Blog Cần gì đi đâu xa! rủ nhau đi leo núi Bà Đen ngắm cảnh mây trời
cover

Cần gì đi đâu xa! rủ nhau đi leo núi Bà Đen ngắm cảnh mây trời

avatar
Tiến Dũng dot Thứ 6, 14/06/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Khi nói đến hoạt động leo núi người ta thường nghĩ ngay đến những ngọn núi cao hùng vĩ của vùng Tây Bắc, Việt Nam. Nhưng cần gì đi xa ngay tại vùng đất Tây Ninh - núi Bà Đen cũng là một địa điểm leo núi lí tưởng, trở thành điểm đáng chinh phục của biết bao bạn trẻ yêu phượt, thích khám phá.
Núi Bà Đen là một ngọn núi nằm trong quần thể di tích văn hóa lịch sử núi Bà Đen, được biết đến bởi phong cảnh hữu tình và nhiều huyền thoại tại Tây Ninh. Theo Gia Định thành thông chí, tên gốc của núi Bà Đen là Bà Dinh. Những bậc kỳ lão địa phương thì cho rằng tên gốc là núi Một. Đến khoảng nửa thế kỷ XVIII mới xuất hiện tên gọi núi Bà Đênh, sau gọi trại dần thành núi Bà Đen.
hình ảnh
view nhìn xuống những cánh đồng lúa từ núi Bà Đen.
Núi Bà Đen (986m), ngọn núi cao nhất miền nam Việt Nam, xứng danh "Đệ nhất thiên sơn", là biểu tượng cho mảnh đất và con người Tây Ninh là đỉnh núi cao và khó chinh phục nhất vùng đất phía Nam. Có nhiều con đường để lên đỉnh núi như: đường chùa (ngắn nhất, nhưng lại dốc nhất, nhiều đá tảng khó vượt qua), đường cột điện (đường dễ leo và phổ biến nhất), đường Ma Thiên Lãnh (khó đi và dài), đường dốc Đá Trắng (khó chinh phục nhất, chỉ thích hợp bạn nào có sức khỏe tốt).
Núi Bà Đen sừng sững uy nghiệm khi nhìn từ xa.
Leo núi ban ngày, bạn dễ ngắm cảnh hơn, ít nguy hiểm hơn vì nếu chọn những con đường khó đi thì như thế sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu ngại trời nắng nóng thì leo núi ban đêm sẽ mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị hơn như: ngắm hoàng hôn, soi đèn tìm đường đi, dạo bước giữa núi rừng bốn bề tối đen...
Còn gì thú vị hơn trải nghiệm leo núi cùng hội bạn thân ngắm vô vàn cảnh đẹp.
Nếu những nhóm chọn đi leo núi vào ban ngày thường sẽ đi và về trong ngày nên sẽ không thưởng thức được hết vẻ đẹp của núi Bà Đen vào những dịp đặc biệt như hoàng hôn hay bình minh ở trên núi. Cho nên lựa chọn leo núi vào ban đêm cắm trại trên đỉnh núi cũng là một lựa chọn không tồi cho những nhóm bạn ưa thích khám phá, ngắm nhìn cảnh thiên nhiên tươi đẹp và săn mây trên đỉnh núi Bà Đen.
Bình minh tuyệt đẹp trên đỉnh núi Bà Đen.
Hoàng hôn và đen muộn nhìn từ đỉnh núi xuống cũng đẹp không kém.
*Gợi ý lịch trình leo núi Bà Đen vào ban đêm:
- Thời gian: Bắt đầu leo núi lúc 16h đến 21h mới có thể lên đến đỉnh núi. Nhóm nào ít thành viên, sức khỏe tốt có thể leo trong vòng 3-4 tiếng. Nhóm đông hay lần đầu đi leo núi có thể mất 5-6 tiếng.
- Hành lý: khoảng 7 kg (nữ) - 10 kg (nam), bao gồm cả vật dụng cá nhân, nước uống, thức ăn và lều trại...
- View nhìn ra thành phố Tây Ninh về đêm và Hồ Dầu Tiếng.
- Thời gian ngắm cảnh đẹp nhất vào ban đêm: Cảnh đêm ở Bà Đen sẽ đẹp hơn nếu ngắm từ khoảng 19-22h, vì thời điểm này đèn từ thành phố sẽ sáng hơn.
- Thời gian đón bình minh: Khoảng 5h đến 5h30 là khoảng thời gian mặt trời vừa mới lên và là khoảng thời gian bình mình đẹp nhất.
Phượt tây ninh tây ninh Núi Bà Đen (Black Virgin Mountain) Núi Bà Đen

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023
Love
3 Bình luận
avatar
Tiến Dũng
0 Quốc gia
0 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Hoàng hôn là thời khắc chuyển giao đẹp nhất mỗi ngày. Dưới đây là gợi ý một vài địa điểm ngắm trọn khoảnh khắc tuyệt diệu này ở Hà Nội.
Với nét đẹp hoang sơ, lối kiến trúc độc đáo, cổ kính, nhà thờ đổ ở Nam Định là điểm đến thu hút nhiều du khách, giới trẻ và các nhiếp ảnh gia ghé thăm mỗi khi có dịp ghé thăm.
Sở dĩ đảo Cái Chiên ở Quảng Ninh được nhiều người gọi là “thiên đường bị bỏ quên” một phần là nhờ vào vẻ đẹp hoang sơ, bình yên và gần như chưa có sự tác động của bàn tay con người. Tất cả mọi thứ ở nơi đây từ khung cảnh cây cỏ đến bờ biển đều còn vẹn nguyên nét hoang sơ của tự nhiên.