Blog DU LỊCH AI CẬP MỘT MÌNH AN TOÀN 2022
cover

DU LỊCH AI CẬP MỘT MÌNH AN TOÀN 2022

avatar
Tony Do dot Thứ 2, 18/04/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Khác với những gì người ta hay nói trên Internet về một Ai Cập loạn lạc chặt chém, không an toàn cho du lịch một mình, mới đây mình đã có chuyến đi Ai Cập vô cùng vui vẻ và an toàn, chuyến đi mình cười nhiều nhất từ trước đến giờ

Khác với những gì người ta hay nói trên Internet về một Ai Cập loạn lạc chặt chém, không an toàn cho du lịch một mình, mới đây mình đã có chuyến đi Ai Cập vô cùng vui vẻ và an toàn, chuyến đi mình cười nhiều nhất từ trước đến giờ ?, mình xin review nhẹ lịch trình (mình đi một mình nên không ham checkin quá nhiều), một số điểm vui chơi, một số note nho nhỏ của mình nhé
(Quá nhiều ảnh và mình không biết bắt đầu up từ đâu, fb giới hạn chỉ được up 80 cái ảnh, mọi người có thể vào fb mình xem thêm, album Ai Cập mình để công khai ạ ?)
hình ảnh
- ? AN NINH: vấn đề tất cả mọi người đều quan tâm. Tại sao mình muốn nói đến đầu tiên vì sau vụ đánh boom năm 2018, hầu hết ai cũng nghĩ chắc hẳn bạo loạn lắm, nhưng thực tế khác hoàn toàn, chỉ cần di chuyển trên đường, đến 1 ngã ba bất kì mọi người đều sẽ thấy 1 trạm gác của cảnh sát, ở Aswan và Luxor cũng vậy, nên mọi người hoàn toàn yên tâm về vấn đề an ninh cũng như an toàn nhé
- ? VISA VÀ VÉ MÁY BAY: Do mình xin visa và xuất phát từ đầu Dubai chứ không phải Việt Nam nên mình xin phép không review khoản xin visa và vé máy bay chiều từ Việt Nam nhé ạ ?
- ? WIFI SÂN BAY CAIRO: xuống sân bay thì gần như ai cũng muốn mở mạng lên và check tin nhắn các kiểu nhỉ, nhưng sân bay Cảio mạng wifi không vào được ( mình đã thử nhiều lần bằng cả 2 cái điện thoại ) nhưng mọi người đừng sốt ruột quá, bên ngoài sẽ có quầy bán sim 4G luôn nhé
- SIM 4G: lấy hành lý xong, qua quầy scan hành lý 1 lần nữa, sẽ có quầy bán sim điện thoại, mình có chụp lại bảng giá, như mình mua gói 18$ là 43G, 9 ngày dùng đọc tin tức, up ảnh fb, lên fb liên tục mà cho đến ngày về vẫn chưa hết lưu lượng, nên mọi người có thể tham khảo gói phù hợp nhất nhé ?
- ? KHÁCH SẠN:
- + ở kim tự tháp, mình book khách sạn Guardian Guest Hotel 2 đêm,view nhìn thẳng ra tượng nhân sư và kim tự tháp (80$/ 2 đêm, phòng có thể ở được 3 người, vì mình muốn lấy phòng view đẹp nên sẽ cao hơn 1 chút so với phòng nhỏ), khách sạn ko có thang máy, nhưng anh chủ rất nhiệt tình, xuống tận cổng đón khách và xách hành lý lên tận phòng cho khách, khách sạn ko phục vụ ăn tối, nhưng nếu muốn ăn anh chủ cũng sẽ nấu mì miễn phí cho bạn . Mọi người có thể tham khảo thêm Pyramid eyes Inn, cùng view và cao hơn 1 tầng, có thể view sân thượng sẽ đẹp hơn ?
hình ảnh
- + Siwa Oasis, mình ở Mountain Camp: đây là khu Camp nổi tiếng nhất vùng Oasis, hầu như các đoàn đi qua đều dừng lại vào tham quan và nghỉ trưa ở đây, ông chủ vô cùng nice, thấy mình đi 1 mình đồ uống, trái cây cho mình ăn liên tục và free hết, em bé nhỏ chở mình đi Salt Lake vô cùng dễ thương, chút chút lại hỏi mình lạnh không, em chụp ảnh cho chị có thích không.
