Blog 12 tiếng ngồi trên xe băng qua 645 cây số từ Sài Gòn -> Quy Nhơn
cover

12 tiếng ngồi trên xe băng qua 645 cây số từ Sài Gòn -> Quy Nhơn

avatar
GODY - Content Team dot Thứ 5, 07/06/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Bây giờ là 6 giờ sáng ngày 7/6/2018, chúng mình đang có mặt ở Quảng Ninh và ở trong 1 căn phòng của tòa nhà Green Bay Premium, thành phố Hạ Long. Vào sáng sớm, bầu trời trở nên trong lành, không còi xe ing ỏi. Mình lại nhớ chặng đường Sài Gòn - Quy Nhơn - khi cơn mưa lùa sau đít xe. Vội vàng loay hoay tìm chiếc máy tính để lưu lại một vài điều.
GODY đã có nhiều chuyến "vượt ngục", và cũng trải nghiệm nhiều cung đường khác nhau, nhưng có lẽ đây là hành trình "vượt ngục" đáng nhớ nhất. Không chỉ là hành trình gian nan, vất vả, lay lắt ở trên xe nhất, mà chuyến này có lẽ thu được kha khá, bởi hàng ngàn cảnh đẹp bị "bắt cóc" vào trong những thước phim của chiếc máy ảnh Sony.

"Vượt ngục"

Không cần phải hiểu quá phức tạp, bạn chỉ cần hiểu rằng, "vượt ngục" là bỏ trốn phòng làm việc, với những chiếc máy tính, với hàng tá công việc hàng ngày trong một căn phòng bé tí xíu. "Vượt ngục" là để thỏa mãn cơn thèm đi, để thỏa mãn đôi chân và con mắt. Và để đến những vùng đất khác nhau, khám phá những điểm đến đẹp, lạ, trải nghiệm những gì thú vị mà ta chưa biết, để "mách" nước cho bạn ở lần đi kế tiếp. Có phải GODY có tâm lắm phải không? Trước tiên, là chặng đường Sài Gòn - Quy Nhơn đã chứ nhỉ!

Vượt 1389 cây số từ Nam ra Bắc dưới những cơn mưa rải rác

NGÀY 1(2/6): lái xe 12 tiếng băng qua 645 cây số từ Sài Gòn - Quy Nhơn
Không biết có phải vì sắp đi mà ông trời thương không nữa, sáng sớm ngày 2/6 trời Sài Gòn đổ mưa lớn, làm cho công việc di chuyển đến điểm xuất phát của team gặp chút vất vả. Nhưng rồi, mọi thứ cũng xong xuôi. Chính xác thì xuất phát từ lúc 5h30, trên con xe bán tải đi thẳng tới dầu giây để ra khỏi địa phận Sài Gòn để đến Đồng Nai.
Cách đi từ Sài Gòn - Đồng Nai:
Chúng mình lựa chọn hành trình đi qua ĐCT trải qua khoảng 1 giờ 50 phút khám phá con đường hiện đại nhất Việt Nam. Với cung đường này bạn sẽ rút ngắn được thời gian di chuyển gần 20 phút. Đầu tiên, bạn xuất phát đi từ nội thành TPHCM hướng về Tây Bắc lên Trường Chinh sau đó đến đường Phan Huy Ích và di chuyển vào đường Xuyên Á/ QL 22 tại Tân Hưng Thuận.
Sau đó, bạn tiếp tục di chuyển đến điểm giao cắt với Đại lộ Mai Chí Thọ tiến thẳng lên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Sau khi qua khỏi cao tốc Long Thành tới Quốc lộ 51 (AH17) cắt Quốc lộ 1A (AH1) tại một nút giao hình loa kèn trumpet, bạn đi khoảng 3 km để về Ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Đến đây, bạn di chuyển theo QL 1A rồi tiến thẳng tới Quy Nhơn thôi.

hình ảnh
Trạm dừng chân ở Đồng Nai
hình ảnh
Tranh thủ mua ít trái cây mang lên xe ăn cho đỡ buồn
Đến tầm khoảng 2 giờ chiều, thì team đến Cam Ranh, lúc này cái bụng nó cũng không để yên nữa, khi liên tục léo nhéo, chúng mình vội vàng tìm quán ăn, rồi định mệnh đã mang "Beer Muối" lọt vào tầm mắt. Quán ăn này nằm phía bên tay trái, trên đường đi vào sân bay. Chắc ông chủ quán này cũng phải lầy lội lắm chứ chẳng đùa, bởi như thế này cơ mà.

