Blog Chia sẻ kinh nghiệm đi trekking Tà Năng Phan Dũng lần đầu.
cover

Chia sẻ kinh nghiệm đi trekking Tà Năng Phan Dũng lần đầu.

avatar
Huỳnh Lãng dot Thứ 3, 27/10/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu ai đó hỏi bạn: Bạn đã đi Tà Năng Phan Dũng chưa ? Thì nhớ bảo rồi nhé, vì ai cũng đã đi rồi mà mình chưa đi thì tiếc cả một thời thanh xuân nè ^^! Tuổi trẻ đâu có thắm lại lần 2 đâu đúng không nào, đừng phí hoài bạn nhé!

Đi cũng dễ lắm, đi thôi nào !

Let's Go !
TREKKING TÀ NĂNG PHAN DŨNG
Hành trình lưu dấu tuổi trẻ, lưu lại kỷ niệm thanh xuân !
Tuổi trẻ là không chờ đợi
Tuổi trẻ nói là làm
Và tuổi trẻ làm những điều mình thích
Tuổi trẻ dám vượt qua những thử thách
Tuổi trẻ như cơn mưa rào, nhanh chống qua mau
Tuổi trẻ tìm lại chính mình và định vị bản thân
Tuổi trẻ bạn đang ở đâu, bạn đã đặt chân mình tới Tà Năng Phan Dũng chưa ạ ?
Cung đường trekking được mệnh danh đẹp nhất và cuốn hút nhất Việt Nam. Vượt qua thử thách 28km bằng chính đôi chân của mình, tại sao không ? Let's Go !
hình ảnh
"I CAN DO - YOU CAN DO IT"
FOLLOW ME - GO BACK TO NATURE
21:30 Tối thứ 6, Xe xuất phát từ trung tâm Sài Gòn. Lãng đăng ký hành trình qua Cty Golden Smile Travel (Fanpage: TOURTREKKING.VN) Công ty dễ thương, làm chuyên nghiệp lắm, bạn của Lãng giới thiệu ....
04:30Sáng đến Xã Đà Loan huyện Đức Trọng, nghĩ ngơi trên xe một xíu.
06:00Ăn sáng có phở bò, bún bò và mỳ gói bò trứng nữa. Cái nào cũng ngon, đặc biệt có nhà vệ sinh sạch sẽ để các bạn vệ sinh cá nhân trước khi xuất phát nè. Gần đó có chợ Đà Loan nếu các bạn có cần mua sắm hay ăn vặt gì thêm thì cứ ghé chợ nhé! Bán đủ thứ luôn...
Nếu may mắn bạn sẽ thấy mù sương giăng giang kín lối, thời tiết "y sì" Đà Lạt nhưng thật ra thì chưa tới. Nếu tính từ Ngã BaTà Hine thì 45km nữa mới tới. Nhưng thời tiết ở đây chịu ảnh hưởng của hồ Đại Ninh và rừng thông bạt ngàn, thời tiết se lạnh không khác gì Đà lạt nha, quá đã...
07:00Xe đưa tới bìa rừng, khoảng 20 km đường nhựa và đường đan (xe 16 - 29 vào tận nơi) Còn xe lớn hơn phải đi bằng xe công nông thấy "zui zui" chứ Lãng chưa đi xe đó.
Ùm, xe đã vào bìa rừng rồi, điểm xuất phát thuộc xã Phan Dũng huyện Đức Trọng. Những bước đầu tiên Lãng nhớ có đi qua bờ đê con con, có cánh đồng lúa nhỏ, có ruộng cafe xanh rì, triểu quả của người dân tộc Churu. Đi một xíu nữa có ruộng cà chua, cánh đồng cỏ nhỏ, còn thông thì ngút ngàn mát rười rượi luôn !
Những bước chân đầu tiên của hành trình.
Ai cũng "sung sức", những bước đầu tiên đi như bay hihi. Ngày đầu bạn HDV và Anh Dẫn Đườngbáo là phải hoàn thành chỉ tiêu 18km.
Chao ôi, nghe mà muốn rụn rốn luôn á.
Nhưng không sao, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, tớ 27 thì ít nhất bẻ thêm 10 cái nữa nha nha nha nha !