- + Du thuyền: mình ở Palace Cruise, đồ ăn và khẩu vị đều đa dạng, mấy anh chị nhân viên các bác dọn phòng đều rất cute. Ngày đến các check point từ sáng sớm, lễ tân sẽ gọi điện gọi mình dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng và khi xuống mình chỉ cần cầm đi. Khi du thuyền lênh đêm trên sông Nile, còn gọi nhắc bảo chán quá thì nhớ lên trên boong tàu uống cafe uống trà nhé, miễn phí đấy, buổi tối 9h30 ở bar sẽ có disco và đồ uống cũng miễn phí nữa (toàn điểm cộng vì thái độ phục vụ thực sự rất nice)
hình ảnh
- ? LOCAL GUIDE: cái này quan trọng này ? Mình recommend mọi người đi Ai Cập nên book Local guide nhé. Thứ nhất là họ có xe, dễ dàng đưa mình đi lại các điểm, thứ 2 là dù đi đâu cũng thế, có người bản địa đi cùng lúc nào cũng thấy yên tâm hơn nhỉ ? Trước ngày đi, mình có chị cho mình có tác của anh Tyher, bảo mình là dịch vụ của anh này khá rẻ mà nhiệt tình nữa (sau khi trải nghiệm và so sánh giá cả, mình thấy thực sự rẻ hơn các chỗ khác rất nhiều). Mình từ Siwa về Cairo, gần 7 tiếng đầu không có mạng, anh ấy đến gần 2h sáng mình mới gửi được vị trí của mình cho anh ấy, căn kịp giờ cho chuyến bay lúc 8:30 anh ấy book luôn cho mình ngồi khoang hạng nhất luôn mà không lấy thêm tiền ?. Local guide ở Aswan, Luxor hợp tác cùng anh ấy cũng rất rất nhiệt tình, cứ đi chơi về đến tối là lại nhắn tin hỏi mình tất cả đều ổn chứ, hài lòng chứ, có gì ko ổn bảo tao nhé. Thực sự là mình rất hài lòng luôn ấy ?
Một số note nho nhỏ của mình cho chuyến đi này
- Nếu đến Kim Tự Tháp vào cuối tuần, buổi tối sẽ có màn trình diễn ánh sáng, thắp sáng tất cả các Kim Tự Tháp vô cùng đặc sắc, mọi người đừng nên bỏ qua
- Mình đi vào giữa đến cuối tháng 3, thời tiết ở Ai Cập vẫn rất lạnh, nhưng ở Luxor lại rất nóng, mọi người đi nhớ trang bị đầy đủ mũ áo, đặc biệt là kem chống nắng, dưỡng ẩm. Mình nghĩ trời lạnh ko để ý chống nắng ở tay, kết quả về cháy nắng cả 2 bàn tay ?
- Để vào các điểm tham quan, đều sẽ qua cửa kiểm tra an ninh, Kim Tự Tháp và một số ngôi đền, tripod không được phép cầm vào
- Drone (flycam) đến sân bay vẫn được phép nhập cảnh, ( Drone của mình vẫn qua máy quét và nhập cảnh bình thường, hoặc có thể do loại rẻ nên máy quét không ra :))) nhưng không được phép hoạt động trên toàn lãnh thổ, vi phạm sẽ bị phạt rất nặng, hoặc có thể sẽ bị ngồi tù, mọi người chú ý ạ
- Giá cho 1 lần cười lạc đà hay thuê xe ngựa ở Kim Tự Tháp là 20-30$, người dắt lạc đà sẽ chụp ảnh giúp mình, cũng khá chuyên nghiệp ?