hình ảnh
Có biển báo giao thông nào là "cấm chơi chiêu" hay không?
hình ảnh
Có hẳn "Đường lên đỉnh Olympa" đó nhé.
Đồ ăn ở đây cũng khá phong phú, chúng mình ăn một bạch tuộc xào, một lẩu gà lá giang, và một món cơm chiên tỏi, một tôm nướng cho 5 người.
hình ảnh
Lẩu gà lá giang
hình ảnh
bạch tuộc xào chua ngọt
Ăn no rồi cũng tầm 5h chiều chúng mình lại bắt đầu chuyến hành trình dọc Quốc lộ 1A tiến thẳng tới Quy Nhơn. Dường như cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại, vẫn xối xã, và tầm tã như thường. Có những đoạn mưa đọng lại một chỗ trũng, chỉ chờ chiếc xe nào đó đi qua rồi tạt một phát lên kính xe ô tô. Từ Cam Ranh đến Quy Nhơn dài 255 cây số, cũng mất gần 5 tiếng lái xe, không hề ngắn. Ấy thế khi đến Quy Nhơn cũng đã 9h30 tối. Chúng mình tìm kiếm quán ăn dọc đường rồi rẽ vào DANG GIA HOTEL bên phía tay phải đường đi để nghỉ ngơi, vì quá mệt.
Kết thúc chuyến hành trình 12 tiếng, không phải đơn giản, nhất là cơn mưa xối xả, trắng xóa bầu trời. Lại càng khiến tốc độ di chuyển chậm hơn rất nhiều. Nhưng giờ thì kệ những cơn mưa đó, chợp mắt ngủ vài tiếng để lấy sức cho chuyến đi ngày mai thôi.



Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
GODY - Content Team

Nơi chia sẻ kinh nghiệm, review địa điểm hấp dẫn đến cộng đồng du lịch

0 Quốc gia
48 Tỉnh thành
4,500 Người theo dõi
174 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Sau đây là 5 bước cần làm để du lịch Thái Lan ở thời điểm hiện tại (năm 2022)
Thái Lan gần đây đã mở cửa trở lại cho khách du lịch, cả người Thái và người nước ngoài dù đã tiêm chủng hay chưa. Dưới đây Gody sẽ Hướng dẫn cách xin Thai Pass chi tiết nhất cho bạn.
Có nên mua bảo hiểm khi đi du lịch nước ngoài không? đang là câu hỏi được nhiều người tìm kiếm. Và để có câu trả lời chính xác vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo ngay dưới đây.
Chia sẻ đến du khách những lợi ích khi mua bảo hiểm du lịch nước ngoài, mang đến những thông tin cần thiết về bảo hiểm du lịch.
Singapore chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn các Thủ tục cần thiết để du lịch Singapore lúc này.
Ở Jeju, bên cạnh vẻ đẹp thơ mộng của các loài hoa bạn còn có thể chiêm ngưỡng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của người bản xứ. Không lập ngay hành trình du lịch mùa xuân trên đảo Jeju đi nhi?
Travel For Free - Tại sao không? Với Gody thì không gì là không thể. Chỉ cần trở thành 1 Gody-er và tích cực chia sẻ những trải nghiệm du lịch của bạn thân, bạn đã có thể "Travel for free" rồi. Hàng trăm ưu đãi 100% các dịch vụ du lịch đang chờ đón bạn!
Mặc dù bạn đã tính toán thật kỹ cho kỳ nghỉ, nhưng bất chợt bạn sẽ gặp những tình huống xấu xảy ra bởi thời tiết ẩm ương ở một số nơi có mùa mưa bão bất chợt.
Cuộc vui chơi, gặp gỡ nào cũng có hồi kết thúc. Chúng tôi tiếc nuối vì thời gian đồng hành bên nhau còn quá ít nhưng chúng tôi tin rằng đâu đó trong mỗi thành viên tham gia chuyến Xuyên Việt cùng Gody 2019 vẫn còn lưu lại nhiều kỉ niệm, vẫn nhớ những con người mà chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện.