Blog 1 ngày ở Bạch Mã - Huế
cover

1 ngày ở Bạch Mã - Huế

avatar
Cindy Nguyen dot Thứ 5, 18/10/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chúng mình 2 đứa con gái đèo nhau từ Đà Nẵng đi Bạch Mã tờ mờ lúc 6h sáng. Đi Bạch Mã rồi và cũng muốn đi lại lần 2.
Thời gian đi đẹp nhất là vào tháng 3-4 dương lịch (mùa Đỗ quyên)
Cách thành phố Huế khoảng 50 km đi theo Quốc lộ 1 A về phía nam, Vườn Quốc gia Bạch Mã thuộc địa phận Huyện Phú Lộc phía nam giáp thành phố Đà Nẵng. Vườn quốc gia Bạch Mã có độ cao 1.450m so với mặt nước biển, được kỹ sư người Pháp tên M. Girard phát hiện vào năm 1932, sau đó được chính người Pháp biến nơi đây thành khu vực nghỉ dưỡng với hệ thống 139 biệt thự, khách sạn, bể bơi, đường giao thông… Có lẽ, sẽ không đủ thời gian để ai đó muốn khám phá Bạch Mã chỉ trong vòng một ngày.

Chặng đầu: Đà Nẵng - Bạch Mã
6h sáng chúng mình dậy loay hoay chuẩn bị đồ, sau đó mua đồ ăn sáng và đổ xăng đầy bình. Xuất phát lúc 7h chạy lên ngã ba Huế và cứ thế đâm thẳng lên đèo Hải Vân. Đèo Hải Vân sáng sớm, không khí lành lạnh, sương khói rất thơ mộng. Hai đứa dừng lại ngay trên đèo và ăn sáng.
hình ảnh
Bánh mỳ heo quay ngay trên đèo Hải Vân, sáng sớm mặt đứa nào cũng phờ phạc vì thiếu ngủ.
Ăn sáng xong xuôi chạy tiếp qua đèo và thẳng tiến đến xã Phú Lộc, bên tay trái đường sẽ có biển chỉ dẫn đi Bạch Mã. Cứ thế chạy mon theo chỉ dẫn vào trong núi.

Đường đi khá xấu, nhiều ổ gà ổ vịt và sỏi đá đầy đường. Sau khi đến nơi dừng xe và mua vé vào cổng, vé ở đây là 40.000/ng họ sẽ bán kèm luôn thuốc chống Vắt (con vắt ấy, giống con đỉa chuyên hút máu), mình nhớ không lầm thì là 20.000/lọ tí ti. Nhớ bôi cho kĩ, bôi ở quanh giày và cổ chân, để chống trường hợp vô đó con Vắt nó bám vào giày rồi chui vào trong giày hút máu lúc nào không hay. Hôm đó tụi mình cũng bị vắt bu quanh giày may mà phát hiện sớm nếu không bị nó hút đến thiếu máu mất :))

Mua vé xong thì đi ké với một đoàn 8 ng thuê xe 16 chỗ để lên đỉnh núi Bạch Mã, lưu ý là ở Bạch Mã người ta cấm xe máy lên núi chỉ có xe ô tô từ 4 chỗ trở lên mới được phép chạy lên đó vì lí do an toàn.
Một cuốc xe 16 chỗ như vậy có giá 800.000/hai chiều đi lên và đi xuống. May mà hôm đó 2 đứa gặp đoàn các bạn trẻ từ Huế cho đi cùng nên share trên đầu người thì mỗi đứa mất thêm 80k tiền xe.

Mấy Bác tài ở đây thân thiện lắm, dặn dò các kiểu và nhớ lấy số đt bác tài để lúc về còn gọi. Ở trên núi sóng cũng chập chờn và không ổn định nên cần lưu ý.

Từ dưới chân núi để chạy lên đến đỉnh Bạch Mã là 16km tốn hơn 30 phút đi xe, còn đi bộ thì tầm 3 tiếng (mình nghe có mấy bạn đã đi rồi kể lại hành trình đi bộ của các bạn ấy từ chân núi lên, nghe thì thú vị đấy nhưng là mình sẽ ko dại mà đi đâu :v)
hình ảnh
Đường lên đỉnh quanh co hùng vỹ bốn mùa xanh tươi, hoa lay ơn, hoa lan đất nở suốt bốn mùa làm bịn rịn mỗi bước chân du khách qua đường. Bạn có thể tranh thủ rèn luyện kỹ năng chụp ảnh và pose những tấm ảnh để đời cho mình trong suốt chuyến chinh phục đỉnh Bạch Mã này.
Chơi gì trên Bạch Mã

Trên đường leo lên đỉnh Bạch Mã Bạn sẽ bắt gặp một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời với 139 biệt thự cổ kính, sang trọng, tĩnh lặng, có cả hồ bơi, sân quần vợt, bãi đáp trực thăng, nhà hàng, cửa hàng Chaffanjon, 2 khách sạn Morin và Bany. Biệt thự ở Bạch Mã kiến trúc kiểu châu Âu, mỗi căn có 2 tầng với từng nét riêng độc đáo, được đặt tên theo các loài động thực vật đặc hữu của rừng.

hình ảnh
Biệt thự Đỗ Quyên
Hải Vọng Đài là điểm cao lý tưởng để thưởng ngoạn toàn cảnh Bạch Mã. Xa xa là hồ Truồi mơ màng xanh và Thiền viện Trúc Lâm sừng sững, ẩn hiện. Đầm Cầu Hai như mặt gương biếc vô tận.

