt tình và quan tâm tới khách. Vừa tới nơi nhận phòng là được cô pha cho ly trà tắc giải khát liền, cô còn giúp mình đặt lễ cúng và đi cùng hướng dẫn cho mình nữa.
Mình book phòng giường đôi, có toilet trong với giá 390.000đ/ngày.
Lịch trình Côn Đảo 2 ngày 1 đêm của mình
Ngày 1:
Tàu chạy từ Vũng Tàu lúc 8h tới nơi tầm 12h30. Mình nhận xe và đi thẳng về homestay nhận phòng nghỉ ngơi sau đó mới đi ăn, lúc này đã tầm 2h chiều.
Mình ăn bún riêu Bà Hai Khiêm (địa chỉ số 22 Nguyễn Huệ) với giá 40.000đ/tô rất to và nhiều đồ ăn lắm luôn.
hình ảnh
Bún riêu bà Hai Khiêm
Sau đó mình dành thời gian buổi chiều còn lại ở Bãi Đầm Trầu (thuộc top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới đó các bạn)
Trên đường đi Bãi Đầm Trầu mình có bắt gặp một mũi đá rất đẹp nên ghé vào chụp ảnh, sau này về tìm hiểu mới biết ở đó gọi là Mũi Tàu Bể. Mũi Tàu Bể nằm trên đường Cỏ Ống, đi từ trung tâm Côn Đảo đến Bãi Đầm Trầu bạn sẽ thấy
hình ảnh
Mũi Tàu Bể
Bãi Đầm Trầu nước rất trong và xanh với bờ cát trắng mịn. Ở đây nếu may mắn bạn có thể chụp hình với máy bay bay trên đầu đó, tiếc là hôm mình đến không có.
Bãi Đầm Trầu - Côn Đảo lọt top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới
hình ảnh
Bãi Đầm Trầu
Đến đây bạn sẽ được giới thiệu món ốc vú nàng gọi là đặc sản chỉ ở đây mới có, mà theo trải nghiệm của mình thì không nên thử nè, nếu bạn tò mò thì cứ thử cho biết nhé.
Tổng thiệt hại của mình khoảng 300.000đ/2 người bao gồm gửi xe, thuê ghế nằm và ăn ốc vú nàng.
hình ảnh
Ốc vú nàng
Tầm 5h thì mình quay về homestay tắm rửa để chuẩn bị tối đi lễ Cô Sáu.
Lúc này thì đồ lễ mình đặt cũng đã được gửi tới homestay rồi, theo sự tư vấn của chủ homestay thì mình đặt hai bộ lễ gồm một bộ lễ Cô Sáu và một bộ lễ Anh Hùng Liệt Sỹ. Bởi vì mình cũng là lần đầu ra đây nên việc cúng bái còn khá lúng túng, rất may là được cô chủ homestay dẫn đi chung với một bạn nữa nên mọi việc diễn ra khá là suôn sẻ.
Kinh nghiệm đi viếng mộ cô Sáu và Anh Hùng Liệt Sĩ
Mình thấy có rất nhiều cô chú chuẩn bị lễ từ trong đất liền mang ra, nhưng mình hiểu là những người trẻ như mình thì đều khá là ngại mang nhiều đồ khi di chuyển. Trừ khi bạn muốn cúng mặn và lễ lớn thì mang từ đất liền ra sẽ tiết kiệm hơn.
Ở Côn Đảo có rất nhiều chỗ bán bộ lễ cúng đầy đủ giá từ 150.000đ trở lên nên rất tiện, thông thường bạn sẽ cần hai bộ gồm hoa màu trắng để lễ Cô Sáu và hoa vàng để lễ Anh Hùng Liệt Sỹ.
Tất nhiên là khi đến nơi trang nghiêm bạn nên mặc trang phục dài lịch sự.
Buổi tối ở nghĩa trang Hàng Dương rất đông nên không có gì phải sợ hết nhé, các bạn nên đi sớm vì từ 10h tối là không được vào nữa.
Đầu tiên mình vào dâng lễ cúng ở chỗ tượng đài Anh Hùng Liệt Sĩ trước, nếu không biết đường đi thì bạn có thể hỏi nhân viên ở cổng ra vào nha. Nếu đồ lễ của bạn nhiều quá thì bạn có thể mượn xe đẩy, có mâm cho bạn bày lễ.
Trong lúc chờ nhang cháy thì mình di chuyển sang dâng lễ cúng mộ cô Sáu. Lưu ý khi cúng mộ Cô tránh dẫm lên mộ những Liệt Sĩ khác quanh mộ Cô nha, vì rất đông người chen nhau và buổi tối nên dễ bị dẫm nhầm vào. Gần mộ Cô có ngôi mộ của 15 Liệt Sĩ và mộ 2 Liệt Sĩ chung nhau các bạn đặc biệt thắp hương cho hai mộ này nha. Đây là cô chủ homestay chỉ nhóm mình. Nếu còn nhang thì các bạn có thể thắp thêm cho những mộ xung quanh.
Sau đó hạ lễ mang cả 2 bộ lễ đi hoá vàng là xong. Lúc hạ lễ thì nhớ xin lại phần lộc may mắn mang về nhé.
Với kinh nghiệm của một người không có kinh nghiệm gì trong việc cũng bái như mình thì các bạn cứ thành tâm là được.
Viếng mộ xong nhóm mình được dẫn qua Cầu Tàu 914 để thắp hương tiếp, nơi đây cũng rất linh thiêng, bạn có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của địa điểm này nhé.
Xong xuôi thì mình đi ăn tối ở chợ đêm và đi dạo mua quà mang về ở đây. Mình thấy giá cả cũng không quá cao, bạn nên hỏi giá trước khi gọi để tránh bị chặt chém.
Ngày 2:
– Ban đầu với dự định là dậy sớm để tắm biển ở chỗ Cầu Tàu 914 mà do dậy trễ quá nên lại thôi, mình đi ăn sáng ở chợ Côn Đảo. Vì Côn Đảo chỉ là một huyện đảo khá nhỏ và ẩm thực cũng không được phong phú như ở Vũng Tàu nên mình chỉ chọn đại một món để ăn sáng thôi.
hình ảnh
Ăn sáng ở chợ Côn Đảo
– Ăn sáng xong thì mình uống cà phê ở chỗ cà phê Côn Sơn đối diện Cầu Tàu 914 và check in bãi biển ở đây luôn, nơi đây lên hình rất đẹp đó hoặc đi dạo ngắm cảnh cũng rất thư giãn.