- Từ Cairo đi Siwa, bus khởi hành lúc 10:30 tối, sẽ đi qua 3 điểm cảnh sát check hộ chiếu bản gốc và visa, chiều về Siwa Cairo bus chuyến 7:30 tối, cũng sẽ đi qua 3 điểm check như chiều về mọi người chú ý nhé
- Đi trên đường, trong các khu đền đừng trả lời những lời mời mọc của các cửa hàng, cho dù là bạn nói “No”, thì người ta sẽ càng đi theo, tốt nhất ko lắc ko gật ko trả lời, họ đi theo 5,10 bước chân chán là sẽ bỏ đi
- Túi xách đựng đồ: mình cũng như các bạn nữ, đi chơi cũng lỉnh kỉnh đồ đạc nên trước khi đi mình đã đặc biệt đi mua 1 chiếc túi tote vải, đựng được nhiều đồ và còn an toàn, tránh bị nhòm ngó nữa ?
- Bảo quản tiền mặt: mình chia tiền mặt ra 4 cái ví cất ở 4 vị trí khác nhau. Khi đi chơi mình cầm 1 cái ví tiện nhất, để toàn tiền mệnh giá nhỏ để dễ mua đồ và không bị để ý nhiều
- Bảo quản giấy tờ tuỳ thân, hộ chiếu: mọi người hoàn toàn có thể yên tâm để trong khách sạn, để vào trong tủ nhỏ có khoá, khoá lại là an toàn ạ
- Dép lê có chống trơn: khách sạn, du thuyền ở Ai Cập đều ko có dép đi trong phòng, phòng tắm thì nước chảy khá nhỏ, thoát nước cũng kém nên để không bị trơn trượt khi tắm, mọi người nên mang theo 1 đôi dép chống trơn cho an toàn
- Kem đánh răng, bàn chải, cốc đánh răng: cũng như dép, các khách sạn đa số đều ko đi kèm những thứ trên, mọi người cũng nên chuẩn bị cho đầy đủ
Dưới đây là lịch trình của mình, mọi người có thể tham khảo nhé
- Ngày 1: Mình đáp sân bay Cairo lúc 6h30, làm thủ tục nhập cảnh (có cửa check PCR+vacxin) lấy hành lý rồi về KS gần kim tự tháp
- Ngày 2: vui chơi Kim Tự Tháp. Mình đi chơi Kim Tự Tháp (bent, giza), ( mình chỉ vài kim tự tháp Bent, còn Giza do quá đông người nên mình bỏ qua) cưỡi lạc đà, xe ngựa, ngắm hoàng hôn, và check out khách sạn để đi bus tới Siwa, chuyến 10:30 tối
- Ngày 3: Siwa Oasis, mình đến Siwa Oasis lúc 10h sáng hôm sau, check in ở Mountain Camp, nghỉ ngơi rồi 3h chiều đi Salt Lake Siwa, do hôm mình đi rất rất lạnh và mưa nên chỉ chụp ảnh rồi về mà không đi ngắm hoàng hôn được
- Ngày 4: Vui chơi Western Safari Desert. Mình cũng chơi với các bạn tình nguyện ở Camp đến chiều rồi mới đi Western Safari Desert, chơi trượt cát, camping chill chill ngắm hoàng hôn một chút ở sa mạc rồi về. Ngày mình đến Siwa đều rất lạnh và không mang đủ ấm, nên mình quyết định không chơi ở Siwa lâu mà di chuyển đi nơi khác vì lạnh quá ?. Mình đi chuyến bus lúc 7:30pm quay lại Cairo để đi đến Aswan đi du thuyền trên sông Nile nắng ấm hơn
- Ngày 4: xe quay lại Cairo lúc 6h, mình bay chuyến 8:30 từ Cairo tới Aswan, lấy hành lý về du thuyền checkin, chiều hôm đấy mình nghỉ ngơi trên du thuyền, đi dạo lòng vòng bến du thuyền Aswan, chụp ảnh hoàng hôn( ăn trưa tối trên du thuyền)
- Ngày 5: Tour Abu Simbel + Philae Temple
- + Abu Simbel cách trung tâm Aswan hơn 300k, tầm hơn 3h di chuyển nên họ sẽ đón bạn từ 4h sáng và tầm 1h30 chiều sẽ về lại đến du thuyền
- + Philae Temple: nằm cách bến du thuyền hơn 3km, mình về ăn trưa nghỉ ngơi xong 3h mới di chuyển tới đền, tham quan ngắm hoàng hôn. Để vào được đền, sẽ ngồi cano với view vô cùng đẹp ạ.