View từ Hải Vọng Đài
hình ảnh
Thác Đỗ Quyên sừng sững thách thức đất trời
Thác Đỗ Quyên: Dòng thác Đỗ Quyên luôn là nguồn cảm xúc thăng hoa của mỗi một du khách khi đến đây. Bạn sẽ phải đi xuống 689 bậc đá để chiêm ngưỡng dải lụa Đỗ Quyên đang tung bay trắng xóa trong vườn quốc gia Bạch Mã.

Ngũ Hồ: Cái tên đặc biệt của nơi đây xuất phát từ ý tưởng 5 hồ nước nhỏ hợp lại với nhay tạo thành một con suối lớn. Những dòng suối mát trong tại Ngũ Hồ sẽ làm cho bạn thỏa thích và sẽ là địa điểm nghỉ ngơi khi tham quan vườn quốc gia.
hình ảnh
Một trong những con đường mòn tuyệt đẹp ở Bạch Mã
Khám phá những con đường mòn trong khuôn viên của vườn quốc gia: Dạo bước lang thang trên những con đường mòn trong khuôn viên vườn quốc gia là một hoạt động trải nghiệm không thể bỏ qua. Không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên dọc Đường mòn Trĩ Sao dẫn đến thác Trĩ Sao, đường mòn Đỗ Quyên dẫn đến thác Đỗ Quyên, đường mòn Vọng Hải Đài, đường mòn Ngũ Hổ,… mà còn có cơ hội khám phá những cây cổ thụ quý hiếm có tên trong sách đỏ. Nếu là một người thích khám phá thiên nhiên trên những cung đường thì đây sẽ hành trình lý tưởng dành cho bạn.

Ngoài ra còn rất nhiều địa điểm khác để đi tại Bạch Mã, hôm đó tụi mình đi đúng lúc thời tiết không được đẹp. Sau khi dạo hết một vòng nhà hàng Đỗ Quyên lên đến Hải Vọng Đài đi men theo đường núi hết đúng một vòng về lại nhà hàng Đỗ Quyên thì ôi thôi mưa ầm ầm đổ xuống, mưa như trút, mưa không ngừng nghỉ, gió to và cái lạnh tê người. 2 đứa phải vô trong nhà hàng xin trú mưa.

Có một kỉ niệm khá vui tại đây là chúng mình vào nhà hàng gọi một món xào thập cẩm đơn giản sau đó mỗi đứa chế một gói mì tôm mang theo rồi hút xì xà xì xụp trong cái tê lạnh của Bạch Mã. Mặc dù cũng hơi ngại thiệt nhưng mà đành chịu thôi đồ ăn trên đây khá đắt đỏ với cả lại nhân viên cũng nhiệt tình không câu nệ lắm nên tụi mình cũng thoải mái. Nhờ vậy mà 2 đứa có một kỉ niệm đáng nhớ.
hình ảnh
2 gói mì chống lạnh chống đói trên đỉnh Bạch Mã
Lúc tạnh mưa thì trời cũng tối thui, 2 đứa nhìn nhau "Đi tiếp nữa không?", nữa muốn đi nữa thì không vì vô đó sau khi mưa sẽ làm mồi cho bọn Vắt mất.

Thế là 2 đứa rảo bước định đi xuống núi, đúng lúc bác Tài xế gọi hỏi 2 đứa đang ở đâu để tới đón. Lên xe thì thấy mấy bạn trẻ Huế trong đoàn bị ướt như chuột lột. Hóa ra các bạn ấy đi nhanh nên vào sâu trong núi, đúng lúc trời mưa tầm tã không có chỗ trú mưa lại còn bị Vắt nó cắn trông đến thảm. Nhưng mà được cái các bạn ấy đi đông nên coi như là một trải nghiệm hiếm có và nông nổi của tuổi trẻ haha.

Xuống núi thì tách đoàn ai về nhà nấy, các bạn ấy còn hẹn bảo khi nào đi thì nhớ rủ để nhập đoàn đi cho vui.

Còn lại 2 đứa lại chạy ngược về Đà Nẵng, tưởng đâu Đà Nẵng cũng mưa xối xả chứ ai ngờ lúc qua đèo Hải Vân mới thấy trời ơi nắng mới đẹp làm sao, còn trên núi thì mưa như trút nước. Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc là do 2 đứa không coi ngày trước khi đi :)))

Chuyến đi Bạch Mã kết thúc vậy thôi, nhưng mà vẫn còn thấy tiếc lắm nên hôm nào đó dự định rủ nguyên tập đoàn lên đó cắm trại và ở lại một đêm nơi núi rừng cho thỏa nỗi niềm của tuổi trẻ.

Cindy

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Cindy Nguyen
3 Quốc gia
8 Tỉnh thành
946 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đi Ấn Độ một mình hả? Mày gan đó! Ờ thì có sao đâu, chẳng phải tớ cũng trở về lành lặn nguyên vẹn và không hề sức mẻ nè.