Trước khi ăn trưa đi cả nhóm phải đi trek 11 km chinh phục 3 con dốc cực cao và những đồi cỏ rừng thông xanh rì mướt mắt. Có "con dốc chửi thề" " con dốc mẹ ơi" và cả "con dốc trờ ơi" nữa nà^^ .
Thấy vậy mà đừng bỏ cuộc bạn nhé, chỉ cần vượt qua 3 con dốc đầu tiên thì tất cả những gì đẹp nhất sẽ hiện ra trước mắt bạn ngay. Đẹp lắm - núi non trùng trùng điệp điệp ở độ cao 1.701m là bạn ở trên mây rồi! Phóng xa tầm mắt đón nhận thiên nhiên ôm tất cả vào lòng một cách nồng ấm, hít hà một cách sản khoái những cảm giác mà thành thị không bao giờ có được !
Những con dốc đầu tiên, quá đã !
11:30 Đoàn tới chóp Tà Năng Phan Dũng nơi tiếp giáp 3 tỉnh: Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đã tới được đây và cực kỳ "happy" nơi thiêng liêng nhất của hành trình trekking là đây nè. Chụp hình thôi, chỉ có 1m vuông hà mà gần 1.001 kiểu ảnh, kiểu nào cũng đẹp hihi
Chụp hình tại chóp Tà Năng Phan Dũng
Ngày đầu tiên bạn đã hoàn thành cung đường trekking 11 km, ăn trưa trạm kiểm lâm và 7km tiếp theo để đến được nơi hạ trại. Là bạn đã hoàn thành sức sắc hơn 50% chặn đường đi bộ rồi đó.
16:30 Đoàn sẽ tới được nơi cắm trại tại đồi 2 Cây Thông, và đương nhiên đây chính là nơi mong đợi nhất với đồi cỏ, view cực xa vừa có thể đón bình minh cũng là nơi hoàng hôn sâu lắng và tuyệt vời nhất! Ảnh sẽ rất chill luôn, thiệt luôn á..
Đây là hoàng hôn nà, sướng hôn? Đương nhiên được hôn là sẽ rất sướng rồi còn phải hỏi, nhưng của ĐÔI BẠN ĐI CÙNG hức hức !
Tình yêu hoàng Hôn đồi 2 Cây Thông
Còn đây là bình minh quá chill luôn! Được tấm hình quá đã yeye !
Bình Minh Đồi 2 Cây Thông
17:30 Đến được nơi hạ trại mừng muốn chớt, nhưng được tắm một cái là khỏe ru liền. Nơi dựng trại đồi 2 Cây Thông có mấy anh người dân tộc địa phương có chở nước xuyên rừng lên bán: giá 100k một can 30 lít - nước suối trong tươi mát rượi luôn, 2 người tắm gọi tẹt ga luôn khộng hết, nói chứ lạnh lạnh ai cũng tha tha cho sạch sẽ thôi hà chứ có "tắm đậm sâu" nổi đâu mà sợ hao nước haha. (Có nhà tắm nha các bạn, và chỉ có cắm trại tại đồi 2 Cây Thông mới có nhà tắm thôi các đồi khác thì không nè)
Thay một bộ đồ ấm áp, tiệc BBQ cũng đã dọn lên xong, nào là GÀ NƯỚNG, THỊT BA GỌI NƯỚNG, BÒ XÀO, XÀ LÁCH TRỘN, CHÁO LÒNG GÀ CÓ ĐẦY ĐẦU "DÒ" CÁNH LUÔN ^^ Nhấp một chén men nồng mà say mồi quên lối về lều luôn kkkk. Mỗi lều được 3 người, có ai đi cặp cần sự riêng tư thì 2 người 1 lều nha. Chặc chặc ngủ 2 người chắc là "lạnh lắm" đây ^^
Tiệc BBQ tại lều.
21:00 À quên khúc quan trọng nhất chính là nướng khoai và nướng bắp nha! Yeh Yeh........