– Tầm 9h mình quay về trả phòng và di chuyển ra cảng luôn.
– Trên đường ra cảng mình ghé đền thờ bà Hoàng Phi Yến còn gọi là An Sơn Miếu là nơi thờ Bà Phi Yến – Thứ phi của chúa Nguyễn Phúc Ánh (Nguyễn Ánh).
- Và chùa Núi Một (Vân Sơn Tự) là ngôi chùa duy nhất tại Côn Đảo và có thể ngắm toàn cảnh Côn Đảo từ trên cao. Đây cũng là nơi cầu an rất linh thiêng.
Khi đến Chùa Núi Một thì bạn nên cất gọn đồ đạc, nón bảo hiểm và nhất là đồ ăn kẻo tránh bị khỉ phá nhé.
– 12h tàu chạy, 4:30 mình về tới Vũng Tàu. Chuyến tàu này sóng mạnh tàu mình hôm đó gần như mọi người đều say hết đúng là trải nghiệm nhớ đời.

Đây là một chuyến đi mà mình không hề có sự chuẩn bị trước, buổi tối có ý định thế là sáng hôm sau đi luôn. Rất may là mình đã có một trải nghiệm thú vị ở mảnh đất thiêng liêng hào hùng này. Tuy nhiên vì thời gian ngắn nên mình chỉ đi được một vài điểm. Côn Đảo còn rất nhiều địa điểm đẹp khác nữa và mình nhất định sẽ quay lại đây lần sau. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn tham khảo và có sự chuẩn bị tốt hơn nếu đang có dự định du lịch đi Côn Đảo nhé !


bà rịa - vũng tàu côn Đảo Côn Đảo (Con Dao) Bãi biển Đầm Trầu bà rịa - vũng tàu côn Đảo Côn Đảo (Con Dao)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 26/12/2022
Love
6 Bình luận
avatar
Hà Phương

Go with Phuong

0 Quốc gia
11 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thuy Do Côn đảo đi hơi buồn, phù hợp cho du lịch dạng nghỉ dưỡng hoặc tâm linh. Nếu đi 1 ngày coi như hết chỗ đi :)
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hà Phương Lúc đầu em cũng nghĩ vậy do đi ko có sự chuẩn bị, nhưng sau có biết một vài người bạn ở đó nên phát hiện ra nhiều chỗ để đi lắm
avatar
Phương Linh mình thấy cung đường đi xuyên qua vườn quốc gia Côn Đảo đẹp á, đánh 1 vòng xong về :)) đường mới sạch đẹp
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hà Phương mình chưa có cơ hội đi cung đó có lẽ dịp sau sẽ đi nè ^^ cảm ơn b nhé
avatar
Phương Linh thuê xe máy đi là hết xẩy luôn á. đẹp lắm nè
avatar
Hà Phương oki b
ạ ^^
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Hành trình Vũng Tàu - Sài Gòn - Phú Quốc (4n3d) của 2 cô gái với dự định ban đầu là đi Đà Lạt? mà hỏng hiểu sao bàn một hồi cái ra tới Phú Quốc luôn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người tất tần tật về chuyến đi của mình nha! Bài viết là trải nghiệm cá nhân ^^