- Ngày 6: Tomb of the Nobel + Nubian Village
- + Tomb of the Nobel với view trên cao ngắm toàn Aswan vô vô cùng đẹp, mọi người đừng nên bỏ qua
- + Nubian village ngôi làng với đủ các ngôi nhà mang màu sắc rực rỡ vô cùng đẹp và cảnh tự nhiên cũng rất rất đẹp.
- 3h chiều du thuyền bắt đầu chạy, mình ko kịp chơi hết Nubian, nên cũng khá tiếc ạ
- Ngày 7: Ombos Temple: cả ngày hôm đó chỉ nghỉ ngơi, hóng gió ngắm cảnh, uống chocolate trên boong tàu. Du thuyền chạy đến 6h chiều hôm sau mới cập bến Ombos, lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng một ngôi đền lên đèn vào buổi tối, vô cùng đẹp vô cùng diễm lệ
- Ngày 8: Hot air baloon Luxor + Valley of the King+ Kannark Temple
- + Hot air baloon Luxor với view vô cùng đẹp và yên bình. Nếu chưa đi được cappadocia ngắm cả một bầu trời khinh khí cầu thì đây là một trải nghiệm cũng ko tồi
- + Valley of the King: thung lũng các vị vua hiện tại mới chỉ mở của 3 lăng mộ cho khách tham quan, khách tham quan rất rất lớn, để chụp được những tấm ảnh thoáng đãng người mình đã phải đợi rất lâu
- + Kannark Temple quần thể đền cổ lớn nhất trên thế giới
hình ảnh
- Lịch trình của mình lẽ ra ngày còn thêm 5 ngày nữa, đi Sharm Elsheikh, cắm trại ở Sa mạc Trắng cùng 1 đoàn Brazil, đi khu chợ hàng trăm năm tuổi Khan El Khalili nữa nhưng do có trục trặc về vé đi từ Cairo đến nước khác, nên mình đã phải hủy bỏ 5 ngày tiếp theo vội vàng về lại Dubai. Rất rất tiếc và bối rối, nhưng sẽ là lý do để mình quay lại Ai Cập thêm một lần nữa
Tổng chi phí những ngày ở Ai Cập của mình hết tầm 1500$ ( không tính tiền vé máy bay, đã bao gồm tiền local guide + tip + chi phí đi Abu Simbel, Nubian village + vé đi hot air baloon + đồ ăn nước trái cây các kiểu trên đường ) Mình đi với tiêu chí mệt thì nghỉ, không đặt nặng việc phải checkin quá nhiều điểm, nghỉ ngơi ăn uống thoải mái tinh thần là chính, nên chi phí mọi người có thể tham khảo, đi đông và biết điều chỉnh chỉ tiêu cho hợp lý với mục đích chuyến đi thì sẽ rẻ hơn rất nhiều.
Cuối cùng, mình không phải người chuyển biết review, câu cú lủng củng mong mọi người thông cảm nhé ? Chúc mọi người có thêm động lực để chạm tay vào Kim Tự Tháp và có chuyến đi vui vẻ và an toàn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm ạ
Bài chia sẻ của bạn: Phương Nguyễn, mình thấy hay qua chia sẻ lại.
Mọi người có thể tham khảo bài gốc tại fb của tác giả nhé: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003826041886

Bảo tàng Ai Cập (Museo Egizio) Bảo tàng Ai Cập (Egyptian Museum) ai cập

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
1 Bình luận
avatar
Tony Do
0 Quốc gia
4 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Xu Xu bài viết chât lượng quá c ơi ơi
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Giới thiệu các phương tiện di chuyển tại Bangkok - Thailand dành cho bạn nào chưa có kinh nghiệm. Bài viết của bạn Duy Khang mình thấy hay, chia sẻ lại cho mọi người, không phải của mình nhé. Link tác giả: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010824759165
JERUSALEM đang là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới và cũng là một địa điểm nổi tiếng về chính trị, tôn giáo thời gian qua. Để hiểu rõ hơn về địa điểm du lịch nổi tiếng này, mình xin chia sẻ bài viết của tác giả Dũng Phan về lịch sử hình thành và tại sao JERUSALEM trở thành điểm nóng về chính trị và du lịch trên thế giới.