Bỏ qua tới nội dung chính
0938.002.969
Bãi Cây Mến - chốn hoang sơ dưới những hàng dừa xanh nghiêng bóng

Bãi Cây Mến - chốn hoang sơ dưới những hàng dừa xanh nghiêng bóng

Sau 7 tiếng ngồi xe khách và thêm hớn 2 tiếng ngồi tàu cao tốc, tôi đặt chân lên Nam Du. Nơi chỉ có biển đảo, rừng núi và những người dân chất phác hiền lành. Bước xuống bến tàu, lục vội chiếc điện thoại gọi cho chủ khách sạn đến đón để ghé check-in kịp Bãi Cây Mến - nơi người ta đồn thổi bấy lâu nay.
Thực ra nói đến Bãi Cây Mến tôi chỉ biết nó là một bãi biển Nam Du, người ta đồn nó đẹp, nhưng đó cũng chỉ là nghe qua tai, chứ chưa cảm nhận được trực tiếp bằng con mắt. Qủa thật, nếu không đi tôi sẽ chẳng biết nó đẹp đến thế.
Nơi có bãi cát trắng dưới những hàng dừa xanh ngắt cả bầu trời
Đến Homestay đã book trước đó, tôi vội vàng thay đồ rồi thuê xe chạy ngay xuống Bãi Mến. Chiếc xe đưa tôi đi nhìn chẳng khác nào những chiếc tuk tuk, đi lên con dốc, và băng qua những khúc cua. Ôi! sao thiên nhiên lại có chỗ đẹp đến thế này, vì không thể cưỡng lại được, tôi nhờ anh lái xe dừng lại và chụp choẹt vài tấm. Đứng từ đây, tất cả đảo Nam Du phía dưới, cho đến những hòn đảo phía xa thu trọn vào tầm mắt. Và phía xa kia nữa, là bãi Mến hiện ra.

Bãi Mến - nơi có những rặng dừa xanh ngát nghiêng bóng

Nằm khuất sau những khúc cua nghiêng người, nằm khuất sau ngọn núi kia, Bãi Mến cứ hiện ra trong xanh đẹp đến điên dại như thế. Màu trời quyện với màu của những hàng dừa xanh rì, cao vút nghiêng mình lắng bóng dưới làn nước. Tầm chiều đó, ánh nắng bớt dần đi, tiếng gió lào xao ngọn dừa, thỉnh thoảng cơn gió luồn vào cơ thể, "phê" đến tận sống lưng.


Bãi Mến - cầm tay Min đi khắp thế gian

Bắt kịp trend một tí - cầm tay Min đi khắp thế gian
Min - cô bạn cùng chỗ làm, và cũng là người bỏ trốn đến Nam Du lần này cùng tôi. Cũng là phó nháy để cho ra đời ngàn tấm "sống ảo".


Bãi Mến - nơi có bãi cát trắng mịn màng

Ngoài làn nước trong xanh, những hàng dừa yên bóng, Bãi Mến còn có bãi cát trắng mịn màng. Tuy không trải dài nhưng cũng đủ làm bao trái tim tan nát. Nếu không đông người, thì tôi sẽ nằm lười trên đấy rồi.

Cũng may vì tới nơi vẫn kịp để chiêm ngưỡng hoàng hôn. Nắng dần tắt đi, tôi thấy rõ mặt trời đang chìm dần xuống, thứ ánh nắng yếu ớt, màu đỏ của chiều tà chiếu xuống nước biển, mang một màu rất đẹp. Có lẽ đã muộn nên một vài tốp người đẽo lẽo theo nhau về, còn chúng tôi vẫn ngồi, ngồi để "sống ảo" và chờ cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn.

Cũng chịu khó lắm, mua hai quả dừa vừa là để thưởng thức vừa là để làm công cụ sống ảo.
Khi mặt trời chìm hẳn dưới đường chân trời, chúng tôi cũng cuốn gói vội vàng trở về nơi ở. Nhưng còn tiếc vì bãi Mến đông người quá, tìm mãi mà không có chỗ nào chụp choẹt cho thuận lợi. Bởi chỗ nào cũng đông người, kiểu dạng toàn người lớn đi theo tour nữa. Nên khá vất vả trong việc diện bikini để "sống ảo". Đó là vì sao những tấm hình chỉ có 1 góc duy nhất và lúc chiều tà. Thôi thì không cần nhiều, vài ba tấm đủ post facebook cho người ta biết mình có đặt chân đến là được rồi. Nếu có cơ hội, chắc tôi sẽ không lựa chọn đi vào cuối tuần nữa.

Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023

0 lượt thích 0 bình luận

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bài viết liên quan

Bài viết cùng tác giả

Đăng nhập

Đăng nhập để lưu hành trình, theo dõi đơn hàng và nhận ưu đãi thành viên.

Tiếp tục với Google

hoặc dùng email

Chưa có tài khoản?

Tạo tài khoản nhanh - nhận nhiều ưu đãi!

Tạo tài khoản để có thể nhận ngay các ưu đãi hấp dẫn dành cho thành viên đến từ các đối tác của Gody.vn dành cho cộng đồng.

Chia sẻ bài viết

Xoá bình luận?

Bình luận đã xoá sẽ không khôi phục được.