Tớ thích Công ty này ở chỗ đó chu đáo dã man luôn, quá đã luôn... Cảm giác tuổi thơ lại ùa về dạt dào không sao tả nổi, bên cạnh người bạn thân - xích bên có người bạn mới, có bếp lữa có củ khoai có trái bắp nướng thơm phức. Tâm tình cho đến sáng đón bình minh luôn cũng được haha nhưng thôi về ngủ sớm mai còn đi 10 km nữa đó !
hình ảnh
Nướng khoai bắp ăn đó ^^
07:30 Sau bữa ăn sáng nuôi hầm xương. Ngon cũng nhức nách lắm luôn. Có xương thịt heo nên đủ chất dinh dưỡng luôn ạ.
Ăn sáng tại lều
Địa hình ngày hôm nay được các anh HDV báo trước là địa hình dốc xuống đi sẽ rất đau chân nên phải cần trọng xíu. Thấy vậy đó đi lên thì mệt nhưng đi xuống thì mõi nha ý lộn đi xuống thì đau chân nè. À à nhắc tới điều này các bạn lưu ý nhớ cắt sát móng chân trước khi đi, nếu không là về bỏ luôn luôn bộ vuốt nha! ^^
Địa hình dốc xuống khó đi, đau chân, kinh nghiệm là bạn đi chân xéo xéo hạn chế cắm thẳng mũi chân hướng về trước rất đau luôn, mà đi xéo vậy nếu trợt sỏi đá cũng dễ bị trật chân. Kinh nghiệm tốt hơn hết là các bạn phải có một đôi giày tốt chuyên dụng cho bộ môn trekking thì tuyệt vời. Lãng có mua 1 đôi ở Decathlon ( Aeon Mall - Tân Phú) chỉ có 395k là đi tốt rồi, chống trơn trượt, bám tốt, đi dốc cực kỳ ok
hình ảnh
Địa hình ngày thứ 2 dốc xuống là chính, so với ngày 1 là dốc lên
Nhưng nếu sang mùa khô - mùa cỏ cháy từ tháng 2 - tháng 5 thì chỉ cần 1 đôi dép tổ ong là đủ để bạn chinh phục cả cung đường hihi. Nói chứ mang dép lỏng lỏng không quen chân, dễ phòng chân lắm, hạn chế đi dép nha các bạn. Có đôi giày running cũ mang quen chân khá ok, lớp đệm dầy, đế tốt, rảnh sâu là có thể đi cả mùa mưa và mùa nắng nà!
11:30 Đến Suối Lớn ăn cơm trưa cơm gà kho gừng, Nghĩ ngơi xíu đi khoảng hơn 1 tiếng rưỡi ra tới trạm xe Grab rừng. Leo lên xe hịn hịn 30 phút ra tới Quán Chị Ớt ^^ Tắm rửa xong anh bạn HDV dẫn đoàn ra tới bãi biển Cổ Thạch, ăn hải sản kkk. Nói chứ tiêu chuẩn ăn tô ly thôi mà ai cũng xung hùn thêm ăn hải sản tắm biển ! Đã đời ...
Ăn cơm gà Suối Lớn, vừa no vừa ngon
19:00Cả nhóm xuất phát về Sài Gòn hơn 6 tiếng là tới nơi !
23:30 Ôi kết thúc hành trình một cách đau đớn - à không mình nhằm sung sướng lắm nha các bạn haha! Chỉ đau chân xíu thôi, mai lại đi làm một cách thoải mái nè!
Kết thúc bài chia sẽ rồi!
Lãng dùng ngôn ngữ nói hơi nhiều, các bạn đọc thấy có khó chịu thông cảm cho Lãng nha!
Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài hihi
Sẽ có thêm một bài "Đi Trekking Tà Năng Phan Dũng cần phải chuẩn bị hành trang như thế !" Cả nhà chờ đọc để có chuyến đi thật tốt nha! Đi trekking nó là vậy mà sướng lắm luôn hihi
Huỳnh Lãng: (Facebook, Zalo, Viber, Line)
0908 190 222
Các bạn có cần sự trợ giúp nào cứ nhắn với Lãng nha, rất hân hạnh khi được giúp đỡ cho các bạn !Nhưng cứ kết bạn nhắn tin trước nhé, gấp lắm các bạn hả gọi nha !
Chúc cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ!
Rừng Tà Năng Tà Năng Phan Dũng Trekking Trekking Tà Năng Tà Năng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
13 Bình luận
avatar
Huỳnh Lãng
10 Quốc gia
48 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả