Phố Tàu Incheon (Incheon Chinatown)

17 reviews
Viết review
Phố Tàu Incheon trở thành quê hương thứ hai của người Hoa ở Hàn Quốc. Mỗi một góc phố nơi họ sống đều mang đậm nét hình ảnh của Trung Quốc truyền thống. Nơi đây được biết đến nhiều với tên gọi là phố Tàu duy nhất còn tồn tại tới ngày nay ở Hàn Quốc.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Gaha-dong, Jung-gu, thành phố Incheon.

Incheon Chinatown, được hình thành vào năm 1883, cùng với việc cảng Incheon bắt đầu mở cửa. Khi cảng Incheon mở cửa, tàu thuyền của nước ngoài thường xuyên qua lại. Các tô giới, địa giới được thiết lập với trung tâm là lãnh sự quán của các nước như Nhật Bản, nhà Thanh Trung Quốc, Anh... để tận dụng những đặc quyền ngoại giao. Đặc biệt, vào năm 1884 sau khi Lãnh sự quán của nhà Thanh được thiết lập, Chinatown của ngày nay chính thức hình thành với trung tâm là tòa Lãnh sự. Người Trung Quốc bắt đầu vào Hàn Quốc buôn bán rất đông. Họ vào nước này chủ yếu qua bán đảo Sơn Đông. Lúc bấy giờ, tổng dân số của Incheon vào khoảng 50.000 người, người Trung Quốc có tới gần 10.000 người. Giao dịch buôn bán phát triển phổ biến khắp nơi, người ta bắt đầu nghĩ tới các món ăn vừa rẻ vừa tiện dùng cho người lao động Trung Quốc làm việc trên bến cảng. Cũng từ đó, nơi đây phát triển sầm uất, và trở thành khu phố của Hoa kiều.

Hiện tại, có khoảng 500 người Hoa sống tại phố Tàu ở Incheon. Vì vậy, khu phố này có quy mô nhỏ và không giàu có nên có thể làm thất vọng những người từng đến các khu phố Tàu giàu có ở các nước khác. Nhưng chính vì có quy mô nhỏ và không hỗn tạp nên cả người bán và người mua đều có thể mặc cả trong một bầu không khí thoải mái và bình yên. Vì thế, nó đã làm thỏa mãn những người tìm đến nơi này.

Phần lớn những tòa nhà trong Incheon Chinatown đều đã được xây dựng trên 50 năm, vì thế đường phố ở khu vực này mang một dáng vẻ rất khác với các khu vực xung quanh. Song nét văn hoá dân tộc Hoa đã không còn in dấu đậm nét, bởi lẽ những người sinh sống hiện giờ đã là thế hệ thứ 2, thứ 3 của những người Hoa nhập cư trước kia.

So với thế giới bên ngoài, dường như mọi thứ ở phố Tàu Incheon diễn ra chậm hơn, con người cũng đành phải sống chậm lại. Giờ đây, những con phố là nơi lưu giữ lịch sử của người Hoa kiều, lịch sử như đang có mặt ở tất cả mọi nơi từng in dấu con người.


























Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4.47
dựa trên 17 đánh giá
5
76.47%
13
4
11.76%
2
3
5.88%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
avatar
avatar
T2HN 2021-08-16 09:25:30

nên đến

Trả lời
avatar
Tuyen Tran 2021-08-16 09:23:19

Địa điểm tham quan tuyệt vời

Trả lời
avatar
Nguyễn Thùy Trang 2019-11-22 14:30:54

Mình và bạn mình đều nghĩ Inchoen chả có cái mịa gì ngoài 1 cái sân bay xa lắc xa lơ, cách Seoul tận hơn 1 tiếng đi tàu. Thế nhưng ứ phải đâu. Inchoen có hẳn một khu China town cực kì xinh xẻo. Tuyệt nhiên y như tên, đúng là khu phố Tàu đậm chất Tung Của, người ta nói được tiếng Tàu, tiếp đón toàn khách Tàu, các món ăn Tàu và cũng màu mè rực rỡ như nhiều con phố Tàu ở các nước Châu Á khác.

Ở đây còn có riêng 1 khu art street siêu cưng, vẽ tranh tường và design bắt mắt kinh khủng khiếp đảm. Thiệt sự là ngạc nhiên khi ở Hàn lại có những góc lạ lạ hay ho như này mà ít ai ghé đến. Tuy nhiên, phải đi hết tầm hơn 1 tiếng 30 phút mới đến được đó akkaka. Cũng không phải là gần đâu
nha.

Trả lời
avatar
Thuy Do 2019-08-03 13:55:49

Khu phố khá nhỏ
Khu phố khá nhỏ, đi vào rẽ trái sẽ đi vào phố Bích họa, đa số các bức tranh bích họa được vẽ trên các tấm bảng và dựng lên do vậy ko tạo cảm giác tự nhiên. Tuy nhiên có thể sống ảo được khá nhiều góc. Rẽ phải sẽ là khu vực mua bán hàng lưu niệm. Từ phía cổng chính đi thẳng vào có quán cfe khá dễ thương Cafe - House, giá mềm chứ ko mắc .

Trả lời