Tan...tàn... lại là mình đây, hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn muôn vàn nơi sống ảo của TP, Đà Nẵng quê hơng của mình ?
Đây là giàn hoa giấy huyền thoại ngay bờ sông hàn, phía bên đường Bạch Đằng
Cái này ở chợ đêm Helio, ngay lối vào Asia park các b nhé !!
Các gian hàng tại chợ đêm, ở đây còn có mấy cái quầy bar nhỏ nhỏ nhìn cưng lắm ý!
Đây bờ sông hàn nhưng về phía đường Trần Hưng Đạo
Chiều hoàng hôn đấy các bạn
Này ngay cầu Tình Yêu nè nhé!
Em trai mình đấy !
Này là ở ngọn hải đăng nghiêng, hướng lên chùa Linh Ứng
Lại một buổi chiều!!
Ngọn hải đăng nghiêng nè
Biển này ❤️
Này là Asia park nhé
Cầu Rồng
Linh Ung pagoda hihihi
Này cafe ngắm máy bay điaj chỉ trên cốc lun nhé
Hôm nào rãnh sẽ reveiw tất tần tật các quán cafe đẹp tại ĐÀ NẴNG cho các bạn nhé ❤️
Đây là hình ảnh đc chụp tại Avatar Hotel
Hoàng hôn luôn ý !
Nhà thờ Con Gà
Cầu Nguyễn Văn Trỗi
Bờ sông Hàn chụp ở đây cực chill
Bức ảnh này của mình khá là nỗi tiếng đấy nhé
Âu thuyền Thọ Quang nè
Tầng 36 Fourpoint Hotel
Ủa lại là giàn hoa giấy nè
Đà nẵng
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Một buổi chiều với tâm trạng nhiều lo lắng, chẳng biết làm gì? Thì ngại gì mà không xách cái mông lên, về ngay với phố cổ Hội An, nơi sự diệu dàng luôn đong đầy vỗ về bạn.
Đi du lịch Đà Nẵng thì các bạn không thể bỏ qua con đường Bạch Đằng, một buổi sáng sớm ngắm mặt trời lên, kèm theo sự rực rỡ của những giàn hoa giấy chạy dọc suốt con đường, tạo một cảm giác thật bình yên.
Xin chào các ban! Mình là Kiều Oanh. Mình sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Nên Hội An luôn là lựa chọn đầu tiên khi có những kì nghĩ lễ ngắn, cách Đà Nẵng gần 30km thôi. Bản thân mình đã đến Hội An thật sự không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đến đều mang về rất rất nhiều ảnh cực “deep” , cực “chill”. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về kì nghĩ.